hongbinh
28-05-2011, 04:14 PM
TÌNH YÊU THẬT - TÌNH YÊU GIẢ
Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=20226
(Ga 14,15-21)
Cuộc sống hôm nay có nhiều thứ giả: hàng giả, đồ giả, tiền giả, bằng cấp giả, tình yêu giả… Vì thế ta khó phân biệt được cái nào thật và cái nào giả vì hai thứ đều rất giống nhau ở hình thức bên ngoài. Ta cũng khó biết được người tốt và người xấu vì ai cũng nói hay; ai cũng như nhau; ai cũng là người. Ta cũng khó nhận ra được tình thật và tình giả vì có người sẵn sàng nói yêu và chấp nhận yêu vì lợi ích của cải vật chất và địa vị trong xã hội.
Tôi đọc được một câu truyện vui như sau: có một cặp tình nhân nọ hẹn hò tại thảo cầm viên. Hai người bàn chuyện tổ chức đám cưới. Nào là phải mời những ai, đặt nhà hàng nào, bao nhiêu mâm, ăn mặc ra sao…
Đang lúc họ đang say sưa bàn tính thì bất ngờ người ta thông báo: “Mọi người hãy cẩn thận vì có một con gấu dữ đã sổ chuồng”.
Ít phút sau, con gấu từ từ tiến đến chỗ hai người đang ngồi. Mọi người xung quanh chạy tán loạn. Chú rể tương lai liền bỏ người yêu và trèo lên một cây to gần đó. Còn cô dâu tương lai cũng muốn trèo theo nhưng cô không thể trèo lên được. Cô ta đành đứng ở dưới đất kêu cứu: “Anh ơi! Cứu em với”.
Chú rể sợ quá, không dám xuống để cứu người yêu. Thế là con gấu tiến đến gần cô và cô ta liền ngất xỉu. Con gấu tưởng là người chết nên nó bỏ đi nơi khác. Khi con gấu đi, chú rể vội vàng tụt xuống và chăm sóc cho người yêu.
Khi cô gái tỉnh lại, anh ta ngại ngùng và hỏi: “Khi nãy con gấu nói gì với em vậy?”
Cô trả lời: “Con gấu nói với em: Đừng yêu một người có lòng tốt như anh”.
Tôi mượn câu truyện vui đó để đặt vấn đề về tình yêu thật và tình yêu giả: Câu chuyện trên có phải là một tình yêu chân chính không? Đó có phải là tình yêu thật sự không? – Thưa không phải. Tình yêu thật sự, tình yêu chân thành thì cần phải có hy sinh, cần có quên mình. “Tình yêu mà không có hy sinh là tình yêu giả. Hy sinh mà không có tình yêu là hy sinh thừa” (Đc G.B. Bùi Tuần).
Chúa Kitô yêu con người bằng một tình yêu thật. Tình yêu thật của Chúa Giêsu được biểu lộ bằng những hy sinh: hy sinh để nhập thể làm người; hy sinh mang lấy thân phận của con người; hy sinh ý riêng để làm theo thánh ý của Chúa Cha; hy sinh mạng sống để cứu ta được sống và sẵn sàng trao ban sự sống để chúng ta có được sự sống thần linh của Chúa. Chúa Kitô hy sinh tất cả vì yêu thương chúng ta. Ngài ban tặng cho con người một tình yêu thật sự. Ngài yêu thương con người cách chân thành và chân thật. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Chúa Giêsu dành cho con người. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta hãy yêu Chúa bằng một tình yêu thât sự, bằng một tình yêu hy sinh: “Nếu anh em yêu mến thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).
Nếu ta thật sự yêu Chúa thì hãy tuân giữ các điều răn và giáo huấn của Chúa.
Nếu ta thật lòng yêu Chúa thì hãy sống tinh thần Tin Mừng, tinh thần của Tám Mối Phúc Thật.
Nếu ta thật tình yêu Chúa thì hãy biết hy sinh và sống phục vụ như Chúa.
Nếu ta thật tâm yêu Chúa thì hãy từ bỏ ý riêng để làm theo ý của Chúa.
Nếu ta chân thành yêu Chúa thì hãy yêu như Chúa đã yêu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Nhưng mỗi khi nhìn lại cuộc sống, ta dễ nhận ra rằng mình chưa yêu Chúa hết lòng. Ta chỉ yêu Chúa bằng lời chứ chưa bằng những hành động, bằng những hy sinh. Cụ thể ta còn tiếc thời gian dành cho Chúa, còn ngại đến với Chúa. Ta không đọc kinh, không cầu nguyện, không nhớ đến Chúa hằng ngày. Ta không thực hành những điều Chúa dạy, còn sống theo ý riêng hơn là làm theo ý Chúa… Nói chung, ta chưa yêu Chúa thật sự.
Lạy Chúa, Chúa yêu con quá nhiều nhưng con lại yêu Chúa quá ít. Chúa hy sinh cả mạng sống cho con nhưng con lại ngại hy sinh những chuyện nhỏ nhặt cho Chúa. Chúa cho con tất cả nhưng con lại chắt chiu thời gian dành cho Chúa. Xin cho con cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa để mỗi ngày con biết yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin cho con biết yêu Chúa bằng một tình yêu chân thành xuất phát từ tấm lòng yêu mến của con. Amen.
Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong
Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=20226
(Ga 14,15-21)
Cuộc sống hôm nay có nhiều thứ giả: hàng giả, đồ giả, tiền giả, bằng cấp giả, tình yêu giả… Vì thế ta khó phân biệt được cái nào thật và cái nào giả vì hai thứ đều rất giống nhau ở hình thức bên ngoài. Ta cũng khó biết được người tốt và người xấu vì ai cũng nói hay; ai cũng như nhau; ai cũng là người. Ta cũng khó nhận ra được tình thật và tình giả vì có người sẵn sàng nói yêu và chấp nhận yêu vì lợi ích của cải vật chất và địa vị trong xã hội.
Tôi đọc được một câu truyện vui như sau: có một cặp tình nhân nọ hẹn hò tại thảo cầm viên. Hai người bàn chuyện tổ chức đám cưới. Nào là phải mời những ai, đặt nhà hàng nào, bao nhiêu mâm, ăn mặc ra sao…
Đang lúc họ đang say sưa bàn tính thì bất ngờ người ta thông báo: “Mọi người hãy cẩn thận vì có một con gấu dữ đã sổ chuồng”.
Ít phút sau, con gấu từ từ tiến đến chỗ hai người đang ngồi. Mọi người xung quanh chạy tán loạn. Chú rể tương lai liền bỏ người yêu và trèo lên một cây to gần đó. Còn cô dâu tương lai cũng muốn trèo theo nhưng cô không thể trèo lên được. Cô ta đành đứng ở dưới đất kêu cứu: “Anh ơi! Cứu em với”.
Chú rể sợ quá, không dám xuống để cứu người yêu. Thế là con gấu tiến đến gần cô và cô ta liền ngất xỉu. Con gấu tưởng là người chết nên nó bỏ đi nơi khác. Khi con gấu đi, chú rể vội vàng tụt xuống và chăm sóc cho người yêu.
Khi cô gái tỉnh lại, anh ta ngại ngùng và hỏi: “Khi nãy con gấu nói gì với em vậy?”
Cô trả lời: “Con gấu nói với em: Đừng yêu một người có lòng tốt như anh”.
Tôi mượn câu truyện vui đó để đặt vấn đề về tình yêu thật và tình yêu giả: Câu chuyện trên có phải là một tình yêu chân chính không? Đó có phải là tình yêu thật sự không? – Thưa không phải. Tình yêu thật sự, tình yêu chân thành thì cần phải có hy sinh, cần có quên mình. “Tình yêu mà không có hy sinh là tình yêu giả. Hy sinh mà không có tình yêu là hy sinh thừa” (Đc G.B. Bùi Tuần).
Chúa Kitô yêu con người bằng một tình yêu thật. Tình yêu thật của Chúa Giêsu được biểu lộ bằng những hy sinh: hy sinh để nhập thể làm người; hy sinh mang lấy thân phận của con người; hy sinh ý riêng để làm theo thánh ý của Chúa Cha; hy sinh mạng sống để cứu ta được sống và sẵn sàng trao ban sự sống để chúng ta có được sự sống thần linh của Chúa. Chúa Kitô hy sinh tất cả vì yêu thương chúng ta. Ngài ban tặng cho con người một tình yêu thật sự. Ngài yêu thương con người cách chân thành và chân thật. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Chúa Giêsu dành cho con người. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta hãy yêu Chúa bằng một tình yêu thât sự, bằng một tình yêu hy sinh: “Nếu anh em yêu mến thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).
Nếu ta thật sự yêu Chúa thì hãy tuân giữ các điều răn và giáo huấn của Chúa.
Nếu ta thật lòng yêu Chúa thì hãy sống tinh thần Tin Mừng, tinh thần của Tám Mối Phúc Thật.
Nếu ta thật tình yêu Chúa thì hãy biết hy sinh và sống phục vụ như Chúa.
Nếu ta thật tâm yêu Chúa thì hãy từ bỏ ý riêng để làm theo ý của Chúa.
Nếu ta chân thành yêu Chúa thì hãy yêu như Chúa đã yêu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Nhưng mỗi khi nhìn lại cuộc sống, ta dễ nhận ra rằng mình chưa yêu Chúa hết lòng. Ta chỉ yêu Chúa bằng lời chứ chưa bằng những hành động, bằng những hy sinh. Cụ thể ta còn tiếc thời gian dành cho Chúa, còn ngại đến với Chúa. Ta không đọc kinh, không cầu nguyện, không nhớ đến Chúa hằng ngày. Ta không thực hành những điều Chúa dạy, còn sống theo ý riêng hơn là làm theo ý Chúa… Nói chung, ta chưa yêu Chúa thật sự.
Lạy Chúa, Chúa yêu con quá nhiều nhưng con lại yêu Chúa quá ít. Chúa hy sinh cả mạng sống cho con nhưng con lại ngại hy sinh những chuyện nhỏ nhặt cho Chúa. Chúa cho con tất cả nhưng con lại chắt chiu thời gian dành cho Chúa. Xin cho con cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa để mỗi ngày con biết yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin cho con biết yêu Chúa bằng một tình yêu chân thành xuất phát từ tấm lòng yêu mến của con. Amen.
Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong