PDA

View Full Version : Lời thai nhi



Caohuong
19-06-2011, 07:30 AM
12 giờ thứ 6 ngày 17.6.2011
Điện thoại đổ chuông. Tôi chần chừ.
Lại đổ chuông…
Số phone lạ. A lô! A lô!



A lô! Giọng người phụ nữ trả lời trong vội vàng xen lẫn chút tiếc nuối. Em đây, anh Hướng ơi! hôm nay có chuyện không vui, mời anh lên nói chuyện và nếu có thể được nhờ anh viết đôi điều suy nghĩ. Đó là cuộc gọi của chị Phan Thị Thùy Khiêm, nhóm Tông đồ Thai nhi Giáo xứ Vinh Hương.
Chỉ với câu thoại ngắn ngủi ấy, thôi thúc tôi ra đi, mang theo “đồ chơi” như người “lính mới” được xung trận, lên tới nơi. Đúng thật, “hôm nay có chuyện không vui”.



http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0052.jpg


Một cháu gái 26 tuần tuổi nằm đó, tôi lặng đi chốc lát, bởi đã nghe, đã đọc quá nhiều về chuyện này, nhưng hôm nay mới được “mục sở thị”, từng ánh mắt ngấn lệ, xót thương cho một kiếp người, mỗi nghĩ suy trách cứ cho những bậc làm cha mẹ, hình ảnh này hỏi ai không khỏi chạnh lòng!



http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0059.jpg


Không ai bảo ai, trong nhóm Tông đồ thai nhi, mỗi người mỗi công việc giúp cháu những việc cần thiết như một con người trước khi về với lòng đất. Nhưng than ôi! Con người này khác so với mọi kiếp người; không một giây hiện hữu cõi đời, không cha, không mẹ, không bóng người thân, không tất cả. Chỉ có những tấm lòng hy sinh, bảo bọc của những thành viên trong nhóm và các vị ân nhân.


Vì đâu để nên nông nỗi này?


Tiếng gào thét của cháu vang vọng trong tôi: “Mẹ ơi ! Mẹ có nghe thấu chăng? Mẹ nỡ lòng nào mà lại giết con, đứa con bé bỏng, thân yêu đang lớn dần lên, đang hiện hữu trong dạ mẹ, trái tim con cùng nhịp đập với trái tim mẹ mà! Dòng máu mẹ là dòng máu của con, nó đang cuồn cuộn chảy vào thân con! Sao mẹ lại giết con? Mẹ ơi! Đừng giết con tội nghiệp! Con có tội tình gì mẹ ơi! Con chắp hai tay, lạy mẹ trăm ngàn lấn, muôn vạn lần lạy, xin mẹ hãy để cho con được sinh ra, được sống và được làm người…

Nhẫn tâm thay! Mẹ nào đâu hiểu! với sự trợ giúp của “khoa học” hiện đại, của “đồ tể” lành nghề, của “văn minh” loài người tiến bộ. Tai mẹ đã điếc bởi điên cuồng thú tính, tiếng nói của sa đọa, hưởng thụ đã át mất tiếng của con mình, mắt mẹ bị mờ bởi dục vọng xấu xa…


Thế là hết! Con vô phương cứu chữa, con dần dà bất lực và yếu ớt, con lo sợ từng phút giây…Thế là hết! Người ta đã giết con dưới sự hổ trợ của mẹ! Không một chút nương tay, không một tí xót xa!


Mẹ ơi! Con đã đi về với cõi vĩnh hằng, con đã được mọi người giúp đỡ, họ tắm rửa, họ xức dầu thơm và cả tô son cho con nữa, họ cho gặp bạn bè cùng trang lứa, chúng nó cũng có hoàn cảnh tương tự giống như con, bạn con bây giờ nhiều lắm mẹ ơi! họ đọc kinh cầu nguyện cho con và cả cho mẹ nữa.


Mẹ ơi! Mẹ có biết không? Khi thời gian dần trôi, mẹ suy nghĩ gì? Vài ba chục năm sau, khi mẹ đã sức tàn trí lực, còm cõi nhân sinh, thì sao hở mẹ? Ai ở bên mẹ mỗi khi tối lửa tắt đèn? Ai vỗ về chăm chút thuốc men khi mẹ đổ bệnh….. Lúc ấy mới nghĩ đến cuộc đời và nhớ đến con thì quá muộn rồi mẹ ạ!


Than ôi! Giá mà con không phải chết…



http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0056.jpg


Đang miên man với khát vọng sống của một con người, tiếng cầu kinh râm ran làm tôi sực tỉnh.


Có những ngôn từ nào kể hết nỗi oan ức đau thương của những thai nhi vô tội, có những bài viết nào kể xiết bao nhẫn tâm của cha mẹ giết bỏ con mình, có hình phạt nào ngăn được những “đồ tể” chuyên hành nghề thất đức.
Xin cầu nguyện cho họ.


Còn tôi “lính mới” chỉ mạo muội đôi điều.


http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0043.jpg

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0045_1.jpg

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0063.jpg

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0065.jpg



http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0067.jpg



CLIP: LỜI THAI NHI
THỂ HIÊN: LÊ ANH



http://www.youtube.com/watch?v=TKrXhTDhrlo

Nguồn: http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Nhan-ban/Chuyen-thai-nhi-297/

mary phuongthuy
19-06-2011, 12:57 PM
........................................................... xót xa.........................

Công Nguyên
19-06-2011, 04:22 PM
12 giờ thứ 6 ngày 17.6.2011
Điện thoại đổ chuông. Tôi chần chừ.
Lại đổ chuông…
Số phone lạ. A lô! A lô!



A lô! Giọng người phụ nữ trả lời trong vội vàng xen lẫn chút tiếc nuối. Em đây, anh Hướng ơi! hôm nay có chuyện không vui, mời anh lên nói chuyện và nếu có thể được nhờ anh viết đôi điều suy nghĩ. Đó là cuộc gọi của chị Phan Thị Thùy Khiêm, nhóm Tông đồ Thai nhi Giáo xứ Vinh Hương.
Chỉ với câu thoại ngắn ngủi ấy, thôi thúc tôi ra đi, mang theo “đồ chơi” như người “lính mới” được xung trận, lên tới nơi. Đúng thật, “hôm nay có chuyện không vui”.



http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0052.jpg


Một cháu gái 26 tuần tuổi nằm đó, tôi lặng đi chốc lát, bởi đã nghe, đã đọc quá nhiều về chuyện này, nhưng hôm nay mới được “mục sở thị”, từng ánh mắt ngấn lệ, xót thương cho một kiếp người, mỗi nghĩ suy trách cứ cho những bậc làm cha mẹ, hình ảnh này hỏi ai không khỏi chạnh lòng!



http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0059.jpg


Không ai bảo ai, trong nhóm Tông đồ thai nhi, mỗi người mỗi công việc giúp cháu những việc cần thiết như một con người trước khi về với lòng đất. Nhưng than ôi! Con người này khác so với mọi kiếp người; không một giây hiện hữu cõi đời, không cha, không mẹ, không bóng người thân, không tất cả. Chỉ có những tấm lòng hy sinh, bảo bọc của những thành viên trong nhóm và các vị ân nhân.


Vì đâu để nên nông nỗi này?


Tiếng gào thét của cháu vang vọng trong tôi: “Mẹ ơi ! Mẹ có nghe thấu chăng? Mẹ nỡ lòng nào mà lại giết con, đứa con bé bỏng, thân yêu đang lớn dần lên, đang hiện hữu trong dạ mẹ, trái tim con cùng nhịp đập với trái tim mẹ mà! Dòng máu mẹ là dòng máu của con, nó đang cuồn cuộn chảy vào thân con! Sao mẹ lại giết con? Mẹ ơi! Đừng giết con tội nghiệp! Con có tội tình gì mẹ ơi! Con chắp hai tay, lạy mẹ trăm ngàn lấn, muôn vạn lần lạy, xin mẹ hãy để cho con được sinh ra, được sống và được làm người…

Nhẫn tâm thay! Mẹ nào đâu hiểu! với sự trợ giúp của “khoa học” hiện đại, của “đồ tể” lành nghề, của “văn minh” loài người tiến bộ. Tai mẹ đã điếc bởi điên cuồng thú tính, tiếng nói của sa đọa, hưởng thụ đã át mất tiếng của con mình, mắt mẹ bị mờ bởi dục vọng xấu xa…


Thế là hết! Con vô phương cứu chữa, con dần dà bất lực và yếu ớt, con lo sợ từng phút giây…Thế là hết! Người ta đã giết con dưới sự hổ trợ của mẹ! Không một chút nương tay, không một tí xót xa!


Mẹ ơi! Con đã đi về với cõi vĩnh hằng, con đã được mọi người giúp đỡ, họ tắm rửa, họ xức dầu thơm và cả tô son cho con nữa, họ cho gặp bạn bè cùng trang lứa, chúng nó cũng có hoàn cảnh tương tự giống như con, bạn con bây giờ nhiều lắm mẹ ơi! họ đọc kinh cầu nguyện cho con và cả cho mẹ nữa.


Mẹ ơi! Mẹ có biết không? Khi thời gian dần trôi, mẹ suy nghĩ gì? Vài ba chục năm sau, khi mẹ đã sức tàn trí lực, còm cõi nhân sinh, thì sao hở mẹ? Ai ở bên mẹ mỗi khi tối lửa tắt đèn? Ai vỗ về chăm chút thuốc men khi mẹ đổ bệnh….. Lúc ấy mới nghĩ đến cuộc đời và nhớ đến con thì quá muộn rồi mẹ ạ!


Than ôi! Giá mà con không phải chết…



http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0056.jpg


Đang miên man với khát vọng sống của một con người, tiếng cầu kinh râm ran làm tôi sực tỉnh.


Có những ngôn từ nào kể hết nỗi oan ức đau thương của những thai nhi vô tội, có những bài viết nào kể xiết bao nhẫn tâm của cha mẹ giết bỏ con mình, có hình phạt nào ngăn được những “đồ tể” chuyên hành nghề thất đức.
Xin cầu nguyện cho họ.


Còn tôi “lính mới” chỉ mạo muội đôi điều.


http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0043.jpg

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0045_1.jpg

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0063.jpg

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0065.jpg



http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_06/dsc_0067.jpg



CLIP: LỜI THAI NHI
THỂ HIÊN: LÊ ANH



http://www.youtube.com/watch?v=TKrXhTDhrlo

Nguồn: http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Nhan-ban/Chuyen-thai-nhi-297/


Đau lòng quá!
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa soi lòng mở trí cho hết thảy mọi người để họ nhận biết đến những công trình sáng tạo của Thiên Chúa và không còn xúc phạm đến Ngài.

bekinhcan0612
29-07-2011, 03:30 PM
Đau...........................đau............................

JB.Lưu Hùng Vương
29-07-2011, 08:23 PM
R.I.P.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
Cho Linh hồn Thai Nhi
được hưởng phúc đời đời.

tgdgtroi
29-07-2011, 10:41 PM
Đau lòng quá
Ngày càng cảm thấy bất lực trước những linh hồn bé nhỏ ấy
Mong các em yên nghỉ yên bình nơi tình yêu của Thiên Chúa