longtintuyetdoi
25-06-2011, 02:10 PM
Thực sự em ko dám tin, điều đó ko phái sự thật. Em ko thể tin được có ngày em ko được nhìn thấy anh nữa, không được cãi nhau, không được nghe anh kể lể lung tung, ko đc nhân quà quê mỗi khi anh về nhà nữa. Phải làm sao đây?
Vừa mới đây thôi anh còn trêu em, còn đôi co với em. Bây giờ còn ai còn ai để em nói chuyện đây, anh dậy, dậy mau, dậy cãi nhau với em. Nhanh lên!! Còn cả những người khác nữa, phải tiếp tục như thế nào đâu? Anh dậy nói nhanh đi.
Em đã rất vui vì thời gian này mọi việc đến với anh thật suôn sẻ, em cảm nhận được anh đang rất hạnh phúc. Vậy mà anh đã làm gì, anh đang làm cái gì vậy? Mọi việc diễn ra bất ngờ quá! Anh thật quá đáng!!! Quá đáng lắm anh biết ko???
Đây là lần đầu tiên em phải chịu cái cảm giác này, thật hụt hẫng. khó chịu lắm. Mặc dù với em, anh cũng chỉ hơn những người bình thường khác một chút, một chút xíu thôi, nhưng những gì anh làm thật quá sức chịu đựng của em.
Thôi, ko sao, ko sao hết, anh cứ đi đi, để lại cho biết bao người phải hụt hẫng. Chắc em sẽ quên nhanh thôi, anh có gì để mà nhớ chứ. Chào anh! Vĩnh biệt!
PS: Xin mọi người sau hãy cùng dừng lại và cầu nguyện cho anh cùng longtin nhé!!!
Xin Chúa đón nhận và gia nhập anh vào gia đình tình yêu của Ngài.
Cám ơn mọi người nhiều!!!
Vừa mới đây thôi anh còn trêu em, còn đôi co với em. Bây giờ còn ai còn ai để em nói chuyện đây, anh dậy, dậy mau, dậy cãi nhau với em. Nhanh lên!! Còn cả những người khác nữa, phải tiếp tục như thế nào đâu? Anh dậy nói nhanh đi.
Em đã rất vui vì thời gian này mọi việc đến với anh thật suôn sẻ, em cảm nhận được anh đang rất hạnh phúc. Vậy mà anh đã làm gì, anh đang làm cái gì vậy? Mọi việc diễn ra bất ngờ quá! Anh thật quá đáng!!! Quá đáng lắm anh biết ko???
Đây là lần đầu tiên em phải chịu cái cảm giác này, thật hụt hẫng. khó chịu lắm. Mặc dù với em, anh cũng chỉ hơn những người bình thường khác một chút, một chút xíu thôi, nhưng những gì anh làm thật quá sức chịu đựng của em.
Thôi, ko sao, ko sao hết, anh cứ đi đi, để lại cho biết bao người phải hụt hẫng. Chắc em sẽ quên nhanh thôi, anh có gì để mà nhớ chứ. Chào anh! Vĩnh biệt!
PS: Xin mọi người sau hãy cùng dừng lại và cầu nguyện cho anh cùng longtin nhé!!!
Xin Chúa đón nhận và gia nhập anh vào gia đình tình yêu của Ngài.
Cám ơn mọi người nhiều!!!