PDA

View Full Version : phút cầu nguyện 18.5.2011



gioanha
18-05-2011, 03:53 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN

Có một đôi vợ chồng trẻ vừa đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi

“Tấm vải bẩn thật” Cô thốt lên. “Bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy cần một thứ xà bông khác thì giặt mới sạch hơn”

Người chồng nhìn cảnh ấy nhưng vẫn im lặng

Thế là vẫn cứ lời bình phẩm ấy mỗi lần bà hàng xóm phơi tấm vải.....

Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch, nên cô nói với chồng

“Anh nhìn kìa ! Bây giờ bà ấy đã biết giặt tấm vải rồi... Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ?”

Người chồng đáp: “Không... Sáng nay anh đã dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy !”

Khi đọc xong câu chuyện tôi lại nhớ đến kinh nghiệm của chính tôi: Mới chịu trách nhiệm coi các em nội trú, trước khi đi ngủ tôi đi một vòng để kiểm tra các cửa và xem xét các em đã lên giường ngủ đầy đủ chưa. Ba hôm liền ngày nào đi vòng quanh tôi cũng thấy có một cái sô đặt giữa đường đi của hai dãy phòng, ngày đầu tiên tôi cất đi, ngày thứ hai tôi cũng cất đi, ngày thứ ba tôi cũng cất đi rồi mới đi ngủ, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bực bội vì sự cẩu thả bê bối của các em, với sự khó chịu trong lòng, tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ gặp tất cả các em và nhắc nhở về vấn đề này. Nửa đêm hôm đó trời mưa to suốt đêm, sáng dậy tôi thấy từ chiếc sô đã được đặt tối hôm trước nước chảy lênh láng khắp đường đi

Quí vị và các bạn thân mến

Mỗi chúng ta đều nhìn người khác bằng chính lăng kính của riêng mình, nếu muốn nhìn người khác được đúng như chính họ, chúng ta phải lau chùi lăng kính của mình cho thật trong, thật sáng. Qua lăng kính mù mờ bởi sự nông cạn, hạn hẹp và thiếu hiểu biết của mình, chúng ta sẽ xúc phạm đến thanh danh của người khác bằng những lời bình phẩm vô tội vạ. Ta lấy đời tư của người khác làm đề tài để phân tích, để bình luận, ta hứng thú và tự đắc với những phê phán của ta, có khi chúng ta còn là những tác giả tiểu thuyết tài ba, ta tưởng tượng ra, thêu dệt nên và thêm thắt vào những chi tiết không thật vào cuộc đời của những người khác để đề tài mình đang phân tích được thêm phần hướng dẫn. chúng ta tự tin và hiên ngang xâm phạm vào lãnh địa riêng tư của người khác

Phải biết thêm rằng: Khi lái xe, ta đội nón bảo hiểm với kiếng che phía trước, nếu kiếng của ta quá mờ và nhiều vết trầy xước, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thấy rõ được những chướng ngại phía trước, và việc gặp tai nạn là điều rất có thể xảy ra. Cũng vậy, khi chúng ta nhìn không đúng đắn về người khác, mù mờ về người khác, thì điều tai hại chưa chắc đã là người khác phải hứng chịu, nhưng chính chúng ta lại là người phải gánh chịu trước, ta phải hứng chịu những cảm xúc tiêu cực của chính ta tạo nên, đó là sự bực bội, khó chịu nơi ta khi người khác không có chung một quan điểm, một thái độ giống ta, ta khó chịu vì người khác có một lối hành xử khác ta, giống như người phụ nữ kia cũng đã nhiều lần cảm thấy khó chịu khi thấy người phụ nữ hàng xóm dơ bẩn và kém cỏi. Có những điều vậy mà không phải vậy. thưa quý vị và các bạn.

Cuộc sống luôn có những ẩn khuất mà chúng ta không thể nào nhìn thấy hết được, mỗi người đều được sinh ra và lớn lên trong một môi trường, một lối giáo dục khác nhau nhiều ít, vì vậy lối sống, lối suy nghĩ, cách hành xử tất nhiên sẽ đa dạng và khác biệt, mỗi người đều suy nghĩ và hành động theo chủ quan và khách quan của từng người, sẽ rất ngây ngô và dại dột khi ta lấy cái khuôn là chính ta làm mẫu và bắt mọi người phải rập theo. Bạn muốn nghĩ suy và hành động theo như bạn, là bạn, thì bạn hãy trả cho người khác quyền là chính họ trong cách hành xử cũng như trong tâm tư tình cảm, như thế bạn sẽ được tự do và khoáng đạt, bạn sẽ không còn cảm thấy tức tối khi người khác khác bạn, hãy lau chùi cửa sổ tâm hồn bạn, đôi mắt bạn, cái nhìn và lỗi suy nghĩ của bạn bằng chính Lời của Chúa, để bạn thấy được sự hợp lý của những bất thường đang xẩy ra và đang hiện diện trong cuộc sống của bạn

Lậy Chúa, chúng con rất dễ thấy được cái dằm trong mắt anh em, nhưng con lại rất khó thấy cái đà trong con mắt của chúng con, chúng con rất dễ thấy được lầm lỗi và thiếu sót của anh em con, nhưng con lại rất khó thấy được lầm lỗi và thiếu sót ngay trong chính bản thân con. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn sáng suốt, một đôi mắt tinh anh, một cái nhìn thấu đáo, để chúng con biết nhìn nhận sự việc và con người đúng theo như bản chất của nó chứ không theo tiêu chuẩn hạn hẹp và nông cạn do chúng con đặt ra Amen

Nguồn: Đài PT Chân lý Á châu