View Full Version : Bắc thang lên hỏi ông Trời
hongbinh
09-06-2011, 06:17 AM
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Lấy vợ, lấy chỉ một... người thôi sao?
Ông trời nói nhỏ thì thào,
Một vợ, nhưng có nhiều đào, Ô-Kê!
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Con gái dưới thế dạo này... chảnh ghê!
Ông Trời giận quá đập bàn,
Nó chảnh kệ nó, mắc gì hỏi tao?
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Vợ con dữ quá, tối ngày đánh con…
Ông Trời, ổng trả lời rằng,
Mày ngu, mày chịu, hỏi gì nơi tao?
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Ðời con đau khổ đã nhiều... thấu chăng?
Ông Trời cúi mặt than rằng,
Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Vợ con nó quái, dữ như bà chằng.
Ông Trời, ổng trả lời rằng,
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày.
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Kiếp này, con có bỏ nàng được không?
Ông Trời, ổng trả lời rằng,
Tao còn chưa được... xá chi là mày!
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng…
Ông Trời ngó xuống trả lời,
Mày bỏ được nó, thì tao... con mày.
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Bấy lâu bị liệt... vợ buồn, vợ chê…
Sao mày lại quá u mê
Via-gra thần dược... vợ mê tới già!
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Thuốc thang, rượu bổ... chẳng nào tới đâu
Ông Trời vẻ mặt rầu rầu,
Thôi mày xuống tóc, cạo đầu đi tu!
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Vào chùa sư nữ, trụ trì được chăng?
Ông Trời nháy mắt cười rằng,
Chờ tao một tí... tao theo với mày!
Sưu Tầm
TuyetNgaNguyenThuy
09-06-2011, 07:23 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Chừng nào con gái mở lời cua tui
Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Con muốn cua gái ông trời chỉ con
Ông liền quay mặt lại gào
Tao còn đang học làm sao chỉ mày.
Sưu tầm
quangvu1605
09-06-2011, 08:17 AM
Bắc thang lên hỏi ông Trời:
"Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?"
Ông trời 2 má đỏ hồng:
"Nhậu mà không rủ, tội chồng gấp ba!".
Bắc thang lên hỏi ông Trời:
"Đi chơi với gái có cần mô-bai?
Ông trời bứt tóc, gãi tai:
"Mày mà không có nó bye mày liền."
Bắc thang lên hỏi ông trời:
"Làm sao gái nó mới thèm con đây?"
Mầy mua xế hộp mà đi...
Tao thời SH còn chê tao gà
(sưu tầm)
mary phuongthuy
09-06-2011, 08:51 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tiền lương nộp vợ có đòi được không?
Ông trời ổng nói "mầy ngông"
Coi chừng vợ quánh cái...mông bầm giờ
Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con dữ quá ông thời tính sao?
Ông trời ổng nói "tào lao"
Vợ mầy mà dữ (hơn) vợ tao sao...trời
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con cưới vợ...nữa ông trời thấy sao?
Không nói mà ổng cầm dao
Mầy đi tự tử để tao rảnh đời
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con muốn hỏi nữa nhưng mờ...hổng xong
Thôi ráng hết kiếp làm chồng
Kiếp sau con sẽ ở không cho rồi.
(sưu tầm)
mary phuongthuy
09-06-2011, 09:00 AM
Bắc thang lên hỏi ông Trời:
"Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?"
Ông trời 2 má đỏ hồng:
"Nhậu mà không rủ, tội chồng gấp ba!".
Bắc thang lên hỏi ông Trời:
"Đi chơi với gái có cần mô-bai?
Ông trời bứt tóc, gãi tai:
"Mày mà không có nó bye mày liền."
Bắc thang lên hỏi ông trời:
"Làm sao gái nó mới thèm con đây?"
Mầy mua xế hộp mà đi...
Tao thời SH còn chê tao gà
(sưu tầm)
a vũ là phải hỏi thế này:
" bắc thang lên hỏi ông trời
bao giờ gái đẹp mới thời cua con?
ông trời ông mắng:" mày ngon"
xấu xí như quỷ lại còn làm kiêu"
:24::24::24::24::xe:
duoc1706
09-06-2011, 09:12 AM
a vũ là phải hỏi thế này:
" bắc thang lên hỏi ông trời
bao giờ gái đẹp mới thời cua con?
ông trời ông mắng:" mày ngon"
xấu xí như quỷ lại còn làm kiêu"
:24::24::24::24::xe:
Chí phải chí phải!!!
hongbinh
09-06-2011, 04:56 PM
Lấy Tiền Cho Gái (Bắc thang lên hỏi ông trời)
Ca sĩ: Phong Lê
Sáng tác: Phong Lê
Bắc thang, bắc thang lên hỏi cái ông trời,
Lấy tiền cho gái có đòi được không?
Ông trời, ông trời ổng bảo cái rằng không
Lấy tiền cho gái... lấy tiền cho gái...
Tao còn bị gạt huống chi là mày.
http://music.yeucahat.com/mp3/new-artist/4205-lay-tien-cho-gai-bac-thang-len-hoi-ong-troi~phong-le.html
quangvu1605
09-06-2011, 06:06 PM
Chí phải chí phải!!!
Thấy mình rùi hay sao mà hùa theo nói chí phải vậy Ku
a vũ là phải hỏi thế này:
" bắc thang lên hỏi ông trời
bao giờ gái đẹp mới thời cua con?
ông trời ông mắng:" mày ngon"
xấu xí như quỷ lại còn làm kiêu"
Đừng nghe phương nói. Phương nó dương đông kích tây đó. nhân khi chê QV xấu đánh lạc hướng mấy "Gơ" nhà ta thế là phương nó "Háo sắc" nhảy vào cua QV liền ý mà:71:
myfatherisjesu
09-06-2011, 06:48 PM
Cho con góp vui vài câu nha!
Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Con ăn thịt chó rồi đời ra sao???
Ông Trời hai má đỏ au
Nhậu mà không rủ - tội chồng gấp ba
Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Côn Lôn theo kiếm hay là theo đao???
Ông Trời bứt tóc - gãi tai…
Tao chơi Ngũ Độc làm sao chỉ mày
Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Vợ con ghen quá - làm sao bây giờ?
Ông Trời mới trả lời rằng:
Mày ngu mày chịu - mày đừng hỏi tao
Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Con muốn 'kua gái' thì thời làm sao?
Ông Trời nổi nóng bảo rằng:
Tao còn đang học - làm sao chỉ mà
mary phuongthuy
09-06-2011, 07:10 PM
Thấy mình rùi hay sao mà hùa theo nói chí phải vậy Ku
Đừng nghe phương nói. Phương nó dương đông kích tây đó. nhân khi chê QV xấu đánh lạc hướng mấy "Gơ" nhà ta thế là phương nó "Háo sắc" nhảy vào cua QV liền ý mà:71:
phải rùi, háo sắc đâu có bằng ai đó đâu. e không có dám nhảy vào đâu, lỡ ai kia- ( nước khoáng thiên nhiên lavy) "spam" e là xong luôn, sợ lém...hehe:10:
caythongxanh
09-06-2011, 07:26 PM
... Cớ sao cứ hỏi ông Trời?
Ông Trời xa tít, trả lời lại lâu!
Hỏi nhiều ổng cũng phát rầu :
Mấy thằng con dại (sao cứ) ôm đầu lủi vô???:24:
hongbinh
09-06-2011, 08:06 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
ông trời cũng bảo là mình lấy ta
Bắc thang lên hỏi Đức Bà
Đức Bà cũng bảo rằng ta lấy mình
:102:.. chạy đâu cho thoát.....:102:
anhhuongtho
09-06-2011, 09:20 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con xấu như thế ai người yêu con?
Con theo cô ấy dép mòn
Nay đà bảy chục, dấu son mất rồi!
:18::18::18:
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con già như thế ai người thương con?
Dẫu rằng đeo đuổi, nặng đòn
Dẫu bao cay đắng vẫn còn cố theo!
:43::43::43:
duoc1706
09-06-2011, 09:33 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời:
Người ta cứ hỏi sao trời cứ thưa?
Thử ông đừng có nói hùa,
Xem kẻ nào đến hỏi thừa chi thêm.
Lúc đó thì rảnh bậc thềm,
Đi đâu học hỏi chi thêm thì mời!
Khoẻ thân không chịu cuộc đời
Lại cứ thích chịu bị người phiền thân.
Bà con trăm họ xa gần,
Giờ trời đã nghỉ, xin đừng hỏi thêm!
Dại thân phải chịu ưu phiền,
Hỏi trời, trời cũng đâu liền chỉ cho.
hongbinh
09-06-2011, 09:41 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Nàng già nàng xấu con thời tính sao
Trời rằng mi hãy nhìn tao
Tình già chung thủy nghĩa tào khang vui
nick_my_test
10-06-2011, 06:43 AM
Bắc thang lên hỏi Ông Trời
Mấy thèng tí toét, rảnh đời tính sao?
"Kêu thằng Sấm Sét cho tao
Đinh tai, nhức óc,... một đao cho rồi!"
:53::111::118::24:
hongbinh
10-06-2011, 07:33 AM
Bắc thang lên hỏi Ông Trời
Mấy thèng tí toét, rảnh đời tính sao?
"Kêu thằng Sấm Sét cho tao
Đinh tai, nhức óc,... một đao cho rồi!"
:53::111::118::24:
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tình yêu, bạo lực ông chơi thứ nào
Trời rằng trời chỉ mong sao:
Người đời đối xử ngọt ngào yêu thương
Xa rời những búa cùng đao
Xa rời bạo lực dâng trao tình người
(.... hãy đối xử nhân bản với nhau, tránh xa bạo lực dựng xây tình loài người)
caythongxanh
10-06-2011, 03:31 PM
Bắc thang lên hỏi ông Trời :
- Sống mà không biết vui cười thì sao?
Trời cười rung cả hàm râu :
- Cười mà không thích... sẽ mau bị khùng... :10:
hongbinh
10-06-2011, 04:08 PM
Bắc thang lên hỏi ông Trời :
- Sống mà không biết vui cười thì sao?
Trời cười rung cả hàm râu :
- Cười mà không thích... sẽ mau bị khùng... :10:
Bắc thang lên hỏi ông trời
Xin Trời cho biết vui cười ích chi
Trời cười trời bảo như ri
Không cười héo hắt còn gì tuổi xuân
myfatherisjesu
10-06-2011, 06:21 PM
Chà chà, đúng là nơi giao lưu văn nghệ!
Cho con Thêm vài câu nữa ạ!
Bắc Thang lên hỏi ông trời
cười mà híp mắt ông thời tính sao??
Ông liền đáp lại ngay rằng!
vậy thì ngươi phải giảm cân tức thì!!
Bắc thang lên hỏi ông trời!
con hay chơi bạc thâu đêm...làm sao con giàu?
ông liền ôm bụng ông cười.
Đê giờ họ cấm!... thôi thì ăn xin!
Bắc thang lên hỏi ông trời
Chưa nên đến cổng thiên lôi đuổi về
Hôm nay Chủ Nhật, Ông thời nghi ngơi!
thôi đành mặt méo đi về, âm thầm chịu đựng để chờ ngày mai
Bắc Thang lên hỏi ông trời
con đi ăn phở... Bị vợ cho nhừ đòn
ông liền gọi lại nói thầm
như tao ăn bún có làm sao đâu!
silk_flower109
10-06-2011, 07:36 PM
Cho con ké 1 câu ... :D
Bắc thang lên hỏi ông trời
Sinh thời đẹp gái biết làm sao đây
Ông trời ổng chửi " mày điêu "
Nhưng mà xinh thế ta liều một phen :24:
hongbinh
10-06-2011, 08:10 PM
Cho con ké 1 câu ... :D
Bắt thang lên hỏi ông trời
Sinh thời đẹp gái biết làm sao đây
Ông trời ổng chửi " mày điêu "
Nhưng mà xinh thế ta liều một phen :24:
Bắc thang lên hỏi ông trời
Sinh thời đẹp gái biết làm sao đây
Trời rằng đẹp phải học hay
Tam tòng tứ đức luyện ngày luyện đêm
Luyện tâm luyện tính luyện rèn....
Công ngôn dung hạnh mới nên thân người
Trời cười: lúc đó nhà ngươi
Mới là thiếu nữ xinh tươi muôn phần
myfatherisjesu
10-06-2011, 09:13 PM
Bắc thang lên hỏi ông Trời
con thời bị ế biết làm chi đây
ông liền ngắm nghía ông nhìn hồi lâu
Chuyên gia Make up đi đâu?
mà sao con lại ngầu như thế này?
thời nay mà không make up có mà mục thớt con ơi!
anhhuongtho
12-06-2011, 07:11 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Ngày nay gái ít, trai thời ra sao?
Thống kê xã hội thế nào
Chỉ vài năm nữa gái đào đâu ra?
Ông rằng đâu phải tại ta
Thống kê báo động cũng là tại ngươi!
:105::105::105:
silk_flower109
12-06-2011, 09:19 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Ba lời "yêu dóc" biết mình đơn phương
Ông trời mách lối mà đi
Yêu thì bày tỏ biết đâu hai đường
Một đường từ chối rồi thôi
Đường kia cao hứng hai người yêu nhau
Hỏng dám làm.. ông trời bày dại.. :21:
hongbinh
12-06-2011, 09:34 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Ngày nay gái ít, trai thời ra sao?
Thống kê xã hội thế nào
Chỉ vài năm nữa gái đào đâu ra?
Ông rằng đâu phải tại ta
Thống kê báo động cũng là tại ngươi!
:105::105::105:
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Ngày nay gái ít trai thời ra sao?
Trời rằng đâu phải tại tao
Tại vì bay thích hai con là vừa
Thêm phần khinh nữ trọng nam
phạm bao tội ác giết ngàn bào thai
Muốn cân bằng nữ và nam
Xa rời tội ác phá thai lan tràn
hongbinh
12-06-2011, 09:46 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Ba lời "yêu dóc" biết mình đơn phương
Ông trời mách lối mà đi
Yêu thì bày tỏ biết đâu hai đường
Một đường từ chối rồi thôi
Đường kia cao hứng hai người yêu nhau
Hỏng dám làm.. ông trời bày dại.. :21:
Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Ba lời yêu dóc biết chơi thế nào
Trời rằng dầu ruộng đã đo
Thầy mẹ chưa biết chớ cho nhau cày
TamHonNho
12-06-2011, 10:38 PM
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Ông quỳ ông lạy "Cho Tôi xin hàng ! :77:
Hỏi gì hỏi lắm - lan man
Tao đày hết xuống thế gian cả rồi
Cái tật hay hỏi lôi thôi
Phiền nên đuổi hết - cõi Trời mình Tao
Vẫn không chịu ở yên sao ?
Bắc thang hỏi nhảm làm tao bực mình
Mấy chuyện vớ vẩn linh tinh
Lo mà giải quyết một mình đi con !
Có khôn thì nhớ liệu hồn
Hỏi nữa tao tát ... vỡ mồm nghe chưa ? :24:
JosKhaiNguyen
13-06-2011, 07:48 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Gì mà hỏi lắm bộ rảnh rỗi sao??
Rảnh thì đem sách mà coi
Làm theo sách vở thế mà hay hơn
Chớ nên bắc thang lên quài
Bà Trời bả thấy,bả lại sinh nghi
Bả mà giận dữ thì nguy
Lúc đó tao phải bắc thang xuống trần:71:
:icon3::24:
hongbinh
13-06-2011, 05:46 PM
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Ông quỳ ông lạy "Cho Tôi xin hàng ! :77:
Hỏi gì hỏi lắm - lan man
Tao đày hết xuống thế gian cả rồi
Cái tật hay hỏi lôi thôi
Phiền nên đuổi hết - cõi Trời mình Tao
Vẫn không chịu ở yên sao ?
Bắc thang hỏi nhảm làm tao bực mình
Mấy chuyện vớ vẩn linh tinh
Lo mà giải quyết một mình đi con !
Có khôn thì nhớ liệu hồn
Hỏi nữa tao tát ... vỡ mồm nghe chưa ? :24:
Bắc thang lên hỏi ông trời
Trần gian hay hỏi ông thời tính sao?
Trời rằng Tránh tính tự cao
Làm vua một nước phải nghe dân tỏ bày
silk_flower109
13-06-2011, 09:14 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Ca lời khen chú có làm sao không?
Đối lời chú lại đáp lời
Qủa là nhân chúng hết lời ca khen
Trời rằng bản tính ta ban
Nhân tài vô số điển hình Hongbinh :4:
anhhuongtho
14-06-2011, 09:46 AM
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Ông quỳ ông lạy "Cho Tôi xin hàng ! :77:
Hỏi gì hỏi lắm - lan man
Tao đày hết xuống thế gian cả rồi
Cái tật hay hỏi lôi thôi
Phiền nên đuổi hết - cõi Trời mình Tao
Vẫn không chịu ở yên sao ?
Bắc thang hỏi nhảm làm tao bực mình
Mấy chuyện vớ vẩn linh tinh
Lo mà giải quyết một mình đi con !
Có khôn thì nhớ liệu hồn
Hỏi nữa tao tát ... vỡ mồm nghe chưa ? :24:
Ông tát con cũng chẳng chừa
Con sinh giờ hỏi, giờ thưa mất rồi
Tát nhiều tay mỏi rã rời
Nhân gian không hỏi, ông thời có yên?
"Thôi mày cứ hỏi liên miên
Cho tao có việc, dẫu điên cái đầu!"
duoc1706
14-06-2011, 11:28 AM
Mọi người mặc sức mà thưa
Nhưng mà ai biết ông trời là ai?
Ai biết thì xin giải bày
Ông trời hiện hữu, phép tài là bao?
Ông trời đang ở chốn nào?
Ông trời đang muốn làm sao thế trần?
Nếu trời là vị hữu hằng
Sao người tự hỏi tự thân trả lời?
Sao người cứ hỏi khơi khơi?
Chẳng lẽ trời cũng tính người phàm thôi?
Nếu trời là Đức Chúa Trời,
Sao người dám nói ông Trời lăng nhăng?
Sao người dám nói Trời rằng:
Trời cũng có vợ, lăng nhăng chuyện thường?
... ... ...
maria_huong
15-06-2011, 11:48 AM
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Vợ con nó quái, dữ như bà chằng.
Ông Trời, ổng trả lời rằng,
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày.
Bắc thang lên hỏi ông Trời.
Oan này sao thấu, ông Trời nghe chăng.
Bổn sinh con phận nữ nhi.
Tay mềm chân yếu, dữ chằng được sao.
Ông thương phận nữ má đào
Tháng ngày vất vả ốm o gầy mòn.
Sao không thấu đạt tình con
Lại còn gieo ác cho con tội này.
Ông Trời ngó xuống mà xem
Con nào có dám nói thêm điều gì
Mấy tay tiền bối nặng tay
Mong ông xét xử cho hay tội này
Ông mà không xử “bọn này”
Con còn mấy lão bà bà tiếp tay.
Bắc thang lên hỏi tội Trời.
Giải dùm con gái nỗi oan thấu Trời.
Chuối ơi! Yến Châu nè! Tiếp tay nhé, kẻo cánh mày râu này quá quắt lắm rồi!!!
hongbinh
15-06-2011, 12:52 PM
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Vợ con nó quái, dữ như bà chằng.
Ông Trời, ổng trả lời rằng,
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày.
Bắc thang lên hỏi ông Trời.
Oan này sao thấu, ông Trời nghe chăng.
Bổn sinh con phận nữ nhi.
Tay mềm chân yếu, dữ chằng được sao.
Ông thương phận nữ má đào
Tháng ngày vất vả ốm o gầy mòn.
Sao không thấu đạt tình con
Lại còn gieo ác cho con tội này.
Ông Trời ngó xuống mà xem
Con nào có dám nói thêm điều gì
Mấy tay tiền bối nặng tay
Mong ông xét xử cho hay tội này
Ông mà không xử “bọn này”
Con còn mấy lão bà bà tiếp tay.
Bắc thang lên hỏi tội Trời.
Giải dùm con gái nỗi oan thấu Trời.
Chuối ơi! Yến Châu nè! Tiếp tay nhé, kẻo cánh mày râu này quá quắt lắm rồi!!!
Bà Hường ôi hỡi bà ơi!
nếu bà cảm thấy không chằng thì thôi
Cớ sao khiếu nại lên Trời
Kéo bè lập cánh rối bời kỷ cương.
matnhungdd
15-06-2011, 01:18 PM
kỷ cương mặc kệ kỷ cương
con đây thích thế ông làm gì con..?:45:
caythongxanh
15-06-2011, 01:41 PM
... Bắc thang em mới hỏi ông Trời :
- Bà Trời mà thế ông thời làm sao?
Giật mình ông "quặp" chòm râu,
- "Bả" mà không thế, thì đâu làm "trời"
Mang danh tao vốn ông Trời
Nhưng mà nhờ "bả" tao mới thời làm "ông"...:106:
maria_huong
15-06-2011, 04:57 PM
Bà Hường ôi hỡi bà ơi!
nếu bà cảm thấy không chằng thì thôi
Cớ sao khiếu nại lên Trời
Kéo bè lập cánh rối bời kỷ cương
Anh ơi! Sao nỡ nặng lời
Bà này đâu dám lên Trời kêu oan
Chỉ tại anh cứ kêu than
Làm thân phụ nữ tiếng oan tày đình
Yến Châu
15-06-2011, 07:07 PM
Hôm nay thấy chị Hường "réo" quá, em cũng lật đật "bắc thang" lên Trời! Hên ghê không có "Ảnh" ở nhà , gặp "Bà chị" thôi! Cũng "phỏng vấn" được mấy câu đem về "trình tấu " lại!
Bắc thang lên hỏi bà trời
Chồng con ham gái con thời làm sao
Bà trời cười mỉm thở phào
A-xít cứ tạt, dao phai cứ bằm
Bắc thang lên hỏi bà trời
Đàn ông hư quá trảm nòi được ko
Bà trời liền trả lời rằng
Con cứ việc chém hậu phần ta lo
Bắc thang lên hỏi bà trời
Trần gian quân tử đếm đầu ngón tay?
Bà trời thủ thỉ oanh vàng
Trên đây còn "đứt", nói chi dưới trần???
Yến Châu
15-06-2011, 07:14 PM
Trước khi ra dzìa "Chị gái" còn kiu em lại nhắn nhủ mấy anh vài câu:
Tụi bay cứ hỏi Ông Trời
Ổng thấy phiền quá, trần đời oái ăm
Nên ổng nghỉ việc nguyên năm
Bà Trời thay thế, nhân gian thăm dò
Thấy người vất vả lò mò
Bắc thang không nổi, mỏi giò mỏi tay
Bà Trời lên chức hôm nay
Cho luôn thang máy - "Tao"chơi ngon hơn Ông Trời!
silk_flower109
15-06-2011, 07:58 PM
Già nữ lên tiếng kêu than
Già nam hỏng vừa chọt lại bằng thơ
Hai bên tuyên chiến dã man
Trời nhìn Trời bảo : bó tay gian trần
Thôi thì lên tiếng xin can
Trao lời thương mến bắt tay trao hòa !! :guitar::guitar::guitar:
matnhungdd
16-06-2011, 01:53 PM
ông trời ơi hỡi ông trời !!!!
bắt tay như thế làm hòa cho xong
ông mà một dạ hai lòng..
bà trời mà biết thế là tiêu tang..:39:
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.