PDA

View Full Version : Cầu cho ĐGM Giuse Nguyễn Tích Đức, Nguyên là Giáo Mục Giáo phận Ban Mê Thuột, vừa về Nhà Cha



giusephamtrandinh
23-05-2011, 10:34 AM
XIN KÍNH BÁO

ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN TÍCH ĐỨC,
NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
ĐÃ VỀ NHÀ CHA LÚC 7h45 NGÀY 23.5. 2011



http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/DCDuc.jpg?t=1306127041

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Giuse.


http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/ThieptangDCDUC.jpg?t=1306157218


(http://gpbanmethuot.vn/content/c%C3%A1o-ph%C3%B3-0)
MỜI XEM THÁNH LỄ AN TÁNG TẠI ĐÂY. (http://gpbanmethuot.vn/content/nghi-th%E1%BB%A9c-v%C3%A0-th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-t%C3%A1ng-%C4%91%E1%BB%A9c-cha-c%E1%BB%91-giuse-nguy%E1%BB%85n-t%C3%ADch-%C4%91%E1%BB%A9c)

TuyetNgaNguyenThuy
23-05-2011, 10:47 AM
Cám ơn Guisephamtrandinh đã đưa tin.Đây là tin quan trọng đối với gia đình chúng tôi.


http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif (http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif)

Giêsu Maria Guise _Con mến yêu_Xin cứu rỗi linh hồn ĐGM Guise Nguyễn Tích Đức.
Giêsu Maria Guise _Con mến yêu_Xin cứu rỗi linh hồn ĐGM Guise Nguyễn Tích Đức.
Giêsu Maria Guise _Con mến yêu_Xin cứu rỗi linh hồn ĐGM Guise Nguyễn Tích Đức.

chư dân
23-05-2011, 10:58 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Đức Cha Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

JosKhaiNguyen
23-05-2011, 11:07 AM
Lạy Chúa xin cho linh Hồn ĐGM Giuse được an nghỉ trong Chúa,và được hưởng phúc vinh muôn đời.Amen
"Lạy Chúa,trọn đời con đã dâng cho Ngài,trọn đời con bước đi với Ngài.Con muốn Chúa ở đâu,thì cho con ở đó............đời con nghỉ yên trong Chúa muôn đời"

vanthanh
23-05-2011, 11:29 AM
LẠY CHÚA GIÊSU XIN BAN CHO LINH HỒN GIUSE ĐƯỢC HƯỞNG NHAN CHÚA MUÔN ĐỜI
AMEN

Vinam
23-05-2011, 12:12 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
Cho Linh hồn người Mục Tử của Chúa
được hưởng hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu bên Chúa

T-T-T
23-05-2011, 12:17 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

minhdinh0984
23-05-2011, 12:20 PM
Xin Chúa hãy đưa linh hồn Cha Giuse về bên Chúa.

http://3.bp.blogspot.com/_H9cRnnT2bXg/TRFxX1GvPrI/AAAAAAAAAuY/uZt_cA-hLXA/s1600/phut_cau_nguyen.jpg

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Cha Giuse mới qua đời được lên chốn nghĩ ngơi, hằng xem thấy mặt đức Chúa Trời Sáng láng vui vẽ vô cùng Amen.

bananaks
23-05-2011, 12:39 PM
Lạy Chúa xin đón linh hồn ĐGM Giuse vào hưởng nhan Thánh Chúa

mary phuongthuy
23-05-2011, 12:52 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
Cho Linh hồn người Mục Tử của Chúa
được hưởng hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu bên Chúa. AMEN

Yến Châu
23-05-2011, 12:54 PM
Xin Chúa cho linh hồn người con Mục tử của Chúa là Đức Cha Giu se hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời, A men!

http://thoisuphatphap.files.wordpress.com/2010/12/hoa-tang-le1bb85.jpg

huyencoi
23-05-2011, 01:04 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn ĐGM Guise.

bồ công anh
23-05-2011, 01:09 PM
Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ xin cho linh hồn cha giuse mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt đức chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng.amen

toitochua21
23-05-2011, 02:28 PM
XIN CHÚA LẤY ĐI NHỮNG AI ĐẸP LÒNG CHÚA

daodoidep
23-05-2011, 02:31 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Đức Cha Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Damsan
23-05-2011, 02:44 PM
Xin cho Linh hồn Mục tử Giuse được nghỉ yên muôn đời
Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên Linh Hồn Mục tử Giuse

nguyeen
23-05-2011, 03:24 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn cha Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

hongbinh
23-05-2011, 06:59 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
Cho Linh hồn người Mục Tử của Chúa
được hưởng hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu bên Chúa

CÁO PHÓ
http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/CaophoDCDuc1.jpg
http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/CaophoDCDuc2JPG.jpg
HẬU SỰ
http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/HausuDCDuc.jpg
http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/HausuDCDucJPG2.jpg
http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/HausuDCDucJPG2JPG3.jpg
THIỆP TANG
http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/ThieptangDCDuc-QUYCHA.jpg

quangvu1605
23-05-2011, 07:47 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
Cho Linh hồn người Mục Tử của Chúa
được hưởng hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu bên Chúa


Xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin.

Công Nguyên
23-05-2011, 07:56 PM
Xin Cha nhân lành mở rộng vòng tay đón nhận linh hồn Giu se vào Nước Hằng Sống. Amen.

augustino.nghia
23-05-2011, 07:58 PM
Lạy Chúa, xin cho linh hồn cha Giuse được yên nghỉ đời đời. Xin cho linh hồn cha Giuse được nghỉ yên muôn đời. Amen

maria_huong
23-05-2011, 08:01 PM
Chúng con cầu xin Chúa thương người Mục Tử của Chúa. Xin cho linh hồn đức cha Giuse được hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên Đàng. Amen...

Công Nguyên
23-05-2011, 08:02 PM
Cuộc sống này chỉ thay đổi mà không mất đi.

tuan_tai09
23-05-2011, 08:22 PM
Chúng con cậy vì Danh CHúa nhân từ, xin cho linh hồn ĐGM Giuse được lên chốn nghi ngơi hằng xem thấy mặt Đức CHúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng.amen.
Giesu Maria Giuse xin cứu rỗi linh hồn ĐGM Giuse.amen

bekinhcan0612
23-05-2011, 08:33 PM
Cảm tạ Chúa đã ban cho Gp BMT vị mục tử,nay người về cùng Chúa. Xin Chúa cũng đón nhận linh hồn Đức cha Giuse về nước Chúa.

Thu Hoàn
23-05-2011, 08:52 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

TamHonNho
23-05-2011, 08:55 PM
Lạy Chúa, xin Chúa thương trả công bội hậu cho Đức Giám Mục, cha của chúng con vì những hy sinh của ngài cho đoàn dân Chúa. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỡ lầm thiếu sót của Cha và sớm đưa cha về hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin vì công nghiệp Chúa Giê su Kito Chúa chúng con. Amen.

cuongnguyen
23-05-2011, 09:18 PM
mình không thể gởi được một số hình ảnh của Cha Xứ , cha phụ tá ,HĐMV gx và cộng đoàn tới thăm viếng thi hài của Ngài tại thủ đức

duoc1706
23-05-2011, 09:21 PM
Lạy Thiên Chúa nhân từ, cậy vì công nghiệp Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra cho chúng con, xin Chúa thương cho linh hồn Giuse mới qua đời được sớm về cùng Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu, nhân danh Cuộc Khổ Nạn, Phục Sinh và Thăng Thiên của Chúa, xin Chúa thương mở rộng cửa Nước Trời để đón linh hồn Giuse mới qua đời vào, hầu ngài có thể hiển trị cùng Chúa cho đến muôn thuở muôn đời. Amen.

halleluyah
23-05-2011, 10:16 PM
Ngài ơi! Xin khấng tỏ ra lòng Ngài nhân ái!!

tranmy
23-05-2011, 10:45 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Giuse được lên chốn nghĩ ngơi, hằng xem thấy mặt đức chúa trời sáng láng,vui vẻ vô cùng,Amen

batrinh
24-05-2011, 05:53 AM
lạy Cha con xin phó thác linh hồn Giu-Se là người con mà Cha đã chọn làm Mục Tử đã dẫn dắt đoàn chiên cúa Cha, nay Cha đã gọi về với Cha xin Cha lấy tình thương mà đón nhận linh hồn Giu-se vào nước hằng sống của Cha muôn đời Amen
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU-SE
GIÊ SU MA EI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU-SE
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN GIU-SE
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn GIU-SE được lên chốn nghĩ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chua Trời sáng láng vui vẽ vô cùng Amen

Caohuong
24-05-2011, 07:33 AM
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/PHAN%20UU/123-1.jpg

Lạy các Thánh của Chúa, xin hãy đến cứu giúp linh hồn Giuse.
Lạy các Thiên Thần Chúa, xin hãy đến gặp linh hồn Giuse.
Cùng dâng linh hồn Đức cố Giám Mục Giuse của chúng con lên trước đấng tối cao.

- Vì nơi dương thế linh hồn này luôn tín trung cùng Chúa, nay xin Chúa cho linh hồn này được nghỉ yên muôn đời.
- Vì nơi dương thế linh hồn này luôn mến yêu Hội Thánh, nay xin Chúa cho linh hồn này, được bước trong an bình.
- Vì nơi dương thế linh hồn này được dưỡng nuôi bằng Mình Máu Thánh, nay xin Chúa cho linh hồn này, được sống vui miên trường.

Lạy các Thánh của Chúa, xin hãy đến cứu giúp linh hồn Giuse.
Lạy các Thiên Thần Chúa, xin hãy đến gặp linh hồn Giuse.
Cùng dâng linh hồn Đức cố Giám Mục Giuse của chúng con lên trước đấng tối cao.

ThanhCaVN
24-05-2011, 08:56 AM
Xin thiên Chúa Nhân Lành, xót thương người Mục tử của Ngài!
Xin quan phòng để Đức Cha Giuse sớm được hưởng tôn nhan.

forget_me_not
24-05-2011, 10:17 AM
Kính Lạy Máu Rất Thánh Châu Báu của Đức Giê-su Ki-tô. Xin Ngài lấy Máu Châu Báu rửa sạch mọi tội lỗi mục tử GIU-SE. Hầu sớm được hưởng Thánh nhan Ngài muôn đời.

ksphuonglk
24-05-2011, 10:23 AM
Chúng con cậy vì Danh CHúa nhân từ, xin cho linh hồn ĐGM Giuse được lên chốn nghi ngơi hằng xem thấy mặt Đức CHúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng.amen.
Giesu Maria Giuse xin cứu rỗi linh hồn ĐGM Giuse.amen

maria_hanh98
24-05-2011, 03:57 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn ĐGM Giuse được lên chốn nghĩ ngơi,
hằng xem thấy mặt đức chúa trời sáng láng,vui vẻ vô cùng. Amen
:77: :77: :77:

mariaminhphuong
24-05-2011, 05:29 PM
Xin Chúa đón nhận linh hồn ĐGM gpBMT là con cái của Cha nay đã được Cha gọi về vào hưởng nhan thanh Ngài . Amen

hongbinh
24-05-2011, 06:42 PM
Hình ảnh đón linh cữu Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức


Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
Cho Linh hồn người Mục Tử của Chúa
được hưởng hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu bên Chúa


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/main_img/athu9/h.%20linh%20c%E1%BB%AFu.JPG


Lúc 6giờ sáng linh cữu Đức cha cố Giuse Nguyễn Tích Đức đã được đưa về Tòa Giám mục BMT, Đức giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản dâng thánh lễ cầu hồn. Từ 8giờ đến 11giờ, lần lượt các giờ lễ của các giáo xứ thuộc giáo hạt Daklak I



http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/h.%202_0.jpg

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/h.%203.jpg

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/h.%204.jpg


Mời Xem Hình Tại Đây (https://picasaweb.google.com/anh.gpbanmethuot/H24511#)
nguồn http://gpbanmethuot.vn/content/h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-%C4%91%C3%B3n-linh-c%E1%BB%AFu-%C4%91%E1%BB%A9c-c%E1%BB%91-gi%C3%A1m-m%E1%BB%A5c-giuse-nguy%E1%BB%85n-t%C3%ADch-%C4%91%E1%BB%A9c

hongbinh
25-05-2011, 03:27 PM
Chính quyền Daklak viếng linh cữu Đức cố Giuse Nguyễn Tích Đức

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/DCDuc.jpg?t=1306127041



Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
Cho Linh hồn người Mục Tử của Chúa
được hưởng hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu bên Chúa



Từ 13giờ đến 17giờ ngày 24. 5. 2011, các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Daklak II, lần lượt dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức.

Sau đây là Bài giảng của linh mục Antôn Vũ Thanh Lịch, Quản hạt Daklak II, Giáo phận Banmêthuột:

“Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”
Người ta tính ngày đứa trẻ sinh ra, và chuẩn bị ngày sinh cho một đứa trẻ, nhưng ngày chết thì “bất kỳ”, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Chúng ta đã được sinh ra, nhưng như Đức Giêsu Kitô Phục sinh, chúng ta sẽ không bao giờ chết nữa.


Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Chúng ta rất thường gặp bạn bè. Buổi chiều, khi gặp họ, ta cảm thấy cần phải hỏi xem họ có khỏe không. Thăm hỏi là một bổn phận của người biết sống, là một luật của người có giáo dục. Hỏi thăm, luôn luôn hỏi thăm sức khỏe của người khác là một dấu chỉ yêu thương. Nhưng chúng ta sẽ chẳng hỏi thăm ai điều gì nữa cả. Bởi vì hỏi thăm như vậy, cũng có nghĩa là chịu sự thất bại trước thời gian, chúng tôi mới gặp nhau hôm qua đó, giờ đây, tôi lại phải hỏi thăm anh ta như thế nào. Biết đâu, trong thời gian đó, tất cả lại đã chẳng có thể xảy ra cho anh ta. Chẳng hạn như trúng số, hay con ong đốt, nên bị sốt rét, và phải nằm nghỉ.
Đây không phải chỉ là kiểu diễn tả “tô màu” mà thôi đâu. Bởi nghĩ cho cùng, cả đến lời chào hỏi trìu mến, yêu thương hay lịch sự, cũng là một cử chỉ “chịu trận” nữa.


Chúng ta chấp nhận cái bất lực của mình, và không thắng nổi thời gian đang qua đi trên cát bụi, trên đá tảng, trên mặt đất, trên cây cỏ, hoa lá và trên con người. Con người đã chỉ tạo ra không biết bao nhiêu là thứ thuốc. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ diệt trừ được bệnh ung thư, nhưng tất cả những sáng kiến, những kỷ thuật làm cho con người trẻ lại, hủy bỏ dấu vết thời gian trên con người, đều là ảo tưởng cả. Cuộc sống ồn ào, náo nhiệt của con người đổi mới, gia tăng, lớn lên, trào dâng, rồi rút đi như nước thủy triều. Nhưng nó cứ đi và đi mãi.
Đây đó trên thế giới, có một người sống lâu trổi vượt trên mọi người thật đấy, và sự kiện này làm chúng ta phấn khởi, tưởng rằng đã tìm được kẻ chiến thắng thời gian. Nhưng thời gian, cầm lấy cây bút và viết tên người ấy trên trang giấy lịch sử. Thế là tên người ấy đi vào dĩ vãng. Chiếc đồng hồ là lời kết án chúng ta. Cái kim nhỏ của nó như là ngón tay của thời gian. Nó đánh dấu một điểm, rồi một điểm khác tiếp theo, và không để chúng ta lý luận, đó là vũ điệu của thời gian, liên tục, không mệt nỏi, không hốt hoảng vội vã, rất bình thản và không thương tiếc.


Chiếc đồng hồ đánh dấu giây phút, giờ ngày, tháng năm. Chúng ta có thể vất nó đi không? Nếu vất nó đi, thì những buổi bình minh và hoàng hôn, mặt trời, trăng sao, và toàn vũ trụ, sẽ lại thế chỗ của nó.
Chỉ có người có lòng tin là biết rằng thời gian chỉ là “căn phòng đợi”, trước khi con người bước vào cuộc sống bất diệt. Chỉ người có lòng tin mới biết rằng, chúng ta đã được sinh ra, nhưng cũng giống như Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bao giời chết.


Đức cố Giám mục Giuse đã sống hết mình cho niềm tin của mình. Niềm tin hồn nhiên lúc còn trẻ, niềm tin ý thức khi là thanh niên, sinh viên, niềm tin sâu xa khi là linh mục, niềm tin kiên định khi là Giám mục, niềm tin không gì lay chuyển những năm tháng dài bệnh tật và thử thách. Chính niềm tin ấy đã làm cho ngài không bao giờ chết. Vì như Chúa nói: “Ai tin vào ta sẽ không phải chết bao giờ”.



Buổi chiều, các phái đoàn Chính quyền tỉnh Daklak đã đến đặt vòng hoa và kính viếng linh cửu Đức cha cố Giuse Nguyễn Tích Đức


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/chinh%20quyen%201.JPG

Tỉnh Uỷ - Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Daklak kính viếng



http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/cuc%20an%20ninh.jpg

Cục An Ninh Tây Nguyên kính viếng


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/viet%20so.jpg

Ô. Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Daklak, Phó Bí Thư Tỉnh Uỷ đang viết sổ tang



http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/VH.jpg

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/DAN%20CHUA.jpg


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/SOEUR_0.jpg


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/gia%20d%C3%ACnh.jpg





Thân nhân của Đức cố Giám mục Giuse

(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY) (https://picasaweb.google.com/anh.gpbanmethuot/ChinhQuyenVieng#5610252005336583874)

(XIN XEM TIẾP HÌNH ) (https://picasaweb.google.com/anh.gpbanmethuot/Chieu245#)

Thời sự: Sinh hoạt Giáo Phận Ban Mê Thuột (http://gpbanmethuot.vn/content/ch%C3%ADnh-quy%E1%BB%81n-daklak-vi%E1%BA%BFng-linh-c%E1%BB%AFu-%C4%91%E1%BB%A9c-c%E1%BB%91-giuse-nguy%E1%BB%85n-t%C3%ADch-%C4%91%E1%BB%A9c)

hongbinh
25-05-2011, 05:05 PM
Chính quyền tỉnh Daklak và Daknông kính viếng Đức cha cố Giuse



http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/DCDuc.jpg?t=1306127041


Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
Cho Linh hồn người Mục Tử của Chúa
được hưởng hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu bên Chúa
Từ 8giờ đến 11giờ, các giáo xứ thuộc giáo hạt Quảng đức đã qui tụ về dưới mái nhà chung đẻ cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha cố Giuse.

Sau đây là bài chia sẻ của linh mục Đaminh Phạm Sĩ Hiện, Quản xứ giáo xứ Thọ Hoàng,Giaó hạt Quảng Đức:


Kính thưa quí ông bà và anh chị em,


Chia sẻ với quí ông bà anh chị em lúc này trong tư cách là người học trò, người con trở về mái nhà chung để chịu tang một người thầy, một người cha đã gần hết cuộc đời chăm sóc cho ơn gọi linh mục của Giaó phận.


Thưa quí ÔBACE,
Cuộc đời không ai học được chưa ngờ- Cái bất ngờ lớn nhất vẫn là cái chết, Chúa đã chọn 7g45 để gọi Đưc cha Gise về với Chúa. “Giờ của Chúa”, cái bất ngờ nó đi ngoài những toan tính của con người. chúng ta biết, khi Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực lâm bệnh nặng, các Cha trong Tòa Giám Mục đã nhiều lần họp để chuẩn bị cho ngày ra đi của ngài… nhưng cho đến hôm nay đã hơn hai năm nằm trong tình trạng hôn mê mà Chúa vẫn chưa muốn gọi… Người mà Chúa muốn gọi lại là Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức…Ngài đang ở bên cạnh chúng ta đây, trong thánh lễ cuối cùng của đời mình. Thật là bất ngờ…Thật là huyền nhiệm. Quả đúng như lời Chúa nói : “ Chính lúc các con không ngờ, thì Con Người đến…”


Cả Gíao phận thật là bất ngờ và bàng hoàng khi nghe tin 7g45 ngày 23. 5. 2011 Đức cha Giuse đã ra đi ! Cuộc ra đi vội vã và bất ngờ để lời Thánh vịnh chúng ta vẫn đọc càng thêm niềm xác tín : “ Con đang mải dệt đời mình, bổng tay Chúa cắt ngang hàng chỉ …”
Người cha của chúng ta về với Chúa, đó là niềm tin và hi vọng mà tác giả sách Ca Thương trong bài đọc I tuyên xưng ; “Đức Chúa là phần gia nghiệp của tôi vì thế nơiu Người tôi cậy trông.”
Thánh Phaolô trong bài đọc II gửi cho Giaó đoàn Rôma càng cảm nghiệm sâu sắc ; “ Sự sống là bởi Chúa, chúng ta sống là sốnga cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa, dù sống dù chết, chúng ta đều thuộc về Chúa…”


Thưa quí ÔBACE,
Đức cha Giuse về với Chúa, chúng ta đều tin như thế. Mái nhà chung này, nơi mà Đức cha miệt mài phục vụ cho đoàn chiên được trao phó, thì cũng chính nơi đây, Đức cha gửi gấm thân xác mình chờ ngày phục sinh.
Cuộc đời của mục tử mà Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví von như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, có thối đi, có chết đi mới sinh bông kết trái. Định luật của kiếp người cũng như thế : có sống , có chết nhưng cũng có niềm hi vọng phục sinh. Hạt lúa của 44 năm đời linh mục, 14 năm Giám mục, Đức cha đã gieo vãi trong lao nhọc, trong vất vả và cả trong bệnh tật, để hôm nay hạt lúa đã trổ bông : Đa số các linh mục trẻ của Giáo phận đã chịu ơn của Đức cha và đại gia đình Lê Bảo Tịnh gồm toàn những gia đình được Đức cha hướng dẫn và chăm sóc. Hình ảnh của người gieo giống trong Kinh thánh cũng là hình ảnh của cha :
“Người vừa đi vừa khóc,
Tay mang thóc đi gieo
Trở về vui hớn hở
Vai mang những bó lúa…”


Thưa quí ÔBACE,
Khi nói về cái chết của mình, Chúa Giêsu cũng nói : “Thầy bỏ thế gian và về cùng Cha”. Chính Ngài là hạt giống của tình yêu Chúa Cha đã gieo vào trần gian, hạt lúa của ơn cứu độ …Hạt lúa cũng phải chết đi, thôpí đi mới sinh nhiều bông hạt…Hạt lúa Gêsu đã : “ Vâng lời cho đến chết và chết trên Thập giá”. Hạt lúa của một cuộc đời chỉ sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Chúa đã nói đến định luật tất yếu này “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, chiụ chết, ngày thứ ba mới phục sinh.” Chính Ngài cũng là hạt giống trung tín đến cùng … “ Lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha.” Và giờ chết lại chính là giờ được tôn vinh.


Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là niềm hi vọng cho cuộc đời chúng ta. Như thế, cho dẫu dời sống có đầy nghịch lý, có đau khổ, có tang chế thì vẫn có niềm hi vọng, vì Chúa đã phục sinh.
Chính trong nỗi buồn tuyệt vọng của các môn đệ trong đêm cuối cùng. Thầy trò chia ly, Chúa vẫn nói với các ông về một cuộc hẹn hò thú vị : “ Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy…Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi đã dọn chỗ rồi, Thầy sẽ trở lại để đón các con.”


Như thế, muốn được Chúa đón, chúng ta đều phải đi vào con đường của Chúa – Con đường của trung tín đến cùng. Con đường mà các mục tử đã vạch cho chúng ta, vun đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Con đường phục vụ và yêu thương… và ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy..”


Xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người cha và hôm nay Chúa lại gọi về với Chúa.
Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho người tôi tớ Chúa đây, những lỗi lầm và yếu đuối của kiêó con người. Chúng con nài xin Chúa vì “ Chúa chậm bất bình và hết mực khoan dung”.
Xin Chân phước Gioan Phaolô II, người đã tuyển chọn cha lên chức Giám mục. Xin Ngài cầu bầu cùng Chúa cho cha và đón cha.


Thưa Đức cha Giuse, đoàn con của Giáo hạt Quảng Đức kính cẩn chào biệt cha. Xin cha được đạt tới con người mới, như châm ngôn cha đã chọn cho đời mục tử của mình. Ước mong cha hôm nay là “con người mới” trong Trời mới Đất mới.


Amen - Alleluia


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/sang%2025.%201.jpg

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/sang%2025.jpg


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/DAN%20CHUA%202.JPG


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/cq%2025.5_0.JPG


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/cq%2025%205.%201_0.jpg




(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY) (https://picasaweb.google.com/binhbalme2/255#)

Thời sự: Sinh hoạt Giáo Phận Ban Mê Thuột (http://gpbanmethuot.vn/content/ch%C3%ADnh-quy%E1%BB%81n-t%E1%BB%89nh-daklak-v%C3%A0-dakn%C3%B4ng-k%C3%ADnh-vi%E1%BA%BFng-%C4%91%E1%BB%A9c-cha-c%E1%BB%91-giuse)

lộc vừng đỏ
25-05-2011, 07:31 PM
GIÁO HẠT QUẢNG ĐỨC DÂNG LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA CỐ GIUSE NGUYỄN TÍCH ĐỨC

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/DLEE.jpg


Vào lúc 10 giờ ngày 25/5/2011. Tại nhà nguyện Toà Giám Mục Ban mê Thuột. Đại diện của 20 giáo xứ thuộc Giáo Hạt Quảng Đức đến để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha cố GiuSe Nguyễn Tích Đức.

Cùng đồng tế với Cha Quản hạt có 15 cha. Gồm các cha chánh, phó xứ trong giáo hạt, và rất đông đảo giáo dân tham dự, ngồi chật cả nguyện đường.

Trong bài chia sẻ của cha Đaminh Phạm sỹ Hiện. Quản xứ giáo xứ Thổ Hoàng ngài có nói đến một công lao to lớn của cố Đức Cha đó là luôn chăm lo cho ơn gọi Linh mục trong giáo phận.

Theo dõi tiểu sử của Đức cha cố ta thấy gần 20 năm làm Giáo sư Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh và gần 10 năm làm Giáo sư tại Đại Chủng Viên Sao Biển Nha Trang, cho thấy công lao, sự kiên trì, bền bỉ trong công cuộc đào tạo của ngài.

Ở góc cạnh của người giáo dân, nhìn Đức cha cố trong tuổi già với đau yếu, bệnh tật. ta hiểu rằng ngài luôn tín thác nơi Chúa. Luôn biết chấp nhận những thử thách mà Chúa gởi đến.

Giờ đây ngài đã về với Chúa, chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng rằng Thiên Chúa đã dang tay đón nhận ngài về với cuộc sống mới và mặc cho ngài thân xác mới, như câu phương ngôn mà ngài đã chọn trong đời sống mục tử của mình: “ Đạt tới người mới” ( Ep 2-24).

Đại diên cho giáo hạt Quảng Đức, đại diện cho thế hệ được đức cha cố vun trồng dạy dỗ, cha giảng lễ trong tâm tình người học trò đã nói lời từ biệt Đức cha Cố trong nghẹn ngào.


http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/SDC13976.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/HDCHA.jpg
Giáo dân viếng linh cữu Đức Cha Cố

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/SDC13974.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/SDC13968.jpg
Bên ngoài nguyện đường

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/SDC13965.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/SDC13967.jpg

vondan_123
25-05-2011, 08:05 PM
LẠY CHÚA GIÊSU XIN BAN CHO LINH HỒN GIUSE ĐƯỢC HƯỞNG NHAN CHÚA MUÔN ĐỜI
AMEN

giusephamtrandinh
26-05-2011, 06:10 AM
Thánh lễ an táng vào lúc 8h00, ngày 26 tháng 5 năm 2011, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.

MỜI XEM THÁNH LỄ AN TÁNG TẠI ĐÂY (http://gpbanmethuot.vn/content/nghi-th%E1%BB%A9c-v%C3%A0-th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-t%C3%A1ng-%C4%91%E1%BB%A9c-cha-c%E1%BB%91-giuse-nguy%E1%BB%85n-t%C3%ADch-%C4%91%E1%BB%A9c).

omem2207
26-05-2011, 07:09 AM
Xin chúa dẫn lối và đưa linh hồn đức cố Giuse về hưởng phúc vinh quang bên nhan người

hongbinh
26-05-2011, 01:16 PM
HÌNH ẢNH CÁC ĐOÀN THĂM VIẾNG ĐỨC CHA GIUSE



http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/DCDuc.jpg?t=1306127041
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
Cho Linh hồn người Mục Tử của Chúa
được hưởng hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu bên Chúa
Trong hai ngày 24 và 25. 5 . 2011, khi nghe tin Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức về Với Chúa, Quý Đức Giám mục, Chính Quyền ba tỉnh Daklak, Daknông, và Bình Phước đã đến phúng viếng, chia buồn với Đức cha Vinh Sơn và bà con giáo dân Giáo phận BMT tại Tòa Giám mục.


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/main_img/athu9/DSC_0093[1].JPG

1- Tỉnh ủy – HĐND – UBND – MTTQ Tỉnh Daklak (Ông Lữ Ngọc Cư, chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư tỉnh ủy dẫn đầu).
2- Cục An ninh Tây nguyên – Bộ Công An.
3- Công an tỉnh Daklak. (Giám đốc sở, Đại tá Trần Kỳ Rơi dẫn đầu).
4- Công an Thành phố Buôn Ma Thuột.
5- Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Daklak – Dak Nông.
6- Sinh viên Công giáo.
7- Đảng ủy – HĐND – UBND– MTTQ Phường Thắng Lợi.
8- Tỉnh ủy – HĐND – UBND– MTTQ – Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Dak Nông.
9- Ban chỉ đạo Tây nguyên.
10- Ngân hàng Ngoại thương tình Daklak.
11- Đoàn UB Trung ương Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
12- Cục An ninh xã hội, Bộ Công an.
13- Tỉnh ủy – HĐND – UBND– MTTQ – Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.
14- Đại diện Hội thánh Tin Lành tỉnh Daklak.
15- Đại tá PGĐ Sở Công an tỉnh Dak Nông.
16- Đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Daklak.
17- Đại diện Hội thánh Cao Đài TP. Buôn Ma Thuột
18- Đoàn y, bác sĩ bệnh viện Thiện Hạnh
19- Ban Giám đốc Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang
20- Hội đồng Giám mục Việt Nam.


https://lh5.googleusercontent.com/-CuJev-5FiI4/Td2O7IUvZRI/AAAAAAAAEL4/W58_HAOVVn0/s720/DSC_0122.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-IA04tcjnZug/Td2O5LYvFMI/AAAAAAAAELw/J6Yty0aM3xM/s720/DSC_0121.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-AxsAZRrWNT4/Td2O_Wc5BQI/AAAAAAAAEME/A3-2hE0gvWo/s720/DSC_0128.JPG




(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY) (/picasaweb.google.com/binhbalme2/Chieu255#)

Thời sự: Sinh hoạt Giáo Phận Ban Mê Thuột (http://gpbanmethuot.vn/content/h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-c%C3%A1c-%C4%91o%C3%A0n-th%C4%83m-vi%E1%BA%BFng-%C4%91%E1%BB%A9c-cha-giuse)

nguyenvan_thao91
26-05-2011, 01:30 PM
Cầu xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Đức giám mục Giuse!

For You & For Me
26-05-2011, 02:48 PM
Giêsu Maria Guise _Con mến yêu_Xin cứu rỗi linh hồn ĐGM Guise Nguyễn Tích Đức.
Giêsu Maria Guise _Con mến yêu_Xin cứu rỗi linh hồn ĐGM Guise Nguyễn Tích Đức.
Giêsu Maria Guise _Con mến yêu_Xin cứu rỗi linh hồn ĐGM Guise Nguyễn Tích Đức.

hongbinh
26-05-2011, 04:02 PM
Thánh lễ đồng tế an táng Đức Cha cố Giuse Nguyễn Tích Đức

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/DCDuc.jpg?t=1306127041
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
Cho Linh hồn người Mục Tử của Chúa
được hưởng hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu bên Chúa
http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/main_img/athu9/IMG_9348.jpg
Lúc 7g30 ngày 26. 5. 2011, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Banmêthuột, đã chủ sự nghi thức di quan.
Linh cữu của Đức cha cố Giuse được quí Tổng Giám mục, Giám mục, quí linh mục, huyết tộc và linh tông của Đức cha cố rước về lễ đài, đi giữa đông đảo cộng đoàn phụng vụ.
Sau khi Đức Tổng Giám mục Phêrô niệm hương trước linh cữu Đức cha cố Giuse, thánh lễ đồng tế do Đức cha Vinh Sơn chủ tế…



http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_9256_0.jpg

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/DSC_0061.jpg

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/DSC_0121.jpg


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/DSC_0149.jpg

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_9331.jpg


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_9311.jpg




(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY) (/picasaweb.google.com/100314527361452044787/NewFolder3#)


Thời sự: Sinh hoạt Giáo Phận Ban Mê Thuột (http://gpbanmethuot.vn/content/nghi-th%E1%BB%A9c-v%C3%A0-th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-t%C3%A1ng-%C4%91%E1%BB%A9c-cha-c%E1%BB%91-giuse-nguy%E1%BB%85n-t%C3%ADch-%C4%91%E1%BB%A9c)

bekinhcan0612
26-05-2011, 04:57 PM
Lạy Chúa nếu những lời cầu nguyện trên của chúng con mà đẹp lòng Chúa xin Chúa thương nhậm lời chúng con.Amen

gioanha
27-05-2011, 07:34 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
Cho Linh hồn người Mục Tử của Chúa
được hưởng hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu bên Chúa

https://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/Dgm_giuse.jpg