gioanha
28-05-2011, 03:57 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN
Thánh Clôtilđa là ái nữ của Tiểu vương miền Burgônia, tuy sinh ra trong gia đình vương giả, nhưng Clôtilđa lại sớm lâm cảnh mồ côi. Cả cha mẹ ngài đều bị một người anh ghen tương giết đi để tiếm quyền. Còn sót lại hai người con gái, trong đó có Clôtilđa được người bác đem về hoàng cung nuôi dưỡng.
Sớm được ôm khổ giá, Clôtilđa cũng mau thấu hiểu đường trọn lành. Vì thế, tuy sống trong triều đình xa hoa, thánh nữ không để lòng ham mê thú vui trần thế. Ngài sống một cuộc đời đạo hạnh, năng lui tới nhà thờ, đọc kinh và suy ngắm, nhất là tấm lòng rộng lượng bố thí cho những người nghèo khó. Thêm vào đó thánh nữ còn có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ăn nói duyên dáng dễ thương...
Cảm mến nhân đức và duyên sắc của thánh nữ, vua Clovis ngày kia đã cho người tỏ ý xin cưới thánh nữ. Sau nhiều ngày cầu nguyện và bàn hỏi với cha linh hồn, thánh nữ đã nhận lời cầu hôn của nhà vua.
Trở về chung sống với nhà vua Clôvis tại Soissons. Thánh nữ được vua yêu quí và thần dân hết lòng kính phục. Chiều ý nhà vua, bên ngoài Clôtilđa ăn mặc lộng lẫy sang trọng, nhưng bên trong ngài mặc áo nhặm để ép mình hãm dẹp xác thịt, đồng thời dâng chút hy sinh lên Chúa để cầu cho nhà vua mau trở lại với đạo Công giáo.
Sau hơn một năm chung sống, Hoàng hậu sinh hạ một cậu con trai. Nhà vua vui lòng cho Hoàng tử chịu phép rửa tội. Nhưng qua mấy hôm Hoàng tử bị bệnh mà chết. Vì quá buồn giận, nhà vua thốt nên lời ngạo mạn: “Các thần minh đã giận dữ và đã giết chết con ta vì con ta đã chịu phép rửa tội”.
Thánh nữ ôn tồn trả lời: “Tôi cám tạ Thiên Chúa toàn năng đã khấng nhận quả đầu mùa của lòng tôi”. Rồi Hoàng hậu khuyên nhà vua hãy tin cậy vào Chúa, Chúa sẽ trả lại gấp trăm. Qua năm sau thánh nữ lại sinh hạ một trai và một gái, cả hai đều khỏe mạnh và có nhiều dấu báo trước một tương lai tốt đẹp.
Vua Clôvis rất hài lòng. Thừa dịp đó thánh nữ khuyên nhà vua theo đạo Công giáo. Nhưng lúc này vua chưa dễ dàng nghe theo. Phải đợi đến một ngày kia, lời cầu xin của Hoàng hậu mới có kết quả. Lần ấy nhà vua đem quân qua nghênh chiến với quân xâm lăng Đức, quân nhà vua bị bại trận liên tiếp. Vua kêu cầu các thần minh đến giúp nhưng đều vô hiệu. Bấy giờ nhà vua sực nhớ tới Đấng mà Hoàng hậu thường ca ngợi, nhà vua giơ tay lên trời lớn tiếng kêu cầu: “Nếu như Người giúp tôi, lạy Thiên Chúa, Đấng Hoàng hậu tôn thờ, thắng trận này tôi sẽ xin chịu phép rửa tội”. Nguyện vừa dứt, tự nhiên quân nhà vua thêm can đảm tiến đánh rất hăng, khiến quân Đức phải giơ tay đầu hàng.
Vua Clôvis vui mừng ca khúc khải hoàn và luôn miệng ca tụng Chúa của những người Công giáo tôn thờ. Rồi giữa triều thần đông đảo, nhà vua công khai xin chịu phép rửa tội. Sau một thời gian học hỏi giáo lý, Đức Giám mục thành Remi đã long trọng rửa tội cho nhà vua. Ai có thể tả hết được niềm vui tràn ngập tâm hồn Hoàng hậu trong những ngày ấy. Như một người dẫn dắt thông thạo, ngày ngày Hoàng hậu sung sướng chỉ dậy cho vua biết thêm về giáo lý và khuyến khích vua hăng hái trên đường tu thân luyện đức, và thi hành việc thiện. Với một trực giác tế nhị, Hoàng hậu Clôtilđa cũng nhận thấy đây là thời cơ thuận tiện để mở mang nước Chúa. Vì thế ngài xin vua đem quân đánh đuổi quân lạc giáo ra khỏi lãnh thổ. Khi vua mang quân đi chiến đấu thì Hoàng hậu ở nhà, hai tay giơ lên trời cầu nguyện cho nhà vua thắng trận...
Ít năm sau vua ngã bệnh nặng và qua đời. Sau khi đã lo việc tống táng cho bạn trăm năm, thánh nữ quyết sống một đời hoàn toàn thánh thiện, xa lánh những ồn ào nhộn nhịp chốn đế đô để có thể kết hợp với Chúa trong thinh lặng. Hoàng hậu từ bỏ triều đình lánh mình đến ở miền Turonê. Ngày ngày ngài đi thăm bệnh nhân, tới nhà thờ cầu kinh và thi hành công việc bác ái.
Lợi dụng uy quyền và tiền của Chúa ban cho, thánh nữ truyền phá huỷ tất cả những đền thờ ngẫu tượng và xây cất nhiều thánh đường nguy nga đồ sộ. Đồng thời ngài cũng thiết lập nhiều tu viện, nhiều cơ sở từ thiện và trùng tu những thánh đường đổ nát. Đáng chú ý hơn cả là ngôi nhà thờ rộng lớn xây trên mộ thánh Máctinô thành Turônê. Ngài thường đến đó cầu nguyện và đánh tội đêm ngày.
Quý vị và các bạn thân mến
Thánh nữ Clôtilđa quả đã biết thực hành lời thánh Phêrô khuyên bảo các phụ nữ: hãy trung thành phục tùng chồng để dần dần đưa bạn mình về với Chúa. Ngài cũng biết sống đạo đức thánh thiện để cảm hóa chồng. Ước gì mọi người vợ trong gia đình biết theo gương ngài mà chăm lo đến đời sống đạo đức của chồng con: chăm lo bằng cách cầu nguyện, khuyên bảo và nhất là bằng gương lành đạo đức của mình.
Đó chính là cách thế thánh hóa đời sống và là công tác tông đồ gia đình của người phụ nữ vậy. Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Thánh Clôtilđa là ái nữ của Tiểu vương miền Burgônia, tuy sinh ra trong gia đình vương giả, nhưng Clôtilđa lại sớm lâm cảnh mồ côi. Cả cha mẹ ngài đều bị một người anh ghen tương giết đi để tiếm quyền. Còn sót lại hai người con gái, trong đó có Clôtilđa được người bác đem về hoàng cung nuôi dưỡng.
Sớm được ôm khổ giá, Clôtilđa cũng mau thấu hiểu đường trọn lành. Vì thế, tuy sống trong triều đình xa hoa, thánh nữ không để lòng ham mê thú vui trần thế. Ngài sống một cuộc đời đạo hạnh, năng lui tới nhà thờ, đọc kinh và suy ngắm, nhất là tấm lòng rộng lượng bố thí cho những người nghèo khó. Thêm vào đó thánh nữ còn có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ăn nói duyên dáng dễ thương...
Cảm mến nhân đức và duyên sắc của thánh nữ, vua Clovis ngày kia đã cho người tỏ ý xin cưới thánh nữ. Sau nhiều ngày cầu nguyện và bàn hỏi với cha linh hồn, thánh nữ đã nhận lời cầu hôn của nhà vua.
Trở về chung sống với nhà vua Clôvis tại Soissons. Thánh nữ được vua yêu quí và thần dân hết lòng kính phục. Chiều ý nhà vua, bên ngoài Clôtilđa ăn mặc lộng lẫy sang trọng, nhưng bên trong ngài mặc áo nhặm để ép mình hãm dẹp xác thịt, đồng thời dâng chút hy sinh lên Chúa để cầu cho nhà vua mau trở lại với đạo Công giáo.
Sau hơn một năm chung sống, Hoàng hậu sinh hạ một cậu con trai. Nhà vua vui lòng cho Hoàng tử chịu phép rửa tội. Nhưng qua mấy hôm Hoàng tử bị bệnh mà chết. Vì quá buồn giận, nhà vua thốt nên lời ngạo mạn: “Các thần minh đã giận dữ và đã giết chết con ta vì con ta đã chịu phép rửa tội”.
Thánh nữ ôn tồn trả lời: “Tôi cám tạ Thiên Chúa toàn năng đã khấng nhận quả đầu mùa của lòng tôi”. Rồi Hoàng hậu khuyên nhà vua hãy tin cậy vào Chúa, Chúa sẽ trả lại gấp trăm. Qua năm sau thánh nữ lại sinh hạ một trai và một gái, cả hai đều khỏe mạnh và có nhiều dấu báo trước một tương lai tốt đẹp.
Vua Clôvis rất hài lòng. Thừa dịp đó thánh nữ khuyên nhà vua theo đạo Công giáo. Nhưng lúc này vua chưa dễ dàng nghe theo. Phải đợi đến một ngày kia, lời cầu xin của Hoàng hậu mới có kết quả. Lần ấy nhà vua đem quân qua nghênh chiến với quân xâm lăng Đức, quân nhà vua bị bại trận liên tiếp. Vua kêu cầu các thần minh đến giúp nhưng đều vô hiệu. Bấy giờ nhà vua sực nhớ tới Đấng mà Hoàng hậu thường ca ngợi, nhà vua giơ tay lên trời lớn tiếng kêu cầu: “Nếu như Người giúp tôi, lạy Thiên Chúa, Đấng Hoàng hậu tôn thờ, thắng trận này tôi sẽ xin chịu phép rửa tội”. Nguyện vừa dứt, tự nhiên quân nhà vua thêm can đảm tiến đánh rất hăng, khiến quân Đức phải giơ tay đầu hàng.
Vua Clôvis vui mừng ca khúc khải hoàn và luôn miệng ca tụng Chúa của những người Công giáo tôn thờ. Rồi giữa triều thần đông đảo, nhà vua công khai xin chịu phép rửa tội. Sau một thời gian học hỏi giáo lý, Đức Giám mục thành Remi đã long trọng rửa tội cho nhà vua. Ai có thể tả hết được niềm vui tràn ngập tâm hồn Hoàng hậu trong những ngày ấy. Như một người dẫn dắt thông thạo, ngày ngày Hoàng hậu sung sướng chỉ dậy cho vua biết thêm về giáo lý và khuyến khích vua hăng hái trên đường tu thân luyện đức, và thi hành việc thiện. Với một trực giác tế nhị, Hoàng hậu Clôtilđa cũng nhận thấy đây là thời cơ thuận tiện để mở mang nước Chúa. Vì thế ngài xin vua đem quân đánh đuổi quân lạc giáo ra khỏi lãnh thổ. Khi vua mang quân đi chiến đấu thì Hoàng hậu ở nhà, hai tay giơ lên trời cầu nguyện cho nhà vua thắng trận...
Ít năm sau vua ngã bệnh nặng và qua đời. Sau khi đã lo việc tống táng cho bạn trăm năm, thánh nữ quyết sống một đời hoàn toàn thánh thiện, xa lánh những ồn ào nhộn nhịp chốn đế đô để có thể kết hợp với Chúa trong thinh lặng. Hoàng hậu từ bỏ triều đình lánh mình đến ở miền Turonê. Ngày ngày ngài đi thăm bệnh nhân, tới nhà thờ cầu kinh và thi hành công việc bác ái.
Lợi dụng uy quyền và tiền của Chúa ban cho, thánh nữ truyền phá huỷ tất cả những đền thờ ngẫu tượng và xây cất nhiều thánh đường nguy nga đồ sộ. Đồng thời ngài cũng thiết lập nhiều tu viện, nhiều cơ sở từ thiện và trùng tu những thánh đường đổ nát. Đáng chú ý hơn cả là ngôi nhà thờ rộng lớn xây trên mộ thánh Máctinô thành Turônê. Ngài thường đến đó cầu nguyện và đánh tội đêm ngày.
Quý vị và các bạn thân mến
Thánh nữ Clôtilđa quả đã biết thực hành lời thánh Phêrô khuyên bảo các phụ nữ: hãy trung thành phục tùng chồng để dần dần đưa bạn mình về với Chúa. Ngài cũng biết sống đạo đức thánh thiện để cảm hóa chồng. Ước gì mọi người vợ trong gia đình biết theo gương ngài mà chăm lo đến đời sống đạo đức của chồng con: chăm lo bằng cách cầu nguyện, khuyên bảo và nhất là bằng gương lành đạo đức của mình.
Đó chính là cách thế thánh hóa đời sống và là công tác tông đồ gia đình của người phụ nữ vậy. Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu