chư dân
31-05-2011, 07:06 PM
Cầu cho các Trẻ em
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=500186
Thi thể bé Mohsin Ali Sheikh, một tuổi rưỡi, chuẩn bị được đưa đi chôn cất ở Misrata ngày 27-5. Em thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy và phe ủng hộ ông Gaddafi - Ảnh: AFP
Chào cả nhà, đây là hình ảnh của một em bé người Lybia, một trong những nạn nhân đáng thương trong cuộc chiến đang diễn ra tại quốc gia Phi Châu này. Trông em cứ như một Thiên thần nhỏ của Chúa. SCD tin rằng giờ em đang được ở trong lòng Thiên Chúa nhân từ. Có lẽ em là hình ảnh tiểu biểu cho rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới đang là nạn nhân vô tội của chiến tranh, bạo lực, bất công và vô vàn sự dữ.
Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, 1-6, chúng ta hãy cầu nguyện cho:
_ Các trẻ em đang đói kém tại Phi Châu và nhiều nơi trên thế giới.
_ Các trẻ em bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột, bạo lực.
_ Các trẻ em đang bị bốc lột tình dục và sức lao động trên các công trường.
_ Các trẻ em bị tước đoạt quyền làm người từ khi tượng hình trong lòng mẹ.
_ Các trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.
_ Các trẻ em đang mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo.
...
Và cho tất cả trẻ em trên thế giới.
Xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho tuổi thơ của các em. Amen
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=500186
Thi thể bé Mohsin Ali Sheikh, một tuổi rưỡi, chuẩn bị được đưa đi chôn cất ở Misrata ngày 27-5. Em thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy và phe ủng hộ ông Gaddafi - Ảnh: AFP
Chào cả nhà, đây là hình ảnh của một em bé người Lybia, một trong những nạn nhân đáng thương trong cuộc chiến đang diễn ra tại quốc gia Phi Châu này. Trông em cứ như một Thiên thần nhỏ của Chúa. SCD tin rằng giờ em đang được ở trong lòng Thiên Chúa nhân từ. Có lẽ em là hình ảnh tiểu biểu cho rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới đang là nạn nhân vô tội của chiến tranh, bạo lực, bất công và vô vàn sự dữ.
Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, 1-6, chúng ta hãy cầu nguyện cho:
_ Các trẻ em đang đói kém tại Phi Châu và nhiều nơi trên thế giới.
_ Các trẻ em bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột, bạo lực.
_ Các trẻ em đang bị bốc lột tình dục và sức lao động trên các công trường.
_ Các trẻ em bị tước đoạt quyền làm người từ khi tượng hình trong lòng mẹ.
_ Các trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.
_ Các trẻ em đang mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo.
...
Và cho tất cả trẻ em trên thế giới.
Xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho tuổi thơ của các em. Amen