Ðăng Nhập

View Full Version : BÁNH ÐÅY BÁNH ÐÅY



chiennho
28-06-2011, 04:16 PM
BÁNH DÅU TÅY
Món bánh với vị chua
nhẹ cùng mùi thơm hấp
dẫn đặc biệt của dâu
tây sẽ khiến bạn ăn hết
miếng này đến miếng
khác mà không hề muốn dừng lại!
Nguyên liệu: - 90g bơ nhạt - để ở nhiệt
độ phòng
- 190g bột mỳ
- 1,5 thìa cà phê bột nở
- 225g đường
- 1 quả trứng gà to - 120ml sữa tươi
- 5ml tinh chất vani
- 450g dâu tây. Bước 1: Dâu tây rửa sạch, bỏ núm,
cắt làm đôi hoặc ba theo
chiều dọc.
Bước 2: Trộn lẫn bột mỳ, bột nở và
muối trong một tô. Trong một tô khác, đánh bơ với 200g đường cho đến khi bơ chuyển màu vàng nhạt và bông nhẹ thì thêm trứng, sữa cùng tinh chất vani, đánh đều. Từ từ thêm hỗn hợp bột mỳ vào, trộn đều theo chiều kim đồng hồ đến khi bạn có được một hỗn hợp mịn và đồng nhất.
Bước 3: Phết một lớp bơ hoặc dầu ăn đều bên trong khuôn, đổ hỗn hợp bột bạn có được ở bước 2 vào khuôn.
Bước 4: Xếp dâu tây lên mặt bột. Bạn cố gắng xếp dâu thật khéo để dâu phủ kín mặt bột và không bị thừa ra nhé. Sau đó rắc nốt 25g đường còn lại lên bề mặt dâu vừa xếp.
Bước 5: Cho khuôn bánh dâu tây vào lò nướng ở 175ºC trong 10 phút rồi giảm nhiệt độ lò xuống 160ºC và nướng thêm cho tới khi chỗ bột trên bề mặt bánh có màu nâu vàng là được - khoảng 50 - 60 phút nữa. Nếu chưa yên tâm bạn cũng có thể dùng que hoặc tăm xiên thử qua chính giữa bánh rồi rút ra thấy tăm khô là bánh đã chín. Khi ăn bạn lấy bánh ra
khỏi lò, chờ nguội rồi cắt
thành từng miếng, rắc
đường bột hoặc làm thêm
chút kem tươi ăn kèm nếu
thích.
Món bánh với vị chua nhẹ cùng mùi thơm hấp dẫn đặc biệt của dâu tây sẽ khiến bạn ăn hết miếng
này đến miếng khác mà chưa muốn dừng lại đấy, hãy cẩn thận nếu không muốn bị tăng cân nhé! Chúc các bạn thành công!
(theo : afamily.vn )

chiennho
28-06-2011, 09:42 PM
ai bít cách làm các loại khác thì post vô đây cho m.n cùng bìt heng . Cảm ơn m.n .
:4: :4: :4:

duoc1706
28-06-2011, 09:57 PM
ai bít cách làm các loại khác thì post vô đây cho m.n cùng bìt heng . Cảm ơn m.n .
:4: :4: :4:
Em rất tiếc, em không biết làm bánh (nấu cơm em còn chưa biết, huống gì là làm bánh :21:).