PDA

View Full Version : YÊU ĐẾN CÙNG



chư dân
18-05-2011, 10:59 AM
SCD muốn tặng riêng bài viết này của Lm Đaminh Đinh Viết Tiên, OP cho Migoisg và anh em Cát Minh Nhà Teresa, đồng tặng 18 Tân Tập Sinh Dòng Tên Việt Nam! Xin cho anh em được YÊU ĐẾN TẬN CÙNG!




YÊU ĐẾN CÙNG


http://www.truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=14970



YÊU ÐẾN CÙNG

Tin Mừng Thánh Gioan đã được ghi lại sau một thời gian nghiền ngẫm, thẩm thấu và đọ sức với những biến thiên, những thế lực của trần gian. Nên chúng ta có thể gọi Tin Mừng của Thánh Gioan là Tin Mừng của những kẻ đang yêu. Chính Thánh Gioan đã tự nhận mình là “môn đệ được Chúa thương mến”, nên ngôn ngữ của ngài khi trình thuật về tình yêu Thiên Chúa thật thâm sâu và chí tình. Ðại loại như:
- “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài, để ai tin và nhờ vào con của Ngài thì khỏi phải chết” (Ga 3,16).
- “Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).
“Yêu thương họ đến cùng” là làm sao? Ðọc tiếp ở đoạn 19,34: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra”. Như vậy. chúng ta có cảm nhận một hình ảnh mà tác giả minh hoạ: yêu đến giọt máu cuối cùng của trái tim tình thương của Ngài.
Hôm nay, sau những ngày vào sa mạc, tâm hồn chúng ta đã có những giờ phút lắng đọng và tiếp cận với mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Anh Em đã cảm nhận được tiếng Chúa mời gọi và thúc bách chúng ta lên đường gia nhập gia đình của Chúa, gia đình những Anh Em thuyết giáo. Anh Em đang chuẩn bị bước vào học viện để miệt mài trau dồi những môn hoc thánh: triết học và thần học. để có thể trả lời cho tất cả những ai cật vấn chúng ta về niềm hy vọng (x. 1 Pr 3,15).
1. TIẾP BƯỚC THEO HÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Ðời tu là lời đáp trả tiếng gọi. Ðời tu là hồng ân. Ðời tu là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người. Trải qua dòng thời gian của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa vẫn lên tiếng gọi mời, qua các thời đại vẫn còn rất nhiều tâm hồn quảng đại, đáp lại tiếng gọi. Họ đã can đảm tiến lên cam kết dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Ðây là những phút giây quan trọng của đời thánh hiến, người ta sẽ công khai cam kết dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa trong Dòng bằng việc tuyên khấn.
Lời kết ước được đọc lên trong ý thức thân phận mỏng giòn hay thay đổi, quả là hành vi của ân sủng và đức tin.
Vậy, Anh Em tin rằng Thiên Chúa, Ðấng đã thương chấp nhận mình, cho Anh Em đi vào mối tương quan mật thiết sâu xa với Thiên Chúa và Hội Thánh Người. Chính Người sẽ thánh hoá và giúp Anh Em vuông tròn với thánh ý Ngài cho đến chết.
2. HÃY LÀM CHO ÐỜI MÌNH MỖI NGÀY MỘT ÐẸP HƠN
Hành trình theo Chúa là hành trình đi tìm cái đẹp. Ðức Kitô là mẫu gương sống đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ Ngài ôm lấy thân phận yếu đuối của kiếp người, sống gần với con người và sớt chia nỗi khổ đau của con người. Từ dưới hố thẳm của những khốn khổ, Chúa đã đón nhận cái chết và Cứu Ðộ con người. Do đó, chúng ta có thể nói, chính cái đẹp, nếp sống đẹp đã cứu vớt thế giới. Thế giới hôm nay được mô tả là rất văn minh giàu có, nhưng vẫn sống trong sự cô đơn và nghèo nàn tình thương.
Một chàng thanh niên đã thử làm một nghĩa cử đẹp. Anh đã dành dụm một số tiền, anh sắm bánh kẹo và một số đồ dùng cần thiết. Khi anh đến căn nhà dột nát đầu tiên, anh gặp một phụ nữ nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Cô ta có 6 đứa con.
Chàng trai trẻ nói: - Tôi mang hộ những thứ này đến cho bà - anh ta mang ra những giỏ thức ăn và bánh kẹo. Người phụ nữ ngạc nhiên, còn lũ trẻ thì reo lên sung sướng.
Bà mẹ ôm chầm lấy chàng trai và hôn anh ta. Bà lắp bắp: - Anh đúng là món quà của Thượng Ðế và Ngài đã phái anh đến!
- Không! Không! - Chàng trai nói - Tôi chỉ là người giao hàng. Ðây là món quà từ một người bạn.
Anh chìa cho người phụ nữ một mẩu giấy trên đó viết: “Ðây là lời nhắn gửi từ một người bạn. Bạn và gia đình bạn xứng đáng có nó. Hãy biết rằng bạn được thương yêu. Và một ngày nào đó, nếu bạn có cơ hội, hãy làm điều tương tự với người khác”.
Chàng trai trẻ tiếp tục mang những giỏ thức ăn cho nhiều người khác. Anh cảm thấy vui sướng và tràn đầy lòng yêu thương. Mỗi lần anh quay ra từ một căn nhà, anh cảm thấy rất xúc động. Khi ngoái đầu nhìn lại những gương mặt tươi cười của những người anh giúp đỡ, anh cảm thấy “cái ngày sống của anh” thật đẹp. Chính bản thân anh cảm thấy mình sống có ý nghĩa và đem lại niềm vui cho người khác. Nếu một cử chỉ nhỏ của một con người còn đem lại niềm vui cho người khác, thì tu sĩ phải là những người Chúa ký gửi cho những sứ giả của niềm vui và sự bình an.
Chúa sẽ dùng Anh Em như khí cụ bình an của người. Anh Em sẽ là mắt của người mù, là tay chân của người què cụt, là tai của người điếc, là tiếng nói của người câm. Tóm lại, Anh Em sẽ là người bạn của những người đau khổ, Anh Em sẽ là những chứng tá cho tình thương Chúa.
THAY LỜI KẾT
Xin mượn hình ảnh mà Cha Timothy đã dùng: “Con Gấu và Chị Ðan Sĩ”. Con gấu tượng trưng cho sức mạnh kinh tế đè bẹp con người. Rất may trong thế giới u ám sợ hãi đó vẫn còn tiếng hát của một nữ đan sĩ, tiêu biểu cho những tâm hồn dâng hiến, vui tươi ôm đàn Guita hát bài thánh ca tặng ngọn lửa mới trong đêm vọng Phục Sinh.
Ðời sống Thánh hiến là hồng ân Thiên Chúa ban cho Giáo Hội, cho mỗi tâm hồn, và nối lại nhịp cầu mà giao ước cũ đã bị phá đổ. Vì nó là một hồng ân vô giá, đòi chúng ta phải trải qua một thời gian khá dài để chuẩn bị. Ngay cả với lời khấn lần đầu, chúng ta cũng phải chuẩn bị ít là 2 năm cho đến 7 năm ở Thỉnh viện và 1 năm ở Tập viện. Và để dọn khấn trọn đời, chúng ta cũng phải trải ít là 3 đến 6 năm. Và tuần tĩnh tâm này là thời gian chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc đời (gia nhập Tập viện), cũng như để chúng ta ý thức về lời cam kết được đọc trong lời khấn lần đầu. Khi ai bước vào lời cam kết đó, cũng mong ước sống Cho Trọn, Cho Tròn và Cho Trót.
Nói cách khác, chúng ta đang tập sống như Chúa, nghĩa là “yêu cho đến cùng”.
Ðaminh Ðinh Viết Tiên, OP
truyenthongconggiao.org