Ðăng Nhập

View Full Version : TÌNH CA MỤC TỬ



mary phuongthuy
15-05-2011, 10:10 PM
TÌNH CA MỤC TỬ



Chúa chẳng cần con một tài năng

Cũng chẳng đòi con những mảnh bằng

Chúa để trái tim con bằng thịt

Có một tình yêu đến vĩnh hằng



Chúa biết rằng con rất con người

Mong manh dễ vỡ dễ pha phôi

Tay con Chúa áp vào ngực thánh

Nối lửa yêu thương đến cuộc đời



Chúa đặt con lên trước đoàn chiên

Mẫu gương mục tử rất nhân hiền

Chăm sóc nâng niu từng mảnh vở

Bảo bọc đoàn chiên được nguyên tuyền



Tạ Chúa yêu con! đã khấng ban

Trái tim bằng thịt dẫu bất toàn

Trường học yêu thương nên mục tử

Bẻ bánh đời mình cho trần gian



Con được ngây say chén yêu đương

Nơi bàn tiệc thánh cách lạ thường

Tấm bánh đời con là mục tử

Phải được tan hòa với yêu thương



Lạy Chúa! Con dâng khúc tình ca

Một đời mục tử rất khiêm hòa

Dẫu trong thiên chức là Linh mục

Dẫu mái gia đình, một người cha



Trái tim mục tử Chúa ân ban

Xin dẫn con đi trong bình an

Nối tiếp tình yêu từ tim Chúa

Đem khúc ân tình khắp trần gian



14-5-2011

Mic. Cao Danh Viện






Tận hiến


Jos. Tú Nạc,


Vâng,
Con dẫu biết đời con là tận hiến
Biết về đâu xin hãy dắt dìu con,
Con chỉ biết đời con là tất cả,
Tận hiến cho Người, và
Mãi mãi về sau.
Con vẫn biết con một lần Người gọi,
Xin cho con được
Làm
Mục tử nhân lành
Vâng…

bé gạch
15-06-2011, 12:13 AM
ÁNH NHÌN GIÊSU

Mc 10,21



Giê-su đưa mắt nhìn tôi

Cái nhìn trìu mến, tim tôi bồi hồi.

Ánh nhìn cảm hoá cuộc đời,

Ánh nhìn âm vọng gọi mời bước theo,

Vui trong nếp sống khó nghèo

Bán đi tất cả rồi theo chân Người.

Lời mời ngon ngọt tuyệt vời

Nhưng sao khó quá, khiến tôi ngại ngùng.

Bán đi tất cả: tay không,

Cùng Ngài đi mãi theo dòng ngược xuôi.

Nhưng tôi giàu có lắm rồi:

Đam mê danh vọng, thói đời phù hoa.

Sức tôi, khó để vượt qua.

Bán đi tất cả, chan hoà niềm vui.

Nhìn tôi, ánh mắt ngậm ngùi

Tim tôi xao xuyến muốn vui theo Ngài.

Nhìn về quá khứ cuộc đời,

Tôi nào kể xiết tình trời Ngài ban.

Bao nhiêu ân huệ chứa chan

Tình yêu cao quý tôi mang trong mình.

Trở thành con Chúa đẹp xinh

Niềm vui nên giống ảnh hình của Cha…

+++

Tràn niềm hạnh phúc bao la,

Giờ đây tôi mới nhận ra ơn Ngài.

Tri ân tình Chúa an bài,

Tim thơ ghi khắc không phai bao giờ.

Ánh nhìn trìu mến huyền mơ.

Ánh nhìn tha thứ, mong chờ hồi tâm.

Ánh nhìn dõi bước âm thầm,

Cho con hạnh phúc an tâm tháng ngày.

Bán đi: con sẽ trắng tay?

Bán rồi: con sẽ có ngay chính Ngài!

Ngài là tất cả cuộc đời.

Ngài là gia nghiệp cho ai mong chờ.

Cát Trắng

bé gạch
15-06-2011, 12:18 AM
THẦY LÀ AI


MT16,15
Thầy là ai? giữa dòng đời xao động
Mãi miết buông theo danh vọng chức quyền.
Thầy là ai? trong thế giới bạc tiền
Với quan niệm “tiền là Tiên là Phật.”
Thầy là ai? Giữa cạnh tranh còn, mất,
Lợi lộc, công bằng, sự thật bất phân.
Thầy là ai? Trong nếp sống vô luân
Tìm lạc thú, mê lầm và ảo vọng.
Thầy là ai? Khi đôi vai trĩu nặng
Kiếp sống cơ bần, giãi nắng dầm sương.
Thầy là ai? Trong ngõ tối đêm trường
Tìm cuộc sống “thiên đường” nơi trần thế.
Thấy là ai? Trong kiếp đời dâu bể
Vạn nẻo đường đời, sao kể sít sao!
Thầy là ai? Trong hạnh phúc ngọt ngào,
Trong vui sướng dâng trào niềm thương mến.
Thầy là ai? Khi tình yêu chợt đến
Vút nhẹ hồn, mong chờ bến yêu thương.
Thầy là ai? Trong từng phút đời thường,
Trong cuộc sống nhiều vấn vương, cạm bẫy…
+++
Hãy kết liên, sống cùng Ngài, sẽ thấy
Thầy ở bên trong cay đắng, ngọt bùi,
Thầy là bạn chia sớt những buồn vui,
Thầy gần gũi như mẹ hiền âu yếm!
+++
Thầy là Đấng tối cao và huyền nhiệm,
Thắm tình cha, rất cương quyết, nhân hiền,
Là mạch nguồn suối ân phúc triền miên.
Thầy là Đấng hiến thân vì nhân thế,
Là tình yêu trãi qua muôn thế hệ,
Tràn niềm vui cho giới trẻ an bình,
Nguồn sức thiêng, thần dược, thuốc hồi sinh,
Là tất cả, theo tâm tình mong ước.
+++
Thầy Giê-su giữa dòng đời xuôi ngược
Trôi nổi, thăng trầm, sánh bước cùng đi!
Cát Trắng