PDA

View Full Version : GP. Thanh Hoá bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ với kỷ lục “3.700 con hoa”



hongbinh
02-06-2011, 02:20 PM
GP. THANH HOÁ BẾ MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
VỚI KỶ LỤC “3.700 CON HOA”



http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=20274

Tháng Năm, tháng mà các loài hoa đua nhau nở rộ, toả hương khoe sắc, tháng với cái nắng chói chang đầu hè...; Tháng, theo truyền thống của Giáo hội Công giáo Việt Nam, được chọn dành riêng để tôn kính Đức Maria - đây được coi là một tiêu điểm lớn trong đời sống sinh hoạt đạo đức bình dân tôn kính Mẹ Maria của người Kitô hữu Việt Nam.

Trong suốt thời gian này, các giáo xứ trong Giáo phận Thanh Hoá đã có các hoạt động tiêu biểu để tôn kính Đức Mẹ như kiệu hoa, dâng hoa cộng đồng, giao lưu dâng hoa giữa các giáo xứ… Năm nay, với sự mong muốn Giáo phận hoá chương trình dâng hoa tháng Năm, cũng như duy trì và phát huy truyền thống quý báu đáng được lưu truyền, thể hiện tâm tình con thảo với Đức Maria, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã khởi xướng một chương trình dâng hoa cộng đồng cấp giáo phận, quy tụ tất cả các con hoa từ các giáo xứ về để dâng hoa kính Đức Mẹ. Trước đó, ngày 28-3, giáo phận đã tổ chức khoá tập huấn dâng hoa trong toàn giáo phận, để thống nhất các cử điệu, các ca vãn.


http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/10%20(20)%20[800x600].jpg

Để bày tỏ sự ái mộ đặc biệt của Giáo phận dành cho Đức Trinh Nữ Maria, tấm lòng yêu mến chân thành của Giáo dân dành cho Mẹ Thiên Chúa, cũng như tổng kết các hoạt động tháng hoa trong Giáo phận... ngày 31-5-2011, Giáo phận Thanh Hoá đã tổ chức dâng hoa cộng đồng và Thánh lễ Tạ ơn Đức Mẹ tại Giáo xứ Ba Làng, một giáo xứ vang danh lịch sử Giáo hội Việt Nam với Cửa Bạng, núi Do mang dấu tích của Cha Đắc Lộ, một giáo xứ đầy lòng hiếu khách và nồng hậu với những con người chất phác, hiền lành.


http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/10%20(27)%20[800x600].jpg

Tham dự ngày lễ hôm nay có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá, cùng linh mục đoàn, các tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân; đặc biệt là có sự hiện diện của 3.700 Con hoa, của 4 đội kèn và 4 đội trống, làm nên một ngày lễ thật long trọng.

Chương trình Dâng hoa với chủ đề: “Chung lòng tạ ơn” đã nói lên hết tâm tình của con dân Giáo phận Thanh Hoá. Điều đặc biệt, đây là một sự kiện đạt đến kỉ lục với 3.700 con hoa đến từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận Thanh Hoá cùng dâng hoa kính Đức Mẹ, từ Phong Ý, Bằng Phú... miền núi xa xôi cho đến Ba Làng, Nghi Sơn... vùng biển nắng gió, từ Hữu Lễ, Nhân Lộ... ven dòng sông Mã, sông Chu với những điệu hò đằm thắm đến Tam Tổng, Phước Nam... vùng đất chiếu cói lừng lẫy một thời.


http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/10%20(28)%20[800x600].jpg

Ngay từ sáng sớm, dòng người đông đúc từ khắp nơi đã đổ về nhà thờ Ba Làng. Các con hoa mau chóng rời khỏi xe, chuẩn bị bước vào tập luyện cho giờ dâng hoa buổi chiều. Với một số lượng người đông đảo, các sơ thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá đã khá vất vả để có thể truyền đạt lại những động tác, cử điệu cho các con hoa.

8h00 sáng, ánh nắng bắt đầu có phần gay gắt hơn, đem theo một chút gió biển hoà vào với tâm tình của các con hoa. Họ đã đến từ rất sớm và bắt đầu luyện tập hăng say, không quản ngại sự mệt nhọc vì chặng đường xa hay nắng nóng của mùa hè.


http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/10%20(41)%20[800x600].jpg

Buổi chiều, khoảng 14h30, khi cái nắng vẫn đang còn gay gắt, từng dòng người với đủ sắc màu lần lượt tiến về phía Nhà thờ Giáo họ Sung Thượng, nơi tập trung đoàn rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ.

Sau nghi thức khai mạc của Đức cha Giuse, chương trình rước kiệu bắt đầu lúc 15h00, kéo dài đến 16h15 suốt triền đê trước biển Ba Làng. Một quãng đường dài gần 2km được tô điểm bằng sự sinh động từ màu sắc rực rỡ của hơn 5.000 người đến từ mọi miền trong Giáo phận, của những bông hoa tươi sắc, đặc biệt nhất là lòng yêu kính Đức Mẹ của tất cả giáo dân tham dự. Triền đê vốn bình lặng nay bỗng trở nên đẹp lạ thường.


http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/11%20(2)%20[800x600].jpg

Sau cuộc rước kiệu là giờ dâng hoa cộng đồng của 3.700 con hoa của Giáo phận Thanh Hoá. Đây có lẽ là một thành tích chưa từng có từ trước đến nay trong lịch sử tôn kính Đức Maria trên đất nước Việt Nam này; theo lời Đức cha Giuse thì đây là một “ngày lịch sử của các Con hoa Việt Nam”. Số lượng người tham gia đông đảo, nhưng nhờ sự hướng dẫn của các sơ Dòng MTG, giờ dâng hoa đã chu toàn xuất sắc và tuyệt vời. Điều đó đặc biệt thể hiện tấm lòng mà con dân Giáo phận Thanh Hoá dành cho Đức Maria. Giữa biển người đang cầm trên tay muôn hoa rực rỡ, hiện lên từng nét mặt tươi vui, từng tấm lòng cảm tạ.


http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/12%20(12)%20[800x600].jpg

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse nhấn mạnh về ý nghĩa của việc tôn kính Đức Mẹ qua việc dâng hoa và sống tháng hoa với Mẹ. Thế nhưng, việc tôn kính chỉ có ý nghĩa bằng đời sống đức tin của mỗi người. Đức cha Giuse đã nói: “Chúng ta mang hoa về đây để làm thành rừng hoa dâng kính Đức Mẹ, nhưng tinh thần của hoa không dừng lại ở rừng hoa chiều hôm nay, tinh thần của hoa là chúng ta phải mang hoa đi muôn nơi. Tinh thần của Mẹ phải được reo rắc trên khắp các nẻo đường chúng ta đi qua... Hoa tự nhiên thì sẽ phải tàn, nhưng hoa cuộc đời của chúng ta thì không bao giờ tàn. Lúc nào chúng ta chịu vò, chịu xé, chịu nghiền nát thì chúng ta sẽ dậy hương như loài hoa Oải hương, chính điều đó đã được Đức Mẹ thể hiện trong câu chuyện viếng thăm bà Elisabeth. Chúng ta sẽ trở nên loài hoa có hương sắc khi biết quảng đại với tha nhân và sống cho Chúa...”.


http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/12%20(17)%20[800x600].jpg

Sau Thánh lễ, Cha Phêrô Ngô Văn Phúc, Trưởng Ban Phụng tự Giáo phận, đã thay mặt cho Ban, Ban Tổ chức và cộng đoàn giáo dân nói lên lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn đã làm nên ngày hội hoa thành công này.

Chương trình Dâng hoa cộng đồng tôn kính Đức Mẹ, Tổng kết Tháng Hoa và Thánh lễ Tạ ơn của Giáo phận Thanh Hoá đã kết thúc vào lúc 18h45, khép lại ngày lễ với rất nhiều thành công và những kỷ niệm đẹp. Mọi người ra về trong niềm vui hân hoan, cùng vẫy tay chào đất biển Ba Làng mến khách và nồng hậu. Hẹn gặp lại vào tháng hoa 2012 với nhiều điều bất ngờ và thú vị!


http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/12%20(20)%20[800x600].jpg

http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/12%20(21)%20[800x600].jpg

http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/12%20(23)%20[800x600].jpg

http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/12%20(24)%20[800x600].jpg

http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/12%20(25)%20[800x600].jpg

http://truyenthongconggiao.org/Photo/TH_BMTH/12%20(27)%20[800x600].jpg

Xem Thêm hình ảnh Tại Đây
(http://truyenthongconggiao.org/Slideshow.aspx?ID=228&NM=GP.%20Thanh%20Ho%C3%A1%20b%E1%BA%BF%20m%E1%BA%A1c%20Th%C3%A1ng%20Hoa%20k%C3%ADnh%20%C4%90%E1%BB%A9c%20M%E1%BA%B9%20v%E1%BB%9Bi%20k%E1%BB%B7%20l%E1%BB%A5c%20%E2%80%9C3.700%20con%20hoa%E2%80%9D)
BTT. GP. Thanh Hoá