PDA

View Full Version : MẸ ƠI XIN GIÚP CON



Maria
18-05-2011, 01:04 AM
Con không biết phải nói nhu thế nào/một vài sự hiểu lầm đã làm vợ chồng con không còn như trước kia nữa,con đã rất cố gắng nhưng không được.Không thể nào
Từ những nỗi buồn đó,từ một dip qua lại do công việc con đã đem lòng thương một người,con đã rất cố gắng đễ không gặp người đó nhưng trong tâm trí người đó cứ mãi xuất hiện và không thể nào quên được.
Con rất buồn tại sao con lại như vậy,trớ trêu thay người đó lại cũng có một gia đình.Con nhớ người đó lắm.Con phải lam sao xin mẹ giúp con,giúp con luôn đứng vững đừng vì một phút yếu lòng mà con sẽ phạm tội trước Chúa và Mẹ,đừng vì phút yếu lòng mà con phải sa quả ngục.
MẸ ƠI XIN CỨU GIÚP CON.

ICHTHYS
18-05-2011, 01:22 AM
Nguyện xin Chúa thương gìn giữ và soi sáng cho chị.
Xin Mẹ Maria luôn đồng hành cùng chị trên mọi bước đường chị đi. Amen!

Bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh ở cùng chị!:77:

.:.vit.:.
18-05-2011, 01:45 AM
Em có suy nghĩ thế này: Khi chị đã có gia đình mà chị lại bị rung động trước một người khác giới vì chị là con người có trái tim chứ không phải là gỗ đá, trong cuộc sống không thể tránh được những phút chạnh lòng trước 1 cái gì đó mới mẻ, mà thường cái gì mới mẻ thường làm mình tò mò và vui vui, chị luôn nghĩ về người đó vì chị kô thể điều khiển được suy nghĩ của mình. Bây giờ e nghĩ để kô nhớ đến người đó nhiều bằng cách chị hãy quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn đặc biệt là chồng của chị, khi chị dành cho anh ấy nhiều tình cảm yêu thương thfi cũng sẽ nhận lại từ anh ấy nhiều yêu thương, hoặc là anh ấy có điểm gì làm chị buồn phiền thì nên tâm sự với anh ấy, để vợ chồng lấy lại phút giây hạnh phúc bên nhau, và chị thử đặt địa vị của chị vào anh ấy , nếu anh ấy cũng đem lòng nhơ thương và quan tâm người phụ nữ khác thì chị và gia đình sẽ thế nào. VÀ cũng cầu xin Mẹ và Thiên Chúa ban ơn soi sáng cho chị để chị tìm được đường đi đúng đắn để được 1 hạnh phúc trọn vẹn. Em nói thế nếu có gì không phải xin chị bỏ qua ạk :)

TuyetNgaNguyenThuy
18-05-2011, 06:24 AM
Maria mến,phụ nữ chúng mình đều có một trái tim mỏng manh và yếu đuối như thế cả.Nhưng không phải vì như thế mà dễ tan tan vỡ được đâu !Cần phải có lý trí vượt qua cảm xúc nhất thời bạn nhé!
Cầu xin Thiên Chúa là Cha quan phòng ,thêm sức mạnh cho Bạn ,để Bạn vẫn còn bình tâm đi tiếp đoạn đường của cuộc sống.
Chúc Bạn tâm hồn luôn an-bình.Gửi đến Bạn một bài viết từ phụ nữ online.

http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/ngan-trong-cua-trai-tim.aspx

quangvu1605
18-05-2011, 08:01 AM
Hãy làm lại hạnh phúc với gia đình mình đi chị. Cả nhà sẽ chào đón chị như người mục tử tốt lành chào đón con chiên lạc trờ về, Cố gắng nhé chị!