View Full Version : Cầu nguyện cho Maria Nguyễn Tây Sen thêm lòng Tin và cậy trông vào Chúa
hongbinh
24-05-2011, 09:23 PM
Hongbinh vừa nhận được email nội dung như sau : Kính thư quý cha, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em. Con là Trần thị Phương Thảo - giáo dân xứ chính toà Hải Phòng. Bạn của con là Maria Nguyễn Tây Sen hiện ở tại Đường Lê Lợi - Hải Phòng đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hiện nay không còn cứu được. Vậy con xin quý cha, quý nam nữ tư sĩ cùng toàn thể anh chị em thêm lời cầu nguyện để bạn con được vững tâm vào Thiên Chúa.
Vậy xin anh chị em trong gia đình Thanhca cùng góp lời cầu nguyện cho Maria Nguyễn Tây Sen bị ung thư giai đoạn cuối đang chờ đợi giây phút Chúa gọi về được vững tâm vào Thiên Chúa như ý nguyện của bạn Trần Thị Phưong Thảo xin.
Lạy Chúa, Xin hãy thương củng cố đức tin cho người con của Chúa là Maria Nguyễn Tây Sen, Xin Đức Trinh Nữ Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho Maria Nguyễn Tây Sen bây giờ và trong giờ lâm tử amen
Maria_khanhhoa
24-05-2011, 10:30 PM
xin Mẹ Maria là thầy thuốc trên hết các thầy thuốc,xin Mẹ thương đến người con của Mẹ đang trong cơn đau đớn thân xác.xinncùng đồng hành với các bệnh nhân ,nhất là với cô Maria Sen cùng những linh hồn đang trong cơn hấp hối được ơn chết lành.
Xin Mẹ nhậm lời chúng con.amen
quangvu1605
24-05-2011, 10:44 PM
Xin Chúa và Mẹ che chở cho chị luôn mãi
Lạy Cha xin Cha cho chị kiên vững lòng tin vào Cha trong giờ sau hết. Amen
mary phuongthuy
24-05-2011, 10:46 PM
Lạy Cha xin Cha cho chị kiên vững lòng tin vào Cha trong giờ sau hết. Amen
TuyetNgaNguyenThuy
24-05-2011, 11:19 PM
Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái !Chúng con xin dâng lên Ngài người chị em của chúng con đây Maria Nguyễn Tây Sen.Xin Ngài xoa diụ những cơn đau về thể xác và thêm sức mạnh về tinh thần cho chị,hầu chị có thể vững tin theo Cha cho đến giờ sau hết.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria,chúng con cầu xin Chúa,Chúa chúng con Amen.
minhdinh0984
24-05-2011, 11:47 PM
Lạy Chúa, xin hãy chở che cho thân phận yếu đuối của loài người chúng con, nhưng xin Ngài hãy đỡ nâng cho Chị Maria Nguyễn Tây Sen khi chị đang đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Xin hãy đỡ nâng Chị.
DonRac
25-05-2011, 06:07 AM
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa dủ thương người chị em chúng con là
Maria Nguyễn Tây Sen trong cơn gian nan nầy.
:77: :77: :77:
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=3459
bongchieuta
25-05-2011, 06:50 AM
Lạy Chúa, Xin hãy thương củng cố đức tin cho người con của Chúa là Maria Nguyễn Tây Sen, Xin Đức Trinh Nữ Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho Maria Nguyễn Tây Sen bây giờ và trong giờ lâm tử amen
batrinh
25-05-2011, 06:58 AM
lạy Chúa con xin phó dâng linh hồn và xác MA RI A nguyễn Tây Sen trong tình yêu và lòng thương xót Cha, cuối xin Cha nâng đỡ ủi an và bổ sức cho Sơ Tây Sen
mariaminhphuong
25-05-2011, 08:19 AM
Chúa biết con cái Chúa cần gì mà . Xin Chúa ban thêm niềm tin và sức mạnh để người anh em của chúng con là Maria Nguyễn Tây Sen luôn tin tưởng và phó dâng mọi sự cho Chúa .
huyencoi
25-05-2011, 09:22 AM
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
chư dân
25-05-2011, 10:10 AM
Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, Thầy ơi!
Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, Thầy ơi!
Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, Thầy ơi!
daodoidep
25-05-2011, 10:33 AM
Lạy Chúa, Xin hãy thương củng cố đức tin cho người con của Chúa là Maria Nguyễn Tây Sen, Xin Đức Trinh Nữ Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho Maria Nguyễn Tây Sen bây giờ và trong giờ lâm tử amen
Xin Chúa nhận lời chúng con.
augustino.nghia
25-05-2011, 11:18 AM
Lạy Chúa là Chúa Lòng Lành hay Thương Xót, xin ban ơn lành xuống trên con cái Chúa là Maria Nguyễn Tây Sen trong những ngày giờ này. Xin cho bạn ấy biết trông cậy vào tấm lòng từ ái của Chúa và ban cho bạn ấy lòng bình an biết đón nhận thánh ý Chúa.
thichduthu
25-05-2011, 01:01 PM
Kinh cầu cho bệnh nhân
Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên siết, quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của.
Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng phải nằm, mà phải trỗi dậy để làm việc, vì đói khát, cơ cực và túng quẫn. Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường, không tìm được một thế nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức suốt đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết.
Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên Thập Tự Giá, đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết, như họ và cho họ. Amen
tuan_tai09
25-05-2011, 04:10 PM
Lạy Thiên Chúa là Cha CHí Thánh, Đấng đầy lòng xót thương xin Ngài ban thêm lòng can đảm cho chị Maria,để chị vững tin nơi NGài là nguồn cậy trông và là nơi an nghỉ cuối cùng.
Lạy Mẹ Maria rất thánh xin Mẹ thương nâng đỡ những ai đang trong cơn hấp hối, xin Mẹ bảo vệ họ thêm niềm tin, và cầu bầu cùng Chúa cho họ.amen:92:
maria_huong
31-05-2011, 03:20 PM
Xin Chúa ban bình an cho người con của Chúa, xin cho Maria trong giờ nguy tử được thêm sức mạnh để vững tin vào lòng thương xót Chúa và được an bình trong tay Chúa.
bekinhcan0612
02-06-2011, 09:26 AM
XIn Chúa nhậm lời chúng con.:77:
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.