View Full Version : Em Ngày Xưa... Em Ngày Nay
hongbinh
15-06-2011, 09:32 PM
Em Ngày Xưa... Em Ngày Nay
Ngày xưa mái tóc buông lơi ,
Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà .
Ngày xưa da trắng nõn nà ,
Bây giờ da đã trổ hoa .... đồi mồi .
Ngày xưa miệng cười thật tươi ,
Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng .
Ngày xưa mặt sáng như trăng ,
Bây giờ xám xịt như vầng mây đen,
Ngày xưa yểu điệu như tiên
Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu .
Ngày xưa chum chúm núm cau ,
Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây .
Ngày xưa nhựa sống căng đầy ,
Bây giờ vắt mãi bẩy ngày cũng không .
Ngày xưa thắt đáy lưng ong ,
Bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ .
Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ ,
Bây giờ thưa cứng tưa hồ rễ tre .
Ngày xưa ăn nói dễ nghe ,
Bây giờ cẳn nhẳn chua lè khó ưa ..
Ngày xưa thích được mây mưa ,
Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì
Ngày xưa thường sánh vai đi ,
Bây giờ chỉ thích năm ì ...xem phim...
Ngày xưa nhớ nhau đi tìm,
Bây giờ mặc kệ ...con chim mất dzồi.
Em Ngày Xưa
http://vn.mg60.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f193077%5fADx7bHwAAT2jTfibSQml2wwbcLs&pid=3&fid=Inbox&inline=1
http://i184.photobucket.com/albums/x38/xlarges/vong2.jpg
Em Ngày Nay
http://i184.photobucket.com/albums/x38/xlarges/4011890657_a2d1cc7c0d_o.gif
http://vn.mg60.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f193077%5fADx7bHwAAT2jTfibSQml2wwbcLs&pid=2&fid=Inbox&inline=1
http://motgocnho.com/images/have_a_beautiful_day.gif
nguồn nhận từ email
maria_huong
16-06-2011, 01:23 PM
Em Ngày Xưa... Em Ngày Nay
Ngày xưa mái tóc buông lơi ,
Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà .
Tóc buông lơi ngày xưa anh chải
Sao bây giờ anh lại chê bai
Ngày xưa da trắng nõn nà ,
Bây giờ da đã trổ hoa .... đồi mồi .
Da nõn nà anh nựng anh yêu
Vì ai nay đã nhăn nheo tồi tàn
Ngày xưa miệng cười thật tươi ,
Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng .
Miệng cười tươi lòng anh say đắm
Răng không còn cũng bởi tại anh. (vì san sẻ cho con nên răng phải hao mòn)
Ngày xưa mặt sáng như trăng ,
Bây giờ xám xịt như vầng mây đen,
Mặt em sáng vầng trăng hé mở
Nay lu mờ bởi khóc vì anh. (vì anh làm khổ em nhiều quá)
Ngày xưa yểu điệu như tiên
Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu .
Ngày xưa anh chẳng nhớ sao.
Bao chàng ngắm nghé em về yêu anh
Ngày xưa chum chúm núm cau ,
Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây .
Thân em sẵn nét trời cho
Bây giờ lỏng thỏng cũng là tại anh.(ai khổ cực nuôi con cho bú)
Ngày xưa nhựa sống căng đầy ,
Bây giờ vắt mãi bẩy ngày cũng không .
Bởi ngày xưa em vui em khỏe
Nay thân tàn cũng tại chồng con
Ngày xưa thắt đáy lưng ong ,
Bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ .
Lưng ong anh còn theo còn nịnh
Nay lưng còng anh định bỏ sao
Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ ,
Bây giờ thưa cứng tưa hồ rễ tre .
Cỏ mơ anh mải mê nhìn ngắm
Em bây giờ tàn tạ anh lơ
Ngày xưa ăn nói dễ nghe ,
Bây giờ cẳn nhẳn chua lè khó ưa ..
Em nhỏ nhẹ anh thương anh nhớ
Cớ sao anh say khướt em ưa cằn nhằn.
Ngày xưa thích được mây mưa ,
Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì
Vì anh đi sớm về khuya…
Bây giờ anh hết…còn đâu tù tì
Ngày xưa thường sánh vai đi ,
Bây giờ chỉ thích năm ì ...xem phim...
Vì xưa em mới mười lăm
Bây giờ năm mốt chân tay mỏi rời
Ngày xưa nhớ nhau đi tìm,
Bây giờ mặc kệ ...con chim mất dzồi.
Nhớ nhau tìm bóng cây cau
Bây giờ ong bướm đâu còn mộng mơ…
augustino.nghia
16-06-2011, 01:37 PM
Khà khà... thôi rồi... kỳ này "đại ca" hongbinh gặp "Nữ đại cao thủ" rồi...
Lão phu xin khẩu phục tâm phục "lão bà bà" maria_huong thôi... Khà khà
hongbinh
16-06-2011, 03:03 PM
Lại chuyện Ngày xưa, bái phục bái phục lão bà phân tích kỹ quá:icon3:
hongbinh tá hỏa không phải bởi lão bà trên diễn đàn mà còn bởi một sư đoàn oánh trong email, hongbinh gởi vào đây nhờ lão bà phân giải tiếp:4:
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Bây giờ sống cũng như không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã xịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là
…
có người gởi tới email……………………………
chiennho
16-06-2011, 03:45 PM
hahahahaha
vui quá
xem cái ånh em ngày nay trông Ðáng Yêu ghê
maria_huong
16-06-2011, 05:52 PM
Thôi “lão bà bà” này chẳng dám múa rìu qua mắt thợ đâu, nhưng vì đã lỡ phóng lao nên đành phải theo lao thôi. Gỡ gạc một tí cho đỡ mất mặt phái tóc dài thôi mà…
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Cũng bởi cái tội anh say. (tình)
Anh đi canh một canh hai anh về
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Anh về sức lực còn chi.
Em thương em chẳng tha anh trả bài
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ôi thương cái phận nam nhi
Xưa thì đưa đón, giờ thì ủ ê
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
Nhớ ngày xưa… anh ngồi anh khóc
Ôm gối mòn não nuột ai thương
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Xưa anh tham giờ đành xuôi trận
Được lưa thưa em cũng chẳng tha
Bây giờ sống cũng như không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Em còn son anh đà thua trận
Vắt hết tận xương tủy anh ra
Bây giờ pháo đã xịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Thân anh tàn tạ còn chi
Đi ngang về dọc nay thì treo niêu
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là…
Thôi anh đừng thương tiếc đời trai
Số phận an bài, chẳng có ai thương…
TuyetNgaNguyenThuy
16-06-2011, 07:10 PM
http://4.bp.blogspot.com/-JZ0Oel2all4/Tfnvi0-fxJI/AAAAAAAAATE/TUSVf1dEKxE/s1600/iV%25E1%25BB%2597+tay.png (http://4.bp.blogspot.com/-JZ0Oel2all4/Tfnvi0-fxJI/AAAAAAAAATE/TUSVf1dEKxE/s1600/iV%25E1%25BB%2597+tay.png)
Ha ha ha.....
Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn chứ !
Chị Hường ơi ,có nhận đệ tử không vậy ? TN này xin nộp đơn đầu tiên.
Tưởng một ngày buồn sẽ trôi qua ! ai dè được một trận cười đã đời. Cám ơn nhiều chị Hường nhé !
onggiachonggay_99
16-06-2011, 07:17 PM
Thời oanh liệt nay còn đâu
Hãy đọc và xin chia sẽ nỗi lòng của những traì tim về chiều
Sáng nay ngồi nấu nồi chè
Nhớ lại chuyện cũ nó đè trong tim
Ngồi buồn ngó xuống con... Chim
Xưa sao hùng dũng, nay im thế này
Lắc đi lắc lại mỏi tay
Mà sao nó vẫn ngây ngây khờ khờ
Bây giờ dù có ai rờ
Mà sao nó vẫn khờ khờ ngây ngây...
Bây giờ sống cũng như không
Thôi rồi cái kiếp làm chồng làm cha
Bây giờ có sống đến già
Cho dù béo tốt cũng là công toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Suốt ngày nó chảy long tong
Đến khi hữu sự nó cong cái vòi...
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Bây giờ sức khỏe tuyệt vời
Nhưng mà nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa sức khỏe như trâu
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa buồn lòng
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Trải qua một cuộc bể dâu
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà...!
Nay mai về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
Yến Châu
16-06-2011, 07:23 PM
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là
…
Thiếu câu này Hongbinh ơi!
Ấy là kể chuyện trong nhà
Sang bên "hàng xóm" vẫn là… ngày xưa
hongbinh
16-06-2011, 08:39 PM
Thời oanh liệt nay còn đâu
Hãy đọc và xin chia sẽ nỗi lòng của những traì tim về chiều
Sáng nay ngồi nấu nồi chè
Nhớ lại chuyện cũ nó đè trong tim
Ngồi buồn ngó xuống con... Chim
Xưa sao hùng dũng, nay im thế này
Lắc đi lắc lại mỏi tay
Mà sao nó vẫn ngây ngây khờ khờ
Bây giờ dù có ai rờ
Mà sao nó vẫn khờ khờ ngây ngây...
Bây giờ sống cũng như không
Thôi rồi cái kiếp làm chồng làm cha
Bây giờ có sống đến già
Cho dù béo tốt cũng là công toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Suốt ngày nó chảy long tong
Đến khi hữu sự nó cong cái vòi...
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Bây giờ sức khỏe tuyệt vời
Nhưng mà nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa sức khỏe như trâu
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa buồn lòng
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Trải qua một cuộc bể dâu
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà...!
Nay mai về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
Kaaaa có ông già nhảy vào chia lửa rồi, đa tạ đa tạ già
chẳng trách mà thủa vợ chồng còn son gặp mặt mọi người đều cất tiếng chào hay hỏi : hai vợ... chồng ( không biết có phải là phải có 2 vợ mới thỏa mãn cho 1 chồng). cho tới khi về già thì lại chào kiểu khác : hai ông... bà( có phải 2 ông mới cung phụng được một bà)
kaaaaaaaaaaaaa kể ra bây giờ ngẫm lại cha ông mình dùng từ thâm thúy thật, thế mới có thơ cóc ca cóc cách vịnh rằng:
Thủa tóc còn xanh hai vợ ( một) chồng
Thật oai hùng kiêu hãnh tuổi vàng son
Cứ vùng lên không tính tháng kể ngày
Thật hùng dũng có ngày ba đêm bảy.
Nhưng Tạo Hóa lại khéo trêu ngươi,
dùng thời gian cho tuổi già kéo đến
Vật đổi sao dời phụ nữ lại vùng lên
cái tuổi già phải hai ông mới giúp nổi một bà:icon3:
silk_flower109
16-06-2011, 08:58 PM
Em Ngày Xưa... Em Ngày Nay
Ngày xưa mái tóc buông lơi ,
Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà .
Tóc buông lơi ngày xưa anh chải
Sao bây giờ anh lại chê bai
Ngày xưa da trắng nõn nà ,
Bây giờ da đã trổ hoa .... đồi mồi .
Da nõn nà anh nựng anh yêu
Vì ai nay đã nhăn nheo tồi tàn
Ngày xưa miệng cười thật tươi ,
Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng .
Miệng cười tươi lòng anh say đắm
Răng không còn cũng bởi tại anh. (vì san sẻ cho con nên răng phải hao mòn)
Ngày xưa mặt sáng như trăng ,
Bây giờ xám xịt như vầng mây đen,
Mặt em sáng vầng trăng hé mở
Nay lu mờ bởi khóc vì anh.(vì anh làm khổ em nhiều quá)
Ngày xưa yểu điệu như tiên
Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu .
Ngày xưa anh chẳng nhớ sao.
Bao chàng ngắm nghé em về yêu anh
Ngày xưa chum chúm núm cau ,
Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây .
Thân em sẵn nét trời cho
Bây giờ lỏng thỏng cũng là tại anh.(ai khổ cực nuôi con cho bú)
Ngày xưa nhựa sống căng đầy ,
Bây giờ vắt mãi bẩy ngày cũng không .
Bởi ngày xưa em vui em khỏe
Nay thân tàn cũng tại chồng con
Ngày xưa thắt đáy lưng ong ,
Bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ .
Lưng ong anh còn theo còn nịnh
Nay lưng còng anh định bỏ sao
Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ ,
Bây giờ thưa cứng tưa hồ rễ tre .
Cỏ mơ anh mải mê nhìn ngắm
Em bây giờ tàn tạ anh lơ
Ngày xưa ăn nói dễ nghe ,
Bây giờ cẳn nhẳn chua lè khó ưa ..
Em nhỏ nhẹ anh thương anh nhớ
Cớ sao anh say khướt em ưa cằn nhằn.
Ngày xưa thích được mây mưa ,
Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì
Vì anh đi sớm về khuya…
Bây giờ anh hết…còn đâu tù tì
Ngày xưa thường sánh vai đi ,
Bây giờ chỉ thích năm ì ...xem phim...
Vì xưa em mới mười lăm
Bây giờ năm mốt chân tay mỏi rời
Ngày xưa nhớ nhau đi tìm,
Bây giờ mặc kệ ...con chim mất dzồi.
Nhớ nhau tìm bóng cây cau
Bây giờ ong bướm đâu còn mộng mơ…
18 năm nay có bao giờ nghe "ai đó" ngâm thơ cho chồng con nghe đâu nhĩ... ở đây lại cao hứng đến thế _ _!
mary phuongthuy
17-06-2011, 07:03 AM
1. Vợ - phụ nữ là ai?
- Vừa sinh ra, họ đuợc xếp ngay vào "phái đẹp", chẳng cần chờ ban giám khảo các cuộc thi hoa hậu cân đo, săm soi gì hết, rõ sướng ! Họ khoái sắm đồ đẹp, thích đi mỹ viện, sửa đi, sửa lại, độn cái này vô, lấy cái kia ra cũng đuợc cho qua, bởi họ là phái đẹp. Còn đàn ông mà làm như vậy dư luận lại chộn rộn : rõ là đồ pêđê, bóng lại cái …
- Thử hỏi ở phòng khám béo phì có bao nhiêu bà, bao nhiêu cô bụng to cỡ "thùng nước lèo", hông bự cỡ "võ sĩ sumô". Ấy vậy mà nếu đàn ông bụng to đi chữa mập thì bị các bà, các cô nhòm nhòm, ngó ngó rồi ghé vào tai nhau : "Bụng bia, uống cho lắm vào mới vậy !".
- Họ đựơc phép quyến rũ ta bằng các chiêu: ánh mắt, nụ cười, giọng nói .. khiến cánh đàn ông được gọi là phái mạnh bỗng yếu xìu: làm theo mong muốn của họ. Thế rồi dư luận cũng lên tiếng chê bai chúng ta mất đạo đức, làm bại hoại gia phong, tan nát gia đình. Họ lại còn rất khôn: Thích được người khác ôm, chứ nhất định không chịu bỏ tiền ra "ôm" ai.
st
maria_huong
17-06-2011, 10:50 AM
Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn chứ !
Chị Hường ơi ,có nhận đệ tử không vậy ? TN này xin nộp đơn đầu tiên.
Tưởng một ngày buồn sẽ trôi qua ! ai dè được một trận cười đã đời. Cám ơn nhiều chị Hường nhé !
http://www.thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gif
Tuyết Nga ơi! chỉ sổ một chút cho vui chứ đâu có dám nhận đệ tử.
Kính hiền huynh Hồng Bính vài dòng này nữa nè...
Ngày xưa anh quý anh yêu
Giờ thì anh bĩu, anh dè, anh khinh
Tủi thân em khổ vì ai
Làm dâu, làm vợ, nai lưng hầu chồng.
Anh còn ấm ức nỗi chi
Vì ai em phải mang thân héo tàn
Anh ơi sao nỡ rẻ khinh
Nhờ ai anh được vinh vang cõi này.
augustino.nghia
17-06-2011, 11:35 AM
18 năm nay có bao giờ nghe "ai đó" ngâm thơ cho chồng con nghe đâu nhĩ... ở đây lại cao hứng đến thế _ _!
Đài phát thanh hay đài truyền hình muốn nghe, muốn coi thì phải mở máy rồi rà sóng... trúng thì mới nghe được, coi được...
"ai đó" cũng từa tựa vậy thôi! Năng lượng "tiềm ẩn" biết bao nhiêu chục năm... giờ tự nhiên có người rà trúng sóng... thế là phát thôi... phát hết chương trình này đến chương trình kia... ôi... mà toàn chương trình hay ra phết đấy chứ, gái nhỏ...
Hoan hô, hoan hô và hoan nghênh "ai đó" đi... :71:
maria_huong
17-06-2011, 03:51 PM
Đa tạ tiền bối quá khen "ai đó". Lão bà này không hiểu vì sao lại cao hứng. Chắc là tại ông trời thấy thế gian kiện cáo lung tung nên truyền cho ít chiêu để cân bằng quân số, chứ tiểu muội đâu dám khua môi múa mép.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.