View Full Version : SỐ ĐÀO HOA
hongbinh
15-05-2011, 08:21 AM
SỐ ĐÀO HOA
http://bachhoa24.com/userfiles/image/news/2011/04/14/ga-trong-phong-thuy-hoa-giai-dao-hoa-4.jpg
Hôm qua đi chơi với Thư
Tối về mới biết tương tư em Hồng
Tiếc thay Hương đã có chồng
Còn Tuyết tay bế tay bồng hai con
Cầm phone định gọi cho Loan
Mới quay một số thì Đoan đến tìm
Nhớ hôm dạo mát ôm Bình
Thấy Nga xinh đẹp thình lình muốn hôn
Dáng Thu làm anh hết hồn
Xuân cười e thẹn nghe xôn xao lòng
Nắng Hạ đi với em Bông
Ôm Đào ngủ suốt mùa đông lạnh dài
Nhớ Dung trong chiếc áo dài
Thương Vân bởi dáng trang đài liêu trai
Yêu Nhung vì đôi mắt nai
Riêng Thuỷ có mái tóc dài khó quên
Yến Nhi thì mới biết tên
Bích Ngọc nũng nịu làm duyên trao tình
Thư Mai gởi tặng tấm hình
Email Trinh bảo nhớ mình Hạnh thôi
Bên Loan ngồi ngắm sao trời
Nhìn trăng nhớ Liểu một thời mê Ngân
Mây bay chợt nhớ đến Hân
Nghe dòng suối chảy tiếc thầm em Hoa
Thúy Ái tiếng đồn gần xa
Mi thì diễm lệ riêng Hà hát hay
Thanh Trúc ngã trong vòng tay
Phượng buồn rũ rượi Châu dài tuôn rơi
Lấy vợ mẹ bảo chọn Tươi
Còn Bố thì thích cô Mười bún riêu
Huệ được bà nội mến yêu
Ông nội nói Thúy sanh nhiều cháu con
Lấy Soan ngoại tặng hột xoàn
Ông ngoại nghĩ Lệ chu toàn ngoài trong
Đính hôn với Doanh bên sông
Còn in thiệp cưới thì lồng tên Lan
Số tôi sao lắm nhiều nàng
Nhìn đi ngó lại đôi bàn tay không
Tình có nhưng rồi lại không
Ngần ấy (cô) không ai chọn chồng là tôi
sưu tầm
Vô Danh
anhhuongtho
15-05-2011, 10:56 AM
Số tôi sao lắm nhiều nàng
Nhìn đi ngó lại đôi bàn tay không
Tình có nhưng rồi lại không
Ngần ấy (cô) không ai chọn chồng là tôi
Yêu nhiều mà vẫn đơn côi
Phải chăng tôi đuổi theo đời hư không
Đến nay tôi tự hỏi lòng
Đào hoa đâu thấy, bèo bồng thì đây!
:beer::beer::beer:
TuyetNgaNguyenThuy
15-05-2011, 08:09 PM
Trăm năm...biết chi chữ tình (?!)
Khéo tưởng tượng những chuyện hình chuyện bóng
Người xưa nói như đinh đóng
Thùng rỗng muôn đời vang vọng tiếng to.
http://3.bp.blogspot.com/-UBmxM0SXNmo/TbvcGaDzRAI/AAAAAAAAALI/uFk-8X60zno/s320/lenh-denh-dong-doi1.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-UBmxM0SXNmo/TbvcGaDzRAI/AAAAAAAAALI/uFk-8X60zno/s1600/lenh-denh-dong-doi1.jpg)
hongbinh
15-05-2011, 08:48 PM
Yêu nhiều mà vẫn đơn côi
Phải chăng tôi đuổi theo đời hư không
Đến nay tôi tự hỏi lòng
Đào hoa đâu thấy, bèo bồng thì đây!
:beer::beer::beer:
Ai bảo rằng yêu lắm vẫn đơn côi
Theo đuổi hư không chẳng nẩy chồi
Mở lòng tự hỏi không hay có?
Có số đào hoa...vui vẻ chịu đèo bồng::24:
hongbinh
15-05-2011, 08:57 PM
Trăm năm...biết chi chữ tình (?!)
Khéo tưởng tượng những chuyện hình chuyện bóng
Người xưa nói như đinh đóng
Thùng rỗng muôn đời vang vọng tiếng to.
http://3.bp.blogspot.com/-UBmxM0SXNmo/TbvcGaDzRAI/AAAAAAAAALI/uFk-8X60zno/s320/lenh-denh-dong-doi1.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-UBmxM0SXNmo/TbvcGaDzRAI/AAAAAAAAALI/uFk-8X60zno/s1600/lenh-denh-dong-doi1.jpg)
Tình là gì ngàn năm rồi vẫn thế
Vẫn vật vờ chuyện hình bóng mơ say
Khiến người xưa hay người nay vẫn vậy
Chấp nhận vào tròng vào thùng rỗng kêu to..:4:
anhhuongtho
16-05-2011, 07:35 AM
Trăm năm...biết chi chữ tình (?!)
Khéo tưởng tượng những chuyện hình chuyện bóng
Người xưa nói như đinh đóng
Thùng rỗng muôn đời vang vọng tiếng to.
(http://3.bp.blogspot.com/-UBmxM0SXNmo/TbvcGaDzRAI/AAAAAAAAALI/uFk-8X60zno/s1600/lenh-denh-dong-doi1.jpg)
Thùng rỗng thì vẫn kêu to
Người khôn nhiều lúc lo bò trắng răng
Đào hoa hay lại đèo bồng
Đào gì chẳng thấy, thùng không cứ đào.
:36::36::36:
hongbinh
16-05-2011, 12:25 PM
Thùng rỗng thì vẫn kêu to
Người khôn nhiều lúc lo bò trắng răng
Đào hoa hay lại đèo bồng
Đào gì chẳng thấy, thùng không cứ đào.
:36::36::36:
Thùng rỗng chắc hẳn phải kêu to
Đánh thức rừng xanh, thức xóm làng
Cho người quân tử thôi say ngủ
Thức giấc vùng lên trả nợ đời.
Đào hoa chưa hẳn đã đào......hoa...
Đèo bồng dành để cho người dại
Đào xuống đào lên tìm chẳng thấy
Một chút hương thơm của tình người.
maria_huong
16-05-2011, 04:24 PM
Số phận đào hoa nhiều cô ả.
Có tài đem cả về đoàn ta.
Cúc, Đào, Hồng, Ngọc, Lan, Phượng, Nở.
Hương, Bình, Thắm, Trúc, Yến, Nhung, Soan.
Vừa đẹp vừa ngoan khéo vẹn toàn.
Thiếu nữ khôn ngoan cầm đèn sáng.
Tích lũy thêm dầu hết khả năng.
Cô đàn, cô hát, cô cầu nguyện.
Đồng thanh ca ngợi Chúa trên cao.
tvdk07
31-05-2011, 11:15 AM
choáng :43::43::43::43::43:
duoc1706
31-05-2011, 11:42 AM
Đào hoa đại kiếp đào hoa
Ế thì phải lẽ, cưới là hiểm nguy
Thà không ràng buộc ai chi
Ở đâu cũng được, muốn thì cứ đi
Lỡ ràng mà lại muốn di
Thử di một cái là đi die liền.
TuyetNgaNguyenThuy
31-05-2011, 05:13 PM
Nguyên văn bởi duov 1706 :
Đào hoa đại kiếp đào hoa
Ế thì phải lẽ, cưới là hiểm nguy
Thà không ràng buộc ai chi
Ở đâu cũng được, muốn thì cứ đi
Lỡ ràng mà lại muốn di
Thử di một cái là đi die liền.
http://2.bp.blogspot.com/-1HS4B4Aa9f4/TeS8tGggHGI/AAAAAAAAAPs/M7itBA7IyMo/s1600/Theo+em1+s.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-1HS4B4Aa9f4/TeS8tGggHGI/AAAAAAAAAPs/M7itBA7IyMo/s1600/Theo+em1+s.jpg)
Nực cười thay cho số Đào Hoa !
Ràng với buộc_ai nào bắt tội ?!?
Bao nhiêu Anh Hùng hay danh tướng
Xếp hàng theo...xin một chữ "die".
http://4.bp.blogspot.com/-WbcziyhZU60/TeS8yNfH48I/AAAAAAAAAP0/NnemA6eVfIY/s1600/we%25C4%2591ds.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-WbcziyhZU60/TeS8yNfH48I/AAAAAAAAAP0/NnemA6eVfIY/s1600/we%25C4%2591ds.jpg)
anhhuongtho
01-06-2011, 03:38 PM
Mỹ nhân tu hết một đời
Đào hoa xin hỏi lả lơi chỗ nào?
augustino.nghia
01-06-2011, 05:25 PM
E hèm...
"Mỹ nhân vẫn sót một người,
Anh đây dù mốc... trọn đời xin theo..."
------------
* Mốc : tạm hiểu là... già nhé...:3:
duoc1706
01-06-2011, 05:38 PM
E hèm...
"Mỹ nhân vẫn sót một người,
Anh đây dù mốc... trọn đời xin theo..."
------------
* Mốc : tạm hiểu là... già nhé...:3:
Thân già ôi khổ thân già
Dù cho có muốn cũng là như không
Gái đẹp chỉ muốn "giàu chồng"
Chẳng ai lại muốn "già chồng", khổ thân!
-------
"Giàu chồng": hiểu là chồng giàu, hoặc nhiều chồng
"Già chồng": hiều là chồng già, hoặc cha chồng
quangvu1605
01-06-2011, 08:17 PM
mạn phép ngứa ngày mà xen vô xíu :D
Thân già ôi khổ thân già
Dù cho có muốn cũng là như không
Gái đẹp chỉ muốn "giàu chồng"
Chẳng ai lại muốn "già chồng", khổ thân!
Ê Đừng khinh già nghe chưa
Chửa biết câu gừng già gừng cay sao?
Giờ già cũng số cũng đào hoa
Một mình "cụ" cũng có vài bà theo sau :71:
Công Nguyên
01-06-2011, 09:25 PM
Chỉ nhớ nổi chừng đó tên các nàng thôi cũng đủ "loạn trí" rồi!!! Khà khà...
nguyeen
01-06-2011, 11:23 PM
SỐ ĐÀO HOA
http://bachhoa24.com/userfiles/image/news/2011/04/14/ga-trong-phong-thuy-hoa-giai-dao-hoa-4.jpg
Hôm qua đi chơi với Thư
Tối về mới biết tương tư em Hồng
Tiếc thay Hương đã có chồng
Còn Tuyết tay bế tay bồng hai con
Cầm phone định gọi cho Loan
Mới quay một số thì Đoan đến tìm
Nhớ hôm dạo mát ôm Bình
Thấy Nga xinh đẹp thình lình muốn hôn
Dáng Thu làm anh hết hồn
Xuân cười e thẹn nghe xôn xao lòng
Nắng Hạ đi với em Bông
Ôm Đào ngủ suốt mùa đông lạnh dài
Nhớ Dung trong chiếc áo dài
Thương Vân bởi dáng trang đài liêu trai
Yêu Nhung vì đôi mắt nai
Riêng Thuỷ có mái tóc dài khó quên
Yến Nhi thì mới biết tên
Bích Ngọc nũng nịu làm duyên trao tình
Thư Mai gởi tặng tấm hình
Email Trinh bảo nhớ mình Hạnh thôi
Bên Loan ngồi ngắm sao trời
Nhìn trăng nhớ Liểu một thời mê Ngân
Mây bay chợt nhớ đến Hân
Nghe dòng suối chảy tiếc thầm em Hoa
Thúy Ái tiếng đồn gần xa
Mi thì diễm lệ riêng Hà hát hay
Thanh Trúc ngã trong vòng tay
Phượng buồn rũ rượi Châu dài tuôn rơi
Lấy vợ mẹ bảo chọn Tươi
Còn Bố thì thích cô Mười bún riêu
Huệ được bà nội mến yêu
Ông nội nói Thúy sanh nhiều cháu con
Lấy Soan ngoại tặng hột xoàn
Ông ngoại nghĩ Lệ chu toàn ngoài trong
Đính hôn với Doanh bên sông
Còn in thiệp cưới thì lồng tên Lan
Số tôi sao lắm nhiều nàng
Nhìn đi ngó lại đôi bàn tay không
Tình có nhưng rồi lại không
Ngần ấy (cô) không ai chọn chồng là tôi
sưu tầm
Vô Danh
thế này thì chịu sao thấu , sao mà dại thế .
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.