PDA

View Full Version : ƠN GỌI ĐỜI CON



mary phuongthuy
08-06-2011, 06:43 PM
ƠN GỌI ĐỜI CON





Từ thưở nào Chúa ơi!



Gọi con vào cuộc đời



Ân trao nguồn Ánh Sáng



Gieo con giữa trùng khơi



Từ thưở nào Chúa thương



Nắm tay con lên đường



Đặt con vào Thập Giá



Chung cuộc đời hành hương



Chúa biết con đơn hèn



Giữa cuộc trần chông chiêng



Ân ban Thần Chân Lý



Để thắng mọi oan khiên



Chúa chỉ muốn cho con



Việc bổn phận chu toàn



Lặng thầm trong Thánh Ý



Với ơn gọi làm con



Với ơn gọi làm con



Xin cho con vẹn tròn



Trong Cha tình Phụ Tử



Tình yêu con sắt son.



Mic. Cao Danh Viện

mary phuongthuy
25-06-2011, 06:09 PM
NGHE CHÚA GỌI


http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=00._1_ngon_nen_757435726.jpg&size=article_medium


Nghe Chúa gọi, và con đây xin đáp, thưa với Ngài, đời nhỏ bé con đây...

Nghe Chúa gọi, và con đây xin đáp
Thưa với Ngài, đời nhỏ bé con đây
Nghe tiếng Ngài, vào Nhà Chúa dựng xây
Được theo Chúa, đời sum vầy thông hiệp.

Lắng nghe Chúa mỗi ngày trong thinh lặng
Tiếng Ngài kêu luôn văng vẳng bên tai
Tiếng Ngài gọi vươn tới một ngày mai
Cả cuộc sống và tương lai thuộc về Chúa.

Nghe tiếng Chúa mỗi ngày nơi cuộc sống
Tiếng Ngài kêu qua công việc mỗi ngày
Cố nhận diện tình yêu Ngài ở đó
Rất chân thành và bền vững trung kiên.

Để hôm nay, con chân thành đáp trả
Bằng đời thường, bằng khiêm hạ đơn sơ
Yêu mến Ngài, con quyết chí tôn thờ
Xin dâng Chúa, đời con thơ bé nhỏ
Tình yêu Ngài, là tình yêu luôn tỏ
Mãi yêu thương, qua cuộc sống tầm thường
Con biết thế và "xin vâng" đáp trả
Tình yêu Ngài luôn mãi mãi trung kiên.


TÊRÊSA NGÂN

toitochua21
25-06-2011, 07:49 PM
Chị Phương ở đâu mà có mấy bài này hay quá vậy nhỉ

Rosa thiem
25-06-2011, 09:46 PM
Chúa có biết chăng trong cuộc đời.nhiều phen sóng gió khiến chơi vơi.có lúc tưởng mình như gục ngã.trong chán trường con gọi chúa ơi.chúa kêu gọi con bước theo ngài.con nào có tài đừc hơn ai.theo chúa thập giá đâu thoát khỏi.vì yêu con đâu dám chối từ.(thân tặg)

Joseph_KhiCuBinhAn
13-08-2011, 10:20 PM
Chị Phương làm thơ hay quá .
Lời thơ hồn nhiên và trong sáng ghê .
Em thấy mấy chủ đề về ơn gọi thì có nhiều bài hay nhưng mà hơi cứng . Không thoát ra được mô phạm cổ truyền . Nhưng mấy bài thơ này em đọc thấy thích thích chứ không cứng .
Nói chung là hay lắm . Cám ơn chị nhé

mary phuongthuy
13-08-2011, 10:50 PM
Chị Phương làm thơ hay quá .
Lời thơ hồn nhiên và trong sáng ghê .
Em thấy mấy chủ đề về ơn gọi thì có nhiều bài hay nhưng mà hơi cứng . Không thoát ra được mô phạm cổ truyền . Nhưng mấy bài thơ này em đọc thấy thích thích chứ không cứng .
Nói chung là hay lắm . Cám ơn chị nhé


hihi...copy đó, chứ không phải là phuongthuy làm đâu. nghe khen mà khoái gê luôn. Nói chung là cũng cám ơn khicubinhan nha!!!!!!!!!!!

toitochua21
22-08-2011, 07:32 PM
Chị Phương mà làm là...khỏi đọc

ThuoctronveChua
23-08-2011, 07:34 PM
Hay thật đó chị...hay quá..!!!