PDA

View Full Version : Họp mặt ban trị sự giới trẻ Giáo phận Xuân Lộc.



mary phuongthuy
15-06-2011, 03:26 PM
RA KHƠI VỚI ĐỨC KI-TÔ.

- Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2011, khoảng 60 bạn trẻ từ các giáo hạt trong giáo phận Xuân Lộc đã cùng với cha đặc trách Phanxico Xavie Phan Chiếm- chánh xứ Bến Gỗ đã tụ họp về Mũi Né- Phan Thiết, với 2 ngày trại đầy sôi nổi, vui tươi và hào hứng. Tiếng sóng biển đã phá tan mọi ngăn cách, sau những khởi động nhẹ trong vòng tròn, mọi người dường như đã trở thành 1 nhà. Ban tổ chức đã chia thành 6 đội đồng thời bầu đội trưởng cho từng đội của mình. Sau khi ăn cơm trưa, sắp xếp các đội, cha đặc trách thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc ngày trại với chủ đề: " RA KHƠI VỚI ĐỨC KI-TÔ" bắt đầu.
" dô dô dô dô dô hò dô dô hò, anh em ta ra khơi cùng với Đức Ki-Tô,..." Lời bài hát chủ đề được vang lên mở đầu cho buổi giao lưu hứa hẹn đầy hấp dẫn và bổ ích.
- Đúng 2g chiều vô phần trò chơi vận động với những trò chơi tuy quen mà lạ như kéo co "cơ bản", kéo co "nâng cao",.... mặc dầu các bạn phải chơi dưới cái nắng gay gắt, nhưng khắp bãi biển vẫn đầy ấp tiếng cười, ai cũng hăng say chơi hết mình, từ nhỏ nhất 17 tuổi đến lớn nhất U 50. Chơi xong trời cũng đã chiều, " chú" Giuse Trần Văn Hòa- phó I BTS giới trẻ giáo phận đã có buổi chia sẻ về các kỹ năng trong sinh hoạt như các loại trò chơi khi tập trung nhiều người, ít người, băng reo...các bạn cảm thấy rất thoải mái khi " học mà chơi, chơi mà học" như thế này.
- Đến giờ chiều, mọi người có buổi chia sẽ thật nhẹ nhàng về những buồn vui, những khó khăn thuận lợi trong công việc, những mong muốn, nguyện vọng của mình lên cha đặc trách để cùng nhau tìm hướng giải quyết. Dường như sau 4 tiếng ngồi xe và 1 ngày vui chơi, ai cũng đã thấm mệt và đói bụng nên bữa cơm chiều nay bàn nào cũng đạt danh hiệu " chiến sĩ diệt mồi" 1 cách xuất sắc.
- Buổi tối là chương trình giao lưu giữa các đội với nhau bằng những tiết mục do các đội tự tập, lúc thì trầm lắng trong nền nhạc của đội " thiên nga" với tiết mục " nếu đời vắng Giê su", khi thì sôi nổi với bài hát " Chung sống" của đội " sư tử", và còn còn rất nhiều nữa....Đặc biệt hơn, là ai cũng hào hứng cho phần đốt lửa trại, các bạn nhảy múa cùng chào đón ngọn lửa, và ngọn lửa của ánh sáng, ngọn lửa của tình yêu đã được thắp lên, cháy sáng cả 1 vùng, mọi người cùng nhau nối vòng tay lớn để xua tan những ngăn cách, những ngại ngần, để kết thành 1 vòng tay đầy tràn yêu thương.
Sau đó, là phần giao lưu, ăn khuya, tâm sự, kể chuyện nhau nghe bên đống lửa gần tàn. Những củ khoai lang, những trái bắp đã được nướng lên thơm lừng, những phím đàn ghita được cất lên...không ai nói ra nhưng có lẽ những giờ phút này thật ấm áp, yên bình biết bao mặc dù gió biển rất mạnh. Ngày trại đầu tiên kết thúc trong tiếng cười, chắc có lẽ ai cũng đã thấm mệt nên sau khi cầu nguyện riêng ngã lưng xuống mọi người đã say giấc và cũng để tinh thần thật thoải mái cho thánh lễ sáng hôm sau- lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
sau đây là 1 số hình ảnh trong ngày đầu tiên:


http://cC7.upanh.com/23.710.30773026.fuU0/img0750.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0750/v/albebhfvcq.htm)

trong khi đợi xe đến, tranh thủ làm mấy pô hình nè...

http://cC8.upanh.com/23.710.30773137.Slj0/img0755.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0755/v/4lbc8h5q9m.htm)

đồ đạc để chuẩn bị ra khơi với....

http://cC3.upanh.com/23.710.30773182.1Qf0/img0756.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0756/v/6lb4fh5h1w.htm)

trên đường đi ghé qua tòa giám mục chào Đức Cha.

http://cC6.upanh.com/23.711.30774415.qX0/img0764.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0764/v/4lbbfretbj.htm)

từ trái qua:anh Tiến Đạt- thư ký BTS giới trẻ giáo phận, nhạc sĩ Xuân Hòa- phó 1 BTS giới trẻ giáo phận, cha đặc trách giới trẻ Phanxico xavie, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, chị Thiên Vy- trưởng bts giới trẻ, chị Ngọc Thu- phó 2 BTS giới trẻ giáo phận.

http://cC3.upanh.com/23.711.30774372.Mbt0/img0762.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0762/v/2lb92vej2z.htm)

http://cC6.upanh.com/23.713.30776595.A5d0/p1070206.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070206/v/6lbbfi7q2b.htm)

chụp hình lưu niệm với Đức Ông.

http://cC3.upanh.com/23.711.30774372.Mbt0/img0762.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0762/v/2lb92vej2z.htm)

http://cC6.upanh.com/23.711.30774455.qX0/img0765.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0765/v/0lb15r0rbe.htm)

dặn dò trước khi tiếp tục lên đường.

http://cC8.upanh.com/23.711.30774547.qOg0/img0767.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0767/v/flb76rdhdd.htm)

http://cC5.upanh.com/23.712.30775304.T3J0/img0773.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0773/v/clz86w2uaw.htm)

sinh hoạt trên xe: sao mở hoài ko ra nhỉ?????

http://cC5.upanh.com/23.713.30776614.UGz0/p1070208.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070208/v/dlb51i2qfa.htm)

biểu diễn saxophone

http://cC6.upanh.com/23.713.30776625.btJ0/p1070209.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070209/v/8lb49i1hey.htm)

tới biển rùi.... wellcome to Mũi Né

http://cC4.upanh.com/23.712.30775473.VsU0/img0806.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0806/v/7lz0awbs1b.htm)

http://cC6.upanh.com/23.713.30776635.ln0/p1070212.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070212/v/clb3ei1u6c.htm)

ăn cơm thôi, đói quá rùi...

http://cC2.upanh.com/23.713.30776701.hsu0/p1070214.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070214/v/2lb62i1d0b.htm)

các thành viên trong đội thiên nga đang bàn cho tiết mục tối nay.

http://cC0.upanh.com/23.714.30777319.KxK0/p1070217.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070217/v/blb4ft0rdt.htm)

kéo co " nâng cao".cố lên nào!!!!!!

http://cC2.upanh.com/23.714.30777341.i160/p1070227.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070227/v/8lba0t3net.htm)

http://cC8.upanh.com/23.714.30777367.vz60/p1070234.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070234/v/blb4cyakbb.htm)
http://cC8.upanh.com/23.714.30777427.5ZN0/p1070238.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070238/v/flb7fy4o5r.htm)
http://cC6.upanh.com/23.714.30777445.yaK0/p1070240.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070240/v/1lb2cy1o5m.htm)

http://cc0.upanh.com/23.714.30777529.6xK0/p1070246.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070246/v/8lbadyfj8r.htm)thịt cầy.... dã chiến

......còn nữa

mary phuongthuy
15-06-2011, 11:10 PM
ngày thứ 2


Trời còn tờ mờ sáng mọi người đã thức dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị lên xe để đi lễ Chúa Nhật tại nhà thờ có tên rất lạ: Rạng. ( Rang catholic church).

http://cC1.upanh.com/23.714.30777540.jug0/p1070247.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070247/v/8lb35y8l8u.htm)
http://cC1.upanh.com/23.714.30777700.iYe0/p1070248.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070248/v/blb68yeado.htm)

Ai cũng quần áo tươm tất, bảnh bao hết. Buổi sáng ở đất biển, mở mắt ra là nghe tiếng sóng biển rì rào, tiếng sóng biển trở nên 1 phần của người dân ở đây.

http://cC3.upanh.com/23.725.30788262.0K0/2495092240931376085371000002355637209065267528434n.jpg (http://www.upanh.com/upanh_249509_224093137608537_100000235563720_906526/v/8lz83h0rcl.htm)

http://cC6.upanh.com/23.725.30788255.QRs0/2469252240933542751821000002355637209065351416415n.jpg (http://www.upanh.com/upanh_246925_224093354275182_100000235563720_906535/v/1lz8dh6r3e.htm)

http://cC1.upanh.com/23.715.30777780.n5R0/p1070252.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070252/v/8lb10fenbo.htm)

hoa nở dày đặt trên cây => đẹp .

http://cC9.upanh.com/23.714.30777728.A5i0/p1070249.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070249/v/2lba9ffv2f.htm)

Nhà thờ Rạng:
* Địa điểm: Nằm trong khu vực nghỉ mát của các khách tây, các resort được xây lên, người dân nơi đây, nhất là giới trẻ hầu hết sống bằng nghề phục vụ, tiếp tân, nhân viên... trong những resort ấy, nên ngày lễ Chúa Nhật hiếm hoi lắm thì được nhìn thấy các bạn trẻ đi lễ, và đếm trên đầu ngón tay. (theo lời kể của cha chánh xứ Rạng).
* Nguồn gốc có tên Rạng: Ngày trước tại nơi đây, thường có những rạng san hô dưới biển rất nhiều, ở trên bờ dọc theo 2 đường đi thì người dân trồng những hàng dừa cao chót vót, người ta quen gọi là rạng dừa, và cứ mỗi một đoạn đường thì họ trồng những loại cây khác nhau và luôn gọi là rạng... nên từ đó giáo dân xin để tên giáo xứ là Rạng. ( trước khi biết nguồn gốc tên nhà thờ này mình có nghĩ từ " rạng" có nghĩa là rạng ngời, rạng rỡ.- cũng có nghĩa chứ nhỉ????) .
* Điều đặt biệt: các rạng dừa ở đây khi được trồng, tất cả đề ngả ra hướng ngoài biển, ngược lại với chiều gió.


trong Thánh Lễ ai cũng sốt sắng cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên từng người trẻ chúng con, để tiếp tục hăng say mang Chúa đến cho mọi người. Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí thiêng liêng và thánh thiện. Sau thánh lễ mọi người chụp chung với nhau tấm hình làm kỉ niệm cùng cha sở tại đây:


http://cC8.upanh.com/23.714.30777747.sxq0/p1070250.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070250/v/dlb12fdr4e.htm)

http://cC0.upanh.com/23.725.30788269.2du0/2512752240935442751631000002355637209065435818219n.jpg (http://www.upanh.com/upanh_251275_224093544275163_100000235563720_906543/v/2lz12hbnat.htm)

Thánh Lễ xong mọi người lên xe trở về trại, ăn sáng và chuẩn bị cho trò chơi lớn, ai cũng hồi hộp chờ đón phần chơi này, nào chúng ta cùng ra khơi thôi.!!!!!!!!!!!!!!


http://cC4.upanh.com/23.712.30775323.lFE0/img0782.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0782/v/clzf5w6eax.htm)

đi tìm Chúa Giêsu để xem Người có bí quyết gì mà ai cũng theo Người.

http://cC0.upanh.com/23.712.30775339.hdA0/img0793.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0793/v/8lz48wbz3r.htm)
trời sa mạc nóng bức quá........:18:

http://cC1.upanh.com/23.712.30775420.iHK0/img0794.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0794/v/3lz00w4u5n.htm)



http://cC2.upanh.com/23.725.30788281.8UU0/2551352240936409418201000002355637209065474324045n.jpg (http://www.upanh.com/upanh_255135_224093640941820_100000235563720_906547/v/alz0dh4ncj.htm)

http://cC7.upanh.com/23.725.30788266.HDf0/2499452240936742751501000002355637209065482571092n.jpg (http://www.upanh.com/upanh_249945_224093674275150_100000235563720_906548/v/0lz85h8n2v.htm)

http://cC4.upanh.com/23.715.30778093.dk40/p1070272.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070272/v/9lbacf7b9s.htm)

đội Sư Tử

http://cC0.upanh.com/23.715.30778079.NCx0/p1070271.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070271/v/9lba2f2zbp.htm)

đội Thiên Nga

http://cC8.upanh.com/23.715.30778027.nKG0/p1070266.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070266/v/blbaafdk6r.htm)

đội Đại Bàng

http://cC5.upanh.com/23.715.30778014.RBD0/p1070264.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070264/v/albc1fax7u.htm)

đội Phượng Hoàng

http://cC6.upanh.com/23.715.30777985.YyH0/p1070262.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070262/v/blb26f8ofm.htm)

đội Sơn Ca

http://cC3.upanh.com/23.713.30776292.d0u0/img0834.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0834/v/5lb8cc1s8g.htm)
http://cC5.upanh.com/23.715.30777854.p3U0/p1070260.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070260/v/8lbfffbv6q.htm)
http://cC4.upanh.com/23.715.30777843.SL90/p1070259.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070259/v/3lb5af9v2r.htm)
http://cC3.upanh.com/23.715.30777892.j6c0/p1070261.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p1070261/v/dlbc0f1u4f.htm)
http://cc3.upanh.com/23.725.30788282.4vt0/2599772240914909420351000002355637209064602696513n.jpg (http://www.upanh.com/upanh_259977_224091490942035_100000235563720_906460/v/5lzf9h1n3g.htm)

Kết thúc 2 ngày sinh hoạt giao lưu, ban tổ chức phát thưởng cho các đội. Đội nào cũng có cái hay, hoan hô các đội đã có tinh thần " thắng không kiêu, bại không nản".
Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, bài hát chủ đề lại được vang lên lần nữa, ai cũng lưu kuyến, muốn cho thời gian kéo dài thêm mãi. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con 2 ngày vui chơi sinh hoạt, giao lưu học hỏi, qua đó chúng con càng thắt chặt tình thân và yêu thương nhau hơn. Hẹn gặp lại...........


TP

tuan-anh
26-06-2011, 09:33 PM
cha xứ mình nhìn cũng giống dân miền biển chứ nhỉ ?...mary phuongthuy

duoc1706
26-06-2011, 10:30 PM
Vui quá đi mất! .