PDA

View Full Version : Xin cầu cho con thêm niềm tin về Chúa



MinhThuy
22-05-2011, 07:19 PM
Lạy Chúa, nhiều khi con ngồi đây suy nghĩ là bao nhiêu lời cầu nguyện hay cầu xin của con Chúa có nghe không? Nhiều khi con nghĩ là con không có phải con ngoan của Chúa và Mẹ Maria nên có thể bao nhiêu lời cầu nguyện hay cầu xin của con Chúa sẽ không có muốn nghe.

Còn biết bao nhiêu năm qua con đã làm nhiều tội lỗi và con biết nhiều tội lỗi đó Chúa không có thể tha thứ cho con được, nhưng mà con cũng luôn cố gắng không làm tội lỗi mà biết Chúa sẽ đau buồn thêm.

Con biết Chúa đã phạt con nhiều lần và con chấp nhận cái phạt của Chúa và con hiểu là mỗi cái phạt Chúa cho con thì con nên cố gắng không được làm tội lỗi như thế nữa.
Giờ đây con chỉ cầu xin Chúa và Mẹ Maria 3 điều mà con chỉ muốn và mong như thế. Nhưng mà con nghĩ Chúa đã an bài mọi chuyện của con nên cho dù con có cầu xin hay cầu nguyện thì mọi chuyện cũng đã bị an bài hết rồi. Con nhiều lúc cảm thấy mất lòng tin về con và về Chúa nhưng mà con luôn có ba mẹ của con ở bên cạnh nhắc cho con luôn yêu thương Chúa và Mẹ Maria.

Thì con vẫn thương và yêu Chúa và Mẹ Maria, tuy nhiều khi con rất là muốn cầu xin hay muốn một hy vọng cho cuộc sống của con bớt đau buồn thì con cảm thấy Chúa chưa có nghe lời cầu xin của con vì con biết nhiều người còn đau khổ và buồn hơn con.
Nhưng mà con cũng chờ đợi được, và con biết cho dù sao đi nữa thì con nên sống cho tốt đẹp và theo ý của Chúa thì mai sau này con có thể về bên Chúa và Mẹ Maria. Bao nhiêu tội lỗi và trách về Chúa thì con giờ này xin lỗi vì con biết Chúa không có bao giờ bỏ con của Chúa.
Con muốn xin lỗi ba mẹ của con, nhiều khi con giận và trách ba me và gia đình của con.
Con muốn xin lỗi bao nhiêu bạn bè mà con đã quen va không có quan tâm họ. Và con biết bao nhiêu lỗi lầm con đã làm sai mà Chúa cũng luôn ở bên con.

Lạy Chúa và Me Maria, giờ đây con viết lên những tâm sự của con và lời xin lỗi. Con cũng giờ đây chỉ có 3 điều con mong ước và hy vọng Chúa ở trên trời sẽ nghe.

1 - Cầu cho ba mẹ của con đã tuổi già rồi và cũng không có biết sống chết lúc nào xin cầu cho họ đừng có giận nhau hay cãi nhau mà hãy sống vui vẻ với nhau lúc nào thì lúc đó và sức khỏe luôn khỏe mạnh.

2 - Cầu cho một người mà giờ này cho dù người đó có nói giả dối với con thì con cầu cho người đó luôn được bình an và suốt đời này con sẽ nhớ người ấy. Mong 2 bác ở trên với Chúa sẽ phù hộ cho người ấy được vui ve và khỏe mạnh.
Con biết có thể duyên của con và người ấy không có thể đến với nhau mãi mãi được nên con chỉ hy vọng người ấy cho dù đang ở với Chúa hay còn ở trên thế gian này thì mong người ấy được vui vẻ và hạnh phúc và con sẽ chấp nhận bao nhiêu tội lỗi mà người ấy đã làm bao nhiêu năm qua vì còn một tội lỗi mà người ấy đã có nếu người ấy nói thiệt với con là người ấy là công giáo là người ấy đã bỏ rất là Lễ trọng. Con sẽ nhận hết tội lỗi của người ấy chỉ mong người ấy sau này sẽ suy nghĩ lại và đi con đường mà Chúa đang an bài .

3 - Con cầu cho con có sức để dâng hết cho Chúa, vì con còn yếu niềm tin về đôi lúc con nghĩ về Chúa, nên vì đó con cầu nguyện cho con có thể thêm sức mạnh để dâng hết cho Chúa và Mẹ Maria

Con thật lòng xin lỗi Chúa và cảm ơn Chúa nếu Chúa có nghe lời cầu nguyện của con. Tuy không biết có phải là lời cầu nguyện hay lời cầu xin nhưng mà con chỉ cần tâm sự với Chúa và Mẹ Maria, vì giờ này con cảm thấy rất là buồn và rất là đau khổ trong khi mấy tuần trước con cảm thấy là con có được những gì con mong chờ mà giờ đây thì con đã mất cái gì con mong chờ là một người bạn mà con tuởng sẽ đến với con thật lòng và thật thà mà giờ đây con không có cảm thấy người ấy đã đi rồi không còn về lại với con.

Vì đó con rất là buồn rồi sau đó ba mẹ của con lại cãi nhau nữa và giờ đây ba mẹ của con giận nhau không có nói chuyện với nhau. Thì con cảm thấy buồn và đau lòng, con cảm thấy bao nhiêu chuyện đều là lỗi tại con hết vì con mà ai cũng từ từ ra đi và ai cũng giận nhau. Nen giờ đây con không có biết làm sao đôi lúc con chỉ cảm giác muốn chết cho xong vì sao mà con không có thể giúp được gì mà lại làm thêm người ta đau buồn và khổ vì con nữa.

Con cảm thấy giờ đây con rất là cần Chúa và Mẹ Maria nhiều hơn để giúp con chỉ con nên phải làm sao mà để sống được theo ý Chúa và Me Maria. Thật sự người con đang mong chờ tuy con không có biềt người ta ra sao có thật lòng hay giả dối hết nhưng mà tình cảm của con cho người ấy càng ngày càng mạnh và thật sự con không có muốn người ấy có chuyện gì xảy ra hết. Mong người ấy bình an mà thôi và cuộc sống con lại tốt đẹp cho người.

Con có một cầu xin là cầu xin cho moi người trên trái đất này được bình an và vui vẻ yêu thương với nhau. Và trẻ con mà mồ côi sẽ kiếm được một gia đình mới để họ có thể cảm giác hạnh phúc gia đình.

Con tạ ơn Chúa và Mẹ Maria

Amen