PDA

View Full Version : Tập viết



hongbinh
01-06-2011, 09:22 PM
4. Giải khuyến khích: “Tập Viết” của tác giả Matta Võ Ngọc Bảo Châu, bút hiệu Thiều Châu ......

Mời cả nhà cùng nhảy zô chúc mừng TamHonNho thành viên của gia đình Thanhca, với thi phầm: Tập Viết" đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi viết về cha do Chương Trình Chuyên Đề, Ban Mục Vụ Gia Đình TGP. Sài Gòn sẽ tổ chức vào ngày 12/06/2011, tại số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, từ 14g30 đến 19g15, với sự chuẩn bị hết sức công phu, phong phú và đặc sắc cả về nội dung lẫn hình thức, sau đây là bài thơ đoạt giải

http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/2729/chame4.png

TẬP VIẾT

Nhớ ngày xưa con vào lớp một
Bước ngỡ ngàng sợ lắm ba ơi!
Cô giáo hiền cầm tay con tập viết
Không ! Con chỉ chờ viết với ba thôi!
---
Ngày của ba miệt mài quay quắt
Việc cuốc cày đồng áng nương xanh
Mong giấc ngon đêm tối yên lành
Con kì kèo : Ba ! tập cho con viết!
---
Dẫu mệt nhoài vì nương vì rẫy
Nhưng bàn tay vẫn nắm bàn tay
Con mê say những dòng ngay ngắn
Trong tay ba đen đủi nắng trời
---
Dòng đầu tiên con tự viết thành lời
Là tỏ tình: “Con yêu ba lắm”
Những điểm mười trên giấy hồng tươi thắm
Con một nửa - còn một nửa công ba
---
Ngày tháng qua ký ức chẳng phai mờ
Tấm lòng ba trong vần thơ nét chữ
Vẫn biết rằng bên đời cô lữ
Thiếu một bàn tay uốn nắn gầy gò
---
Con chẳng sợ chi bóng dáng ba nhạt nhòa
Trang vở cuộc đời không ba nâng đỡ
Viết một mình lòng con luôn ghi nhớ
Ba sống hoài trong nét chữ con thơ

Thiều Châu (TamHonNho)

anhhuongtho
02-06-2011, 04:45 PM
Em Matta Võ Ngọc Bảo Châu, bút hiệu Thiều Châu trở lại dự thi lần thứ hai bằng bài thơ “Tập Viết”.Bài thơ viết về kỷ niệm lần đầu tiên bước vào lớp 1, cũng là lần đầu tiên đi học. Do không đi học mẫu giáo nên những buổi đầu em rất ngỡ ngàng, sợ sệt, cứ mỗi lần tập viết các bạn ai cũng chăm chỉ viết bài chỉ một mình em cứ vô tư chơi. Cô giáo cầm tay tập viết thì không chịu, chỉ đòi tập viết với ba với suy nghĩ đơn sơ ba cầm tay viết sẽ đẹp hơn cô giáo. Ban ngày ba làm việc đồng án, đêm về ba tập hát cho ca đoàn tối lắm mới về nhưng con vẫn chờ ba cầm tay tập viết cho bằng được: “Ngày của ba miệt mài quay quắt; Việc cuốc cày đồng áng nương xanh; Mong giấc ngon đêm tối yên lành; Con kì kèo: Ba! Tập cho con viết!” – “Dẫu mệt nhoài vì nương vì rẫy; Nhưng bàn tay vẫn nắm bàn tay; Con mê say những dòng ngay ngắn; Trong tay ba đen đủi nắng trời”


Nguồn:

http://www.chuongtrinhchuyende.com/ctcd/jsp/client/topic_detail.jsp?createDt=20110531113701

TuyetNgaNguyenThuy
02-06-2011, 07:22 PM
Chúc mừng Tâmhồnnhỏ đã đoạt giải trong cuộc thi viết về Cha.


http://3.bp.blogspot.com/-pOoDebjG8t0/Ted60MgAIsI/AAAAAAAAAQU/3FNFyenhRzU/s1600/Congas.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-pOoDebjG8t0/Ted60MgAIsI/AAAAAAAAAQU/3FNFyenhRzU/s1600/Congas.jpg)
Tâm hồn nhỏ ơi!bây giờ em có bằng lòng cho người khác xách dép cho em không ?

TamHonNho
03-06-2011, 09:22 PM
"Liếc mắt trông ngang thấy ..... chữ "treo" "
Kìa bài "Tập Viết" đứng cheo leo" (Hồ Xuân X) :105:

Nghe chị TuyetNgaNguyenThuy nói mà em "động đậy" quá phải nhảy vào .....
Làm sao lại để người ta xách dép cho em được .... Em vẫn tình nguyện xách dép theo người ta thôi à !:77:

Mấy ngày nay chẳng ghé thăm diễn đàn, hôm nay vào xem thì thấy hai bác hongbinh và anhhuongtho đã "lăng-xê" con lên rùi ... Cám ơn hai bác nhiều lắm nhá !:77:

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, cho con gặp được nhà thơ của chúng mình : Nguyên Hương (anhhuongtho) đấy, được Sơ chiếu cố cho, dẫn đường đưa lối đi thi với người ta, bé quá cũng .... lọt tọt chui vào vòng chung khảo.

Rồi lại nhờ cố vấn Nguyên Hương động viên khích lệ, hậu thuẫn sau lưng dạy rằng : "Nhắm thấy mình nhỏ quá, mà muốn đoạt giải, thì phải bắc ghế leo lên, may ra mới giật được giải....":24:

Con cũng cố gắng bắc ghế leo lên xúm giật với người ta, mà sức mình có hạn, vẫn được Chúa thương cho giật được một giải "Khuyến Khích" người ta treo vừa vừa ở đấy. Còn những giải khác cao quá, mình bé lại dở giật không tới được ....:21:

hongbinh
12-07-2012, 05:41 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/chiu_cng_cha-250x188.JPG (http://gxthohoang.net/images/hinh/h/chiu_cng_cha.JPG)
Xin giới thiệu cùng các bạn lời tâm sự cùng Chúa của Thiều Châu mỗi buổi chiều buông:



Chiều nay ...

Chúa có muốn cùng con
Làm nên một cuộc đời
Cả khi sầu chơi vơi
Khi ơ hờ ái ngại ?

Chúa có muốn ở lại
Một cõi lòng quạnh hiu
Mênh mang trong những chiều
Giằng co đầy mệt mỏi ?

Những cảm tình nông nổi
Choáng ngợp cả hồn con
Trí tâm đã héo mòn
Người còn mong còn đợi ?

Những chân trời nắng dội
Kéo hoài con đi xa
Gieo ý nhị mượt mà
Đầy nẻo hồn sâu vắng

Chiều nay trời vẳng lặng
Mà nghe gió xôn xao
Như tiếng Chúa thì thào
Đường về con có nhớ ?

Vẫn đường xưa ở đó
Vẫn dáng đứng đợi chờ
Nhưng con vờ ngu ngơ
Quên tình xưa lối cũ

Tình Người thương nhắn nhủ
Ôi lạ lẫm làm sao
Tiếng vọng tự đồi cao
Sao hồn con chẳng thấu

Chiều nay sầu đau đáu
Dâng sám hối nỗi đời
Lại hỏi thầm : "Chúa ơi !
Muốn cùng con làm lại ?

Để còn ôm ấp mãi
Tình Chúa thay tình đời ...."

Thiều Châu. ( Tâm Hồn Nhỏ)

hongbinh
15-07-2012, 09:19 AM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/02.GiangSon-400x300.JPG (http://gxthohoang.net/images/hinh/h/02.GiangSon.JPG)

Xin tiếp tục giới thiệu tâm sự của Thiều Châu và Hạ Vấn về Thập Giá của đời mình......vẫn có xuyến xao, có thổn thức có đợi chờ, nhưng những thổn thức xuyến xao hay đợi chờ đều được quy chiếu về cây Thập Giá, hình dáng của một tình yêu từ bỏ và hiến dâng, xin được hiệp trông trong lời nguyện với Thiều Châu và Hoài Thương trên hành trình tự hủy vì yêu thương.




Đừng Để Tình Ta...


Đừng để hồn xao xuyến hỡi ta ơi !

Đừng để tình rơi trên miền đất sỏi

Tình sẽ lang thang không về bến đợi

Để mỏi mòn Thập Tự đứng chờ ta

Đừng để tình say với gió ngàn bao la

Gió cuốn đi xa và còn đi xa mãi

Đôi tay này có còn mong giữ lại

Phần Thập Tự giang rộng chết vì ai

Đừng để tình ta hằn đọng những chông gai

Ôm dở dang lận đận sầu một kiếp

Biết hồn đau mà cửa lòng vẫn khép

Để u hoài Thập Tự chết từng đêm

Hỡi linh hồn ta ! Dịu êm là cạm bẫy

Chỉ dối lừa bằng hạnh phúc điêu ngoa

Phải chăng ta say đời cát bụi hững hờ ?

Mà Thập Tự nhìn ta òa bật khóc

Đừng đợi nữa ! Ta ơi đừng đợi nữa

Đợi chờ gì khi chẳng nhận được chi

Ta quên đi chiều nao chiều hẹn ước

Quên giữa đất trời Thập Tự đứng chờ ta

Thét gào lên cho cõi lòng vang động

Xé nát tình trần loạn nhịp đảo điên

Cho quằn quại rát bỏng một vầng tim

Vì ta đi hoang Thập Tự mãi đi tìm

Thiều Châu.


Thập Giá


Thập giá không nở hoa

Khi tình yêu thiếu vắng

Thập giá nên cay đắng

Khi ngần ngại hy sinh

Thập giá nên vô hình

Khi lòng người đã chết

Thập giá nên mỏi mệt

Khi chỉ sống riêng mình

Thập giá nên trường sinh

Cho những ai tận hiến

Tình yêu dâng trọn vẹn

Cho mình Chúa mà thôi.

Hạ Vấn

hongbinh
22-08-2012, 03:13 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/vuongvan-300x227.jpg (http://gxthohoang.net/images/hinh/h/vuongvan.jpg)

Từ giã gia đình, từ giã những gì thân thương nhất đã suốt cả một quãng đời cùng với mình vui sống, mấy ai lại không buồn, không để lòng mình thổn thức với một chút nhớ, nỗi buồn thương cùng tiếc nuối, mà không tiếc nuối và sầu thương sao được nhỉ, khi những kỷ niệm của một thời có lời mẹ ru, cánh đồng, ngõ nhà sớm tối bóng mẹ thân thương, bước chân bè bạn râm ran tiếng nói cười đầy ắp kỷ niệm mãi luôn là một nỗi niềm vương vấn...... Xin trân trọng giới thiệu tiếng thơ của Hoài Thương ( Hạ Vấn, người bạn của Tâm Hồn Nhỏ) viết lên một nỗi buồn đớn đau chia xa kỷ niệm để đến với một khoảng trời khác, khoảng trời chỉ riêng ta với Đấng ta tôn thờ:
Đấng ấy là ai sao tôi mến ?
Ngay cả lưu luyến cũng chôn vùi
Nỗi buồn sầu thương tan biến mất
Bên Ngài cuộc sống tràn niềm vui

NỖI NIỀM VƯƠNG VẤN

Không gian tĩnh lặng hồn buông gió
Nỗi nhớ miên man mãi dày vò
Có chăng hồn ta còn lưu luyến
Nhà tranh vách lá chốn dời chân

Đặt để quê cũ bao kỷ niệm
Niềm vui chen lẫn nỗi sầu thương
Nơi đó bao người thân yêu mến
Giữ lại nơi lòng chút vấn vương

Bỗng dưng lòng ta chợt đau nhói
Đôi mắt âu sầu dòng lệ rơi
Có phải nơi xa còn tiếng gọi
Đường trần lạc thú đang vẫy mời

Quyến luyến làm chi hồn ta hỡi !
Vòng đời trần thế mãi vần xoay
Lôi cuốn hồn ta bàn chân mỏi
Đảo kiếp con người kỳ lạ thay

Chợt tỉnh trấn an hồn tĩnh lặng
Đặt mình bên Đấng nguồn ủi an
Niềm vui hạnh phúc bỗng tuôn tràn
Ơn thiêng đổ xuống lòng chứa chan

Hoài Thương( Hạ Vấn)


KHI ĐỜI TA CÓ CHÚA

Ban mai chiếu tỏa chốn trời xa
Lòng còn lưu luyến chốn quê nhà
Người đi người ở ôi xa cách
Chợt buồn tủi tủi thân phận ta

Cất bước ra đi đầu không ngoảnh
Chân không dừng lại lòng không vương
Nén chặt trong tim dầu xa cách
Mặc người níu kéo có đau thương

Một lòng trung kiên tìm tiếng gọi
Quyết chí không sờn gắng vươn lên
Dù cho tim ai còn đau nhói
Xin nguyện vững lòng theo Đấng trên

Đấng ấy là ai sao tôi mến ?
Ngay cả lưu luyến cũng chôn vùi
Nỗi buồn sầu thương tan biến mất
Bên Ngài cuộc sống tràn niềm vui

Rồi ánh ban mai vẫn rọi chiếu
Khung trời u tối đã nở hoa
Cho đời hạnh phúc niềm vui thỏa
Cuộc sống bình yên ắp chan hòa.

Hoài Thương ( Hạ Vấn)

hongbinh
23-08-2012, 08:28 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/khoandung-250x188.JPG (http://gxthohoang.net/images/hinh/h/khoandung.JPG)
Tiếp tục giới thiệu cùng các bạn một tâm tình của Thiều Châu, một nỗi niềm thao thức hai chữ khoan dung, làm sao để có thể khoan dung được với cuộc đời, với con người và cả với chính cả mình nữa......
Vì ta biết ....
Giữ một cánh én đâu giữ nổi mùa xuân
Nước không đi sao vẫy vùng dâu bể
Thời gian đi mùa bon chen thay thế
Người cũng đi cho vẹn nghĩa lời thề


Khoan Dung
Thời gian đi cho bốn mùa hối tiếc
Cánh én bỏ trời biền biệt tăm hơi
Nước chảy về xuôi rừng thu đứng ngậm ngùi
Ôi cuộc đời là những cuộc chia ly

Ta vẫn biết ....
Tiễn người đi ! Ừ ! Phải để người đi
Cho mộng đẹp theo chân người khai nở
Thắp niềm tin soi đất trời loang lổ
Gieo yêu thương khắp bốn bể địa cầu

Ta vô ưu ...
Mặc bốn mùa hối tiếc có sao đâu
Ta chịu mình là trời không cánh én
Là rừng thu trông suối nguồn lỗi hẹn
Chút dại khờ bởi quá đỗi khoan dung

Vì ta biết ....
Giữ một cánh én đâu giữ nổi mùa xuân
Nước không đi sao vẫy vùng dâu bể
Thời gian đi mùa bon chen thay thế
Người cũng đi cho vẹn nghĩa lời thề

Thiều Châu
http://chuongtrinhchuyende.com/img/Chuyende/CD_15/15.2_thithuyettrinhvecha/tap/image007.jpg

hongbinh
28-08-2012, 04:37 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/doime-300x200.jpg (http://gxthohoang.net/images/hinh/h/doime.jpg)
Lên núi nhớ công cha, xuống sông thương tình mẹ, tình nghĩa mẹ cha cao sâu vời vợi đâu dễ gì diễn tả được, chỉ biết tình cha cao hơn núi, nghĩa mẹ tựa giòng sông, công ơn của mẹ cha như nước dòng sông muôn đời chảy ra biển hòa tan vào biển mặn của đại dương, và tinh yêu của mẹ cha luôn dành cho con từng phút giây của cuộc sống mà chẳng mong được nhận gì chỉ mong con cái được bình yên...... một chút tiếng lòng của Hoài Thương dâng cho cha mẹ xin được giới thiệu cùng quý độc giả...(gxthohoang.net) (http://gxthohoang.net/index.php/van-hoa-nghe-thuat/tho/item/718-đời-ba_đời-mẹ)

Đời Ba

Tảo tần khuya sớm kiếm cơm
Tối nằm thao thức chập chờn không yên
Lo toan thức giấc triền miên
Thân gầy ốm yếu đảo điên giữa đời
Vất vả không lúc thảnh thơi
Xả thân cặm cụi chẳng ngơi nghỉ gì
Hy sinh chịu khó vì chi ?
Vì cơm vì áo chẳng gì cao xa
Vì con thơ dại thật thà
Vì đàn cháu nhỏ cho ba tiếng cười
Vì tiền mua cá, rau tươi
Vì tiền để khỏi hổ ngươi bẽ bàng
Dù trời dọi nắng vàng chang
Mưa kia dẫu đổ bão mang lạnh về
Thân gầy vẫn mãi đê mê
Chu toàn tươm tất bốn bề an vui

Hoài Thương

Mẹ ơi ! Mẹ

Mẹ ơi ! Mẹ có nhớ
Ngày con trở về quê
Mẹ ra đón vỗ về
Nét tươi cười rạng rỡ

Rồi những ngày sau đó
Mẹ cặm cụi chăm nom
Cho con giấc no tròn
Bữa cơm cà đạm bạc

Mẹ ơi ! Mẹ còn nhớ
Ánh mắt mẹ nhìn con
Bao la tình yêu mến
Tình mẫu tử thật tròn

Và ngày kia chợt thấy
Dòng lệ mẹ tuôn rơi
Con hỏi : Sao mẹ khóc ?
Mẹ nói rằng : Bụi bay ...

Mẹ ơi con luôn biết
Lòng mẹ thật yêu con
Thương con mẹ phải khóc
Dáng gầy thân héo hon

Mẹ lại buồn không nói
Cố nén chặt trong tim
Sợ ngày con rời bước
Nhìn con cách im lìm

Rồi ngày con rời mẹ
Mẹ chẳng nói câu chi
Con cũng không nói gì
Mẹ nhìn con bật khóc

Mẹ ơi ! Mẹ có thấu
Con yêu mẹ biết bao
Đây lòng con muốn nói
Mẹ ! Mẹ ! Con kính chào.

Hoài Thương

http://gxthohoang.net/index.php/van-hoa-nghe-thuat/tho/item/718-đời-ba_đời-mẹ

hongbinh
17-09-2012, 04:40 PM
http://www.gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/h/ngayxua-300x225.jpg (http://www.gxthohoang.net/images/hinh/h/ngayxua.jpg)
Chuyện Kể Rằng




Ngày xưa

Ngày tôi sinh không được nhìn mặt Bố
Mở mắt tròn, miệng chợt khóc oa oa
Mẹ nhìn tôi âu yếm niềm vui thỏa
Lòng trào dâng cảm xúc chợt vỡ òa.

Nghe tin ấy Bố từ xa về vội
Bỏ việc làm dang dở lại đây thôi
Lòng bồi hồi mong muốn được gặp tôi
Đi luẩn quẩn không đứng cũng không ngồi

Ngày nay:

Cho đến nay tôi vẫn con nhớ mãi
Những kỉ niệm thơ ấu bên mẹ cha,
Tiếng râm ran, tiếng cười nói chan hòa
Nghĩa tình thân ngọt ngào ôi! thiết tha.

Và giờ đây tôi tạm thời xa cách
Ngôi nhà vách với mái ấm tình thương
Để tiến lên với lý tưởng phi thường
Nuôi hy vọng đến ngày hoa tỏa hương.


Hoài Thương

(gxthohoang.net) (http://gxthohoang.net/index.php/van-hoa-nghe-thuat/tho/item/758-chuy%E1%BB%87n-k%E1%BB%83-r%E1%BA%B1ng)

hongbinh
05-10-2012, 04:56 PM
http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/thu-200x133.jpg (http://gxthohoang.net/images/hinh/thu.jpg)

Thu Buồn

Một ngày thu không nắng
Trên phố vắng mịt mù
Giot mưa rơi tí tách
Cả khoảng trời âm u.

Ngồi trong căn phòng kín
Ngắm cảnh vật qua khe
Sao sắc trời lạ thế?
Lòng buồn tim sắt se.

Chợt nghĩ về dĩ vãng
Kỉ niệm cũ âm vang
Một chút nhớ mơ màng
Tim thổn thức xốn xang

Cuộc sống đời trần thế
Đầy bế tắc nguy nan
Có mưa, có nắng vàng
Có buồn, có bình an.

Bỗng bình minh rực sáng
Đẩy tăm tối âm u
Xua tan cảnh mịt mù
Trên hè vắng mùa thu

Hoài Thương

http://gxthohoang.net/index.php/van-hoa-nghe-thuat/tho/item/810-thu-bu%E1%BB%93n

hongbinh
19-03-2013, 08:34 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/a837e119cd945083823082e324cfb9ef_XL.jpg

Tự Hỏi

Tôi tự hỏi sao mình lại như thế?
Những nỗi buồn man mác cứ theo tôi
Cố vươn lên sao lòng mãi bồi hồi
Lòng khép kín thổn thức mãi không thôi.

Nhưng tình cờ tôi nhận lời an ủi
Trấn an tôi trong lúc tôi ngậm ngùi.
Lòng bồi hồi tôi tự nhiên thầm hỏi
Có phải chăng người ấy quan tâm tôi?

Cám ơn bạn đã cùng tôi chia sẻ
Cho nụ cười lại nở trên đôi môi
Rất thật lòng xin dâng lời cảm tạ
Mong bạn hiền hiểu thấu cho lòng tôi.

Nơi hoang vắng tôi thầm suy nghĩ lại
Tại vì đâu đôi mắt lại lệ ròng
Sống cho đi mà không dám ước mong
Tình đáp trả khiến lòng này đau nhói

Tôi sẽ cố sống những ngày sau đó
Không để lòng buồn mãi đến lệ rơi
Dù biết rằng tình người không mong đợi
Cố dặn lòng sống hữu ích cho đời.

gxthohoang.net (http://gxthohoang.net/van-hoa-nghe-thuat/tho/item/1387-t%E1%BB%B1-h%E1%BB%8Fi)
Maria Hoài Thương

hongbinh
20-03-2013, 09:46 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/71ac5b80685e4596720322591f3b2a98_XL.jpg

TÔI MUỐN


Tay tôi muốn ôm toàn cõi đất
Tim muốn yêu cho thật nồng say
Chân này muốn bước thẳng ngay
Môi này muốn nói lời hay ngọt ngào.

Tâm này nuôi dưỡng bao hoài bão
Với ước nguyện khát khao tỏ bày
Tâm can thực muốn dựng xây
Nhưng lòng vẫn khép, cỏ cây cũng buồn.

Maria Hoài Thương



ƯỚC NGUYỆN

http://gxthohoang.net/images/hinh/images.jpg

Niềm vui dâng lễ sớm nay
Cầu cho con mãi hăng say thật nhiều
Chúa ơi! Cho con nói đôi điều
Xin cho con mãi thương hoài Chúa thôi

Đừng để con sống đơn côi
Hy sinh, phó thác gấp đôi ngày thường
Với lòng dâng hiến khiêm nhường
Xả thân phục vụ, yêu thương chân thành
Dẫu đời trần thế mỏng manh
Vẫn thầm ước nghuyện để dành dâng Cha.

gxthohoang.net (http://gxthohoang.net/van-hoa-nghe-thuat/tho/item/1391-t%C3%B4i-mu%E1%BB%91n)
Maria Hoài Thương.

hongbinh
10-05-2013, 08:17 PM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/2decf24e5eeb84ac85b23c4377295614_XL.jpg

DỊCH BƯỚC CHÂN



Mỗi bước đi là mỗi bước gập ghềnh
Mỗi nỗi niềm là mỗi bước chênh vênh
Hỏi cuộc đời sao ta mãi bồng bềnh?
Để nặng tình ôm hoài nỗi buồn tênh.

Mỗi bước đi là mỗi điều nhung nhớ
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt đơn sơ
Ánh mắt sáng cho tôi những bất ngờ
Những bất ngờ mà tôi chưa từng mơ.

Chợt giật mình thời gian chạy nhanh thế?
Để lòng này mang đậm nỗi tái tê
Dừng lại đi đừng chạy kẻo ê chề
Chân này mỏi những bước thật lê thê.

Rồi thời gian cho cuộc đời xa mãi
Dạ chợ buồn còn nhung nhớ đến ai?
Ngày ra đi tự nhủ gắng miệt mài
Nhắn gửi lại một khúc nhạc khoan thai.

gxthohoang.net (http://gxthohoang.net/van-hoa-nghe-thuat/tho/item/1548-dịch-bước-chân)
Maria Hoài Thương

hongbinh
16-05-2015, 09:15 AM
Bước vào cuộc hành trình sống tập đời Hiến Dâng, đây là tâm tình của Maria Hoài Thương:

Tình dâng Chúa đây bài ca cuộc sống
Chút đơn sơ nhưng đậm nghĩa thủy chung
Mong Ngài luôn hằng thương đến con cùng
Để đời con là tình khúc hiến dâng

http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/a2026f89d280329c069891e204646a61_XL.jpg


Tình khúc dâng hiến

Mỗi sớm mai con cất lời ca ngợi
Bản tình ca yêu chúa mãi khôn vơi
Để hồn con bên Chúa suốt một đời
Ngân nga mãi lời ca khen liên đới

Tình Ngài thương đã khiến con đổi mới
Từ lối nhìn đến cách sống phàm nhân
Biết cho đi biết sớm tối ân cần
Lời kinh nguyện đã làm con phấn chấn

Từ bỏ mình bỏ mối tình vương vấn
Sống tin yêu nguồn phó thác cậy trông
Gắng chung tay cùng góp sức vun trồng
Đời sẽ đẹp nếu lòng không trống rỗng

Tình dâng Chúa đây bài ca cuộc sống
Chút đơn sơ nhưng đậm nghĩa thủy chung
Mong Ngài luôn hằng thương đến con cùng
Để đời con là tình khúc hiến dâng
gxthohoang.net (http://gxthohoang.net/van-hoa-nghe-thuat/item/3914-tinh-khuc-hien-dang)
Maria Hoài Thương

hongbinh
18-05-2015, 08:40 PM
Với tuổi xuân còn miệt mài tìm Chúa
Với nhựa đời còn mong ước sinh nhai
Khí phách này nuôi dưỡng gắng miệt mài
Để tình con yêu Chúa mãi không phai

http://www.gxthohoang.org/media/k2/items/cache/d385f1097f2e54a09345d6a9db3c6508_XL.jpg

Mãi tình xuân

Con bên Chúa như mùa xuân không úa
Không mùi cay, không mùi đắng cuối mùa
Không mùi kiêu, mùi tự mãn thắng thua
Nhưng đơn thuần là mùi không tàn úa

Với tuổi xuân còn miệt mài tìm Chúa
Với nhựa đời còn mong ước sinh nhai
Khí phách này nuôi dưỡng gắng miệt mài
Để tình con yêu Chúa mãi không phai

Chúa Chúa ơi! Đây lòng con nguyện hứa
Dưỡng nuôi tình con với Chúa nồng say
Không để nhạt hay thấm nỗi chua cay
Nhưng ấp ủ mãi thơm nồng tình mới

Đi theo Chúa con miệt mài theo Chúa
Ý nguyện này luôn bồi đắp dựng xây
Mong tình con tình Chúa mãi tròn đầy
Ươm hạt giống phát triển sẽ thành cây

gxthohoang.net (http://www.gxthohoang.org/van-hoa-nghe-thuat/tho/item/3973-mai-tinh-xuan)
Maria Hoài Thương