PDA

View Full Version : THÁNH CA ngâm!



dominico_dung
15-05-2011, 10:32 PM
THÁNH CA ngâm


Con nghe nhiều khúc nhạc tình
Nhớ, thương, ghét, giận,... trót tin từng lời
Con nghe lắm khúc nhạc đời
Bốn mùa ly, hợp,... ca vời gió, mưa
Con nghe bao khúc hát trưa
Thoi đưa đời mẹ ru trưa võng nghèo
Con nghe cả khúc ca chiều
Bữa cơm đạm bạc nâng niu phúc trần
Con nghe hết khúc ngâm vần
Trà thơm, tửu đậm,... bằng gần hữu xa
Con nghe bốn mùa cầm ca
Hợp, tan,... muôn lẽ, muôn hoa thăng trầm
Con nghe đời hát thăng âm
Hôm nay lam lũ, mai thầm sướng vui
Con nghe muôn nhịp, phách hồi
Niềm ao ước sống khắp nơi chẳng ngừng...

Thanh âm vọng giữa muôn trùng
Chăng là điệp khúc Cha rung giao hòa
Con nghe Thánh Nhạc từ Cha
Khúc linh hứng khởi vỡ òa tâm tư
Mải nghe... con hát thành thơ
Tặng Cha Trời Đất, bến bờ muôn thương!



TCVN - Đầu Hạ, mưa nhiều!
15/5/2011

migoi_sg
16-05-2011, 07:31 AM
Bài Thánh Nhạc sáng nay con hát,
Du dương tình ca, bát ngát tình Cha,
Ôi Cha, Người Mục tử từ nhân,
Cho con theo bước tiên phong của Ngài.

(Mặc dù không được như Chú Dũng nhưng cho phép được "ngâm ké" với nha chú :10:)