PDA

View Full Version : Tất Cả Cho Mẹ...Totus Tuus



Totus Tuus
24-06-2011, 07:27 AM
Totus Tuus, Tất Cả Cho Mẹ….


Một trong những khuôn mẫu thời cận đại đáng cho chúng ta học theo về lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ là Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005). Cũng như nhiều người Ba Lan khác sinh trưởng trong một đất nước Công Giáo, Đức Cố Giáo Hoàng đã lớn lên trong lòng yêu mến Đức Mẹ. Dẫu vậy, theo lời tự thuật trong cuốn sách “Hồng Ân và Huyền Nhiệm: nhân kỷ niệm kim khánh linh mục của ngài (1946-1996), Đức Gioan Phaolô II vào thời thanh niên đã có lúc nghi vấn về lòng sùng kính Đức Mẹ, e rằng việc sùng kính mãnh liệt của mình đối với Đức Mẹ sẽ làm giảm bớt lòng yêu mến ưu tiên đối với Chúa Giêsu. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của cuốn sách “Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria” của Thánh Louis Marie Grignion Monfort (1673-1716) mà Đức Gioan Phaolô II đã di đến kết luận rằng chính Mẹ Maria dẫn chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn miễn là chúng ta sống mầu nhiệm của Mẹ trong Chúa Giêsu. Kể từ đó, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II càng hiều thấu đáo hơn về những truyền thống của Giáo Hội liên quan đến việc tôn sùng Đức Mẹ Maria. Chính những kinh nghiệm cá nhân về lòng tôn sùng Mẹ Maria đã giúp Đức Gioan Phaolô II hình thành nên lối sống cầu nguyện và chiêm niệm cùng dẫn đưa ngài đến ơn gọi linh mục.

Đó là LÝ do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn khẩu hiệu “Totus Tuus” (Tất cả cho Mẹ) là hai chử đầu tiên trong câu Latinh của Thánh Louis Marie Grignion Monfort: “Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria” (Tất cả con đây là của Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ. Con nhận lãnh Mẹ trong tất cả mọi sự của con. Xin Mẹ cho con mượn trái tim Mẹ, lạy Mẹ Maria). Khẩu hiệu “Totus Tuus” thật sự tóm gọn niềm phó thác triệt để của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nơi Đức Mẹ Maria trong mọi biến cố của cuộc đời. Chẳng hạn cách đây 30 năm khi bị mưu sát vào ngày 13/5/1981, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu ở Fatima vào năm 1917, Đức Gioan Phaolô II đã được Đức Mẹ can thiệp để ngày vượt qua cơn hiểm nghèo và tiếp tuc dẫn dắt Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba. Đồng thời cũng nhờ hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và sự dìu dắt của Mẹ Maria mà Đức Gioan Phaolô II đã kiên trì loan báo sự thật về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại bất chấp những thử thách và chống đối; như thế, ngài đã giúp đem lại niềm hy vọng cho một thế giới đang bị chìm đắm trong những Ý thức hệ tha hóa và chà đạp phẩm giá con người như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tiêu thụ và văn hóa sự chết.

Cuộc sống thánh thiện của Đức Gioan Phaolô II nhờ biết kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và Mẹ Maria đã trở thành khuôn mẫu cho cả Giáo hội hoàn vũ noi theo một cách chính thức qua việc ngài được tuyên phong Chân phước bởi người kế vị là Đức Thánh Cha Benêdictô hôm Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót vào ngày 1/5/2011 vừa qua tại Quảng trường Đền thờ Thánh Phêrô. Với hơn 1 triệu người tham dự cùng hàng tỉ người theo dõi qua màn ảnh truyền hình hoặc mạng lưới điện toán toàn cầu internet, cuộc tuyên phong Chân phước cho Đức Gioan Phaolô II là cuộc tuyên phong chân phước lớn nhất từ trước đến giờ trong lịch sử Giáo hội. Xin cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban cho Giáo hội Tân Chân phước Gioan Phaolô II!

Thật thế, làm sao người Kitô hữu lại có thề quên được ơn Đức Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ khi dâng Chúa Giêsu làm của lễ đền tội thay cho nhân loại tội lỗi để nhờ đó con người thoát ra được bóng tối của sự chết và được hưởng ánh sáng sự sống vĩnh cửu! Không những thế Đức Mẹ Maria vẫn còn tiếp tục đồng hành với con cái Mẹ trên bước đường dương thế để dẫn dắt, chở che và nâng đỡ.

Trích từ trong Bức Tâm Thư của LM Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.