PDA

View Full Version : lâu rồi không vào, nhớ quá, gởi vài tấm hình đó đây thấy đẹp



sieuteen
01-06-2011, 12:57 PM
nó là nó. và nó cứ mãi là dấu ấn Chúa khắc ghi ngày rửa tội.

sieuteen
31-10-2011, 10:09 PM
Nó được sinh ra, được yêu thương nuôi dưỡng, vui đùa, học hành, thường ngoan ngoản, chăm học, chăm làm... Và cũng biết chăm chút cho cái linh hồn của nó.

Nhìn mấy tấm hình nó lụm lặt của thiên hạ ở trên mạng mang về, vui vui, mà buồn tí tí buồn. Vui vì, chắc chắn gây tí ồn ào, náo động, tạo ra tiếng cười vui vẻ cho mọi người, nhưng tí tí buồn vì lâu lâu do cái tính tò mò tọc mạch pha tí tinh nghịch mà nó bị thiên hạ mắng vốn.

Thui thì, lỡ có tiếng là sieuteen rùi, Nó cứ mãi là nó cho vui làng vui xóm.

sieuteen
01-11-2011, 06:45 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/image.php?u=12209&dateline=1267194984


Khi ta còn bé, đôi bàn Cha nâng đỡ ta từng bước khỏi vấp ngã, khỏi trầy xước bởi đá nhọn, gai đâm...

Giờ ta lớn, đôi bàn tay cha rui rẩy vẫn chỉ, vẫn vẻ, để ta khỏi lạc đường lỡ bước.

Và nhiều lúc vịnh lên bờ vai to khỏe của ta đặt trọn niềm tin tưởng vào sự trưởng thành vững chải của ta giữa đời.

Tháng các linh hồn, nhớ về người đã khuất, nguyện cầu và tri ân.