PDA

View Full Version : Một hạt giống nhỏ bé



josviet
24-07-2008, 11:59 AM
Đã có bao giờ bạn thấy trên một con đường mòn bỏ hoang,
Một ngọn cỏ nhỏ bé được mùa xuân vuốt ve,
Đã mọc lên với sức sống hồi sinh kỳ diệu?
Nhân loại chung quanh bạn cũng thế,
Nếu bạn từ chối không nhìn họ với con mắt trần tục,
Nhưng làm cho họ nên sống động với tia sáng thần linh của Lòng Mến.
Tình thương siêu nhiên trong tâm hồn bạn chính là một mặt trời,
Nó không chấp nhận ngưng nghỉ để sự sống không được nảy sinh...
Đó là một sức sống,
Sức sống làm cho cuộc sống của bạn nên viên đá tảng,
Không cần điều gì khác để nâng cả thế giới này lên,
Để rồi lại hiến dâng nó cho Thiên Chúa.
Lời nói lịch thiệp, cách xử thế tế nhị, cái tài của nghệ thuật,
Chất lượng của văn hoá và kinh nghiệm của năm tháng,
Chắc chắn đều là những ân huệ không được bỏ qua ở đời này.
Thế nhưng, đối với Nước Trời vĩnh cửu,
Cái gì có nhiều sinh lực hơn thì có giá trị vượt trội hơn...
Một miếng táo thơm, đẹp và ngon ngọt,
Nhưng nếu bị chôn vùi, nó sẽ thối rữa và không còn lưu lại chút gì!
Một hạt giống cây táo nhỏ bé,
Tuy không mùi, không vị, nhạt nhẽo, ăn không ngon miệng,
Nhưng khi được vùi xuống đất, lại sẽ đem lại nhiều trái táo mới...
Sự sống nơi Thiên Chúa, cuộc sống người Kitô hữu cũng vậy,
Cuộc hành trình sống động của Giáo Hội cũng thế!
Cây Giáo Hội cao lớn và chững chạc,
Mà thời gian cho là điên rồ và khờ dại,
Mà sự giận dữ của bè lũ thế gian cùng bủa vây xông đến
Chỉ mong huỷ hoại cho đến mầm giống cuối cùng.
Thế nhưng, những cây Giáo Hội vẫn tồn tại kiên vững,
Được Chúa Cha cắt tỉa để luôn được liên kết với Đức Kitô,
Để luôn mang lại những mùa hoa trái dồi dào sung mãn.
Và Chúa Cha đã nâng cao cây Giáo Hội
Lên hàng vinh quang trong Nước của Sự Sống vĩnh cửu.
Bạn và tôi, người bán sữa, người nông phu, người coi cửa,
Người đánh cá, người thợ mộc, và người bán báo,
Cùng tất cả những người khác,
Những người vỡ mộng, những bà mẹ nặng trĩu lo âu,
Những cặp uyên ương sắp thành hôn,
Những cụ già tàn úa đang chờ chết,
Những thiếu niên đầy nhựa sống,
Và mọi người chẳng trừ ai,
Tất cả đều là chất liệu cho Xã Hội của Chúa!
Chỉ cần họ, chỉ cần chúng ta có được một tấm lòng
Luôn biết giữ cho ngọn lửa Tình Thương được nêu cao,
Được đứng thẳng, hướng lên cùng Thiên Chúa...

Trích Nối lửa cho đời