gioanha
17-05-2011, 01:48 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN
Cô Roy Campanella, bị bại liệt phải ngồi xe lăn, hằng ngày cô phải đến Trung Tâm Vật Lý Trị Liệu vốn là một cơ sở tôn giáo. Cô để ý thấy có một số người vẫn thường dừng lại đọc một tấm bảng đồng gắn vào tường ở ngay phòng tiếp nhận bệnh nhân. Thế rồi, một buổi chiều, cô cũng dừng xe lăn, tò mò đọc nội dung khắc trên tấm bảng đồng. Bỗng cô thấy một niềm phấn khởi trào dâng từ đáy tâm hồn bấy lâu nay đã tuyệt vọng vì âu sầu tủi nhục... Tấm bảng đồng ghi lại lời cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa, con cầu xin Ơn Mạnh Mẽ để thành đạt trong cuộc đời,
Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ…
Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao,
Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành…
Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái,
Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan…
Con cầu xin có được uy quyền để mọi người phải kính nể thán phục
Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết cần đến Chúa
Con cầu xin cho có được tất cả để tận hưởng cuộc đời,
Chúa lại cho con cả một cuộc đời để được hưởng mọi sự.
Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn.
Nhưng những điều đáng để con mơ ước
Mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin,
Thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu…
Quý vị và các bạn thân mến
Trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa cao hơn con người bấy nhiêu. Bằng những trải nghiệm của chính bản thân mình cũng như của những người chung quanh, mỗi chúng ta đều có thể cảm nghiệm được sự ngược đời của Thiên Chúa, chính Thánh Phaolô cũng đã phải thốt lên rằng: “Sự giầu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của Người ai dò cho thấu, đường lối của Người ai theo dõi được”
Theo dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa chọn một Môsê cà lăm, một Giacob láu cá, một Giuse bị bán làm nô lệ, một David ngoại tình, một Phêrô phản Thầy, một Phaolô bách hại để làm nên lịch sử. Chính những con người yếu hèn và tội lỗi ấy Thiên Chúa đã gọi, đã chọn và giao cho những sứ mạng vĩ đại trong lịch sử cứu độ. Chính Thầy Giêsu chí thánh của ta tưởng chừng Ngài cũng là viên đá bị thợ xây loại bỏ nhưng lại trở nên viên đá góc tường. Chúng ta tưởng Ngài đã thất bại nhưng thật ra Ngài đã chiến thắng lẫy lừng và sẽ không có ai lẫy lừng hơn Ngài, trước Ngài, sau Ngài và mãi mãi. Tất cả những nhân chứng của lịch sử ấy đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa hay dùng những gì bé nhỏ để làm điều vĩ đại, Thánh Phaolô đã xác tín mạnh mẽ rằng: “Những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh, những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người”
Ấy thế mà chúng ta đã rất sợ đường lối của Thiên Chúa, thực ra phải hiểu thêm rằng Thiên Chúa không hề muốn cho sự dữ xẩy đến với chúng ta, nhưng những ngóc ngách khắc nghiệt của cuộc đời là những thách thức Thiên Chúa huấn luyện chúng ta lại cũng là cách để Ngài bày tỏ tình yêu, sự quan phòng và quyền năng của Ngài trên ta
Giống như biến cố Chúa Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh, các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ của anh ta” Chúa Giêsu trả lời: “Không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”
Rồi trong biến cố Chúa cho Lazarô sống lại, hai chị của Lazarô cho người đến nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng” Nghe vậy Chúa Giêsu bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là việc để bày tõ vinh quang của Thiên Chúa, qua cơn bệnh này Con Thiên Chúa được tôn vinh”
Vâng không có gì phải bối rối và xuyến xao trước những điều khó hiểu của đường lối Thiên Chúa. Đối với những người có niềm tin đủ mạnh, đủ lớn và có một cái nhìn, một trải nghiệm đủ rộng, đủ sâu thì họ sẽ xác tín rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người
Lậy Chúa, mang thân phận yếu hèn và kém tin, chúng con luôn cảm thấy xao xuyến trước những gai góc chông chênh của cuộc đời, chúng con sợ sẽ phải vấp ngã, sẽ không đủ sức để vượt qua mọi hầm hố trên hành trình chúng con đang đi, những lúc như thế chúng con không hề thấy bóng dáng cũng chẳng thấy dấu chân của Chúa đâu. Lậy Chúa, xin thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con luôn bình an và vững tâm trước mọi thăng trầm và luôn tin vào tình yêu thương quan phòng của Chúa, cho dù đường lối và thời gian của Chúa đầy phi lý và khó chấp nhận Amen
Nguồn: Đài PT Chân lý Á châu
Cô Roy Campanella, bị bại liệt phải ngồi xe lăn, hằng ngày cô phải đến Trung Tâm Vật Lý Trị Liệu vốn là một cơ sở tôn giáo. Cô để ý thấy có một số người vẫn thường dừng lại đọc một tấm bảng đồng gắn vào tường ở ngay phòng tiếp nhận bệnh nhân. Thế rồi, một buổi chiều, cô cũng dừng xe lăn, tò mò đọc nội dung khắc trên tấm bảng đồng. Bỗng cô thấy một niềm phấn khởi trào dâng từ đáy tâm hồn bấy lâu nay đã tuyệt vọng vì âu sầu tủi nhục... Tấm bảng đồng ghi lại lời cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa, con cầu xin Ơn Mạnh Mẽ để thành đạt trong cuộc đời,
Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ…
Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao,
Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành…
Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái,
Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan…
Con cầu xin có được uy quyền để mọi người phải kính nể thán phục
Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết cần đến Chúa
Con cầu xin cho có được tất cả để tận hưởng cuộc đời,
Chúa lại cho con cả một cuộc đời để được hưởng mọi sự.
Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn.
Nhưng những điều đáng để con mơ ước
Mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin,
Thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu…
Quý vị và các bạn thân mến
Trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa cao hơn con người bấy nhiêu. Bằng những trải nghiệm của chính bản thân mình cũng như của những người chung quanh, mỗi chúng ta đều có thể cảm nghiệm được sự ngược đời của Thiên Chúa, chính Thánh Phaolô cũng đã phải thốt lên rằng: “Sự giầu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của Người ai dò cho thấu, đường lối của Người ai theo dõi được”
Theo dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa chọn một Môsê cà lăm, một Giacob láu cá, một Giuse bị bán làm nô lệ, một David ngoại tình, một Phêrô phản Thầy, một Phaolô bách hại để làm nên lịch sử. Chính những con người yếu hèn và tội lỗi ấy Thiên Chúa đã gọi, đã chọn và giao cho những sứ mạng vĩ đại trong lịch sử cứu độ. Chính Thầy Giêsu chí thánh của ta tưởng chừng Ngài cũng là viên đá bị thợ xây loại bỏ nhưng lại trở nên viên đá góc tường. Chúng ta tưởng Ngài đã thất bại nhưng thật ra Ngài đã chiến thắng lẫy lừng và sẽ không có ai lẫy lừng hơn Ngài, trước Ngài, sau Ngài và mãi mãi. Tất cả những nhân chứng của lịch sử ấy đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa hay dùng những gì bé nhỏ để làm điều vĩ đại, Thánh Phaolô đã xác tín mạnh mẽ rằng: “Những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh, những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người”
Ấy thế mà chúng ta đã rất sợ đường lối của Thiên Chúa, thực ra phải hiểu thêm rằng Thiên Chúa không hề muốn cho sự dữ xẩy đến với chúng ta, nhưng những ngóc ngách khắc nghiệt của cuộc đời là những thách thức Thiên Chúa huấn luyện chúng ta lại cũng là cách để Ngài bày tỏ tình yêu, sự quan phòng và quyền năng của Ngài trên ta
Giống như biến cố Chúa Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh, các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ của anh ta” Chúa Giêsu trả lời: “Không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”
Rồi trong biến cố Chúa cho Lazarô sống lại, hai chị của Lazarô cho người đến nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng” Nghe vậy Chúa Giêsu bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là việc để bày tõ vinh quang của Thiên Chúa, qua cơn bệnh này Con Thiên Chúa được tôn vinh”
Vâng không có gì phải bối rối và xuyến xao trước những điều khó hiểu của đường lối Thiên Chúa. Đối với những người có niềm tin đủ mạnh, đủ lớn và có một cái nhìn, một trải nghiệm đủ rộng, đủ sâu thì họ sẽ xác tín rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người
Lậy Chúa, mang thân phận yếu hèn và kém tin, chúng con luôn cảm thấy xao xuyến trước những gai góc chông chênh của cuộc đời, chúng con sợ sẽ phải vấp ngã, sẽ không đủ sức để vượt qua mọi hầm hố trên hành trình chúng con đang đi, những lúc như thế chúng con không hề thấy bóng dáng cũng chẳng thấy dấu chân của Chúa đâu. Lậy Chúa, xin thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con luôn bình an và vững tâm trước mọi thăng trầm và luôn tin vào tình yêu thương quan phòng của Chúa, cho dù đường lối và thời gian của Chúa đầy phi lý và khó chấp nhận Amen
Nguồn: Đài PT Chân lý Á châu