View Full Version : Cầu nguyện cho các nạn nhân bị chìm tàu
Masafot
21-05-2011, 01:49 PM
"http://dantri.com.vn/c20/s20-482871/thi-the-nan-nhan-dau-tien-vu-chim-tau-duoc-tim-thay-truc-tiep.htm"
Xin dâng lên Trái Tim nhân từ của Cha những nạn nhân trong vụ chìm tàu trên sông Sài Gòn... xin Cha thương xót và đưa họ về bên Cha... đặc biệt là những em nhỏ ... Xin Cha cũng an ủi những người thân của họ trước nỗi mất mát lớn lao này...
:77::77::77:
CHÚNG CON CẬY VÌ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHA AMEN!
quangvu1605
21-05-2011, 04:34 PM
Xin Chia buồn cũng tất cả những anh chị em có người thân là nạn nhân trong vụ chìm tàu này.
Xin Chúa thương xót tha thứ những người xấu số này.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu lấy các linh hồn Amen
tvdk07
21-05-2011, 05:18 PM
tình hình là sáng nay quên đọc báo nên mới biết vụ này, hy vong mỗi người thêm lời cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.
xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm của những nạn nhân xấu số này và sớm đưa họ về hưởng thánh nhan Người...........
Maria_khanhhoa
21-05-2011, 09:03 PM
Xin Chúa thương đến các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa,mở lượng hải hà tha thứ tội lổi cho họ để họ cùng được hưởng phúc trên Thiên Đàng với Chúa và các Thánh.
Xin gửi lời Chia buồn cùng các gia đình có người thân qua đơì trên chyến tàu Dìn Ký.
TuyetNgaNguyenThuy
21-05-2011, 09:24 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa Nhân từ,Xin Cho các linh hồn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi.Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen.
batrinh
21-05-2011, 10:08 PM
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH cHÚA NHÂN TỪ CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHĨ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẼ VÔ CÙNG AMEN
dominico_dung
21-05-2011, 11:21 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a1/99/gia-dinh.jpg
Gia đình anh Quách Lương Tài đau khổ
khi có 9 người thân bị nạn, trong đó có vợ và 2 con của anh
(tin thêm từ: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/tim-thay-16-thi-the-tu-xac-tau-din-ky/page_2.asp)
:77::77::77:
THỐNG HỐI
Nếu là con sẽ không còn nước mắt
Vâng chính con, sẽ quay quắt sống sao?
Phải! Đúng con! Con chết ngặt ba đào!
Chúa con ơi! Cứu đồng bào con khổ!
Nước mắt con chỉ biết dành tủi hổ
Nay chực trào giữa thống khổ tha nhân
Họ là con, con là họ rất gần
Đau đồng loại, đau chính thân con Chúa
Chúa Cha ơi! Xin Người làm điểm tựa
Anh, chị, em, con, cháu,... dựa đau này
Lòng chúng con thắt quặn giữa tai bay
Cùng thống hối lỗi lầm rày u tối...
Amen!
bananaks
22-05-2011, 08:21 AM
Lạy Chúa xin cho các linh hồn đã qua đời trong tai nạn nầy được vào hưởng nhan Thánh Chúa.
Xin Chúa củng an ủi tang quyến trong đức tin , trong niềm hy vọng sự sống đời đời.
Chúng con xin cậy vì Danh Chúa nhân từ Amen
chư dân
22-05-2011, 08:56 AM
Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời và cho Ánh Sáng ngàn thu chiếu soi trên họ. Amen
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.