PDA

View Full Version : phút cầu nguyện 10.6.2011



gioanha
10-06-2011, 06:33 PM
PHÚT CẦU NGUYỆN

Khi yêu ai người ta mong ước được ở gần người ấy, ở lại trong nhau để thuộc về nhau trọn vẹn. Đặc tính của tình yêu là sự hòa hợp, giàn trải và tan biến vào nhau, nên một trong nhau như hai cơn gió quyện vào nhau để cùng một chiều bay qua những cánh đồng giấc mộng vàng hòa vào sóng nước đại dương mêng mông miền thương mến

Có một ông bố chất vấn chàng trai đến ngỏ hôn cùng cô con gái của ông: Anh có thể đáp ứng cho con gái tôi mọi điều nó mong ước không?

- Thưa bác, chắc chắn là có thể, cô ấy đã nói với cháu rằng: Tất cả những gì cô ấy mong ước chính là cháu
-
Quý vị và các bạn thân mến

Là con người, ai trong chúng ta cũng có những điều mong ước của riêng mình, có người mong ước kiếm được nhiều tiền, giàu sang, người khác lại mong ước dược danh dự, được hạnh phúc, có sức khỏe, có trí thức. Tất cả những mong ước thật chính đáng cho chúng ta ước mong. Tận sâu trong đáy lòng mình ai cũng mong ước được yêu thương. Trong tình yêu mong ước lớn nhất, món quà quý nhất đó là người mình yêu, mong ước của cô gái và câu trả lời của chàng trai trong câu chuyện trên đây thật xác đáng, đó cũng là mong ước của nhiều lứa đôi khi yêu nhau, bởi vì tình yêu đích thực phải được đền đáp bằng tình yêu, bằng chính bản thân đối tượng mình yêu.

Nói đến tình yêu là nói đến trái tim vì trái tim được xem là biểu tượng của tình yêu, trái tim vừa nhận máu vừa chuyển máu đến các cơ quan khác, khi nhận máu có màu đỏ thẫm và khi cho đi máu có mầu đỏ tươi. Trái tim ví như một giòng sông sự sống cứ cho đi lưu chuyển không ngừng nhưng vẫn đầy tràn, nếu lúc nào đó trái tim không còn chuyển máu đi nữa, lúc ấy sự sống đang cạn dần và con người sẽ chết, vì vậy con người có thể sống thiếu cơm bánh nhưng không thể sống thiếu tình yêu. Thánh nữ Catarina Sienna gọi Thiên Chúa là người yêu, là Đấng tình quân con tôn thờ, thánh nữ luôn mong ước dâng cho Chúa trọn vẹn thân xác, tâm hồn, con tim để Chúa định đoạt và yêu thương. “Chúa là của con, mãi mãi con thuộc trọn về Chúa, và Chúa muốn gì trên bản thể đời con”. Còn mẹ Têrêsa Calcutta thì cảm nhận: Khi chúng ta trao ban một món quà và nếu đó là một mất mát hy sinh to lớn đối với chúng ta thì món quà ấy càng trở nên quý giá.

Một người mẹ trao tặng sự sống cho con đó là món quà lớn nhất với kết quả của chín tháng cưu mang, với muôn vàn vất vả hy sinh. Một người cha tặng cho con món quà quý giá là khi ông dành sức lực, thời giờ cả một đời người để nuôi dạy con cái. Một người tình trao tặng món quà quý giá nhất cho người mình yêu là khi họ dám hy sinh tất cả cho người mình yêu. Với ý nghĩa đó Thiên Chúa là kiểu mẫu của người tặng quà, món quà đó là người Con Một yêu dấu với một trái tim đầy ắp tình yêu đã hiến trọn thân mình qua cái chết trên Thập Giá. Trong bữa tiệc chia tay, biết mình sắp rời xa các môn đệ, Chúa Giêsu đã trút hết nỗi niềm tâm sự với các ông, Ngài nói: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Chúa Giêsu muốn ở lại mãi với con người qua bí tích Thánh Thể như bảo chứng của tình yêu, bởi khi đụng chạm cầm lấy và ăn vào, các môn đệ và cả chúng ta đều phải yêu mãi, nhớ mãi và sống mãi. Ngài đã yêu thương con người bằng cả trái tim mở ra trút cạn đến giọt máu cuối cùng để hòa giải tội lỗi nhân loại, khai sinh Giáo Hội, khơi nguồn sự sống mới.

Thánh Giám mục Bôlaventura thì ví trái tim Chúa Giêsu là mạch nước chảy ra từ giữa vườn địa đàng được chia làm bốn nhánh rồi đổ tràn vào các tâm hồn sốt sắng, mạch nước đó tưới gội và làm cho cõi đất được phì nhiêu, dòng nước vĩnh cửu, trong ngần, dịu ngọt xuất phát từ nguồn mạch mà mắt phàm không thể thấy, dòng nước sâu không đáy, cao vô tận, rộng vô biên, dòng nước tinh tuyền không gì có thể khuấy đục

Có ai yêu thương bằng Thiên Chúa, trái tim Ngài đã chịu tan nát vì tội lỗi nhân loại, thế mà trái tim ấy vẫn không ngừng cho đi, trái tim ấy là nơi hò hẹn, chốn náu thân của con người nhất là những người nhỏ bé, nghèo hèn, tội lỗi, trái tim đã từng thổn thức trước những giới hạn của con người, trước cái chết của người bạn Nazarô, của con trai bà góa thành Naim, của con gái ông trưởng hội đường, trái tim ấy cũng phấn khởi như người phụ nữ tìm thấy đồng bạc bị mất, hân hoan tràn ngập niềm vui như mục tử tìm thấy con chiên lạc, đã rung nhịp yêu thương cảm thông sâu sắc trước giọt nước mắt thống hối ăn năn của Maria Nađalêna, và trái tim ấy cũng chỉ canh cánh một điều đó là: “Con Người đến để anh em được sống và sống dồi dào” Phụng vụ Giáo hội đã dành trọn tháng sáu để kính nhớ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu của Thiên Chúa. Từ trái tim ấy mà Giáo Hội có một sức sống tràn trề sung mãn

Lậy Chúa! Xin cho chúng con biết chạy đến trái tim Chúa lãnh nhận kín múc tình yêu để chúng con biết sống yêu thương như Chúa, trái tim Chúa là chốn ủi an cho người đau khổ, nơi ẩn náu cho kẻ tội lỗi. Xin cho chúng con biết nương tựa vào trái tim Chúa khi cuộc sống còn nhiều nỗi chông chênh, khi phận người còn nhiều va vấp lỗi lầm. Xin cho chúng con có được trái tim như Chúa để dám mở ra, dám cho đi, dám hy sinh quên mình vì mọi người Amen



Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu