View Full Version : Xin Hiệp Cầu Nguyện Cho Tôi
Kún Cry
15-05-2011, 09:00 PM
Tôi 1 người rất mến thánh giá Chúa.. không bao giờ bỏ lễ 1 ngày nào dù là ngày thường.. 1 tháng vừa qua sãy ra nhiều chuyện không vui và sống xa gia đình. tôi thấy tôi không còn yêu mến thánh giá Chúa nữa.. Thấy việc tham dự Thánh Lễ rất khó. và bỏ lễ ngày Chúa Nhật rất nhiều.. Xin mọi người cầu nguyện cho tôi. được quay về với Chúa. và yêu mến Thánh Giá Chúa nhiều hơn. Cám ơn các bạn nhé.. !
quangvu
13-06-2011, 08:04 AM
Xin Chúa thắp lên Lửa Yêu mến trong lòng bạn để Lửa ấy sẽ cháy lên và Tình Yêu bạn dành cho Gieessu sẽ tiếp tục sống trong bạn! Cố lên bạn ơi
duoc1706
13-06-2011, 10:05 AM
Lạy Chúa Thánh Thần, là Đấng Biến Đổi tâm hồn chúng con, xin ban cho linh hồn Têrêsa được lòng nhiệt thành đã có xưa kia. Xin tuôn đổ ngọn lửa của Chúa xuống trên chúng con như đã đổ xuống trên các Thánh Tông Đồ và Đức Mẹ xưa kia để đốt lên ngọn lửa kính mến Chúa yêu thương mọi người trong lòng chúng con. Xin Chúa thương biến đổi tâm hồn chúng con mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu một hơn. Amen.
sylph
13-06-2011, 11:30 AM
Xin thắp sáng ngọn lửa tin-cậy-mến trong lòng chúng con! Xin cho bạn và mỗi người chúng con biết yêu mến thập giá Chúa mỗi ngày một hơn! biết sẵn sàng đón nhận thập giá như ân huệ Chúa ban cho chúng con.
chư dân
14-06-2011, 07:47 PM
Tôi 1 người rất mến thánh giá Chúa.. không bao giờ bỏ lễ 1 ngày nào dù là ngày thường.. 1 tháng vừa qua sãy ra nhiều chuyện không vui và sống xa gia đình. tôi thấy tôi không còn yêu mến thánh giá Chúa nữa.. Thấy việc tham dự Thánh Lễ rất khó. và bỏ lễ ngày Chúa Nhật rất nhiều.. Xin mọi người cầu nguyện cho tôi. được quay về với Chúa. và yêu mến Thánh Giá Chúa nhiều hơn. Cám ơn các bạn nhé.. !
Nếu bạn cảm thấy khó yêu Thập giá Chúa gửi, bạn nên thử yêu Người chịu đóng đinh vào đó như bạn! Cùng chung cảnh ngộ chắc bạn và Người đó dễ đồng cảm và yêu nhau hơn. Khi đã yêu Người bạn sẽ không mơ mộng nhiều, chỉ xin được đóng đinh cùng Người dù ở bên tả hay bên hữu. Thập giá có thể dìm bạn trong đau khổ một mình nhưng cũng có thể đưa bạn "giương cao" đến gần Trái Tim Bị Đâm Thâu. Lúc đó hãy tựa vào Ngực của Người mà thì thầm, " Thầy, Thầy biết trái tim con ở đâu mà phải không?".
Xin cho bạn luôn say Tình Chúa và say Thập tự giữa cuộc đời hôm nay. Amen
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.