PDA

View Full Version : Bài giảng lễ CN. Chúa Ba Ngôi



gioanha
17-06-2011, 10:55 PM
BÀI GIẢNG LỄ CHỦ NHẬT

CHÚA BA NGÔI





Lm. Giuse Đỗ Đức Trí


Kính thưa quý ông Bà anh chị em

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng mừng Màu nhiệm Một Chúa Ba ngôi. Màu nhiệm Một Chúa Ba ngôi là một màu nhiệm quan trọng nhất trong niềm tin của người tín hữu chúng ta, song Màu nhiệm này lại là một màu nhiệm khó hiểu đối với lối suy nghĩ theo toán học của con người, một mà là ba, ba nhưng vẫn là một

Người ta kể rằng Thánh Augustino một buổi chiều nọ ông di dạo ven bờ biển, vửa đi ông vừa chìm đắm trong suy tư về Màu nhiệm Chúa Ba Ngôi, ông chợt nhìn thấy một em bé đang chơi ở bờ biển, em nay đang vất vả lấy cái vỏ sò múc nước biển và đổ vào một cái hang. Thánh Augustino hỏi em bé: Cháu đang làm gì thế? Em bé trả lời: Cháu định múc hết nước biển để đổ vào cái lỗ này. Thánh Augustin cười và nói với đứa bé: Sao cháu lại làm những chuyện mất công vô ích như vậy, làm sao cháu có thể múc cả đại dương mà đổ vào cái lỗ này được? Đứa bé hồn nhiên trả lời: Việc cháu làm cũng giống như việc bác đang làm, làm sao bác có thể múc hết màu nhiệm về Thiên Chúa để đổ vào trong trí khôn nhỏ bé của bác được? Qua câu trả lời ấy, thánh Augstino nhận ra sự giới hạn của trí khôn của mình trước câu nói hồn nhiên của em bé

Vâng! Đúng như thế, với trí khôn giới hạn của con người chúng ta không thể hiểu hết những màu nhiệm cao siêu như màu nhiệm Chúa Ba ngôi hôm nay. Nói như thế không có nghĩa là chúng nhắm mắt để tin, vì dù chúng ta không thể suy luận bằng trí óc thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận bằng trái tim qua những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa Ba ngôi: Cha – Con và Thánh Thần đang hiện diên và hoạt động trong thế giới và trong cuộc đời chúng ta.

Trước hết bài đọc một trình bày cho chúng ta về một Thiên Chúa duy nhất là Đấng tạo dựng vũ trụ và là Thiên Chúa tình yêu, Ngài giàu lòng thương xót đối với dân ngài. Niềm tin vào Thiên Chúa tạo dựng, có thể nói, là niềm tin rất phổ quát của mọi người. Tất cả mọi người có trí khôn biết suy nghĩ khi nhìn vào trật tự lạ lùng và vẻ đẹp của vũ trụ thiên nhiên, thì đều nhận thấy rằng có Đấng quyền năng đã làm nên điều kỳ diệu ấy, Ngài không chỉ dựng nên vũ trụ, con người, mà còn tiếp tục điểu khiển vũ trụ này một cách trật tự hài hòa. Đấng Tạo hóa ấy, người Do Thái và người tín hữu chúng ta được biết tên Ngài là Thiên Chúa. Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ còn là một vị Thiên Chúa yêu thương con người như người cha yêu thương con cái, Đấng chậm giận và giàu tình thương, lịch sử Israel đã minh chứng điều đó. Đã nhiều lần Israel phản bội Thiên Chúa vậy mà Thiên Chúa vẫn tha thứ và yêu thương. Hôm nay khi chiều lòng Mose để cho ông nhìn thấy bóng dáng của Ngài khi Thiên Chúa đi ngang qua, thì Thiên Chúa cũng nói cho Mose biết rằng: Ngài là Thiên Chúa, Đức Chúa giàu lòng nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và lòng thành tín.

Thiên Chúa không chỉ đứng nhìn con người từ đàng xa, cũng không ngồi trên tòa để ngửi hương khói, mà Ngài đã sai Con của Ngài là Đức Giêsu đến để sống với con người và yêu thương con người bắng trái tim của một con người, Đức Giêsu đã chia sẻ đến tận cùng thân phận của con người, chung chia niềm vui nỗi buồn của kiếp người, và cuối cùng là chấp nhận cái chết để cho con người được sống. Chúa Giêsu đã khẳng định như thế với ông Nicodemô: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết. Vâng! yêu đến nỗi cho đi cả Người con của mình, đề nhờ Người con ấy mà nhân loại được sống. Người con ấy cũng chính là Thiên Chúa- Đức Giêsu, Đấng có cùng quyền năng và vinh quang với Thiên Chúa Cha.

Đến lượt Chúa Con khi hoàn tất nhiệm vụ ở trần gian, thì đã ban Chúa Thánh Thần là Thần Tình yêu, là Chân lý, là Thần sức mạnh đến với nhân loại, để Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu và là Thày hướng dẫn Giáo Hội. Thánh Phaolô cầu chúc cho cộng đoàn Corintô được đầy tràn ân sủng của Chúa Kitô, đầy tràn tình yêu thương của Thiên Chúa và được ơn thông hiệp của Chúa Thành Thần. Chính ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, hay chính xác hơn là, chính Chúa Thánh Thần sẽ nối kết mọi người chúng ta với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu và nối kết chúng ta với nhau trong Đức Giêsu.

Chúa Thánh Thần là Đấng vẫn hằng hiện diện và hướng dẫn Giáo hội như chúng ta đã suy niệm tuần trước, và Ngài vẫn hoạt động không ngừng nghỉ trong cuộc đời mỗi Kitô hữu bằng việc soi sáng và thánh hóa chúng ta, đề chúng ta mỗi ngày nên hoàn thiện hơn, Ngài giúp chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa và lời dạy của Chúa Giêsu, Ngài đồng hành và soi sáng cho chúng ta, giúp chúng ta giải gỡ những khó khăn trong cuộc sống.

Thưa quý ông Bà anh chị em

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi là dịp để chúng ta xác tín mạnh mẽ hơn vào một Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha- Con và Thánh Thần, đồng thời nhắc chúng ta sống gắn bó cách cụ thể hơn với Ba Ngôi Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh giá trên mình, là chúng ta tuyên xưng Màu nhiệm Chúa Ba ngôi. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều người đã không còn ý thức để tuyên xưng màu nhiệm quan trong này khi làm dấu thành giá nữa, vì thế mà họ làm dấu một cách hời hợt, hoặc làm cách cẩu thả như vẽ bùa, chứ không còn ý thức làm dấu thánh giá cách sốt sắng để tuyên xưng niềm tin của mình. Nhiều người, nhiều bạn trẻ ngày nay còn ngại ngùng không dám làm dấu thánh giá cách công khai tuyên xưng màu nhiệm Ba ngôi mỗi khi đi ra ngoài hoặc mỗi khi vào quán xá chỗ công cộng. Như thế thì niềm tin vào Thiên Chúa Ba ngôi của chúng ta còn quá yếu kém.

Màu nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải là điều gì xa lạ mà là Màu nhiệm chúng ta đang sống ngay trong gia đình của mình, khi các bậc làm cha mẹ ý thức được trách nhiệm của mình là xây dựng gia đình thành một cộng đoàn yêu thương theo khuôn mẫu của Gia đình Ba Ngôi (như lời kinh cầu cho Giáo phận Xuân Lộc chúng ta đang đọc), mỗi thành viên cùng biết quan tâm đến nhau, yêu thương chia sẻ cho nhau và hiệp thông hiệp lòng với nhau trong đời sống chung. Các bậc làm cha mẹ, hãy tạ ơn Thiên Chúa Cha, Đấng đã cho họ được cộng tác với Ngài trong công cuộc sinh sản và giáo dục con cái; hãy hiệp cùng với Đức Kitô để dâng lên Thiên Chúa hy lễ cuộc đời là những lao công vất vả trong đời sống gia đình, làm thành của lễ đem lại ơn cứu độ cho chính mình và cho cả gia đình. Và cha me cùng với con cái sống ơn thông hiệp của Chúa Thành Thần và thực hiện nhiệm vụ Thánh hóa cùng với Chúa Thánh Thần, thánh hóa chính bản thân và thánh hóa gia đình, làm cho gia đình thực sự trở nên một cộng đoàn thánh thiện với những thành viên thánh thiện, bừng cháy lên ngọn lửa nhiệt thành và lòng yêu mến Chúa qua việc siêng năng đến với Chúa, bằng đời sống cầu nguyện chung và riêng,đồng thời hăng say làm những công việc tông đồ xây dựng Giáo hội

Sống và thực hành như thế là chúng ta sống và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi cách cụ thể nhất. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho những cố gắng và thiện chí của chúng ta. Amen.



Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
.