PDA

View Full Version : Thân mời cùng nhóm Ước Mơ đến thăm mái ấm Phan Sinh



zizozippo
15-06-2011, 12:37 AM
Xin chào cả nhà, mình xin đại diện nhóm Ước Mơ thân mời Quí ACE cùng tham gia chương trình đến thăm mái ấm Phan Sinh. Chắc hẳn Quí ACE đã nghe nhiều về mái ấm hoặc có thể cũng đã đến với mái ấm.
Xin Quí ACE giành chút thời gian tham gia cùng nhóm Ước Mơ để chia sẻ khó khăn với Thầy Châu và những hoàn cảnh kém may mắn
Thân mời Quí ACE cùng tham gia.

Thông tin liên hệ
Trâm - 0906 629 352
Email: b.tram1105@yahoo.com
hoặc www.uocmo.vn

Đây là chương trình cụ thể.


CHƯƠNG TRÌNH ĐI THĂM MÁI ẤM PHAN SINH – CẮM TRẠI TẠI KHU DU LỊCH THÁC MAI

Giới thiệu
Đôi nét về Mái Ấm Phan Sinh
Mái ấm được thầy Bùi Văn Châu thành lập năm 1998. Ban đầu có tên là mái ấm Sao Mai. Đến năm 2004 được đổi tên thành mái ấm Phan Sinh. Nơi đây chính là ngôi nhà của gần 30 con người. Họ là những người khuyết tật, thiểu năng,bại não...Nguồn thu nhập chính của mái ấm vẫn là ngày ngày, thầy Châu đi xin cơm thừa canh cặn bán cho các trại nuôi heo để kiếm tiền trang trải cho mái ấm. Ngoài ra, thầy còn nuôi ếch, nuôi gà, nuôi cá,...Sau 1 ngày tất bật với công việc tại mái ấm, thời gian buổi tối mới chính là thời gian thầy giành cho gia đình nhỏ của mình. Phần thu nhập được thầy phân chia rất rạch ròi: phần thu nhập từ việc đi thu gom cơm thừa để bán, chăn nuôi thêm là dành cho mái ấm, thu nhập từ việc đi dạy tiếng Anh sáu buổi tối/tuần là dành cho gia đình.

Đôi nét về KDL Thác Mai
- KDL sinh thái Thác Mai bao gồm quần thể rừng và thác nằm trên lưu vực sông La Ngà, thuộc địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thác Mai nằm cách TP.HCM khoảng hơn 100km, tuy là KDL nhưng nơi đây còn khá thô sơ phù hợp cho các loại hình cắm trại, dã ngoại.


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian và địa điểm
- Thời gian : từ 6h30 ngày 25/06 đến 17h30 ngày 26/06/2011
- Thời gian tập trung: 6h30 ngày 25/06/2011
- Địa điểm tập trung: Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức - 281 đường Võ Văn Ngân (gần chợ Từ Đức)
- Địa điểm tổ chức chương trình: Mái ấm Phan Sinh ( Trảng Bom, Đồng Nai), KDL Thác Mai (Định Quán, Đồng Nai)
- Phương tiện di chuyển: xe du lịch 50 chỗ
- Lệ phí tham gia: 250.000/người (bao gồm: tiền xe, tiền ăn, tiền tham quan, thuê phòng ở và chi phí phát sinh..)
- Thời gian đăng kí từ nay đến ngày 22/6 (danh sách sẽ chốt khi đủ số lượng )

Phần quà
- Tả giấy (Người lớn, trẻ em)
- Sữa
- Vật dụng vệ sinh (nước tẩy rửa, bột giặt, …)
- Quần áo cũ

Liên hệ
- Mọi chi tiết đóng góp, hỗ trợ cho chương trình vui lòng liên hệ:
+ Trần Thanh Trúc - Email: nanaseebo@yahoo.com - 0938 632 444
+ Lê Hoàng Anh Vũ - Email: lehoanganhvu@gmail.com - 0905 703 456
+ Trịnh Thị Bảo Trâm – Email: b.tram1105@yahoo.com – 0906 629 352
Mã số tài khoản NH Vietcombank: TRỊNH THỊ BẢO TRÂM 0251 002 262 470
Website: www.uocmo.vn
Mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn, chân thành cám ơn các bạn!


CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH


Thứ Bảy ngày 25/06/2011
- 6h30: Tập trung tại cổng nhà thiếu nhi quận Thủ Đức
Điểm danh
Chia nhóm, phân công công việc
Phổ biến nội dung chương trình và những công việc cụ thể
Phổ biến những quy định, những việc cần chú ý khi tham gia chương trình
- 7h00: Xe khởi hành đến mái ấm Phan Sinh
- 8h00 – 10h00: Thăm và vui chơi với các bé tại mái ấm
- 10h00 – 12h00: Đến KDL Thác Mai
- 12h00 – 14h00:
Ổn định thành viên
Kiểm tra, di chuyển hành lý đến khu cắm trại
Ăn uống + nghỉ ngơi
- 14h-15h00: Chuẩn bị khu vực lửa trại
- 15h00 – 16h00: tắm thác tự do
- 16h00-17h30: tắm nước ngọt + chuẩn bị cơm chiều
- 17h30-18h30: Dùng cơm chiều
- 18h30 - 20h30: Trò chơi khởi động đêm lửa trại
- 21h00 – 22h30: Lửa trại
- 22h30-00h00: chia sẻ + ăn khuya
- 00h00 – 00h30: dọn dẹp khu vực lửa trại + di chuyển về khu cắm trại nghỉ ngơi

Chủ Nhật ngày 05/06/2011
- 5h30- 6h30: vệ sinh cá nhân
- 6h30-7h: Tập thể dục buổi sáng
- 7h-8h: Ăn sáng
- 8h-10h30: Trò chơi vượt trạm
- 10h30-11h30: chuẩn bị cơm trưa
- 11h30-12h30: Dùng cơm trưa
- 12h30 – 13h30: Dọn dẹp + nghỉ ngơi
- 13h30: Khởi hành đi Bàu nước sôi
- 14h – 14h30 : Tham quan tự do tại Bàu nước sôi
- 14h30 : Lên xe về thành phố
- 17h30: Đến thành phố. Kết thúc chuyến đi

Dự trù kinh phí
Quà cho mái ấm
- Tả giấy cho người lớn .................................................. ....................... 3.000.000
- Nước lau sàn nhà ........................ .............................. 500.000
Xà bông giặt quần áo .......................... ......................... 500.000
- Xà bông Lifebuoy ........................ ............................... 150.000
- Sữa ....................... .................................................. 500.000

Chi phí cắm trại
- Thuê xe ...................................................5.000.000 - 6.000.000
- Tiền ăn (gồm 1 bữa sáng, 2 bữa trưa, 1 bữa chiều và 1 bữa tối) ... 5.000.000

+ Bữa sáng ...................... 10.000/người
+ Bữa trưa, chiều, tối ........ 20.000/người
- Thuê phòng ........................ ....................................... 1.000.000
- Vé vào cổng + tiền lưu trú qua đêm ( 30.000/người) .......... 1.500.000
- Chi phí chuẩn bị trò chơi .......................... ...................... 300.000
- Chi phí linh tinh ....................... ................................... 1.000.000
- Chi phí phát sinh ......................................................... 2.000.000

zizozippo
15-06-2011, 12:52 AM
Mái ấm Phan Sinh - ngôi nhà mà Thầy Châu đã đón nhận các em, những số phận kém may mắn, bị bỏ rơi…các em được chăm lo, được bao bọc ngay cả khi không biết chính bản thân mình là ai… Nơi đây, các em lớn lên và cũng chính tại nơi đây những số phận ngắn ngủi đã ra đi…………


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0050.jpg


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0051.jpg

Ví như em bé này đây, đã được Thầy cưu mang từ khi được một vài ngày tuổi. Mẹ bệnh nặng khi hạ sinh em. Một bên là vợ, một bên là con, bố em đã phải dứt ruột bỏ em để cứu mẹ. Sau ca phẩu thuật, em được ra đời và để lại di chứng nặng nề nơi em, tay chân em đơ cứng không thể cử động được. Gia đình khó khăn, mẹ bệnh nặng cần phải mổ. Bố em đã gởi em cho Thầy Châu nhờ Thầy giúp đỡ. Từ đó, em trở thành một thành viên trong nhà Thầy. Thế nhưng, số phận vẫn không mỉm cười với em. Cách đây khoảng gần tuần tôi có liên lạc với Thầy, và hay tin em đã bỏ mọi người ra đi vĩnh viễn…


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0006.jpg

Những gương mặt ngơ ngác, những đôi tay, đôi chân bại liệt đầy bất lực. Có ai biết được ước mơ của các em là gì khi chính bản thân các em còn không biết mình là ai….


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0039.jpg


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0030.jpg


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0029.jpg


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0026.jpg


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0025.jpg


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0011.jpg


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0019.jpg

Hiểu được nỗi lòng đó, Thầy Châu đã dang rộng bàn tay yêu thương, chia sẻ, nâng đỡ những số phận kém may mắn như các em..Để kiếm chi phí chăm lo cho các em, Thầy Châu đã phải đi lấy cơm thừa của các xí nghiệp gần đó để mang đi bán cho các trại nuôi heo. Ngoài ra, Thầy còn nuôi cá, nuôi gà, nuôi ếch...kiếm thêm thu nhập để trang trải cho mái ấm. Nào tiền ăn uống, điện nước, tiền thuốc men, tiền tả giấy,...tất tần tật mọi thứ chi phí đều đè nặng lên đôi vai của Thầy. Mỗi tháng chi phí sinh hoạt, chi tiêu trong mái ấm vào khoảng 15 triệu.


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/494091.jpg


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/DSC00911a.jpg

Dù tất bật với công việc mỗi ngày, thế nhưng chỗ ngủ của các em luôn được Thầy lo tươm tất, sạch sẽ.


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0022.jpg


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0041-1.jpg

Còn đây là hồ bơi cho các em tắm vào những ngày nóng bức để có thể vượt qua những cơn động kinh.


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0065.jpg

Bữa ăn của các em là những loại rau củ được Thầy xin về từ những nơi khác. Phần nào còn mới chọn ra và đem bán lại để có thêm tiền lo cho các em.


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/DSC00899.jpg

Bé Phước, đứa trẻ duy nhất lành lặn, mạnh khỏe mà thầy được gọi đến nhận khi có người gặp bé bị bỏ dưới một gốc cây với cuống rốn còn chưa cắt. Như những đứa trẻ sơ sinh đến đây, Phước cũng được khai sinh theo họ Bùi của thầy Châu. Thầy bàn với vợ làm giấy nhận Phước làm con để bé có được một tương lai bảo đảm hơn nữa. Thiên Phước, cái tên thầy Châu đặt cho bé như là biểu hiện của niềm vui trong lòng, nụ cười trên gương mặt mình.


http://i206.photobucket.com/albums/bb63/zizozippo/RIMG0040.jpg

Chào Thầy chúng tôi ra về, lòng ưu tư trăn trở. Biết phải làm gì đây để giúp các em, làm gì đây để phần nào chia sẻ nỗi mất mát nơi các em...