PDA

View Full Version : phút cầu nguyện 16.5.2011



gioanha
16-05-2011, 06:58 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN

Jerry giữ chức quản lý của một nhà hàng, anh luôn luôn sống trong trạng thái vui tươi và đầy phấn khởi, những người làm việc dưới quyền anh đều bỏ việc để theo anh nếu anh đi làm ở một nhà hàng khác. Vì thế họ cứ chạy theo anh hết nhà hàng này sang nhà hàng khác, tại sao vậy? vì Jerry là một người lạc quan anh rất giỏi khích lệ và cởi hứng cho người khác, nếu một đồng nghiệp nào gặp rắc rối, Jerry nhắc nhở họ phải luôn luôn nhìn khía cạnh tích cực của những tình huống đang xảy ra

Áp lực công việc quản lý rất lớn, nhưng thấy Jerry luôn vui tươi như thế khiến tôi rất ngạc nhiên, với sự tò mò tôi đã hỏi anh:

Không ai có thể lạc quan vui tươi như anh trong mọi nơi, mọi lúc, sao anh lại có thể luôn vui tươi như thế được?

Jerry trả lời:

- Vào mỗi sáng tôi thức dậy và nói với chính mình, ngày hôm nay tôi chỉ có hai lựa chọn: Một là tôi chọn sống trong trạng thái vui tươi phấn khởi, Hai là chọn sống trong u sầu buồn bã, lo âu và trăn trở. Vì thế tôi luôn luôn chọn lựa điều thứ nhất. Mỗi khi có điều gì tồi tệ xẩy đến tôi có thể chọn: thứ nhất, tôi là người may mắn có được trải nghiệm mới, học được một bài học gì đó từ những điều tồi tệ đang xẩy đến với tôi. Thứ hai tôi là nạn nhân của sự việc, tôi lại vẫn chọn điều thứ nhất. Mỗi khi có ai đó đến than thở với tôi, một là tôi chọn, tôi chỉ cho họ thấy những khía cạnh tích cực của cuộc sống, hai là tôi ngồi lắng nghe những lời than vãn đó, tôi lại vẫn tiếp tục chọn điều thứ nhất

Tôi chống chế: Nhưng để luôn luôn chọn được điều thứ nhất như thế, không phải là chuyện dễ dàng

Jerry đáp lại:

Dĩ nhiên, nhưng cuộc sống là những chọn lựa, bạn chọn bạn sẽ làm chủ cảm xúc và tâm trạng bạn, hay để các biến cố và những người khác chi phối bạn, bạn chọn bạn vui tươi phấn khởi hay ưu sầu buồn bã là tùy bạn, vì rằng chúng ta chỉ có hai chọn lựa: một là tận hưởng cuộc sống này, hai là ghét bỏ nó mà thôi

Quý vị và các bạn thân mến

Đúng vậy, cuộc sống của ta là một chuỗi dài những chọn lựa: Chọn lựa sự lành hay sự dữ, chọn điều tốt hay điều xấu, chọn tích cực hay tiêu cực, chọn lạc quan hay bi quan. Cuộc đời ta luôn biến động theo năm tháng và có thể thay đổi theo từng giờ và từng phút. Có nhiều điều may lành và ân lộc của Thiên Chúa ban cho ta, nhưng cũng không ít điều rủi ro mà chúng ta không thể lường trước, không thể ngờ tới, không thể chuẩn bị, không thể làm chủ và cũng không thể giải quyết được: bệnh tật, chết chóc, thiên tai, làm ăn thất bại, lừa dối, phản bội, xẩy đến ngoài tầm kiểm soát của ta, ta không thể trốn chạy khỏi chúng và ta lại càng không thể không sống cuộc đời của ta. Thêm vào đó chúng ta đã thấy rất rõ ràng trong cuộc sống của ta có những điều ta không thể thay đổi được, ta không thể thay đổi những điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời, ta đâu có thể nói: Tôi chỉ sống khi những điều may lành xẩy đến, còn khi những điều bất hạnh ập đến tôi sẽ không sống nữa

Vậy phải làm sao đây trước những điều không muốn mà ta không thể tránh khỏi? Ta chỉ còn một cách duy nhất đó là đón nhận lấy nó bằng chính thái độ tích cực của ta. Có người đã nói rằng: “Thái độ là tất cả, thay đổi thái độ là thay đổi cuộc sống” Sao thái độ lại quan trọng đến vậy? Vì mỗi ngày sống của chúng ta đều có chọn lựa mà có liên quan đến thái độ của ta. Charles wenden đã nói rằng: “càng sống lâu tôi càng cảm nghiệm ra rằng thái độ có ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào” thái độ quan trọng hơn thành công, hơn thất bại, hơn cả hoàn cảnh, hơn cả tiền của, hơn cả kiến thức, hơn cả quá khứ, tương lai, hơn cả sự kiện, hơn cả người khác nghĩ hoặc nói về mình, bởi vì tất cả những điều trên đây đều đến rồi đi đúng với bản chất hay thay đổi của nó.

Nếu ta không chuẩn bị một thái độ tích cực để đón nhận nó, thì sớm hay muộn chúng ta sẽ phải đau khổ, tê tái vì sự đổi thay của nó. Vậy hãy mong ước những điều tốt đẹp nhất, nhưng cũng phải chuẩn bị một thái độ tích cực để đón nhận những điều tồi tệ nhất

Lậy Chúa, để luôn giữ được một thái độ tích cực trước mọi biến cố của cuộc đời chúng con đó là điều không hề dễ dàng, khi những điều bất hạnh vây quanh, chúng con cảm thấy vô cùng lo âu sợ hãi trước sự tăm tối và bế tắc của nó. Chúng con cảm thấy bối rối và xao xuyến trước sự lặng thinh của Chúa. Vâng lạy Chúa! Xin cho chúng con một lòng tin sắt son, một lòng cậy trông vững vàng, một niềm hy vọng lớn lao, để trước những biến động, những nghiệt ngã của cuộc đời này, chúng con luôn cảm nếm được niềm vui trong sự hiện diện của Chúa dù đó là sự hiện diện đầy lặng thinh và vô hình. Chỉ khi cảm nếm được sự hiện diện của Chúa, cảm nếm được tình yêu của Chúa trong chính thẳm sâu cõi lòng chúng con và trong toàn thể vũ trụ này, thì chúng con mới có thể có được một thái độ tích cực và một tâm hồn bình an trước mọi sỏi đá của cuộc sống Amen

Nguồn: Đài PT Chân lý Á châu