PDA

View Full Version : Lặng trong khúc dân ca!



dominico_dung
17-05-2011, 10:32 PM
Nắng giận nên nắng ngó nghiêng
Làm cho một khoảnh trời riêng ngả chiều
Mưa giận nên lúng liếng theo
Lưa thưa ít hạt làm nheo mắt hiền
Gió giận ở tận miền trên
Làm cho thinh lặng cả miền trùng dương...

Ơi hò! Cái giận... dễ thương!
Cho hồng mắt biếc, cho vương mi mềm
Con trai giận thức trắng đêm
Con gái giận... vờ... chẳng thèm soi gương

Vẳng đêm một khúc cầm thương
Nghe trong câu "giận"... từ "thương" dạt dào
Nhịp song loan, rải cung đào
Càng thương cái giận ca dao ngập lòng...!




TCVN - Dân ca một khúc vẫn hay!
17/5/2011