View Full Version : THƯ MỜI MỪNG NGÀY CỦA CHA
anhhuongtho
17-05-2011, 08:32 PM
http://nhacthanh.uni.cc/updata2/e2c913ad989441208ca2def9112e45be.jpg
THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI THI THUYẾT TRÌNH THƠ – VĂN VIDEO CLIP/ POWERPOINT CHỦ ĐỀ VỀ CHA
Kính thưa Quý vị và các bạn,
Nếu tình yêu của người Mẹ được thể hiện rõ nét qua dòng sữa tinh khôi, qua lời ru ngọt ngào, qua vòng tay ấm áp yêu thương, thì tình thương của người Cha, dẫu rất mãnh liệt và bền vững, thường ẩn giấu trong những hy sinh thầm lặng để bảo bọc, chở che cho cuộc sống của gia đình và con cái.
Cuộc thi “Viết và thuyết trình về Cha” là một trong những hoạt động của Chương Trình Chuyên Đề, nhằm cổ võ cho tinh thần đạo hiếu, tạo cơ hội để người làm con bộc lộ tình yêu và lòng tri ân với các bậc sinh thành, đặc biệt đối với công ơn của người Cha.
BTC CTCD xin trân trọng kính mời Quý vị, các bạn cùng tất cả Quý tác giả đã gửi bài tham dự cuộc thi, đặc biệt Quý bạn hữu và thân nhân của các tác giả lọt vào vòng 2, đến tham dự và ủng hộ vòng Thi Chung Kết.
Thời gian: Lúc 14g30 - 17g30, ngày thứ Bảy 21/05/2011 (vào cổng tự do, có phục vụ ăn nhẹ).
Địa điểm: Giảng đường Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận, lầu 1, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận I.
Hãy đến với chương trình để cùng lắng nghe, đồng cảm và giao lưu với các tác giả đến từ nhiều Giáo Phận khác nhau.
Xin mời tham khảo hình ảnh của buổi thi thuyết trình về Mẹ được tổ chức vào ngày 09/04/2011 tại đường link:
http://chuongtrinhchuyende.com/ctcd/client/album?groupId=20110410170932&viewType=2
Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị và các bạn!
TP.HCM, ngày 17/05/2011
TM. Ban Tổ Chức,
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế
Vinam
18-05-2011, 02:06 PM
Chúc anhhuongtho một lần nữa lại được nhận giải trong cuộc thi thuyết trình thơ - văn...chủ đề về cha sắp tới.
anhhuongtho
18-05-2011, 05:23 PM
Rất tiếc anhhuongtho lần này không đi tham dự được Chú ạ. Xin Chú và các bạn cầu nguyện nhiều cho anhhuongtho!
anhhuongtho
19-05-2011, 07:32 AM
VIẾT CHO NGƯỜI CÒN CHA
Có một ngày nào đó bạn sẽ giống như tôi. Đó không phải là điều tôi mong muốn. Nhưng quy luật cuộc sống vốn là như vậy. Tôi không còn Cha nữa. Tôi đã cảm nghiệm được thế nào là mất. Cuộc sống của tôi nửa mơ nửa thực. Hụt hẫng! Bâng Khuâng! Đã bao đêm tôi quỳ gối nguyện thầm. Cầu cho nơi xa ấy, Cha tôi hạnh phúc. Vẫn biết niềm tin thao thức. Thiên Chúa ở trên cao. Ngài hiểu rõ lòng người. Nhưng niềm đau không giản đơn như cánh thư hay lời tạ tội. Và bạn ơi! Đừng quên những gì mình đang có. Một hạnh phúc ngọt ngào không phải ai cũng được như bạn. Xin hãy nhớ trong số người thiếu may mắn ấy. Có tôi! Vậy tại sao ta còn ước chuyện xa xôi. Còn mơ chuyện viển vông gì trong cuộc sống. Sao ta còn dao động. Phấn đấu cho lợi danh. Mà quên đi những hạnh phúc, an bình. Đang hiện diện ngay trong cuộc đời của bạn. Khi hiểu rằng mình đang hạnh phúc. Vì bạn còn Cha. Biết bao bé em không có mái nhà. Bao người thiết tha kiếm tìm bóng hình cha mẹ. Bao người đang nhìn bạn mà khát khao được như thế. Ước một ngày có Cha để yêu thương! Bạn hãy đi, đi tiếp chặng đường. Hãy sống cho những gì mình đang có. Và đừng quên. Hạnh phúc có thể ra đi. Hãy sống cho những gì hiện tại.
Nguyên Hương
doikhi
21-05-2011, 10:15 PM
http://nhacthanh.uni.cc/updata2/e2c913ad989441208ca2def9112e45be.jpg
THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI THI THUYẾT TRÌNH THƠ – VĂN VIDEO CLIP/ POWERPOINT CHỦ ĐỀ VỀ CHA
Kính thưa Quý vị và các bạn,
Nếu tình yêu của người Mẹ được thể hiện rõ nét qua dòng sữa tinh khôi, qua lời ru ngọt ngào, qua vòng tay ấm áp yêu thương, thì tình thương của người Cha, dẫu rất mãnh liệt và bền vững, thường ẩn giấu trong những hy sinh thầm lặng để bảo bọc, chở che cho cuộc sống của gia đình và con cái.
Cuộc thi “Viết và thuyết trình về Cha” là một trong những hoạt động của Chương Trình Chuyên Đề, nhằm cổ võ cho tinh thần đạo hiếu, tạo cơ hội để người làm con bộc lộ tình yêu và lòng tri ân với các bậc sinh thành, đặc biệt đối với công ơn của người Cha.
BTC CTCD xin trân trọng kính mời Quý vị, các bạn cùng tất cả Quý tác giả đã gửi bài tham dự cuộc thi, đặc biệt Quý bạn hữu và thân nhân của các tác giả lọt vào vòng 2, đến tham dự và ủng hộ vòng Thi Chung Kết.
Thời gian: Lúc 14g30 - 17g30, ngày thứ Bảy 21/05/2011 (vào cổng tự do, có phục vụ ăn nhẹ).
Địa điểm: Giảng đường Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận, lầu 1, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận I.
Hãy đến với chương trình để cùng lắng nghe, đồng cảm và giao lưu với các tác giả đến từ nhiều Giáo Phận khác nhau.
Xin mời tham khảo hình ảnh của buổi thi thuyết trình về Mẹ được tổ chức vào ngày 09/04/2011 tại đường link:
http://chuongtrinhchuyende.com/ctcd/client/album?groupId=20110410170932&viewType=2
Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị và các bạn!
TP.HCM, ngày 17/05/2011
TM. Ban Tổ Chức,
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế
Hôm nay ngày thi thuyết trình thú vị lắm chị! :6:
hongbinh
22-05-2011, 07:39 AM
Rất tiếc anhhuongtho lần này không đi tham dự được Chú ạ. Xin Chú và các bạn cầu nguyện nhiều cho anhhuongtho!
anhhuongtho không đi được,thật đáng tiếc vì anhhuongtho có bài thơ: Lời tạ tội viết về cha được vào vòng chung khảo, tiện đây hongbinh xin vui mừng báo tin vui cho gia đình Thanh ca, thành viên TamHonNho đã có bài viết về cha được vào vòng chung khảo, hiện giờ TamHonNho đang có mặt để thuyết trình về bài viết của mình, chúng ta cùng cầu nguyện và cầu chúc cho TamHonNho đạt kết quả tốt...
vui thay và mừng thay cho gia đình THÁNH CA
:nhay::118:
anhhuongtho
23-05-2011, 08:36 PM
http://nhacthanh.uni.cc/updata2/e2c913ad989441208ca2def9112e45be.jpg
CHƯƠNG TRÌNH
MỪNG NGÀY CỦA CHA NĂM 2011
Chủ đề
CÂY CAO BÓNG CẢ
Chiều Chủ Nhật, ngày 12/06/2011 (từ 14g30 – 19g20)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kính thưa Quý vị và các bạn,
Trong cuộc nhân sinh, người ta sống không thể thiếu tình thương, nhất là thứ tình thiêng liêng, cao cả, mênh mông sâu xa như biển thẳm không bờ của cha mẹ.
Nếu tình Mẹ ngọt ngào như “chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau”, thì tình Cha vừa thâm trầm, lắng đọng vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất dạt dào, dịu ngọt, mà nếu không có cái nhìn tinh tế và sâu sắc, thì không dễ gì cảm nhận và tận hưởng được.
Tình yêu và sự hy sinh của người cha thường được ví von như núi Thái Sơn vời vợi, như cây cao bóng cả. Một tình yêu không vồn vã nhưng trầm lắng và rộng lớn bao la. Một tình yêu không diễn tả bằng lời, không biểu lộ bằng những cử chỉ trìu mến thân thương, đôi khi tỏ ra cương quyết nhưng lại là chỗ dựa vững chắc, là bóng râm che mát cho con cái vào đời.
“Cây cao bóng cả” là chủ đề của Chương Trình Mừng Ngày của Cha năm 2011, do Chương Trình Chuyên Đề, Ban Mục Vụ Gia Đình Tổng Giáo Phận TP. HCM sẽ tổ chức vào ngày 12/06/2011, tại số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, từ 14g30 đến 19g15, với sự chuẩn bị hết sức công phu, phong phú và đặc sắc cả về nội dung lẫn hình thức.
Chương Trình Mừng Ngày của Cha góp phần chuyển tải thông điệp để nhữngngười làm cha nhìn lại vai trò và trách nhiệm của mình đối với con cái; đồng thời để xã hội và những người làm con có cơ hội bày tỏ lòng tri ân với các bậc hiền phụ đã âm thầm gánh vác trách nhiệm lớn lao trong “sự nghiệp trồng người”.
Một đội ngũ tiếp tân ân cần và chuyên nghiệp hân hạnh chào đón Qúy khán giả. Quý vị sẽ ngạc nhiên với các nhân tượng mạ vàng, đứng cách điệu và lối hóa trang độc đáo. Một góc triển lãm tranh thư pháp cùng với các ông đồ trong trang phục áo dài truyền thống và khăn đóng, sẽ phục vụ nhu cầu viết chữ với mức giá dành riêng cho khách tham dự. Khu ẩm thực được bày trí đẹp mắt và ấn tượng với những món ăn từ khác vùng miền khác nhau.
Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của Quý vị và các bạn trong Chương Trình "Mừng Ngày Của Cha năm 2011"
Điạ điểm :
- Hội Trường GB. Phạm Minh Mẫn – Lầu 1, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp.HCM, Số 6bis Tôn Đức Thắng Q. 1. Tp. HCM
CHƯƠNG TRÌNH
14g30–15g00: Tiếp đón:
Nhận quà, xem triển lãm thư pháp, nhân tượng
15g00–15g15 : Khởi động: Cha FX. Nguyễn Minh Thiệu, SDB
15g15–15g20 : Thánh hóa khai mạc
15g20–15g25 : Giới thiệu thành phần tham dự - Nt. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế
15g25–15g30 : Tuyên bố lý do: Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn
15g30–17g00:PHẦN I: TÌNH CHA
Hát: “Khúc hát Cha yêu” (Nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh)
Trình bày: Ca sĩ Hoàng Quân, Nhóm múa Don Bosco phụ họa
- Thí sinh chia sẻ: Văn/ Thơ/ Video-PP
- Trao giải cuộc thi Viết về Cha
- Cha ơi! Cha là ai? – Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm
- Hát: “Ngày của Cha”
Sáng tác và trình bày: Ca nhạc sĩ Khắc Dũng
17g00–17g20: Giải Lao
17g20–19g20 : PHẦN II: CHIA SẺ CẢM NGHĨ VỀ CHA
- Khởi động: Cha FX. Nguyễn Minh Thiệu
- Phác họa và kí họa chân dung Người Cha
- Hát: Ơn cha – sáng tác Y Vân
Trình bày: Ca sĩ Xuân Trường và Diệu Hiền
- Đón Cha về nhà
Kịch “Chuyện của con”:
Đạo diễn Lm. Giuse Hoàng Kim Toan – Nhóm Kịch TĐ
- Chứng nhân và khán giả chia sẻ
- Hát: “Đứa con núi rừng” – Sáng tác: Kra Jan Plin
Trình bày: Ca sĩ Ksor Duk
- Lời khích lệ
- Lời cảm ơn: Thầy Giuse Mai Thanh Hoài
- Hát tạ ơn – Chia tay
Lưu ý:
- Quý khách vui lòng mang theo thiệp mời
- Nếu Quý khách không tham dự, xin vui lòng báo qua điện thoại: 08. 3911 8406 - 08. 3911 8407
hoặc email: ctchuyende@gmail.com (ctchuyende@gmail.com)
- Xin Quý khán giả mang theo vé vào cổng
- Giá vé phục vụ 50.000đ/vé
- Các địa điểm phục vụ vé:
1. Phòng Tư Vấn và văn phòng Ban Mục Vụ Gia Đình, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Gp. Tp. HCM, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp. HCM từ thứ 3 đến thứ 7 (giờ hành chánh) %: 08. 3911 8406 và 08. 3911 8407
2. Nhà sách Đức Bà: Số 1 Công Xã Paris, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh (Giờ làm việc: Từ Thứ Ba đến Chúa Nhật: Sáng 8g15 – 11g30, Chiều 14g30 – 17g30.
3. Các giáo phận, giáo hạt, các đơn vị và gia đình mua trên 20 vé,
Xin liên hệ với Chị Bạch Vân: 090 911 7696
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ
BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH TỔNG GIÁO PHẬN Tp. HCM
6 bis Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
ĐT: (08) 3911 8406 hoặc (08) 3911 8407
Email: ctchuyende@gmail.com (http://us.mc1207.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ctchuyende@gmail.com)
www.chuongtrinhchuyende.com (http://www.chuongtrinhchuyende.com/)
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.