PDA

View Full Version : Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!!!



Maria_Thuy
23-07-2008, 09:51 PM
Lạy Chúa Giesu, con cảm tạ Chúa, vì Chúa là nơi duy nhất con có thể nương tựa. Con lại xin lỗi Chúa, vì biết bao lỗi lầm, biết bao sự xúc phạm của con với Chúa, con thật sự thống hối ăn năn tội con, nhưng vì thân phận con ngừoi vốn mỏng dòn yếu đuối, con ko thể thắng đựoc các sự lôi kéo của thế gian, sự bủa vây của ma quỷ ngày đêm chờ trực cắn xé, con thấy cô đơn và lạc lõng giữa thế gian mỗi khi con ko tin vào sự quan phòng của Chúa, mỗi khi con sa ngã... Chúa ơi, cuộc đời con đã tội lỗi lắm rồi, xin Chúa giúp con,đừng để con phạm tội làm Chúa buồn nữa...Con xin Chúa ngự vào sâu thẳm cõi lòng của con, dạy con biết cầu nguyện và hành động theo Thánh Ý của Chúa. Nguyện xin Thánh Ý của Chúa đựoc nên trọn trên cuộc sống con.
Con biết con thật bất xứng để dâng lên Chúa lời cầu nguyện, Vậy con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ của Chúa, cầu bầu cho con, cũng là con của Mẹ. Con cầu xin Chúa, Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. Amen

xoicucnong
23-07-2008, 10:02 PM
:92::92::92:Niềm tin của chị đã cứu chị, hãy đi bình an!!!:92::92::92: