PDA

View Full Version : Xin Mẹ giúp con!



kimthuytung
20-07-2008, 05:36 PM
Mẹ ơi, ngày mai con thi tốt nghiệp, nhưng giờ phút này con không thể học gì được cả. Một tuần nay, con chỉ nằm một chỗ, đi lại cũng phải hạn chế, muốn ngồi học cũng thật khó. Mẹ ơi, chồng con và mọi người đều khuyên đừng cố sức, để thi lại lần sau cũng được. Mọi người sợ con gắng sức rồi sau này hậu quả sẽ nguy hiểm cho con.

Mẹ ơi, lần này là lần thứ 2 con bị sảy thai. Ngày 15/07, khi con nhìn thấy đứa con mình hằng khao khát trôi tuột ra khỏi lòng con y như anh(chị) nó đã rời khỏi con ngày 01/09 . Con cảm giác trên đời không còn gì khủng khiếp như thế nữa. Cầm trên tay cục máu đỏ, con và chồng con đau đớn vô cùng. Chúng con đã khát khao có một đứa con biết chừng nào. Mẹ ơi, Mẹ là Mẹ con, Mẹ luôn bên con trong mỗi giây phút của cuộc đời. Mẹ luôn biết rõ con cần gì, muốn gì. Con van Mẹ, xin Mẹ hãy cho nỗi đau trong lòng con lắng xuống, xin Mẹ cho con nghị lực để cố gắng học, để con vượt qua được kỳ thi quan trọng này. Mẹ cũng đang dành cho vợ chồng con, cho gia đình con một con đường mới, một bước đi mới. Những thử thách suốt 6 năm qua vợ chồng con gánh chịu có lẽ cũng là quá nhiều rồi, con xin Mẹ hãy đỡ chúng con bằng đôi tay Mẹ, phù giúp chúng con vượt qua những thử thách sẽ còn đến nữa, để con được bước trên một con đường mới, để gia đình con có một lối đi mới, để vợ chồng con vẹn tròn chữ hiếu với mẹ cha và để con có cơ hội trả những món nợ ân tình.

Mẹ ơi, con biết mình bất xứng, tội lỗi nhưng con luôn tin con là con Mẹ, luôn tin con được Mẹ yêu hơn hết thảy. Ngày xưa, K và mọi người vẫn thường gọi con là "con gái Chúa", thì giờ đây con vẫn là con của Chúa, của Mẹ. Dù con có yếu lòng, có vấp phạm thì vẫn luôn hướng về Mẹ , về Thiên Chúa từ nhân mà cầu xin tha thứ và xót thương. Phút giây này cũng vậy, con biết con đã phạm lỗi lầm, con xin được Mẹ xót thương và tha thứ. Mẹ ơi, con cầu xin Mẹ. Xin Mẹ đừng bỏ rơi con. Mẹ biết con yếu đuối và bất toàn trước mọi khó khăn và thử thách, thì xin Mẹ hãy che chở con bằng tình yêu của Mẹ như Mẹ đã hằng che chở con cả khi con chưa chào đời. Mẹ ơi!


---------------------------------------------


KTT đang gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Phải đối mặt với một kỳ thi quan trọng, mang nỗi đau mất con, rồi lại cùng chồng lo những giấy tờ hồ sơ cần thiết cho việc xin định cư nước ngoài với ước mong sẽ có cơ hội để lo lắng cho bố mẹ,ba má và các em được tốt hơn. Có rất nhiều người và nhiều điều gây cản trở, vì vậy KTT rất rất cần những lời cầu nguyện của mọi người, rất cần sự cảm thông của mọi người. Đối với KTT, chỉ cần có niềm tin, chỉ cần có những lời cầu nguyện hiệp ý là tất cả đều có thể. KTT biết, không phải chỉ mình mới gặp khó khăn, không phải chỉ mình mới đau khổ; bên cạnh KTT, còn biết bao người khó khăn hơn, khổ đau hơn. KTT không dám mong mọi người dành nhiều thời gian cho mình, chỉ dám xin trong một phút giây nào đó chợt nhớ đến, mong mọi người thầm thì với Chúa, với Mẹ lời cầu xin ngắn cho KTT. Chỉ thế thôi cũng là quá nhiều rồi. Và KTT tin Thiên CHúa nhân lành và Mẹ Maria đầy lòng thương xót sẽ không bỏ rơi KTT và những ai đang cần đến. Cảm ơn mọi người!

NVN
20-07-2008, 06:14 PM
Bạn đã xin Mẹ, chắc Mẹ sẽ nhậm lời, vì bạn vững tin, tôi tìm được bài này xin chia sẽ cùng bạn:
CHỨNG NHÂN VỀ PHÉP LẠ CỦA ĐỨC MẸ LA VANG

Kính gởi: Lịnh mục Quản Nhiệm Thánh Địa La Vang

Con tên: Vinh Sơn Nguyễn Minh Đức,
Sinh ngày: 003-02-1959.

Hiện ở tại phường 12 quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc giáo xứ Đắc Lộ hạt Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vì công việc làm ăn xà nhà. Ngày 21-2-2002 tôi đang ở Huế thì mắc phải chứng bệnh (dịch tràn phổi) do bệnh nặng tôi phải vào Bệnh viện Huế để cấp cứu và điều trị,bốn ngày sau tôi xin về và điều trị ngoại trú nhưng vài hôm sau bệnh lại tái phát nặng tôi phải vào Bệnh viện Huế để điều trị lần thứ hai từ ngày15-03-2002 đến ngày 22-03-2002.

Sau đó xuầt viện do hoàn cảnh công việc tôi chưa trở về nhà được,tôi phải lưu lại Huế. Do công việc làm ăn nên tôi không có điều kiện chữa trị kịp thời do vậy khi bệnh phát sinh cũng là cơ thể tôi đã bị suy kiệt. Tôi đã điều trị ngoại trú gần một tháng nhưng bệnh vẫn không dứt, lúc này cơ thể mõi mệt luôn ở trong trạng thái buồn ngủ và không muốn ăn uống.

Trong lúc tuyệt vọng về bệnh tật kéo dài tôi được bà con họ đạo ở Huế khuyên tôi ra Thánh địa La Vang để khấn và xin nước giếng của Mẹ uống để chữa bệnh vì nước giếng của Mẹ cho rất là linh thiêng.

Ngày 1-04-2002 tôi tin tuởng và hy vọng vào phép lạ của Đức Mẹ La Vang. Tôi lên đường đến Thánh địa La Vang lúc 10 giờ cùng ngày, sau khi hỏi thăm bà con tôi mang một can ra giếng múc nước từ giếng và đặt lên linh đài Mẹ. Tôi thành tâm đặt hết hy vọng vào Mẹ và khấn, xin Mẹ ban phép cho tôi qua khỏi bệnh tật. Từ lúc đó tôi chỉ dùng nước giếng của Mẹ ban cho.

Và thật sự phép lạ đã xảy ra trên cơ thể bệnh tật của tôi,18 giờ cùng ngày,bửa cơm chiều được dọn ra, cũng như mọi ngày trước tôi không muốn ăn, nhưng khi ăn vào miệng tôi cảm thấy lạ lùng quá, từ chổ không muốn ăn uống mà nay tôi ăn thấy rất ngon mịêng mặc dù bửa ăn đơn sơ nhưng cảm giác thích thú dâng tràn trong tôi.Và tôi rất đổi mừng vui nhận ra Đức Mẹ La Vang đã nhận lời cầu xin của tôi và Mẹ La Vang đã ban cho tôi phép lạ. Dù lúc ấy bệnh tật chưa có gì thay đổi nhưng tôi biết được một điều, ăn uống được tôi sẽ vượt qua được bệnh tật.

Và thật sự là phép lạ của Mẹ, ngày hôm sau tôi vẫn tiếp tục uống nước của Mẹ ban cho, tôi ăn uống ngon hơn và sức khỏe được cải thiện thấy rõ,trạng thái mêt mỏi và buồn ngủ mất dần đi từng ngày. Và hôm nay ngày 8 -4-2002 chỉ một tuần sống bên Mẹ theo lời khuyên của Linh mục qủan nhiệm tôi đã không dùng đến một viên thuốc nào, chỉ uống nước giếng Mẹ ban cho và lòng thành tâm cầu nguyện, Đức Mẹ La Vang đã cất đi trong tôi cặn bệnh kéo dài, và tôi đã thật sự khỏe mạnh hoàn toàn.

Hôm nay tôi sẽ trở về nhà, trong trạng thái khỏe mạnh ăn uống bình thường lòng tôi tràn ngập niềm vui.

Đứng trước hồng ân lớn lao đó lòng tôi cảm tạ Mẹ khôn cùng, và niềm vui naỳ tôi không thể dấu riêng cho mình, tôi muốn bày tỏ lòng vui mừng và biết ơn Mẹ với mọi người. Đức Mẹ La Vang luôn rộng lòng đón nhận mọi kẻ khốn khó chạy đến với Mẹ. Và chính điều này thúc bách tô làm chứng nhân cho quyền phép, và lòng thương xót vô biên của Mẹ, với những ai tin tưởng và chạy đến với Mẹ.

Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2002

Người viết
Vinh Sơn Nguyễn Minh Đức.

HOANGTRUNGKIEN
22-07-2008, 06:59 PM
ban''kimthuytung''than men.mjnh cung la 1 nguoi theo dao va co niem tin nhu ban.ban than mjnh cung rat kho khan ve kinh te cung nhu trong cong viec.nhung long tin vao ''THIEN CHUA VA DUC ME''cung su co gang cua ban than da giup mjnh vuot qua dc tat ca.minh cau mong ban se vuot quadc tat ca''thien chua va duc me''se ko bo roi ban.CHUC BAN HANH PHUC VA THANH CONG

xoicucnong
23-07-2008, 12:20 AM
Chị KTT thân mến, dù xoicuc tuoi còn nhỏ nhưng cũng có thể hỉu dc nỗi đau mất con của chị vì em đã mất rất nhiều người thân. NHưng xin chị đừng quá đau buồn chị nhé, vì như chị nói"Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì đâu đó trong gian nhà Người sẽ mở một cửa phụ." Chị đã có 1 niềm tin như vậy hãy lấy nó làm điểm tựa cho mình. HÔm nay là lễ kính Thánh Nữ Maria Madalena, chac chị ko xa lạ với Bà. Bà chính là người phụ nữ ngoại tình, người phụ nữ bị phong cùi được Chúa chữa lành. Và cũng chính bà là người đã lấy nước hoa , nước mắt và chính tóc của mình để lau chân Chúa, như 1 cử chỉ sám hối và chuẩn bị như để Táng Xác Chúa. Tuy bà là người tội lỗi, nhưng khi bà quay về, Chúa Giêsu đã nói 1 câu rất dễ thương: "Tội lỗi của con, Ta đã quên hết rồi!!!" Vì vậy, chỉ cần niềm tin chị mạnh mẽ, thì nếu chị muốn gì cũng sẽ được, như Chúa đã nói: "Lòng tin của con đã cứu con, hãy đi bình an!!!"





http://dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/Beautiful-Holy-ChildS.jpg (javascript:;)

(javascript:;)

mãi mãi một tình yêu
23-07-2008, 10:49 AM
AVE MARIA CON DÂNG LỜI CHÀO MẸ ..............đó là những lời cầu nguyện của những ai đi đến nhà thờ của Thị Trấn Kế Sách , huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng.

Cách đây khoảng 2 tháng vào một ngày đầu tháng đẹp trời của tháng Đức Mẹ , tại một nhà thờ nằm ven sông Kế Sách, trong một không gian khá hẹp , một tượng đức mẹ mới được đem về , vần còn để ở trong góc nhà thờ , mẹ đã hiện ra cho 4 em thiếu nhi tại họ đạo đó , trong một thời gian khá dài , thời gian đó đủ để cho những ai không tin mẹ nhưng cũng phải tìm đến và cầu xin mẹ , khi đó tượng của mẹ đã được cha sở của họ đạo đem lên kệ để trong nhà thờ , trong khoảng thời gian này mẹ đã làm nhiều phép lạ như , hiện ra , phát sáng ,cùng những hiện tượng lạ trên trời vào mỗi buổi chiều , sau khi hết thánh lễ chiều hằng ngày , cứ như không hẹn mà lại gặp , mẹ đã hiện ra như một minh chứng rằng mẹ luôn bên cạnh chúng ta cũng như là những nơi nào tin và cầu xin nơi mẹ , đã có rất nhiều người từ khắp nơi ở đồng bằng sông cửu long , đã tìm đến , có người có đạo , cũng như người ngoại đạo họ như những anh em một nhà , cùng nhau cầu nguyện và đã cùng nhau hát , có những cơn mưa đầu mùa nặng hạt đã rơi xuống nhưng cũng không làm cho họ nản lòng và mẹ cũng đã làm cho họ vui lòng , có lần tôi đã tình cờ nhìn thấy đó cũng là lần cuối cùng mẹ làm phép lạ , tôi đã thỏa mãn và cũng tin rằng mẹ luôn ở bên , tôi đã chờ và mong mõi đã lâu , cuối cùng mẹ đã cho tôi thấy , cám ơn mẹ , cám ơn những gì mẹ đã làm cho họ đạo chúng con , chúng con xin mẹ luôn phù hộ và ban muôn ơn lành cho chúng con mãi mãi , amen !

kimthuytung
23-07-2008, 02:08 PM
Nỗi đau đã dịu đi nhiều,mà không như thế cũng không được, vì nếu cứ đau thì chẳng khác nào phủ nhận những quan tâm, yêu thương của mọi người.
Ngày hôm nay, KTT không đủ sức để đi thi, mà cũng không dám liều mạng đi thi như ngày hôm trước. Sức khỏe không đủ để ngồi mấy tiếng liền được.
Và online, đọc những gì mọi người đã chia sẻ, không còn khóc nhưng biết mình đang run lên vì xúc động. Cảm ơn mọi người!

xoicucnong
23-07-2008, 03:38 PM
Chúa yêu chị lắm đó, chị KTT ạ , và em cùng mọi người cũng iu chị nữa. Chúa và MẸ bên chị mà. Hãy vững tin nhé!!!

mãi mãi một tình yêu
23-07-2008, 08:07 PM
hỡi những ai là con chúa , xin anh em hãy cứng lòng , vì chúa luôn ở bên mọi người , nguyện bình an của chúa và đức mẹ đổ tràn trên anh em , để anh em mỗi ngày là một niềm tin và vui vẻ với cuộc sồng này hơn

Maria_Thuy
23-07-2008, 10:05 PM
Bạn NYV ko tin vào Chúa và Me, thì cũng đừng nói bất lịch sự như thế chứ.

Nguyên Xuân
24-07-2008, 09:08 AM
Chị Kimthuytung ơi
Lúc này đây, em đang đọc những lời chị cầu xin cùng Đức Mẹ
Em biết rằng trước khi em đọc thì từ rất lâu rồi, Mẹ đã đọc những lời cầu nguyện ấy


Và chị hãy vui lên và hãy tin rằng Mẹ đã nhậm lời .

Nguyện xin Chúa luôn ở bên và cứu giúp cho những ai đang gặp khốn khó như chị đã từng trải qua. A-men

josviet
24-07-2008, 12:12 PM
MÌNH CHỈ MUỐN NÓI VỚI BẠN MỘT CÂU: BẠN ĐÃ CẦU NGUYỆN VỚI MẸ NHỮNG GÌ THÌ BẠN HÃY TIN CHẮC RẰNG BẠN ĐÃ ĐƯỢC NHẬN LỜI.

xoicucnong
24-07-2008, 01:21 PM
Các "Linh Mục tương lai" đang chia sẻ với chị đó...hãy vững tin chị nhé!!! Đúng chị làm mặc chị, trời ban trời ban, nhưng chị cũng đừng quên, "KO 1 sợi tóc của các con rơi xuống mà Cha các con Đấng ngự trên trời ko biết", đúng k chị. Dù sao đi nữa thì chị vẫn phải tin có Thiên Chúa!!! Hãy vững tin!!!

mãi mãi một tình yêu
25-07-2008, 09:12 AM
tất cả đã có chúa trên cao an bài , hãy vững lòng tin các bạn ạh !

kimthuytung
25-07-2008, 04:26 PM
tự lực cánh sinh bạn ơi! cầu nguyện tốt cho tinh thần, có khi lạc quan biết đâu gặp hên, hihi, ông trời chẳng bảo: bay làm mặc bay còn chuyện tao ban là chuyện của tao đó sao, phạt chịu, nhưng mình thấy cứ thoải mái đi, mất con:cảm giác đó mình cũng có rồi...nếm cũng ko ít, nghe các cha à, bạn nghe đi, nghe này thì chúa bảo, này thì con phải siêng này nọ, dĩ nhiên, mình và bạn đếu luôn tin có đáng tối cao, đấng làm cho trật tự là lùng trng vũ trụ,,,nhưng nói về tôn giáo thì ko chỉ có mình thiên chúa giáo, biết đâu :))

Hình như Chúa đâu có bảo như thế đâu NVY? Và NVY cũng đâu cần phải dùng những lời có gai như thế, nghe thấy buồn quá, như một người đang cố dùng những điều mà bản thân cho là cứng rắn, bất cần để tự bao bọc mình trước những nỗi đau vậy. Nghe thật buồn lắm.Thực ra đối với KTT, lấy lại cân bằng không khó, quan trọng là bản thân có chịu "ngộ" ra hay không thôi.

To Maria_Thuy: kệ NVY, không sao đâu mà !

To xoicucnong,Nguyễn Văn Ngân, Hoàng Trung Kiên, maila3m, josviet, Nguyên Xuân, Maria_Thuy, NVY : cảm ơn mọi người! Nguyện Mẹ nhân lành ban nhiều ơn an bình trên mọi người, để tâm hồn mọi người luôn bao dung cho những ai cần tới.

littlewave
25-07-2008, 11:23 PM
Xin hiệp ý cầu theo ước nguyện của ktt, lit đã thấy thành sự theo niềm tin nơi chữ ký của bạn rồi. Ngợi khen Chúa.

mãi mãi một tình yêu
26-07-2008, 08:18 PM
chúa đã nói rằng " nơi nào có 2,3 người họp lại nhân danh chúa thì chúa sẽ đến với họ " vậy chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với toàn thể cộng đồng dân chúa , thì chúa sẽ đến và ở trong chúng ta , amen .