PDA

View Full Version : Xin Ơn Chết Lành



littlewave
27-07-2008, 09:20 PM
Xin Ơn Chết Lành
Nguồn: Children Of Medjugorje

Cơn hôn mê của ánh sáng?

LM Tim Deeter kể cảm nghiệm của cha, và cảm nghiệm này đã an ủi những ai không chịu thỏa thuận với văn hóa sự chết. Một người bịnh ở trong cơn hôn mê là một linh hồn có kinh nghiệm diệu kỳ với Thiên Chúa, và thỉnh thoảng, Chúa cho phép những kinh nghiệm này được đưa ra ánh sáng…
Khi còn là cha phó xứ, cha Deeter thường xuyên trực ban đêm cho một bịnh viện Công Giáo lớn ở đàng sau nhà thờ. Phiên trực đêm làm cho cha bận rộn vì ngài thích đi thăm các bịnh nhân.

Đó là giờ mà bác sĩ không làm các cuộc thử nghiệm và gia đình người bịnh về nhà. Các bịnh nhân thường ở một mình, và có những bịnh nhân chờ đợi để được giải phẫu vào ngày hôm sau. Đó cũng là thời điểm mà các bịnh nhân mời vị linh mục đến với họ.

Có một bịnh nhân mà Cha Tim đến thăm hàng đêm. Bà Helen bị hôn mê trong nhiều tuần lễ. Các bịnh nhân bị hôn mê có thể nghe được, vì thính giác là một giác quan cuối cùng rời khỏi bịnh nhân. Cha Tim thường đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh với bịnh nhân. Cha còn chịu khó kể cho bà Helen nghe về những gì xẩy ra trong ngày hôm đó: chẳng hạn như tin tức, thể thao, và thời tiết…

Một buổi tối kia, cha Tim có một danh sách dài tên các bịnh nhân, nên cha nghĩ có lẽ cha không đủ giờ để đến thăm bà Helen. Cha tự nhủ:
“Thật ra, bà ấy không có phản ứng gì, không biết mình có nên bỏ qua một tối mà không đến thăm bà ấy không? Bà ấy có cảm thấy cần mình không?”
Tuy nhiên, sau khi đã thăm những bịnh nhân trong danh sách, cha lại đến thăm bà Helen vì trong tư tưởng cha luôn nhớ đến bà ấy.

Lúc đó vào khoảng 3 giờ sáng, cha bước vào phòng bịnh nhân mà không vặn đèn vì ánh trăng rọi sáng vào phòng. Cha ngổi trên chiếc ghế cạnh giường bà Helen, và bắt đầu đọc kinh như thường lệ. Tự nhiên, cha có ý nghĩ mình nên giải tội thiêng liêng cho bà Helen, vì có lẽ bà ấy không có điều kiện để xưng tội trước khi vào bịnh viện. Thế rồi cha giải thích cho bà Helen rằng cha đang giải tội cho bà ấy. Cha nói rằng cha để cho bà có một thời gian ngắn để thú nhận tội lỗi. Rồi cha ban phép giải tội và xin bà cùng cầu nguyện với cha trong thinh lặng. Sau đó, cha đặt tay cầu nguyện cho bà.
Khi cha kết thúc lời nguyện ban ơn tha thứ thì bà Helen ngồi ngay dậy! Đôi mắt mở to, bà chồm lên đàng trước với đôi tay mở rộng. Miệng mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ, bà la lên: ”Chúa Giêsu!”

Cha Tim giật mình và quay lại phía bức tường thì thấy một cây thánh giá gỗ treo trên ấy. Cha nhìn về phía bà Helen và thấy bà ấy nằm vật trên gối và chết. Cha Tim suy nghĩ ít phút để nhận biết những gì đã xẩy ra: ”Có lẽ trong đời sống, bà Helen đã có điều gì làm cho bà bị trói chặt vời cuộc sống này, nên khi bà được giải thoát khỏi sự gắn bó và dính bén, bà được tự do để đến với Chúa Giêsu.”

Cha Tim nói tiếp:
“Tôi cảm thấy giống như mình đang ở trong phòng, đang viết lách và bỗng nhiên cảm thấy có ai đó đứng với mình. Tôi quay ra và nhìn thấy bóng tối trong hành lang và cánh cửa đóng lại. Tôi không nhìn thấy ai đã đứng đó, nhưng tôi biết rằng có người đã đứng trong phòng. Và với cảm giác ấy, tôi không thấy Chúa Giêsu nhưng tôi chắc chắn rằng Ngài đã đến trong phòng bịnh ấy.”

Trong tang lễ của bà Helen cha Tim gặp người chị của bà ấy. Bà này biết rằng cha Tim đã đến với em gái của bà trước khi em bà chết. Cha Tim kể cho người phụ nữ này về việc cha giải tội cho bà Helen, ngay khi bà ấy ở trong cơn hôn mê.

Người phụ nữ này cảm ơn cha và kể rằng:
“Khi em con và con còn nhỏ, chúng con được mẹ dạy rằng hãy cầu nguyện hàng đêm để xin Chúa ban cho ơn chết lành, tức là chết trong ơn nghĩa của Chúa. Bây giờ, con biết là Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng con. Con cảm tạ Chúa khi biết em của con được chết trong bình an.”

Cha Tim kể thêm:
“Tôi thường nói chuyện với các bịnh nhân bị hôn mê. Tôi bảo rằng nếu họ muốn tôi giải tội cho họ thì cứ nắm chặt tay của tôi. Các bịnh nhân thường đáp lại bằng cách nắm tay tôi, dù không còn khả năng nắm chặt. Họ muốn cho tôi biết là họ nghe và hiểu mọi sự, và họ muốn được nhận Bí Tích giải tội.”

Cảm nghiệm của cha cần được rao truyền cho mọi người từ mái nhà!

Suy niệm:

-Ôi cao quý thay cuộc sống của một linh mục. Ngài có thể thay mặt Chúa Giêsu để ban các phép Bí Tích để tha thứ và chữa lành.

-Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục và xin Chúa cho các người trẻ nhận được đón nhận ơn Thiên Triệu!

Nữ Tu Emmanuel từ Medjugorje - Kim Hà dịch thuật