PDA

View Full Version : Thư gửi con gái



mainguyenvu
19-05-2011, 06:43 AM
THƯ GỬI CON GÁI

Mai Nguyên Vũ
Biên Hoà ngày 13/5/2011

Con gái yêu thương của bố mẹ, Đây là lần đầu tiên bố cầm bút viết thư cho con. Đêm nay bố quyết thức trọn đêm để gửi đến con những lời yêu thương thắm thiết nhất. Con ạ, con là đứa con duy nhất của bố mẹ. Con có mặt trên đời này là một công trình gian khó của bố mẹ. Hồi mẹ mang thai con được ba tháng, bác sĩ khuyên bỏ thai vì con bị dị tật. Bố mẹ cương quyết giữ con lại. Trời thương, con sinh ra vẫn lành lặn như bao đứa trẻ khác. Ngày con ra đời, bố bồn chồn lo lắng như lửa đốt trong lòng. Còn mẹ phải chịu một ca mổ thập tử nhất sinh. Máu ra quá nhiều, phải huy động cả họ đến thử máu, lấy máu mà truyền trực tiếp cho mẹ. Lúc nhìn thấy mặt con, bố không cầm được nước mắt vì sung sướng…Những năm thơ ấu, con ốm đau liên tục. nhiều đêm mẹ phải thức trắng mỗi khi con nóng lạnh. Nào thuốc men, cho con ăn uống (Mỗi bữa ăn của con kéo dài cả giờ đồng hồ), lau lọt, tắm rửa, chườm nước, dỗ dành, bế đi chơi, ru ngủ…Bố mẹ lo nhất lúc con nóng sốt,co giật. Hai ông bà cứ cuống cà kê như gà mắc đẻ. Bố không nhớ hết bao nhiêu lần phải chở con đi bệnh viện: nào Thánh Tâm, Nhi Đồng Nai, Nhi Saigon I, II. Bệnh viện nào cũng quá tải. Đi khám hay nằm lại đều là cực hình. Còn đi khám bác sĩ là chuyện nhỏ con ạ. Ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của bố mẹ lam làm, chắt góp bao nhiêu năm trời. Những năm mới cưới, bố mẹ phải đi ở trọ nhà người ta, chật chội, nóng bức, còn bị chửi bới, xua đuổi nữa. Sau nhiều lần đổi nhà trọ, bố mẹ quyết lao ra kiếm tiền mua đất làm nhà, cho con khỏi cái nhục đi ăn nhờ ở đậu. Mẹ thức khuya dậy sớm ra chợ buôn bán. Bố đi làm mộc cho người ta. Vì tăng ca nhiều nên bố bị ho lao, tưởng ra bờ từ ấy… Trời thương, “cha mẹ cú đẻ con tiên”, con càng lớn càng xinh đẹp. Hàng xóm, bạn bè không tiếc lời khen ngợi con, làm bố mẹ nở mày nở mặt. Nhiều người có con trai, còn xin đặt cọc trước làm sui với bố mẹ. Nhưng, có ai ngờ! Tối hôm ấy bố đi làm về không thấy con đâu. Mẹ bảo:_ Chắc nó ở lại học thêm gì đó. 6g30 vẫn không thấy con về, bố tức tốc chạy đến trường. Cổng trường khoá kín. Bố vào nhà cô chủ nhiệm. Cô nói:_ Chiều nay cháu không đi học. Anh xem lại coi, lâu nay cháu hay nghỉ học lắm. Học hành sa sút hẳn đi. Bố đờ đẫn như người bị điện giật, về kể cho mẹ nghe, mẹ nhẩy điệu Lambada, bắt bố đi tìm con về cho bằng được. Từ giây phút đó, cả bố lẫn mẹ như đứng trên đống than hồng. Bố gọi điện đến từng đứa bạn của con, gọi cho hết họ hàng nội ngoại đôi bên. Tất cả đều trả lời không biết. Đêm hôm đó, mẹ khóc lóc còn hơn ông ngoại chết. Còn bố chạy đến hết bác này cậu kia, nhờ đi dò la, tìm kiếm. Mấy ngày nay, mẹ bỏ chợ, không ăn không ngủ, gầy rộc đi như con ma lả đói. Bố phải kêu y tá vào chích thuốc, chuyền nước biển cho mẹ. Nếu mẹ làm sao thì bố sống thế nào được. Đêm hôm kia, bố trằn trọc trên giường. Một tia sáng loé lên trong đầu. Bố phát hiện ra chú Lệnh. Chú đã ngoài 30 mà vẫn “phòng không gối chiếc”.Suốt ngày chú kè kè mấy cuốn truyện trinh thám. Thành tích của chú là điều tra ra mấy vụ mất trộm trong nhà ông nội. Ba liền điện cho chú, xin chú làm thám tử điều tra, làm tổng chỉ huy điệp vụ quan trọng này. Sáng nay, chú đến thật sớm. chú chỉ hỏi ba câu:_Cháu có bạn trai chưa?_Hình như có, vì thấy cháu hay chít chát gì đó._Anh chị có biết nickname và password của cháu không?_ Hình như là cuncon@yahoo.com (cuncon@yahoo.com), còn password, anh không biết._ Cháu bỏ nhà đi từ ngày nào?_ Trưa ngày 8 tháng 5, cháu đi học rồi đi luôn không về nữa. Hỏi xong mấy câu, chú vùi đầu vào chiếc máy tính. Chú phải nhờ mấy người bạn hacker bên Mỹ lần mò mấy tiếng đồng hồ mới tìm ra password của con. Đúng 10g chú la lên:_Em tìm ra tung tích nó rồi. Cả bố và mẹ cùng lao tới bàn máy, hai cái đầu va vào nhau nảy lửa, làm như chú vừa túm được con._Nó quen trên mạng với một thằng tên Tinh ở phường Hố Nai. Chúng nó quen nhau cả hai tháng nay rồi. Anh chị coi bọn nó “chít chát” và email cho nhau quá trời luôn. Tin nhắn cuối cùng tên Tinh gửi cho nó đây:“Trưa nay A đợi E ở quán cà phê Mộng Mơ, trước cổng đền Vincentê”.(Ngày 08/05/2011), đúng ngày nó bỏ đi…Anh chị coi đây, nó chuyên môn truy cập phim sex. Tên Tinh gửi cho nó rất nhiều phim ảnh bậy bạ… Ơi con ơi, bố vô cùng ân hận vì đã gắn internet cho con. Tưởng rằng con dùng mạng để học hành, tra cứu, ai dè con toàn khai thác những mặt xấu của nó: tìm xem phim ảnh bẩn thỉu và đánh bạn với đứa chẳng ra gì. Lỗi của bố là không chịu kiểm soát xem con dùng internet như thế nào. Việt kiều bên Mỹ nói rằng: “Hoả ngục ngay ở đầu giường”. Bây giờ bố mới hiểu hết ý nghĩa câu đó. Những đứa hư hỏng tột cùng mới dám đóng phim sex. Còn kẻ đưa loại phim đó lên mạng là bọn lòng lang dạ thú, con cái của quỉ dữ. Chúng đầu độc cả nhân loại. Đàn ông đàn bà xem phim sex sẽ rấy lên như loài cầm thú, làm nhiều điều bậy bạ gây gương mù gương xấu cho trẻ em. Vợ chồng ly dị, thay chồng đổi vợ như thay món ăn hàng ngày. Gia đình tan nát, con cái mồ côi, nheo nhóc. Còn trẻ em xem loại phim ấy sẽ bị kích thích đến cuồng loạn, bỏ học, bỏ nhà theo trai theo gái, hư hỏng một đời. Đó là chưa kể đám trẻ mê game online bạo lực, quên ăn, quên ngủ, bỏ học, ăn trộm ăn cắp, tính tình đằng đằng sát khí. Đứa nào nói động đến là rút dao Thái lan ra lụi liền…Văn minh Âu Mỹ có nhiều điều cho các nước bắt chước. Riêng cái tự do truyền bá phim ảnh dâm ô, phim ảnh và trò chơi bạo lực là những thứ cặn bã, rác rưởi, cần phải thiêu huỷ đi.Chính quyền các nước nếu quyết tâm ngăn chặn tất cả những loại phim ảnh đồi truỵ đó, mọi người sẽ sống tốt hơn, các gia đình yên ấm hơn, xã hội thái bình hơn, bớt đi rất nhiều tệ đoan xã hội. Con ơi, ngay bây giờ, bố phải tự tay cắt đứt internet, như cắt đứt đường dây dẫn con vào đường tội lỗi. Khi nào con khôn lớn, chín chắn, biết khai thác kho tàng tri thức vô giá của nhân loại đang lưu trữ trên internet, bố sẽ nối mạng lại cho con. Con gái thân yêu, bố mẹ nhờ chú Lệnh chuyển cho con thư này, bố mẹ xin con hãy nhớ một điều: không ai trên đời này yêu thương con bằng bố mẹ. Kẻ dụ dỗ con là kẻ xấu. Nó chỉ muốn lợi dụng con và đạp con xuống bùn đen. Hãy mạnh dạn trở về sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Bố mẹ sẵn sàng tha thứ hết cho con. Bố mẹ đang dang rộng vòng tay chờ đón con từng giờ.
Bố mẹ của con

minhdinh0984
19-05-2011, 07:32 AM
Rất cảm động, mong rằng những lời này sẻ đến được tận tai của người nhận(là con), hy vọng tất cả các bạn trẻ nhận ra được tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình lớn lao vô cùng, thế mà có một số các bạn trẻ lại không nhận ra được tình yêu vô bờ bến đó, không có tình yêu thương nào lớn lao như tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình cả.

Ước mong các bạn trẻ trước khi làm gì cần phải biết suy nghĩ và hành động là một con người biết kính trên nghĩ dưới. Và nhất là bố mẹ của mình.

Caohuong
19-05-2011, 08:23 AM
Con yêu. Chắc đến giờ lá thư bố gởi con đã đọc qua. Sao hở con? Con có hiểu bố muốn gì nơi con không? Hãy trả lời đi!
Bố mẹ đã tự hào nơi con bao nhiêu thì nay lại nhận gấp trăm lần phụ bạc, ngàn lần đắng cay. Con có hiểu không? Cuộc đời bố mẹ đã qua “ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”, không ít lần bị cám dỗ bởi bao thực tại điên cuồng, dục vọng xấu xa…Nhưng bố mẹ vẫn cố “gạn đục khơi trong” để mãi giữ được tư cách con người đúng nghĩa.
“Đói cho sach, rách cho thơm - Cây có ngay thì bóng mới tròn - sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó”… Cốt mong sao nuôi dưỡng chữ “Đức” cho con cái sau này. Mà nào ai có ngờ….
Thôi, an tâm trở về đi con! Bố mẹ thứ tha tất cả, sống trên đời ai mà chẳng bao lần vấp ngã, có qua thập giá rồi mới đến vinh quang, con ạ. Mong con hiểu.
Bố Mẹ vẫn mãi chờ con…

Công Nguyên
19-05-2011, 10:19 AM
Đọc bài 'Thư gửi con gái' của anh Mai Nguyên Vũ không biết nội dung là sự thật hay hư cấu nhưng dù gì đi nữa Công Nguyên cũng xin được cảm thông nỗi lòng của tác giả.
Anh Vũ à, giải pháp để tìm lại được đứa con gái hết mực yêu thương với gia đình chính là mở rộng vòng tay yêu thương để đón nhận cháu, hình ảnh này cho ta thấy lạ dụ ngôn 'Người cha nhân lành' trong Tin Mừng của thánh sử Luca.
Cầu mong anh sớm tìm lại niềm vui. Hãy tin vào Thiên Chúa anh ạ.
CN.

mainguyenvu
19-05-2011, 11:29 AM
XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ ĐỌC TRUYỆN NGẮN CỦA MÌNH. BÀI MỚI ĐĂNG SÁNG NAY MÀ ĐÃ CÓ BA BẠN GHI LỜI BÌNH RẤT CHÂN THÀNH. BẠN CÔNG NGUYÊN CÒN CHIA BUỒN VỚI MÌNH, LÀM NHƯ MÌNH CÓ CON BỎ NHÀ THEO TRAI.
ĐÂY LÀ CHUYỆN THỰC MỚI XẢY RA TRONG XÓM MÌNH. MỘT GIA ĐÌNH NGHÈO ĐÔNG CON, CẢ BỐ LẪN MẸ BÁN SẠP RAU NHỎ TẠI CÁI CHỢ CHỒM HỔM. ĐỨA CON GÁI THỨ NHÌ ĐANG HỌC LỚP 9 BỎ NHÀ THEO MỘT TÊN XÌ KE MỚI ĐAU. CẢ HỌ BỦA ĐI TÌM VỀ. BÂY GIỜ CỨ PHẢI KÈ KÈ KẺO NGỰA THEO ĐƯỜNG CŨ. EM NÀY CHUYÊN MÔN LÊN MẠNG CHÍT CHÁT, AI DÈ ĐÁNH BẠN VỚI MỘT TÊN KEN, NÓ RỦ ĐI, CHẮC TIÊU ĐỜI CON GÁI RỒI. XIN CÁC BẠN GÁI TRẺ HÃY CẢNH GIÁC VỚI INTERNET. NÓ LÀ CON DAO HAI LƯỠI RẤT SẮC BÉN, CHẾT NGƯỜI NHƯ CHƠI. ĐỪNG XEM PHIM SEX, ĐỪNG CHÁT VỚI NGƯỜI DƯNG. CHỈ KẾT BẠN VỚI NGƯỜI TỐT MÀ MÌNH BIẾT RÕ GỐC GÁC. CÁC BẬC CHA MẸ HÃY KIỂM SOÁT XEM CON MÌNH LÀM GÌ TRÊN MẠNG. NẾU INTERNET KHÔNG NÂNG CON CÁI BẠN LÊN MÀ CHỈ DÌM NÓ XUỐNG BÙN ĐEN THÌ HÃY BỎ MẠNG ĐI. THÀ MẤT MẠNG CÒN HƠN CON MÌNH ĐI ĐOONG CẢ MỘT ĐỜI.

toitochua21
19-05-2011, 04:02 PM
Có những thứ ko ai là hiểu hết.

nguyeen
19-05-2011, 04:32 PM
dù là chuyện của mình hay của hàng xóm , thì cũng là nỗi đau chung ,
qua câu chuyện này các bậc cha mẹ phải biết quan tâm đến con cái nhiều hơn nữa , và mong rằng sẽ tránh được những trường hợp như thế .

tvdk07
19-05-2011, 05:20 PM
hy vọng mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn

Titanic
19-05-2011, 08:39 PM
Bố phát hiện ra chú Lệnh. Chú đã ngoài 30 mà vẫn “phòng không gối chiếc”.Suốt ngày chú kè kè mấy cuốn truyện trinh thám. Thành tích của chú là điều tra ra mấy vụ mất trộm trong nhà ông nội. Ba liền điện cho chú, xin chú làm thám tử điều tra, làm tổng chỉ huy điệp vụ quan trọng này. Sáng nay, chú đến thật sớm. chú chỉ hỏi ba câu:_Cháu có bạn trai chưa?_Hình như có, vì thấy cháu hay chít chát gì đó._Anh chị có biết nickname và password của cháu không?_ Hình như là cuncon@yahoo.com (cuncon@yahoo.com), còn password, anh không biết._ Cháu bỏ nhà đi từ ngày nào?_ Trưa ngày 8 tháng 5, cháu đi học rồi đi luôn không về nữa. Hỏi xong mấy câu, chú vùi đầu vào chiếc máy tính. Chú phải nhờ mấy người bạn hacker bên Mỹ lần mò mấy tiếng đồng hồ mới tìm ra password của con. Đúng 10g chú la lên:_Em tìm ra tung tích nó rồi. Cả bố và mẹ cùng lao tới bàn máy, hai cái đầu va vào nhau nảy lửa, làm như chú vừa túm được con._Nó quen trên mạng với một thằng tên Tinh ở phường Hố Nai. Chúng nó quen nhau cả hai tháng nay rồi. Anh chị coi bọn nó “chít chát” và email cho nhau quá trời luôn. Tin nhắn cuối cùng tên Tinh gửi cho nó đây:“Trưa nay A đợi E ở quán cà phê Mộng Mơ, trước cổng đền Vincentê”.(Ngày 08/05/2011), đúng ngày nó bỏ đi…Anh chị coi đây, nó chuyên môn truy cập phim sex. Tên Tinh gửi cho nó rất nhiều phim ảnh bậy bạ…
Bố mẹ của con

Đọc đoạn đầu hết sức gay cấn + hồi hộp, lạc tới đoạn này cháu tắt máy và ... lăn ra cười, Chú Lệnh và bạn của chú thật là giỏi, ngưỡng mộ hết sức..
:24:

mainguyenvu
20-05-2011, 02:37 PM
LÚC ĐẦU,CHÚ VIẾT ĐƠN GIẢN HƠN: ÔNG BỐ NHỚ CẢ PASSWORD CỦA CON. CHÚ LỆNH CHỈ MÒ 1TÍ LÀ RA TUNG TÍCH CÔ BÉ. ĐĂNG LÊN, MỘT NGƯỜI BẠN GÓP Ý: ĐIỆP VỤ MÀ DỄ DÀNG QUÁ THÌ ĐÂU CÓ HẤP DẪN. PHẢI SỬA LÀ ÔNG BỐ KHÔNG BIẾT PASSWORD, CHÚ LỆNH PHẢI NHỜ MẤY HACKER BÊN MỸ BẺ KHOÁ MÃI MỚI ĐỘT NHẬP ĐƯỢC VÀO EMAIL CỦA CÔ BÉ. CÁM ƠN TITANIC ĐÃ ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN RẤT HAY. CHẮC TITANIC GIỎI VI TÍNH, THÍCH TRUYỆN TRINH THÁM LẮM?... CHÚC CHÁU LUÔN AN BÌNH VÀ HẠNH PHÚC.
MAI NGUYÊN VŨ