PDA

View Full Version : Hội thi đố vui của BlueStar! Mời vô!



tieubao1504
08-06-2011, 02:14 PM
Chào ACE! Mình lập topic này để ACE nào có hứng thú thì lâu lâu vào trả lời các câu đó của mình nhe! Mọi người cũng có thể gửi câu hỏi để cùng giao lưu nhé! :nhay::nhay:
Mỗi kì 2 câu! Mời vô!

tieubao1504
08-06-2011, 02:19 PM
2 câu khởi động đây:

1. Kiến thức là gì?
2.Một thàng mù cõng thằng què lên núi , hỏi lên trên núi thằng mù thấy gì?

duoc1706
12-06-2011, 09:14 AM
1. Kiến thức là con kiến (hoặc bầy kiến) đang ngủ thức dậy vào buổi sáng.
2. Thằng mù thấy mệt trước tiên.

JosKhaiNguyen
13-06-2011, 08:01 AM
Câu 1:
- Mồm bò không phải mồm bò mà lại mồm bò(là con chi chi??)
Câu 2:
- Tại sao khi tên trộm chuẩn bị chôm đồ,lại phải nhìn trước,nhìn sau???

duoc1706
13-06-2011, 10:07 AM
Câu 1:
- Mồm bò không phải mồm bò mà lại mồm bò(là con chi chi??)
Câu 2:
- Tại sao khi tên trộm chuẩn bị chôm đồ,lại phải nhìn trước,nhìn sau???

1. Là con ốc.
2. Để thấy đồ mà chôm, không nhìn làm sao thấy được!

tieubao1504
13-06-2011, 10:38 AM
1. Kiến thức là con kiến (hoặc bầy kiến) đang ngủ thức dậy vào buổi sáng.
2. Thằng mù thấy mệt trước tiên.


Câu 1 chính xác
Câu 2 gần đúng.. hihi

JosKhaiNguyen
13-06-2011, 03:24 PM
1. Là con ốc.
2. Để thấy đồ mà chôm, không nhìn làm sao thấy được!

Câu 1 thì chính xác
Câu 2 thì sai bét rồi,he he,tại vì tên trộm không thể nhìn 1 lúc cả 2 hướng được nên phải nhìn trước,rồi mới nhìn sau.:71:

JosKhaiNguyen
13-06-2011, 03:30 PM
Câu 1:
- Con gì càng lớn càng nhỏ??
Câu 2:
- Cầm trái banh tennis,không ném vào tường,cũng không ném vào thân cây,cũng không ném xuống đất.Vậy thì ném thế nào cho trái banh trở về lại tay mình???

augustino.nghia
13-06-2011, 03:43 PM
Câu 1:
- Con gì càng lớn càng nhỏ??
Câu 2:
- Cầm trái banh tennis,không ném vào tường,cũng không ném vào thân cây,cũng không ném xuống đất.Vậy thì ném thế nào cho trái banh trở về lại tay mình???



1. Con cua
2. Tay trái ném qua tay phải của mình thôi...

toitochua21
13-06-2011, 05:15 PM
1. Cái gì càng thắng càng thua?
2. Cái gì càng kéo càng ngắn?

nguyeen
13-06-2011, 05:23 PM
Câu 1:
- Con gì càng lớn càng nhỏ??
Câu 2:
- Cầm trái banh tennis,không ném vào tường,cũng không ném vào thân cây,cũng không ném xuống đất.Vậy thì ném thế nào cho trái banh trở về lại tay mình???


câu 2 : ném lên trời , lúc rơi xuống mình chụp lấy .

nguyeen
13-06-2011, 05:31 PM
1. Cái gì càng thắng càng thua?
2. Cái gì càng kéo càng ngắn?


câu 1: khi đua xe càng thắng nhiều thì chậm hơn .

duoc1706
13-06-2011, 06:44 PM
1. Cái gì càng thắng càng thua?
2. Cái gì càng kéo càng ngắn?

1. Đua xe, càng thắng (phanh) thì càng chậm, càng chậm thì càng thua.
2. Cái càng kéo càng ngắn là điếu thuốc.

tieubao1504
13-06-2011, 07:20 PM
1. Làm nghề gì càng sai lại càng mừng?

2. Có một vật, lúc tăng cũng đồng thời giảm, lúc giảm cũng đồng thời tăng. Đó là cái gì?

duoc1706
13-06-2011, 09:41 PM
1. Trồng cây ăn quả, càng sai càng mừng.
2. Cái đồng hồ cát.

tieubao1504
14-06-2011, 10:01 AM
1. Trồng cây ăn quả, càng sai càng mừng.
2. Cái đồng hồ cát.


Hoàn toàn chính xác... Khó hơn đây..

1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

duoc1706
14-06-2011, 11:33 AM
Hoàn toàn chính xác... Khó hơn đây..

1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??
1. Biển Đen.
2. Vì con bò mẹ đang có chửa.

tieubao1504
14-06-2011, 01:58 PM
1. Biển Đen.
2. Vì con bò mẹ đang có chửa.


Hoàn toàn sai :24::24:

Yến Châu
14-06-2011, 04:11 PM
1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
Hũ mực tàu à? hay là đống bụi than? nghi lắm!

2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

Chajjjj! Đúng là ngu như bò! (làm gì biết tính mà 2 với chẳng 3...?

caythongxanh
14-06-2011, 04:18 PM
Còn đây thì giải làm sao hả, các bạn?
1- Con rùa bò qua mả (mộ) mấy chân?
2- Có 11 con vịt đi tới một ngã ba, 5 con rẽ trái, 5 con rẽ phải, còn con kia thì đi đường nào?

tieubao1504
15-06-2011, 09:05 AM
1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
Hũ mực tàu à? hay là đống bụi than? nghi lắm!

2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

Chajjjj! Đúng là ngu như bò! (làm gì biết tính mà 2 với chẳng 3...?


thật hài hước.. nhưng đều sai cả rồi:24::24:

tieubao1504
15-06-2011, 09:11 AM
Còn đây thì giải làm sao hả, các bạn?
1- Con rùa bò qua mả (mộ) mấy chân?
2- Có 11 con vịt đi tới một ngã ba, 5 con rẽ trái, 5 con rẽ phải, còn con kia thì đi đường nào?

1. thì con rùa vẫn có 4 chân chứ sao, còn quả mộ làm gì có chân!!??!!:24:
2. rẽ phải hoặc rẽ trái, còn không thì vô nồi nước sôi:24:

JosKhaiNguyen
18-06-2011, 08:48 PM
Hoàn toàn chính xác... Khó hơn đây..

1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??
Cái này thì chịu thua,bạn giải y nhen^^

nguyenhuong
18-06-2011, 09:37 PM
1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

câu 2: tại vì ở đó có con bò mẹ là 1, con bò con là 2 và cái cày là 3. vì vậy nên con bò mẹ mới nói thế. đúng ko duoc1706? :4:

duoc1706
19-06-2011, 06:03 AM
1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

câu 2: tại vì ở đó có con bò mẹ là 1, con bò con là 2 và cái cày là 3. vì vậy nên con bò mẹ mới nói thế. đúng ko duoc1706? :4:

Cái này là tieubao1504 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=15144) đố chứ em đâu có đố đâu chị.

chiennho
19-06-2011, 06:13 AM
1.Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?
2. Lúc lý tưởng để ăn trưa?

duoc1706
19-06-2011, 06:24 AM
1.Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?
2. Lúc lý tưởng để ăn trưa?
1. Vào lúc 13 giờ thì đồng hồ gõ 13 tiếng đồng hồ.
2. Buổi trưa.

Biển Thuyền
19-06-2011, 09:29 AM
1. Nơi nào nước càng nhiều càng đen mặc dù nước rất trong.???
2. Trên cánh đồng nọ có 1 con bò mẹ và 1 con bò con. Xế chiều con bò mẹ nói: "Thôi, ba mẹ con mình về đi!". Tại sao??

câu 2: tại vì ở đó có con bò mẹ là 1, con bò con là 2 và cái cày là 3. vì vậy nên con bò mẹ mới nói thế. đúng ko duoc1706? :4:


sai rồi bạn ơi!! Đáp án đây:

Câu 1: Đám mây
Câu 2: vì con bò cha đến đón

Biển Thuyền
19-06-2011, 09:36 AM
Câu 1: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt???
Câu 2: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau: "Cơm, canh, cháo thì tớ cũng thích ăn!".????

myfatherisjesu
19-06-2011, 10:07 AM
Câu 1: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt???
Câu 2: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau: "Cơm, canh, cháo thì tớ cũng thích ăn!".????
dễ quá!
câu 1: có 4 con Vịt
Câu 2: có 1 chữ " C"

Biển Thuyền
19-06-2011, 10:11 AM
dễ quá!
câu 1: có 4 con Vịt
Câu 2: có 1 chữ " C"

hay vậy ta!

Câu 1: Ông Ba nuôi một con công rất đẹp, hôm qua con công đến vườn nhà ông Út đẻ ra một quả trứng, vậy quả trứng đó là của ai?
Câu 2: Trên hòn đảo nọ có một giống gà độc đáo, cứ đi 5m đẻ 1 quả trứng. Một chú gà đi 20m thì đẻ bao nhiêu trứng?

myfatherisjesu
19-06-2011, 10:20 AM
hay vậy ta!

Câu 1: Ông Ba nuôi một con công rất đẹp, hôm qua con công đến vườn nhà ông Út đẻ ra một quả trứng, vậy quả trứng đó là của ai?
Câu 2: Trên hòn đảo nọ có một giống gà độc đáo, cứ đi 5m đẻ 1 quả trứng. Một chú gà đi 20m thì đẻ bao nhiêu trứng?
hay thật, cám ơn Bạn Biển Thuyền nha!:8:
Câu 1: quả trứng vẫn là của ông Ba
Câu 2: không đẻ được quả nào!:71:

Biển Thuyền
19-06-2011, 10:25 AM
hay thật, cám ơn Bạn Biển Thuyền nha!:8:
Câu 1: quả trứng vẫn là của ông Ba
Câu 2: không đẻ được quả nào!:71:

Có 1 câu sai nhưng mình sẽ thông báo sau để ACE khác trả lời nữa chứ:4:

myfatherisjesu
19-06-2011, 10:36 AM
Có 1 câu sai nhưng mình sẽ thông báo sau để ACE khác trả lời nữa chứ:4:
ý quên
Câu 1: cả hai ông không có Trứng nên không thuộc về ai cả!
Câu 2: Gà trông không đẻ được trứng, nên không có quả nào

Yến Châu
19-06-2011, 12:25 PM
Câu 1: Ông Ba nuôi một con công rất đẹp, hôm qua con công đến vườn nhà ông Út đẻ ra một quả trứng, vậy quả trứng đó là của ai?

Trứng của con công chứ của ai! 2 ông kia đẻ được chết liền!

Câu 2: Trên hòn đảo nọ có một giống gà độc đáo, cứ đi 5m đẻ 1 quả trứng. Một chú gà đi 20m thì đẻ bao nhiêu trứng?
Chú đực đẻ mô được! Hehe gian thế!

Biển Thuyền
19-06-2011, 12:34 PM
Câu 1: Ông Ba nuôi một con công rất đẹp, hôm qua con công đến vườn nhà ông Út đẻ ra một quả trứng, vậy quả trứng đó là của ai?

Trứng của con công chứ của ai! 2 ông kia đẻ được chết liền!

Câu 2: Trên hòn đảo nọ có một giống gà độc đáo, cứ đi 5m đẻ 1 quả trứng. Một chú gà đi 20m thì đẻ bao nhiêu trứng?
Chú đực đẻ mô được! Hehe gian thế!


Hoàn toàn 9 xác luôn!!! hehe:4:

Biển Thuyền
19-06-2011, 12:38 PM
Tiếp nè bà con!!!

Câu 1: Cái gì mà người có lại đi xin người không có??
Câu 2: Chồng người da đen, vợ người da trắng vừa sinh 1 đứa bé. Hỏi... răng đứa bé màu gì??:4:

myfatherisjesu
19-06-2011, 12:51 PM
Tiếp nè bà con!!!

Câu 1: Cái gì mà người có lại đi xin người không có??
Câu 2: Chồng người da đen, vợ người da trắng vừa sinh 1 đứa bé. Hỏi... răng đứa bé màu gì??:4:
Bắt quả tang lại gian lận
Câu 1: đó là Xin Lỗi.
Câu 2: đứa trẻ đó làm gì đã có răng mà biết được!
:4::4::4:

Yến Châu
19-06-2011, 12:54 PM
Cái gì mà người có lại đi xin người không có??
SORRY

Chồng người da đen, vợ người da trắng vừa sinh 1 đứa bé. Hỏi... răng đứa bé màu gì?? câu này bik lun he.

MỚI ĐẺ SAO COÁ RĂNG TA?

Biển Thuyền
19-06-2011, 12:54 PM
Bắt quả tang lại gian lận
Câu 1: đó là Xin Lỗi.
Câu 2: đứa trẻ đó làm gì đã có răng mà biết được!
:4::4::4:

bác josnvdat hay vậy ta.

Biển Thuyền
19-06-2011, 01:02 PM
Khó hơn nè! Có phải toán học đâu???:4:

Câu 1: 1+1=3 khi nào???
Câu 2: ở đâu thì 5+8=1 ??

myfatherisjesu
19-06-2011, 01:12 PM
tiếp chiêu nha cả nhà!
Câu 1: cái gì càng ăn, càng đói!
Câu 2: nuôi ba con chó trong một cái chuồng, làm thế nào để cho ba con không tranh nhau một khúc xương?

myfatherisjesu
19-06-2011, 01:23 PM
Khó hơn nè! Có phải toán học đâu???:4:

Câu 1: 1+1=3 khi nào???
Câu 2: ở đâu thì 5+8=1 ??
hehe bạn Biển Thuyền này làm cho Đạt đây khó lần quá!
Câu 1: khi đẻ ( câu này vẫn còn nghi lắm):4:
Câu 2: ở đồng hồ!

Biển Thuyền
19-06-2011, 01:28 PM
hehe bạn Biển Thuyền này làm cho Đạt đây khó lần quá!
Câu 1: khi đẻ ( câu này vẫn còn nghi lắm):4:
Câu 2: ở đồng hồ!

Bác Đạt hài quá. 1+1=3 khi đẻ:4:, sai rồi bác ơi.

Biển Thuyền
19-06-2011, 01:33 PM
tiếp chiêu nha cả nhà!
Câu 1: cái gì càng ăn, càng đói!
Câu 2: nuôi ba con chó trong một cái chuồng, làm thế nào để cho ba con không tranh nhau một khúc xương?

Câu 1: khó vậy, chả lẽ ăn không khí???:4:
Câu 2: :dog:bác tiết kiệm quá. cho 3 con 3 khúc đi là xong...:4:

myfatherisjesu
19-06-2011, 01:44 PM
Câu 1: khó vậy, chả lẽ ăn không khí???:4:
Câu 2: :dog:bác tiết kiệm quá. cho 3 con 3 khúc đi là xong...:4:
oái :24: sai bét hết cả rồi, mời cả nhà đi tìm đáp án cho cả hai câu!

myfatherisjesu
19-06-2011, 01:46 PM
Bác Đạt hài quá. 1+1=3 khi đẻ:4:, sai rồi bác ơi.
câu này chắc khi người ta tính nhầm nhỉ? :4::1:

Biển Thuyền
19-06-2011, 01:58 PM
câu này chắc khi người ta tính nhầm nhỉ? :4::1:

sai bét rồi bác ơi:4:

ocean_moonlight
19-06-2011, 02:57 PM
tiếp chiêu nha cả nhà!
Câu 1: cái gì càng ăn, càng đói!
Câu 2: nuôi ba con chó trong một cái chuồng, làm thế nào để cho ba con không tranh nhau một khúc xương?

Câu 2: bỏ khúc xương ở ngoài chuồng he, thèng ni đố mẹo rồi á hé:icon8::icon8:

Yến Châu
19-06-2011, 03:17 PM
Câu 1: cái gì càng ăn, càng đói!
He 1 năm ăn 2 lần he! ĂN CHAY đó!

duoc1706
20-06-2011, 09:29 PM
1. Tìm chỗ sai ngữ âm tiếng Việt trong câu sau: "Dưới ánh ban mai, trăm hoa khoe sắc thắm."
2. Rùa bò ngang mã. Hỏi tổng cộng hết có mấy chân?

Yến Châu
20-06-2011, 09:58 PM
1. Tìm chỗ sai ngữ âm tiếng Việt trong câu sau: "Dưới ánh ban mai, trăm hoa khoe sắc thắm."

KHOE SẮC KHOÉ chứ!

2. Rùa bò ngang mã. Hỏi tổng cộng hết có mấy chân?

8 chân ( 4 chân Rùa, 4 chân Ngựa hi!)


https://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gif

huyencoi
21-06-2011, 09:37 AM
Trích:
Nguyên văn bởi Biển Thuyền https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=120671#post120671)
Khó hơn nè! Có phải toán học đâu???:4:

Câu 1: 1+1=3 khi nào???

1 nam + 1 nữ = 3 (sinh ra một thằng cu )

NguyenNgocHieu
21-06-2011, 10:16 AM
2. Rùa bò ngang mã. Hỏi tổng cộng hết có mấy chân?


Rùa bò ngang mã = 12 chân, ( rùa , bò , ngựa ).
nếu con bò này là cái mà đang có bầu nữa là 16 chân :24::24::24:

Biển Thuyền
21-06-2011, 10:39 AM
Trích:
Nguyên văn bởi Biển Thuyền https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=120671#post120671)
Khó hơn nè! Có phải toán học đâu???:4:

Câu 1: 1+1=3 khi nào???

1 nam + 1 nữ = 3 (sinh ra một thằng cu )

sai rồi! sao ai cũng nghĩ vậy hết vậy!:24:

duoc1706
21-06-2011, 11:02 AM
1. Tìm chỗ sai ngữ âm tiếng Việt trong câu sau: "Dưới ánh ban mai, trăm hoa khoe sắc thắm."
2. Rùa bò ngang mã. Hỏi tổng cộng hết có mấy chân?

Đáp án:
1. Theo ngữ âm tiếng Việt, chữ khoe khi đặt dấu sắc vào thì phải đọc là khoé chứ không thể là thắm được như trong câu. Như vậy, khoe sắc khoé là chữ cuối câu mới đúng. Cô Yến Châu: :53::53::53:
2. Rùa: 4 chân; bò: 4 chân; ngang: 2 chân (ngang = vịt); mã: 4 chân. Như vậy tổng cộng hết có 14 chân. Rất tiếc, không ai đúng câu này.

Biển Thuyền
21-06-2011, 11:38 AM
con ngan chứ đâu phải con ngang đâu???

Yến Châu
21-06-2011, 12:53 PM
Cái gì mà Ngang = Ngan = Ngỗng???
Theo cô biết thì Ngang : ngang dọc, ngang hàng.....
Ngan : là con vịt xiêm. Người Bắc gọi là con Ngan, người Nam gọi là con vịt xiêm
Ngỗng: là con Ngỗng kêu oác oác chứ !
Nếu thế Anh NguyenNgocHieu đúng : Rùa, Bò, Ngựa: 12 chân
Lưu ý : không tính bò, ngựa mang con! hehehe.

bekinhcan0612
21-06-2011, 01:11 PM
Còn đây thì giải làm sao hả, các bạn?
1- Con rùa bò qua mả (mộ) mấy chân?


1. Rùa = 4 chân
bò = 4 chân
mã = ngựa = 4 chân
tổng cộng 12 chân ah....:4:

onggiachonggay_99
21-06-2011, 01:30 PM
câu 1: con gì biết yêu trước?
câu 2:trong các "loaị" hôn hôn gì đúng nhất?

quangvu1605
21-06-2011, 01:32 PM
Câu 1: Một người đi ngang qua nhà nọ thấy 4 bóng người đang nói cười rất to.
Cái đầu người này choáng khi nghe mấy lời Chào sau:
Con chào cha!
Con chào mẹ!
em chào anh!
em chào chị!
cháu chào cô!
cháu chào cậu!
Vậy quan hệ 4 người này là sao?

Câu 2: Một người phụ nữ cõng trên lưng 1 ông già lên nhập viện
Bác sĩ hỏi cô ta: ông nầy quan hệ thế nào với cô?
Cô ta bảo: em vợ ông nầy là cậu chồng tui!!!! :71:
thế theo anh em thì quan hệ thế nào?

(Xin vui lòng trả lời đám án kèm giải thích)

Biển Thuyền
21-06-2011, 01:48 PM
câu 1: con gì biết yêu trước?
câu 2:trong các "loaị" hôn hôn gì đúng nhất?

Câu 1: con tim.:4:
Câu 2: Hôn Nhân.:4:
hehehehe

myfatherisjesu
21-06-2011, 04:23 PM
Câu 1: con tim.:4:
Câu 2: Hôn Nhân.:4:
hehehehe

hehe phai the nay mi dung ne!
Câu 1 con nào cũng yêu nước (không có nước, con nào sống nổi)
câu 2 trong các loại hôn, hôn nhau là đúng nhất

myfatherisjesu
21-06-2011, 04:44 PM
Tiếp chiêu cuả Đạt nha!
Câu 1: trong 1 giờ người ta đào được 1 cái hố sâu 10m và có đường kính 2m, vậy sẽ mất bao lâu để đào 1/4 cái hố?
Câu 2: có10 cái cây, làm sao để trồng được 5 hàng, mỗi hàng 4 cây?

Biển Thuyền
21-06-2011, 05:16 PM
hehe phai the nay mi dung ne!
Câu 1 con nào cũng yêu nước (không có nước, con nào sống nổi)
câu 2 trong các loại hôn, hôn nhau là đúng nhất

hehe, bác josnvdat sai rồi:
Câu 1: bác đọc sai đề rồi: "Con gì biết yêu trước?" chứ không phải yêu nước, hehe, cho bác 0 điểm nè, chép bài phạt đi bác :24:
Câu 2: Hôn nhân thì có giấy phép, được sự đồng ý của 2 bên, còn hôn nhau thì lỡ hôn nhầm người, người ta quánh chết..:24:

Biển Thuyền
23-06-2011, 08:05 AM
Tiếp chiêu cuả Đạt nha!
Câu 1: trong 1 giờ người ta đào được 1 cái hố sâu 10m và có đường kính 2m, vậy sẽ mất bao lâu để đào 1/4 cái hố?
Câu 2: có10 cái cây, làm sao để trồng được 5 hàng, mỗi hàng 4 cây?

Câu 1: :102:
Câu 2.trồng theo hình ngôi sao năm cánh,tại các điểm giao cắt bạn trồng cây vào đó,sau khi trồng hết các điểm giao cắt ta sẽ được 5 hàng mỗi hàng 4 cây

Biển Thuyền
23-06-2011, 08:13 AM
Câu 1: Một người đi ngang qua nhà nọ thấy 4 bóng người đang nói cười rất to.
Cái đầu người này choáng khi nghe mấy lời Chào sau:
Cháu chào cha!
Cháu chào mẹ!
em chào anh!
em chào chị!
cháu chào cô!
cháu chào cậu!
Vậy quan hệ 4 người này là sao?

Câu 2: Một người phụ nữ cõng trên lưng 1 ông già lên nhập viện
Bác sĩ hỏi cô ta: ông nầy quan hệ thế nào với cô?
Cô ta bảo: em vợ ông nầy là cậu chồng tui!!!! :71:
thế theo anh em thì quan hệ thế nào?

(Xin vui lòng trả lời đám án kèm giải thích)


Câu 1: chắc là quan hệ gia đình hay dòng họ gì á. (Cháu chào cha,mẹ: cái này chắc là con rễ tương lai đây:24:)
Câu 2: là vợ chồng ư (nghi lắm):4:

quangvu1605
23-06-2011, 08:30 AM
Câu 1: chắc là quan hệ gia đình hay dòng họ gì á. (Cháu chào cha,mẹ: cái này chắc là con rễ tương lai đây:24:)
Câu 2: là vợ chồng ư (nghi lắm):4:
Chúc mừng bạn vì 1 câu trả lời sai bét. :106:

duoc1706
23-06-2011, 09:01 AM
Câu 1: Một người đi ngang qua nhà nọ thấy 4 bóng người đang nói cười rất to.
Cái đầu người này choáng khi nghe mấy lời Chào sau:
Cháu chào cha!
Cháu chào mẹ!
em chào anh!
em chào chị!
cháu chào cô!
cháu chào cậu!
Vậy quan hệ 4 người này là sao?

Câu 2: Một người phụ nữ cõng trên lưng 1 ông già lên nhập viện
Bác sĩ hỏi cô ta: ông nầy quan hệ thế nào với cô?
Cô ta bảo: em vợ ông nầy là cậu chồng tui!!!! :71:
thế theo anh em thì quan hệ thế nào?

(Xin vui lòng trả lời đám án kèm giải thích)

Câu 1: Có 4 người A (nữ), B (nam), C (nữ) và D (nam) đến nhà của ba mẹ A. Ba mẹ A đã "lên bàn thờ" cả rồi, B là người yêu của A. Trước tiên, B tiến đến thắp nhang cho ông bà thân sinh A, B đọc: "Cháu chào cha! Cháu chào mẹ!" C là em của ông bà thân sinh A, D là chồng của bà C. Bà C tiến đến thắp nhang và đọc: "Em chào anh! Em chào chị!" Rồi A và B quay sang chào ông bà C D: "Cháu chào cô! Cháu chào cậu!" Xong.
Câu 2: Ông già là dượng (chồng của dì) của chồng của người phụ nữ, tức là dượng chồng của người phụ nữ (nói ngắn gọn là dượng của người phụ nữ).

Biển Thuyền
23-06-2011, 09:23 AM
Câu 1: Có 4 người A (nữ), B (nam), C (nữ) và D (nam) đến nhà của ba mẹ A. Ba mẹ A đã "lên bàn thờ" cả rồi, B là người yêu của A. Trước tiên, B tiến đến thắp nhang cho ông bà thân sinh A, B đọc: "Cháu chào cha! Cháu chào mẹ!" C là em của ông bà thân sinh A, D là chồng của bà C. Bà C tiến đến thắp nhang và đọc: "Em chào anh! Em chào chị!" Rồi C quay sang chào ông bà C D: "Cháu chào cô! Cháu chào cậu!" Xong.
Câu 2: Ông già là dượng (chồng của dì) của chồng của người phụ nữ, tức là dượng chồng của người phụ nữ (nói ngắn gọn là dượng của người phụ nữ).


:102::102::102::102::102::102::102::102:

quangvu1605
23-06-2011, 09:28 AM
Sai bét................................:106:

duoc1706
23-06-2011, 09:30 AM
Sai bét................................:106:
Hic. Vậy cũng sai? Thế anh giải luôn đi cho rồi. Bó tay!

quangvu1605
23-06-2011, 09:40 AM
Xin Lỗi mọi người xin sửa lại Câu 1 xíu là: Con Chào Cha, Con Chào mẹ

Câu 1: Một người đi ngang qua nhà nọ thấy 4 bóng người đang nói cười rất to.
Cái đầu người này choáng khi nghe mấy lời Chào sau:
Con chào cha!
Con chào mẹ!
em chào anh!
em chào chị!
cháu chào cô!
cháu chào cậu!
Vậy quan hệ 4 người này là sao?

onggiachonggay_99
23-06-2011, 10:26 AM
Xin Lỗi mọi người xin sửa lại Câu 1 xíu là: Con Chào Cha, Con Chào mẹ

Câu 1: Một người đi ngang qua nhà nọ thấy 4 bóng người đang nói cười rất to.
Cái đầu người này choáng khi nghe mấy lời Chào sau:
Con chào cha!
Con chào mẹ!
em chào anh!
em chào chị!
cháu chào cô!
cháu chào cậu!
Vậy quan hệ 4 người này là sao?



gẫm câu naỳ nhé :
Chắp tay tớ lậy ông trời
Bố tớ mà lấy mẹ ngươi
Tớ laị lấy ngươì 4 ngươì lấy nhau

quangvu1605
23-06-2011, 10:37 AM
gẫm câu naỳ nhé :
Chắp tay tớ lậy ông trời
Bố tớ mà lấy mẹ ngươi
Tớ laị lấy ngươì 4 ngươì lấy nhau
Hê. Nghĩ bậy. Già rùi mà còn nghĩ bậy. QUan hệ nói đến rất chính đáng nghe già :D

Biển Thuyền
23-06-2011, 12:15 PM
Tiếp chiêu nhe bà con, dễ lắm nè!

Câu 1: Bảo có 1 giỏ táo. Trong số táo này, ngoài một quả không phải màu đỏ thì các quả còn lại đều là màu đỏ; ngoài một quả không phải màu xanh thì các quả còn lại đều là màu xanh. Hỏi Bảo có bao nhiêu quả táo?
Câu 2: 3 con mèo ăn hết 3 con chuột trong vòng 3 phút. Vậy 100 con mèo ăn hết 100 con chuột trong bao lâu?

matnhungdd
23-06-2011, 12:55 PM
1: ông vua gọi vợ của mình bằng gì?
2: có một bộ tộc nọ,có một kho báu được cất giấu hàng trăm năm mà không ai biết.vậy kho báu đó ở đâu?

quangvu1605
23-06-2011, 01:58 PM
[QUOTE=Biển Thuyền;120960]Tiếp chiêu nhe bà con, dễ lắm nè!

Câu 1: Bảo có 1 giỏ táo. Trong số táo này, ngoài một quả không phải màu đỏ thì các quả còn lại đều là màu đỏ; ngoài một quả không phải màu xanh thì các quả còn lại đều là màu xanh. Hỏi Bảo có bao nhiêu quả táo?
DA: 2 quả
Câu 2: 3 con mèo ăn hết 3 con chuột trong vòng 3 phút. Vậy 100 con mèo ăn hết 100 con chuột trong bao lâu?
DA: 3 Phút

Biển Thuyền
23-06-2011, 02:06 PM
1: ông vua gọi vợ của mình bằng gì?
2: có một bộ tộc nọ,có một kho báu được cất giấu hàng trăm năm mà không ai biết.vậy kho báu đó ở đâu?

1. bằng cái MỒM (cái miệng á bác):24:
2. ở chỗ được cất giấu chứ đâu

quangvu1605
23-06-2011, 02:20 PM
Sao câu hỏi của mình Chưa ai Giải mà câu đồ thì ra ầm ầm thế này :105: Buồn:2:

NguyenNgocHieu
23-06-2011, 03:55 PM
Câu 1: Một người đi ngang qua nhà nọ thấy 4 bóng người đang nói cười rất to.
Cái đầu người này choáng khi nghe mấy lời Chào sau:
Con chào cha!
Con chào mẹ!
em chào anh!
em chào chị!
cháu chào cô!
cháu chào cậu!
Vậy quan hệ 4 người này là sao?

Câu 2: Một người phụ nữ cõng trên lưng 1 ông già lên nhập viện
Bác sĩ hỏi cô ta: ông nầy quan hệ thế nào với cô?
Cô ta bảo: em vợ ông nầy là cậu chồng tui!!!! :71:
thế theo anh em thì quan hệ thế nào?

(Xin vui lòng trả lời đám án kèm giải thích)


Câu 2: là bố chồng, con dâu cõng bố chồng đi BV.
Câu 1: con chào Cha (LM) = bà cố chào LM.
con chào mẹ = LM chào bà cố
LM và bà cố (hai mẹ con) là 2 người, hai người kia là anh và chị của bà cố , cố chào: em chào anh, em chào chị. LM chào : cháu chào cô, cháu chào cậu.
chỉ có 4 người. :4:

quangvu1605
23-06-2011, 04:44 PM
Câu 2: là bố chồng, con dâu cõng bố chồng đi BV.
Câu 1: con chào Cha (LM) = bà cố chào LM.
con chào mẹ = LM chào bà cố
LM và bà cố (hai mẹ con) là 2 người, hai người kia là anh và chị của bà cố , cố chào: em chào anh, em chào chị. LM chào : cháu chào cô, cháu chào cậu.
chỉ có 4 người. :4:

Câu thứ 2 thì thiệt là đúng rồi
Còn câu thứ nhất thì cũng là một ý kiến sửa lại xíu cho khớp thì một người chị của Bố LM và 1 người anh hay em trai của mẹ LM là cậu. Tuy nhiên Ý kiến của Vũ lại một cái khác mà có lẽ ít ai nghĩ đến một quan hệ rất đơn giản. Còn ai có thể giải mã câu đố thứ nhất không ạ?

Biển Thuyền
23-06-2011, 05:19 PM
Sao câu hỏi của mình Chưa ai Giải mà câu đồ thì ra ầm ầm thế này :105: Buồn:2:

Câu hỏi của Bác khó ghê mà sao giải! Suy nghĩ muốn...:102::102::102:

silk_flower109
23-06-2011, 07:54 PM
Sao câu hỏi của mình Chưa ai Giải mà câu đồ thì ra ầm ầm thế này :105: Buồn:2:
Muốn giải lắm nhưng có người hỏng cho giải :24:

Biển Thuyền
24-06-2011, 08:13 AM
Câu 1: Người ta nói: người đàn ông mưu lược thì xây được cả thành trì, còn người đàn bà trí tuệ thì làm nghiêng thành. Vậy khi người đàn ông mưu lược lấy người đàn bà trí tuệ thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Câu 2: Người nào thích thêm mắm thêm muối nhất?

duoc1706
24-06-2011, 08:27 AM
Câu 1: Người ta nói: người đàn ông mưu lược thì xây được cả thành trì, còn người đàn bà trí tuệ thì làm nghiêng thành. Vậy khi người đàn ông mưu lược lấy người đàn bà trí tuệ thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Câu 2: Người nào thích thêm mắm thêm muối nhất?

Câu 1: Người đàn bà trí tuệ sẽ đi làm nghiêng thành, người đàn ông mưu lược sẽ xây dựng lại, và đó là "kế sinh nhai" của đôi vợ chồng "mưu trí" này.
Câu 2: Người phụ nữ.

Ca_na_an
24-06-2011, 08:59 AM
1. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?
2. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?

Biển Thuyền
24-06-2011, 10:39 AM
Câu 1: Người đàn bà trí tuệ sẽ đi làm nghiêng thành, người đàn ông mưu lược sẽ xây dựng lại, và đó là "kế sinh nhai" của đôi vợ chồng "mưu trí" này.
Câu 2: Người phụ nữ.


Bác có chắc với câu trả lời hoàn toàn sai này không:24:

KẺ DU MỤC
24-06-2011, 01:14 PM
Câu 1: Người ta nói: người đàn ông mưu lược thì xây được cả thành trì, còn người đàn bà trí tuệ thì làm nghiêng thành. Vậy khi người đàn ông mưu lược lấy người đàn bà trí tuệ thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Câu 2: Người nào thích thêm mắm thêm muối nhất?


Câu 1: thì họ sẽ ở với nhau. Không xảy ra chuyện gì hết. (không còn người xây thành, không còn người làm nghiêng thành nữa).
Câu 2: Đầu bếp hả bạn???:nhay:

KẺ DU MỤC
24-06-2011, 01:17 PM
1. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?
2. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?

Câu 1: Lấy móng tay để xuống đất, lấy búa đập nó.
Câu 2: Cái trán của bạn.:118:
Biết có đúng không nữa :4:

quangvu1605
24-06-2011, 01:22 PM
Câu 1: Một người đi ngang qua nhà nọ thấy 4 bóng người đang nói cười rất to.
Cái đầu người này choáng khi nghe mấy lời Chào sau:
Con chào cha!
Con chào mẹ!
em chào anh!
em chào chị!
cháu chào cô!
cháu chào cậu!
Vậy quan hệ 4 người này là sao?
Xin giải câu hỏi này như sau:
Quan hệ giữa 4 người như sau:
Tôi có đứa con gái, Chị gái tôi có 1 người con trai. Đã đủ 4 người trong ngôi nhà. Hết

Biển Thuyền
24-06-2011, 05:19 PM
1. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?
2. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?


Câu 1: Cắt móng tay ra rồi tha hồ mà đập:4:
Câu 2: Chính xác là TƯƠNG LAI:24:

duoc1706
24-06-2011, 09:16 PM
Đố ACE:
Thánh gì lớn nhất Thiên Đàng? :3:

Biển Thuyền
25-06-2011, 02:47 PM
Đố ACE:
Thánh gì lớn nhất Thiên Đàng?


St. Peter à????:92:

bekinhcan0612
25-06-2011, 04:40 PM
2. Rùa bò ngang mã. Hỏi tổng cộng hết có mấy chân?



Câu này trả lời được nà...
Rùa = 4 chân
bò = 4 chân
ngang = 2 chân
mã = ngựa = 4 chân
Tổng cộng 14 chân ah....

Biển Thuyền
25-06-2011, 05:34 PM
Câu này trả lời được nà...
Rùa = 4 chân
bò = 4 chân
ngang = 2 chân
mã = ngựa = 4 chân
Tổng cộng 14 chân ah....

sai rồi! 12 chân chứ! ngan chứ đâu phải ngang nên không tính 2 chân bạn à!

nguyenhuong
25-06-2011, 05:55 PM
1. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?



Đập búa bằng 2 tay????????:1:

duoc1706
25-06-2011, 06:27 PM
sai rồi! 12 chân chứ! ngan chứ đâu phải ngang nên không tính 2 chân bạn à!
Hiện tượng trại âm và đồng âm trong tiếng Việt là một điểm rất lý thú để khai thác mà làm câu đố. Và chữ ngang, ngan, dù khác nhau khi viết, nhưng phát âm cũng có khác nhau thế nào?

duoc1706
25-06-2011, 09:10 PM
St. Peter à????:92:
Rõ là sai. .

Biển Thuyền
26-06-2011, 08:25 AM
Hiện tượng trại âm và đồng âm trong tiếng Việt là một điểm rất lý thú để khai thác mà làm câu đố. Và chữ ngang, ngan, dù khác nhau khi viết, nhưng phát âm cũng có khác nhau thế nào?


nhưng khi nói và viết thì khác nhau. viết thì phải đúng chính tả.:6:

duoc1706
26-06-2011, 09:40 AM
nhưng khi nói và viết thì khác nhau. viết thì phải đúng chính tả.:6:
Nếu bắt gắt như thế, thì đừng gọi là đố vui nữa, gọi là đố thôi.

thuthu
28-06-2011, 09:53 AM
Đố ACE:
Thánh gì lớn nhất Thiên Đàng? :3:


Là Thánh cả Giuse. đúng chứ lị:4:

duoc1706
28-06-2011, 09:56 AM
Là Thánh cả Giuse. đúng chứ lị:4:
Sai! .

myfatherisjesu
28-06-2011, 05:03 PM
Đố ACE:
Thánh gì lớn nhất Thiên Đàng? :3:

:D Được ơi! chắc em lại ghép Kinh Thánh vào nhỉ?
Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? ( Trích trong Chương 18 theo tin mừng Chúa Kitô theo thánh Matthêu)

(1) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" (2) Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông (3) và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

duoc1706
28-06-2011, 05:15 PM
:D Được ơi! chắc em lại ghép Kinh Thánh vào nhỉ?
Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? ( Trích trong Chương 18 theo tin mừng Chúa Kitô theo thánh Matthêu)

(1) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" (2) Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông (3) và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
Không anh ạ, nếu em trích Kinh Thánh đoạn này thì Thánh em muốn nói là ai được đây? Ở đây là em có mẹo một chút, không phải là thuần thực câu chữ. :3:

duoc1706
06-07-2011, 05:15 PM
Thánh gì lớn nhất Thiên Đàng? :3:

Thánh lớn nhất Thiên Đàng đó là Thánh Thần (Chúa Thánh Thần).

duoc1706
09-07-2011, 09:41 AM
Thế mình ra câu đố tiếp nhé.
1. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
2. Quần rộng nhất là quần gì?

huyencoi
09-07-2011, 10:33 AM
1. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
Vậy chắc chắn là than rồi.
2. Quần rộng nhất là quần gì?
Ngoài quần chúng ra thì còn gì quần nào rộng hơn nữa nhỉ? Hay là Quần Cống quê mình nhỉ? :21:

duoc1706
09-07-2011, 10:39 AM
1. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
Vậy chắc chắn là than rồi.
2. Quần rộng nhất là quần gì?
Ngoài quần chúng ra thì còn gì quần nào rộng hơn nữa nhỉ? Hay là Quần Cống quê mình nhỉ? :21:
Câu 1: Đúng.
Câu 2: Sai. Quần chúng có vẻ quá trừu tượng, không giới hạn được rộng hẹp.

huyencoi
09-07-2011, 11:34 AM
Giời hạn được rộng hẹp ah? Vậy thì chắc chắn là quần đảo rồi.

maria_huong
09-07-2011, 03:10 PM
Xin cho ké vài câu nhé :
1. Muốn đặc thì đổ nước vào.
2. Muốn cao ngồi xuống
3. Muốn dài cắt đi
4. Muốn đi đứng lại mà đi.
Xin mời bà con chỉ dùm nhé

duoc1706
09-07-2011, 06:23 PM
Giời hạn được rộng hẹp ah? Vậy thì chắc chắn là quần đảo rồi.
Chính xác! .

Dauan_tinhyeu
19-07-2011, 11:40 AM
2. Quần rộng nhất là quần gì?
Quần đảo ạ :4:

Mr.Luxury
31-01-2012, 08:43 PM
1. Là con ốc.
2. Để thấy đồ mà chôm, không nhìn làm sao thấy được!


câu 2 đơn giản thoy là vì tên trộm ko thể cùng 1 lúc nhìn đằng trước và đằng sau đc nên phải nhìn đằng trước rồi mới nhìn sau ỏ ngược lại.tiếc là e đến sau ko rep kịp đấy:21:

KẺ DU MỤC
15-02-2012, 02:36 PM
Xin cho ké vài câu nhé :
1. Muốn đặc thì đổ nước vào.
2. Muốn cao ngồi xuống
3. Muốn dài cắt đi
4. Muốn đi đứng lại mà đi.
Xin mời bà con chỉ dùm nhé


1. Đánh tiết canh phải không bạn
2. Con gì đó đi 4 chân (chó, mèo ...)
3. Chuốt bút chì.
4. Hình như là động tác chèo đò thì phải

:4:

jolly_oneself
12-05-2012, 07:24 PM
cho em đó 1 câu nha.
1m=10dm
1mx1m=10dmx10dm
1m=100dm
sai ở chỗ nào vậy anh chị???

jolly_oneself
12-05-2012, 07:28 PM
cắt cái móng tay ra rồi lấy búa đập nó

Biển Thuyền
03-06-2012, 06:25 PM
cho em đó 1 câu nha.
1m=10dm
1mx1m=10dmx10dm
1m=100dm
sai ở chỗ nào vậy anh chị???

sai ở chỗ 1mx1m=10dmx10dm
vì ta có 1m=10dm nhưng khi nhân 2 vế phải cùng đơn vị chứ.:icon1:

Biển Thuyền
07-08-2012, 11:31 PM
1. trong các loại răng thì răng nào mọc muộn nhất?
2. Quả trứng hay con gà có trước?

night dew
08-08-2012, 09:31 AM
1. trong các loại răng thì răng nào mọc muộn nhất?
2. Quả trứng hay con gà có trước?

Hai câu đố của chị thật khó, nhất là câu “Quả trứng có trước hay con gà có trước?” là một câu hỏi khó thuộc phạm vi triết học, phải đi tìm nguyên nhân tạo thành, nên cái óc be bé của em bó tay.

Em cũng góp thêm câu đố toán học nè:

Câu 1: Em và 2 nhỏ bạn, vào ăn bún riêu, mọi người góp 15.000đ, tổng cộng là 45.000đ trả cho chủ quán, nhưng chủ quán thối lại 5.000đ, tụi em chia mỗi đứa 1.000đ và còn dư ra 2.000đ mua ly trà đá.
Như thế, tụi em vì mỗi người đã lĩnh lại một ngàn, nên chỉ mất mỗi đứa 14.000đ tiền bún riêu.
14.000đ x 3 đứa = 42.000đ + 2.000 trà đá = 44.000đ.
Vậy mất đi đâu 1.000đ nhỉ?

Câu 2: Em vào shop đồ áo, thấy cái váy rất đẹp mà em thích có giá 170.000đ, em liền về mượn mẹ 100.000đ, mượn bố 100.000đ, rồi đi mua váy hết 170.000đ. Còn dư 30.000đ, em trả lại cho bố 10.000đ, trả lại mẹ 10.000đ. Còn lại 10.000đ em mua chai Dr Thanh uống.
Như thế, em đã trả lại cho bố 10.000đ, mẹ 10.000đ, nên nợ bố còn 90.000đ, nợ mẹ 90.000đ, cộng lại là 180.000 đ + 10.000đ trà đá = 190.000đ.
Vậy 10.000đ mất đi đâu, huhu?

Biển Thuyền
08-08-2012, 10:28 AM
Chị nào đâu!?? hic....2 câu của em đều có đáp án nhé....đáp án theo kiểu đố vui nhé. haha

night dew
08-08-2012, 12:30 PM
Chị nào đâu!?? hic....2 câu của em đều có đáp án nhé....đáp án theo kiểu đố vui nhé. haha

Hi lộn, anh Thuyền chứ lị:
Em trả lời nè:
- Răng người già đúc mọc sau nhất (răng sứ, răng vàng…).
- Con gà đứng trước đẻ ra quả trứng rơi xuống phía sau. Vả lại, con gà mới có trước sau, chứ quả trứng có ai biết phía nào trước phía nào sau đâu.

Biển Thuyền
08-08-2012, 12:59 PM
Hi lộn, anh Thuyền chứ lị:
Em trả lời nè:
- Răng người già đúc mọc sau nhất (răng sứ, răng vàng…).
- Con gà đứng trước đẻ ra quả trứng rơi xuống phía sau. Vả lại, con gà mới có trước sau, chứ quả trứng có ai biết phía nào trước phía nào sau đâu.
..........................................

1. chưa rõ
2. sai
:chemieng:...................................

night dew
08-08-2012, 03:01 PM
Câu 1: Răng khôn mọc muộn nhất, vì khôn rùi mới mọc. Đúng hem?
Câu 2: Nói con gà có trước mới đẻ ra quả trứng, thì phải có cái trứng trườc nở ra con gà???
Theo nd, con gà thì có, còn quả trứng là zé-rô, không có, hihi

night dew
08-08-2012, 03:06 PM
Còn câu đố của em chưa ai trả lời nè:




Câu 1: Em và 2 nhỏ bạn, vào ăn bún riêu, mọi người góp 15.000đ, tổng cộng là 45.000đ trả cho chủ quán, nhưng chủ quán thối lại 5.000đ, tụi em chia mỗi đứa 1.000đ và còn dư ra 2.000đ mua ly trà đá.
Như thế, tụi em vì mỗi người đã lĩnh lại một ngàn, nên chỉ mất mỗi đứa 14.000đ tiền bún riêu.
14.000đ x 3 đứa = 42.000đ + 2.000 trà đá = 44.000đ.
Vậy mất đi đâu 1.000đ nhỉ?

Câu 2: Em vào shop đồ áo, thấy cái váy rất đẹp mà em thích có giá 170.000đ, em liền về mượn mẹ 100.000đ, mượn bố 100.000đ, rồi đi mua váy hết 170.000đ. Còn dư 30.000đ, em trả lại cho bố 10.000đ, trả lại mẹ 10.000đ. Còn lại 10.000đ em mua chai Dr Thanh uống.
Như thế, em đã trả lại cho bố 10.000đ, mẹ 10.000đ, nên nợ bố còn 90.000đ, nợ mẹ 90.000đ, cộng lại là 180.000 đ + 10.000đ dr thanh = 190.000đ.
Vậy 10.000đ mất đi đâu, huhu?

KaJin
08-08-2012, 03:40 PM
Hai câu đố của chị thật khó, nhất là câu “Quả trứng có trước hay con gà có trước?” là một câu hỏi khó thuộc phạm vi triết học, phải đi tìm nguyên nhân tạo thành, nên cái óc be bé của em bó tay.

Em cũng góp thêm câu đố toán học nè:

Câu 1: Em và 2 nhỏ bạn, vào ăn bún riêu, mọi người góp 15.000đ, tổng cộng là 45.000đ trả cho chủ quán, nhưng chủ quán thối lại 5.000đ, tụi em chia mỗi đứa 1.000đ và còn dư ra 2.000đ mua ly trà đá.
Như thế, tụi em vì mỗi người đã lĩnh lại một ngàn, nên chỉ mất mỗi đứa 14.000đ tiền bún riêu.
14.000đ x 3 đứa = 42.000đ + 2.000 trà đá = 44.000đ.
Vậy mất đi đâu 1.000đ nhỉ?

Câu 2: Em vào shop đồ áo, thấy cái váy rất đẹp mà em thích có giá 170.000đ, em liền về mượn mẹ 100.000đ, mượn bố 100.000đ, rồi đi mua váy hết 170.000đ. Còn dư 30.000đ, em trả lại cho bố 10.000đ, trả lại mẹ 10.000đ. Còn lại 10.000đ em mua chai Dr Thanh uống.
Như thế, em đã trả lại cho bố 10.000đ, mẹ 10.000đ, nên nợ bố còn 90.000đ, nợ mẹ 90.000đ, cộng lại là 180.000 đ + 10.000đ trà đá = 190.000đ.
Vậy 10.000đ mất đi đâu, huhu?

:24::24::24:

Hại não cực kỳ! Bài toán làm tùm lum rồi hỏi đâu rồi. Đi theo bài toán chỉ có nước chết! "New die" đấy! :2:

Câu 1: 14.000đ x 3 đứa = 42.000đ. 42.000đ không phải là tiền 3 đứa hùng lại mua bún riêu thôi, mà là 3 đứa hùng lại mua bún riêu + trà đá. Vậy mỗi đứa còn giữ 1000đ tiền thối. Cổng lại:
14.000đ x 3(= 42.000đ) + 3000đ(tiền thói) = 45.000đ. Amen.

Câu 2: 180.000đ đơn giản chỉ là tiền nợ ba mẹ hiện tại thôi vì đã trả mỗi người 10.000đ. Muốn biết số tiền 200.000đ đâu rồi có gì khó khăn đâu.
170.000đ(tiền mua váy "em thích") + 10.000đ (Dr. Thanh) + 20.000đ ( tiền đã trả ba mẹ) = 200.000đ. Mô Phật.

night dew
08-08-2012, 04:26 PM
:24::24::24:

Hại não cực kỳ! Bài toán làm tùm lum rồi hỏi đâu rồi. Đi theo bài toán chỉ có nước chết! "New die" đấy! :2:

Câu 1: 14.000đ x 3 đứa = 42.000đ. 42.000đ không phải là tiền 3 đứa hùng lại mua bún riêu thôi, mà là 3 đứa hùng lại mua bún riêu + trà đá. Vậy mỗi đứa còn giữ 1000đ tiền thối. Cổng lại:
14.000đ x 3(= 42.000đ) + 3000đ(tiền thói) = 45.000đ. Amen.

Câu 2: 180.000đ đơn giản chỉ là tiền nợ ba mẹ hiện tại thôi vì đã trả mỗi người 10.000đ. Muốn biết số tiền 200.000đ đâu rồi có gì khó khăn đâu.
170.000đ(tiền mua váy "em thích") + 10.000đ (Dr. Thanh) + 20.000đ ( tiền đã trả ba mẹ) = 200.000đ. Mô Phật.


Đề ra một nơi, làm một nẻo. Sai rùi.
Câu 1: em nhắc lại, ban đầu hùn tiền mỗi đứa là 15k, tổng 15x3=45k
Trả cho chủ quán 45k, chủ quán thối lại 5k .
Em lấy 5k chia cho mỗi bạn 1k và còn dư 2k mua trà đá => mỗi người ban đầu bỏ 15k, nhưng giờ được nhận lại 1k nên chỉ còn 14k x3 =42 + 2k trà đá = 44, mất đi đâu 1k?

Câu 2: cũng thế, anh KaJin trả lời thứ tự cho em nha
mượn 200k trả lại 20k vậy còn 180k, cộng 10k mua Dr Thanh = 190k, hix, em mất đâu 10k kìa?

Angelus
08-08-2012, 04:37 PM
Đề ra một nơi, làm một nẻo. Sai rùi.
Câu 1: em nhắc lại, ban đầu hùn tiền mỗi đứa là 15k, tổng 15x3+45k
Trả cho chủ quán 45k, chủ quán thối lại 5k .
Em lấy 5k chia cho mỗi bạn 1k và còn dư 2k mua trà đá => mỗi người ban đầu bỏ 15k, nhưng giờ được nhận lại 1k nên chỉ còn 14k x3 =42 + 2k trà đá = 44, mất đi đâu 1k?

Câu 2: cũng thế, anh KaJin trả lời thứ tự cho em nha
mượn 200k trả lại 20k vậy còn 180k, cộng 10k mua Dr Thanh = 190k, hix, em mất đâu 10k kìa?Câu 1:

Chìa khóa bài toán gài bẫy người đọc ở giá tô bún. Nếu không để ý tính logic, là bị bùm!

Giá tô bún: 40.000 : 3 = 13.333 đồng.

Nên các bước tính tiếp theo phải tính từ số này. :4:


Tương tự ở câu 2.

Biển Thuyền
08-08-2012, 04:46 PM
Câu 1: Răng khôn mọc muộn nhất, vì khôn rùi mới mọc. Đúng hem?
Câu 2: Nói con gà có trước mới đẻ ra quả trứng, thì phải có cái trứng trườc nở ra con gà???
Theo nd, con gà thì có, còn quả trứng là zé-rô, không có, hihi
.........................................
1. sai
2. trật
.................................

Bảo_†_Lâm
08-08-2012, 06:24 PM
Hai câu đố của chị thật khó, nhất là câu “Quả trứng có trước hay con gà có trước?” là một câu hỏi khó thuộc phạm vi triết học, phải đi tìm nguyên nhân tạo thành, nên cái óc be bé của em bó tay.

Em cũng góp thêm câu đố toán học nè:

Câu 1: Em và 2 nhỏ bạn, vào ăn bún riêu, mọi người góp 15.000đ, tổng cộng là 45.000đ trả cho chủ quán, nhưng chủ quán thối lại 5.000đ, tụi em chia mỗi đứa 1.000đ và còn dư ra 2.000đ mua ly trà đá.
Như thế, tụi em vì mỗi người đã lĩnh lại một ngàn, nên chỉ mất mỗi đứa 14.000đ tiền bún riêu.
14.000đ x 3 đứa = 42.000đ + 2.000 trà đá = 44.000đ.
Vậy mất đi đâu 1.000đ nhỉ?

Câu 2: Em vào shop đồ áo, thấy cái váy rất đẹp mà em thích có giá 170.000đ, em liền về mượn mẹ 100.000đ, mượn bố 100.000đ, rồi đi mua váy hết 170.000đ. Còn dư 30.000đ, em trả lại cho bố 10.000đ, trả lại mẹ 10.000đ. Còn lại 10.000đ em mua chai Dr Thanh uống.
Như thế, em đã trả lại cho bố 10.000đ, mẹ 10.000đ, nên nợ bố còn 90.000đ, nợ mẹ 90.000đ, cộng lại là 180.000 đ + 10.000đ trà đá = 190.000đ.
Vậy 10.000đ mất đi đâu, huhu?

Bé “niu đai” mới chết này tỏ ra nguy hiểm thật, cứ đánh lộn con đen, nói lòng vòng làm cho rắc rối thêm.
Thật ra, cứ tính theo cách này:
Câu 1:
15x3=45 (3 đứa góp)
45-40=5 (trả 40 thối lại 5)
5-3=2 (còn 5 lấy lại 3 cho 3 đứa, còn 2)
2-2=0 (còn 2 mua ly trà đá 2 là hết)
Ta có: 15x3-40-3-2=0, còn đồng nào đâu cưng?

Câu 2:
100+100=200 (mượn bố mẹ)
200-170=30 (mua váy hết 170, còn 30)
30-20=10 (còn 30 trả lại bố mẹ 20, còn 10)
10-10=0 (còn 10 mua chai Dr Thanh 10 là hết)
Ta có: 100+100-170-20-10=0, hết rồi còn đâu mà mất hả đai?

T Phương Đông
08-08-2012, 07:49 PM
Nguyên văn bởi Biển Thuyền https://thanhcavietnam.net/forum/images/buttons/viewpost-right.png (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=149911#post149911)
1. trong các loại răng thì răng nào mọc muộn nhất?
2. Quả trứng hay con gà có trước?
1." Răng cùng" mọc muộn nhất biển thuyền ui (vì là cuối cùng).
2. Cũng như Chúa tạo ra Adam trước, thì con gà có trước....:24:

hoaanhdao
08-08-2012, 08:23 PM
1. trong các loại răng thì răng nào mọc muộn nhất?
2. Quả trứng hay con gà có trước?

Răng giả mọc muộn nhất, vì răng thiệt rụng rùi mới dùng răng giả, hehe
Đề ra không nói rõ trứng gì, nên cái trứng có trước con gà, vì trong Thánh Kinh cho biết Chúa dựng nên sinh vật biển trước loài chim và theo tiến hóa, thì loài bò sát cũng có trước loài chim, nên có những loại trứng có trước con gà.
Hehe, đúng chok lun, có thưởng không anh Biển?

Biển Thuyền
08-08-2012, 08:43 PM
Răng giả mọc muộn nhất, vì răng thiệt rụng rùi mới dùng răng giả, hehe
Đề ra không nói rõ trứng gì, nên cái trứng có trước con gà, vì trong Thánh Kinh cho biết Chúa dựng nên sinh vật biển trước loài chim và theo tiến hóa, thì loài bò sát cũng có trước loài chim, nên có những loại trứng có trước con gà.
Hehe, đúng chok lun, có thưởng không anh Biển?

..............................hoàn toàn chính xác.........................hehe

KaJin
08-08-2012, 08:44 PM
Câu hỏi “Trứng có trước hay gà có trước?” đã có lời giải đáp rồi đấy!
Các nhà khoa học của trường Đại học Sheffield và Warwick, Anh đã giải đáp được bí ẩn: “Trứng có trước hay gà có trước?” vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Các nhà khoa học đã lý giải được rằng vỏ trứng hình thành phụ vào một loại protein chỉ có ở buồng trứng của gà, như vậy trứng gà tồn tại và được sinh ra từ buồng trứng của gà.


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/19/100720cl1gavatrung-3.jpg
"Trứng có trước hay gà có trước?"http://kenh14.vn/Images/EmoticonOng/24.png


Theo nghiên cứu thì loại protein này có tên là protein OC-17 và là chất xúc tác để hình thành vỏ trứng, bảo vệ lòng đỏ trứng gà và giúp hình thành trứng. Để nghiên cứu được điều này các nhà khoa học đã sử dụng một máy tính đặc biệt để quan sát sự phát triển của một quả trứng gà, từ đó phát hiện ra rằng OC-17 có vai trò quan trọng trong việc hình thành quả trứng.


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/19/100720cl1gavatrung-1.jpg


Dưới tác dụng của OC-17 canxi cacbonat đã chuyển hóa thành canxi để cấu tạo nên vỏ trứng. Tiến sỹColin Freeman của đại học Sheffied cho biết: “Nhiều người cho rằng trứng có trước gà nhưng những chứng cứ khoa học lại chứng minh ngược lại.”


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/19/100720cl1gavatrung-4.jpg


Phát hiện mới mẻ không chỉ giúp chúng ta hiểu được quá trình sản sinh ra vỏ trứng gà mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chế tạo ra các nguyên vật liệu mới.


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/19/100720cl1gavatrung-2.jpg



Câu chuyện “Gà có trước hay trứng có trước?” luôn là một câu hỏi gây tranh cãi và đã có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề này. Nếu như những giải thích của các nhà khoa học thuộc Đại họcSheffied và Warwick là chính xác thì có lẽ những thắc mắc về câu chuyện trứng và gà sẽ không còn được nhắc đến nhiều nữa.


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/19/100720cl1gavatrung-6.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/19/100720cl1gavatrung-7.jpg
Quá trình hình thành từ trứng gà thành gà.

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/19/100720cl1gavatrung-5.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/19/100720cl1gavatrung-1.gif

Theo Kinh Thánh thì có lẽ con gà cũng có trước quả trứng. Không biết câu hỏi này có quan trọng không nhưng mà thấy nó lu bu quá :77:
Với Jin thì không quan tâm lắm!


(http://kenh14.vn/la/da-chung-minh-duoc-ga-co-truoc-trung-201007190335482.chn)

KaJin
08-08-2012, 08:46 PM
Răng giả mọc muộn nhất, vì răng thiệt rụng rùi mới dùng răng giả, hehe
Đề ra không nói rõ trứng gì, nên cái trứng có trước con gà, vì trong Thánh Kinh cho biết Chúa dựng nên sinh vật biển trước loài chim và theo tiến hóa, thì loài bò sát cũng có trước loài chim, nên có những loại trứng có trước con gà.
Hehe, đúng chok lun, có thưởng không anh Biển?

Đố vui thì lí luận thoải mái! :24:

Bảo_†_Lâm
09-08-2012, 12:25 PM
Câu đố:
Cho 3 hình tròn và 3 hình tam giác bất kỳ nằm trên một mặt phẳng.
Hãy vẽ 9 đường (thẳng hay cong tùy ý), trong đó mỗi tam giác có 3 đường nối lần lượt các hình tròn (nghĩa là cứ mỗi tam giác phải vẽ đường nối với cả 3 hình tròn), làm sao không có một đường nào cắt nhau.
Mời các bạn tham gia vẽ nhé, thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng (12h30, 09:08:2012)
Phần thưởng người vẽ đúng và sớm nhất là một vé du lịch trọn gói Đất Thánh Palestin dịp lễ Giáng Sinh.

hoaanhdao
09-08-2012, 12:29 PM
Thưởng thế thì có mà bán nhà thôi bà con ơi.

Biển Thuyền
09-08-2012, 07:26 PM
Câu đố:
Cho 3 hình tròn và 3 hình tam giác bất kỳ nằm trên một mặt phẳng.
Hãy vẽ 9 đường (thẳng hay cong tùy ý), trong đó mỗi tam giác có 3 đường nối lần lượt các hình tròn (nghĩa là cứ mỗi tam giác phải vẽ đường nối với cả 3 hình tròn), làm sao không có một đường nào cắt nhau.
Mời các bạn tham gia vẽ nhé, thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng (12h30, 09:08:2012)
Phần thưởng người vẽ đúng và sớm nhất là một vé du lịch trọn gói Đất Thánh Palestin dịp lễ Giáng Sinh.


http://i959.photobucket.com/albums/ae74/tieubao1504/Bai viet/Snapshot_2012-08-09_192132.png
đúng không ? hihi

Bảo_†_Lâm
09-08-2012, 08:41 PM
http://i959.photobucket.com/albums/ae74/tieubao1504/Bai viet/Snapshot_2012-08-09_192132.png
đúng không ? hihi

vẽ thế không đúng đâu Biển Thuyền ạ.

BL ghi lại đề cho rõ này:

Cho 3 hình tam giác A, A’, A’’ và 3 hình tròn B, B’, B’’ nằm trên 1 mặt phẳng bất kỳ (các hình không nằm đè lên học trong nhau).
Hãy vẽ 9 đường nối (vẽ cong hay thẳng tùy ý) tam giác với hình tròn (mỗi tam giác đều có đường đi đến cả 3 hình tròn):
từ tam giác A đến hình tròn B, B’, B’’
từ tam giác A’ đến hình tròn B, B’, B’’
từ tam giác A’’ đến hình tròn B, B’, B’’
Vẽ thế nào trong 9 đường nối đó, không có đường nào cắt nhau hoặc cắt qua hình.

Biển Thuyền
09-08-2012, 09:52 PM
vẽ thế không đúng đâu Biển Thuyền ạ.

BL ghi lại đề cho rõ này:

Cho 3 hình tam giác A, A’, A’’ và 3 hình tròn B, B’, B’’ nằm trên 1 mặt phẳng bất kỳ (các hình không nằm đè lên học trong nhau).
Hãy vẽ 9 đường nối (vẽ cong hay thẳng tùy ý) tam giác với hình tròn (mỗi tam giác đều có đường đi đến cả 3 hình tròn):
từ tam giác A đến hình tròn B, B’, B’’
từ tam giác A’ đến hình tròn B, B’, B’’
từ tam giác A’’ đến hình tròn B, B’, B’’
Vẽ thế nào trong 9 đường nối đó, không có đường nào cắt nhau hoặc cắt qua hình.

hình như câu hỏi chưa rõ. cái này thì sao....?

http://i959.photobucket.com/albums/ae74/tieubao1504/Bai viet/Snapshot_2012-08-09_213813.png

Bảo_†_Lâm
09-08-2012, 10:06 PM
hình như câu hỏi chưa rõ. cái này thì sao....?

http://i959.photobucket.com/albums/ae74/tieubao1504/Bai viet/Snapshot_2012-08-09_213813.png
bạn vẽ sai rồi, phải rõ ràng 9 đường theo yêu cầu của bài, chứ đâu phải trùng đè lên nhau đâu, đề ghi rõ là từ A đến B, B’, B’’…

Biển Thuyền
10-08-2012, 11:29 AM
bạn vẽ sai rồi, phải rõ ràng 9 đường theo yêu cầu của bài, chứ đâu phải trùng đè lên nhau đâu, đề ghi rõ là từ A đến B, B’, B’’…

sai nữa ta. câu hỏi vẫn không rõ. bó tay. câu này không có đáp án......