myfatherisjesu
24-06-2011, 12:53 PM
Kính Chào cả nhà!
Thưa cả nhà, khi mà đứng trước những quyết định khó khăn, người ta thường hỏi ý kiến cuả nhiều người và đặc biệt là những người có kinh nghiệm hoặc từng trải, đó là một quyết định thông minh và nó sẽ mang lại cho ta những lựa chọn mang tính khách quan, và ngày hôm nay con cũng bị rơi vào tình trạng phân vân giữa hai sự lưạ chọn mang tính quyết định cho tương lai cuả mình, con hi vọng rằng cả nhà sẽ thêm lời cầu nguyện và thêm lời chỉ bảo cho con, đặc biệt là sự chia sẻ từ quý Cha, Quý Sơ, Quý Thày và tất cả các anh, chị, em, đã hay đang và sắp đi theo ơn gọi, Con xin cảm tạ vô cùng và biết ơn cả nhà,
Thưa cả nhà! Con vừa học xong cao đẳng, tuy ra trường nhưng chưa biết kết quả thi tốt nghiệp cũng như chưa có văn bằng hay giấy tờ về trình độ, nhưng đã có nơi mời con về làm cho họ, tuy mức lương là thấp,nhưng đó là cơ hội để con đi học liên thông và phụ giúp gia đình một chút, và họ chấp nhận rằng khi nào con đi học tiếp họ vẫn tạo điều kiện cho con vừa học vừa làm, nó làm con rất vui và cũng thấy hợp tình.
Nhưng thưa cả nhà, con đã được Chuá thương ban cho quá nhiều ân sủng của Ngài, và từ lâu con đã tự nhủ lòng mình rằng sau khi học xong Cao đẳng này, con sẽ đi theo tiếng lòng thúc bách, đó là con sẽ đi tìm hiểu ơn gọi, mà hay quen gọi là đi Tu.
Chính hai điều này mà làm cho con quá phân tâm, con đã cầu nguyện, nhưng hiện giờ thì con vẫn chưa có quyết định gì, về phần Gia đình con, cha và mẹ con hoàn toàn tin theo sự quyết định cuả cá nhân con. Chính vì những lẽ đó mà con kính mong hết sức vào sự chia sẻ, góp ý, cũng như sự chỉ dạy cuả tất cả mọi người trong Gia đình Thánh ca Việt Nam. Nguyện xin Chuá chúc lành và ban thật nhiều Thánh ân cuả Ngài xuống Gia đình Thánh ca Việt Nam cũng như toàn thể mọi người!
Cảm tạ Thiên Chuá.
Cảm tạ cả nhà.
Giuse Nguyễn văn Đạt
Thưa cả nhà, khi mà đứng trước những quyết định khó khăn, người ta thường hỏi ý kiến cuả nhiều người và đặc biệt là những người có kinh nghiệm hoặc từng trải, đó là một quyết định thông minh và nó sẽ mang lại cho ta những lựa chọn mang tính khách quan, và ngày hôm nay con cũng bị rơi vào tình trạng phân vân giữa hai sự lưạ chọn mang tính quyết định cho tương lai cuả mình, con hi vọng rằng cả nhà sẽ thêm lời cầu nguyện và thêm lời chỉ bảo cho con, đặc biệt là sự chia sẻ từ quý Cha, Quý Sơ, Quý Thày và tất cả các anh, chị, em, đã hay đang và sắp đi theo ơn gọi, Con xin cảm tạ vô cùng và biết ơn cả nhà,
Thưa cả nhà! Con vừa học xong cao đẳng, tuy ra trường nhưng chưa biết kết quả thi tốt nghiệp cũng như chưa có văn bằng hay giấy tờ về trình độ, nhưng đã có nơi mời con về làm cho họ, tuy mức lương là thấp,nhưng đó là cơ hội để con đi học liên thông và phụ giúp gia đình một chút, và họ chấp nhận rằng khi nào con đi học tiếp họ vẫn tạo điều kiện cho con vừa học vừa làm, nó làm con rất vui và cũng thấy hợp tình.
Nhưng thưa cả nhà, con đã được Chuá thương ban cho quá nhiều ân sủng của Ngài, và từ lâu con đã tự nhủ lòng mình rằng sau khi học xong Cao đẳng này, con sẽ đi theo tiếng lòng thúc bách, đó là con sẽ đi tìm hiểu ơn gọi, mà hay quen gọi là đi Tu.
Chính hai điều này mà làm cho con quá phân tâm, con đã cầu nguyện, nhưng hiện giờ thì con vẫn chưa có quyết định gì, về phần Gia đình con, cha và mẹ con hoàn toàn tin theo sự quyết định cuả cá nhân con. Chính vì những lẽ đó mà con kính mong hết sức vào sự chia sẻ, góp ý, cũng như sự chỉ dạy cuả tất cả mọi người trong Gia đình Thánh ca Việt Nam. Nguyện xin Chuá chúc lành và ban thật nhiều Thánh ân cuả Ngài xuống Gia đình Thánh ca Việt Nam cũng như toàn thể mọi người!
Cảm tạ Thiên Chuá.
Cảm tạ cả nhà.
Giuse Nguyễn văn Đạt