PDA

View Full Version : sống chung - sống thử



con chien ngoan dao
23-07-2008, 08:36 PM
BẠN TRẺ - SỐNG CHUNG - SỐNG THỬ


Tình yêu là một mầu nhiệm thật nhiệm mầu. Bao nhiêu sách vở nói về tình yêu. Bao nhiêu tác giả nghệ thuật nói về tình yêu. Có bao nhiêu là bài thơ, khúc hát ca tụng về tình yêu… Tình yêu vẫn còn là một mầu nhiệm đáng quý và đáng sống. Chúng ta là những con người, ai cũng muốn tìm hiểu về tình yêu nhiều hơn nữa để được “yêu thật và sống mạnh”.
Tình yêu là vấn đề muôn thuở nhưng vô cùng quan trọng, không ai có thể sống và trưởng thành mà không cần tình yêu! Không ai có thể sống hạnh phúc nếu không yêu và được yêu! Chính vì vậy trong khuôn khổ của tình yêu, đặc biệt là tình yêu nam nữ, giúp các bạn trẻ chúng ta sống trọn vẹn cho nhau và sống hạnh phúc hơn trong tình yêu.
Để hiểu biết về tình yêu, nhiều bạn trẻ nghĩ đơn giản đó là “một sự quan hệ mật thiết giữa người nam và nữ”. Cách nghĩ đơn giản đó chỉ phản ánh được một góc cạnh nào đó của tình yêu mà thội Theo cách nhìn trên, ta thử đặt vấn đề: nếu tình yêu không được đáp trả lại thì sảo Tất nhiên, tình yêu ấy sẽ mau chóng biến thành thù hận, ghét bỏ nhạu Tình yêu đơn giản ấy mang đầy bản chất ích kỷ, chiếm hữu. Và nói văn vẻ hơn là “chẳng cao thượng gì”.
Bạn trẻ ngày nay đi tìm hạnh phúc và khám phá tình yêu cho mình, bằng cách “sống thử” với người mình yệu Rồi tiếp đến, nếu tốt đẹp họ sẽ tiến đến hôn nhẩn Còn… nếu không thì hoàn toàn ngược lạỉ Ta nên đặt câu hỏi: Liệu bạn trẻ có thực sự hạnh phúc khi cứ sống thử hết người này rồi tới người khác?
Xu hướng sống thử cùng nhau như vợ chồng trước khi chính thức kết hôn đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ hiện nay. “Thế nhưng, đám cưới mơ ước thì chẳng thấy đâu mà chỉ để lại tro tàn của tình yêu tan vỡ”!
Khi lớn lên ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và đến tuổi yêu ai cũng có quyền chọn lấy một người để yêu. Tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất mà chỉ con người mới có được. Tại sao chúng ta cứ phải sống thử mà không sống thật với chính mình?
Khi yêu người ta có quyền cho nhau những gì có thể mà đâu cần phải sống thử mới có cơ hội… nếu như gia đình, xã hội và mọi người không quá khắt khe và tôn trọng nó?
Khi đến một tuổi nào đó, ai cũng có nhu cầu về sinh lý và chuyện đó cũng là một trong những lý do để có người yêu. Không cần phải sống chung với nhau, cũng không cần phải luôn ở bên nhau. Mỗi người vẫn có cuộc sống bình thường và học tập, làm việc như khi chưa yêu nhạu Có thể đến với nhau để tìm hiểu, trao đổi và thể hiện tình cảm khi cùng rảnh rỗi hay cần đến nhau. “Tại sao gia đình và người thân không tạo ra một môi trường thuận lợi và thân thiện để vừa có cơ hội hiểu biết và uốn nắn tình cảm đó”. Để cho họ lén lút và có nhiều chuyện không hay đã xảy rạ Tất nhiên là không nên cổ võ thái quá bất chấp con cái chưa đến tuổi yêu hay xen vào quá mức.
Khi bạn trẻ bắt đầu yêu, cái đầu tiên làm họ suy nghĩ đó là “xác thịt” và có chút ít về “tâm hồn”. Nhưng tình yêu thì phải hội đủ cả 2, nghĩa là cả hồn lẫn xác. “Ai yêu linh hồn bạn thì mới thực sự là yêu bạn”. Vì nghĩ đơn giản là xác thịt, mà xác thịt thường yếu đuối dễ bị xoáy vào vòng tội lỗị Vả lại, với thế giới ngày nay: internet, phim ảnh, sách, báo… đủ các trò tiêu khiển không lành mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến các bạn trẻ trong lứa tuổi thành niên, đầy cảm tính và giàu sự tưởng tượng, các bạn trẻ muốn tìm tòi để khẳng định cho chính mình.
Vì muốn biết và tò mò cho thỏa mãn óc tưởng tượng của mình, các bạn trẻ hôm nay đã không làm chủ được bản thân và đã đánh mất đi cái gọi là “chính mình”, để lại cho đời một vết “nhơ” không thể xóa nổi. Tuổi đời hồn nhiên trong trắng nay đâu rồi… biết vậy… giá mà biết trước được…? Bởi vì không nghe lời bố mẹ, người lớn, người muốn tốt cho mình, bây giờ mới ra nông nỗi này… khổ quá… !!!
Khi mọi việc không như mình nghĩ, có những đôi bạn trẻ còn “chút lương tâm” đã chữa cháy bằng việc đi đến “hôn nhân bất đắc dĩ” để khỏi mang tai tiếng bởi miệng lưỡi người tả Khi đã chung sống với nhau một thời gian, cũng có lúc hạnh phúc, và cũng không thiếu sóng gió cuộc đờị Hạnh phúc thì tuyệt vời, mà sóng gió cũng không phải là đơn giản. Nhiều bạn trẻ đã không chịu đựng nổi cơn sóng gió, đã phải chịu cảnh tan nát gia đình. Nhớ đến chuyện ngày xưa: “Biết vậy không lấy nhau, để bây giờ phải chịu khổ sở thế này! Ngày xưa vì người này lôi kéo người kia, nếu không thì đâu đến nỗi… con là con của tôi chứ không phải con ai khác… đứa con này là con của người khác chứ không phải con anh…v…v…
Đối với các bạn trẻ thì không nên vội yêu khi chưa đúng lúc và tìm đúng người, để tránh hậu quả cho người khác. Hãy mang đến những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu và đừng xem tình yêu là trò đùa của tuổi trẻ. Hãy yêu thương, chăm sóc nhau và cùng nhau vượt qua tất cả để không bao giờ hối hận khi yêu nhau. Tình yêu có thể sống mãi và lớn lên, cũng có khi dừng lại vì hoàn cảnh, nhưng đừng để nó biến thành nỗi hận thù hay quá đau khổ trong khi còn nhiều người khác có thể yêu tạ “Hãy sống thật và yêu thật và cảm nhận những gì tình yêu mang đến cho bạn”.
Khi yêu nhau, bạn trẻ nên nhớ rằng: khoảng cách cần thiết chính là giới hạn mà bạn gái không cho phép bạn trai của mình vượt quá trong giai đoạn yêu thượng Khoảng cách cần thiết chỉ có thể vượt qua khi cả hai có đủ điều kiện pháp lý để sống trọn vẹn với nhau được thể hiện với hôn nhân hợp lý.
Đứng về khía cạnh Tôn Giáo, xuất phát từ việc giáo dục đức tin của các bậc cha mẹ với con cái hiện nạy Sự “hời hợt” trong đức tin và cả nếp sống đã gây nhiều tác động cho con cáị Khi niềm tin không còn một điểm tựa vững chắc cho tâm hồn, thì phần đông các bạn trẻ không còn mục đích đúng đắn để theo đuổi lý tưởng ngay trong đời sống công giáọ Họ thiếu những tấm gương sáng để noi theo, thì sự tha hóa, sự suy đồi nghiêng theo chiều hướng xấu sẽ là lẽ đương nhiên.
Vì thế, là những người trẻ Kitô giáo, nếu đã hiểu ra và ý thức được vấn đề này, thì ta cần phải cố gắng sống ý thức và củng cố niềm tin nhiều hơn nữa. Để có một hướng đi đúng đắn cho cuộc đời, mà điểm đến là tấm gương cho chúng ta noi theo: đó chính là gương gia đình trẻ của Chúa Giêsu. Ở nơi đó, tình yêu thương, sự ôn hoà, nhẫn nại, thủy chung thể hiện rõ nét và là bằng chứng sống động nhất cho một nền tảng của một tình yêu hôn nhân đích thực.