PDA

View Full Version : Kitô hữu chỉ có: một đức tin, một sứ mạng, một giới luật và một con đường



hongbinh
30-06-2011, 06:32 AM
Kitô hữu chỉ có: một đức tin, một sứ mạng, một giới luật và một con đường


30/06/2011 Tin Dòng Chúa Cứu Thế
VRNs (29.06.2011) – Sài Gòn – Lúc 08:00 am, ngày 28.06.2011, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kontum đã chủ tế thánh lễ trao ban thánh vụ linh mục cho 5 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế:

1.Thầy phó tế Giuse Lê Khánh Huyền
2.Thầy phó tế Phaolô K’Nhoang
3.Thầy phó tế Vinh Sơn Trần Trí Tuệ
4.Thầy phó tế Giuse Nguyễn Quốc Toản
5.Thầy phó tế Anphongsô Trần Ngọc Hướng

VRNs xin trân trọng giới thiệu nguyên văn những chia sẻ của Đức giám mục Kontum trong thánh lễ truyền chức tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, ngày 28.06.2011.

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999227.jpg

Đức cha Micae xông hương Thánh Giá đầu lễ

Lời mở

Kính thưa Cha Giám Tỉnh….

Tạ ơn Chúa cho tôi lại có dịp trở lại phục vụ Hội Dòng và Mẹ Hội Thánh qua thánh lễ truyền chức hôm nay. Xin chúc mừng Hội Dòng cũng như các tiến chức và gia quyến. Linh mục là một hồng ân Chúa ban. Xin cho có thêm nhiều ơn gọi cho cánh đồng truyền giáo mênh mông của Mẹ Hội Thánh hôm nay.

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999228.jpg

Cha Giám tỉnh DCCT xin Hội thánh ban chức linh mục và được nhận lời

Lời chia sẻ

(Is 61,1-3a; 1Pr 4,7b-11; Ga 21,15-17).

Anh chị em thân mến,

Dưới ánh sáng Lời Chúa và dựa theo giáo huấn của Mẹ Hội Thánh trong nghi lễ truyền chức hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đôi điều.

Trứơc hết, với cộng đòan

Anh chị em thân mến,

Cuộc đối thọai của Chúa Giêsu với ông Phêrô sau biến cố Phục sinh thật dễ thương mà cũng dễ “sợ”. Chúa nói khéo quá mà cũng rất tế nhị quá. (Nói móc hay quá, nếu chúng ta được Chúa cho phép nói thế!). Với tấm lòng yêu mến, Chúa hoàn toàn tín nhiệm nơi một Phêrô tự phụ và chối Chúa tới 3 lần. Chúa biết lòng ông. Chúa nhìn xa và vượt trên những lời chối bỏ của ông. Chúa biết ông có chối Chúa cũng chỉ là cách hoãn binh để chờ thời cứu Chúa. Thấy tận đáy lòng người môn đệ. Chúa xử sự rất bác ái. Đây là cốt lõi của đời sống đức tin. La kitô hữu, chúng ta chỉ có: một đức tin, một sứ mạng, một giới luật và một con đường. Một đức tin vào Chúa Giêsu, nhờ Ngài chúng ta được dẫn đến một Thiên Chúa là Cha và đến với mọi người là anh chị em con Cha. Một sứ mạng được sai đi qui tụ tất cả về thành một gia đình con Cha trên trời. Một giới luật “yêu thương”: yêu Chúa yêu người. Yêu như Chúa yêu. Một con đường thơ ấu. Vâng, chỉ có một con đường nên thánh, con đừơng thơ ấu, con đường “trở nên trẻ nhỏ mới vào được Nứơc Trời”. Cũng qua con đừơng đó Ngôi Lời đã vào đời làm người cứu chuộc chúng ta.

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999229.jpg

Các tiến chức nghe huấn dụ của ngày truyền chức

Với tâm tình mến yêu đó, mỗi kitô hữu chúng ta đều được trao phó một sứ mạng. Một sứ mạng phục vụ anh chị em và ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi thọ tạo. phục vụ anh chị em mình.

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999230.jpg

Đức giám mục đặt tay truyền chức linh mục

1. Phục vụ anh chị em trong nhà hết tình như Thánh Phêrô đã nhắc nhủ trong Bài đọc 2 chúng ta vừa nghe: “Vậy anh em hãy ăn ở chừng mực và tiết độ mà cầu nguyện. Tiên vàn mọi sự hãy có lòng yêu mến nhau khắn khít, vì chưng đức mến phủ lấp vô vàn tội lỗi. Hiếu khách với nhau, không một tiếng kêu ca. Mỗi người tùy theo ân lộc đã được, hãy lợi dụng mà phục vụ nhau, như những người quản lý giỏi giang, về ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai nói, (hãy nói) như Lời của Thiên Chúa! Ai phục vụ hãy phục vụ như do mãnh lực của Thiên Chúa cấp cho, ngõ hầu trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 4,7b-11).

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999231.jpg

Lời nguyện truyền chức, đây là nghi thức quan trọng nhất

2. Nhưng cũng đừng quên sứ mạng cao cả được sai đi đến với muôn dân. Hãy hăng say lênđường đến với muôn dân. Không chỉ linh mục, tu sĩ mà là mỗi kitô hữu. Vì đây là bản chất của Đạo, của đời môn đệ Đức Kitô. Thật “khốn nạn” nếu chúng ta quên lãng hay lơ là công việc trọng đại này. Bao lục đục hay trắc trở trong gia đình, xứ đạo cũng như Giáo Hội đều phát xuất từ cái lơ là chểnh mảng này. Chúng ta cần ý thức và nhắc nhở nhau sứ mạng cao cả và cấp bách này. Ngài còn nhận xét : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít!”. Phải xin Chủ ruộng “sai thêm thợ đến gặt lúa đang chín rộ khắp nơi”.

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999232.jpg

Các tân linh mục nhận áo lễ từ Dân Chúa qua tay bố mẹ mình

Con số 5 tiến chức hôm nay đem lại cho chúng ta niềm vui nhưng cũng đáng suy nghĩ! Thắm tháp gì cho cánh đồng truyền giáo bao la! Chỉ có 5 trong đó cũng mới chỉ có một tiến chức từ hàng ngũ anh chị em các sắc tộc thiểu số: quá ít ỏi! Ở Việt Nam người ta vẫn tự hào có nhiều ơn gọi, có dư ơn gọi, nhưng thực tế không phải vậy đâu! Nhiều nơi, nhiều dòng hiện đã “được báo động”! Càng ngày càng ít đi! Tại sao? Đâu là nguyên do? Tại ít vận động? Được mấy ai quan tâm nói tới vấn đề ơn gọi? Nói cách nhiệt tình và đầy sáng tạo? Tại ít đầu tư? Tiền đổ vào đào tạo ơn gọi so với tiền đổ vào xây cất, lễ lạy hay các sinh họat khác đáng nghĩ ngợi! Tại ít được mọi thành phần dân Chúa quan tâm, theo dõi và góp sức!? Tại vì lối đào tạo vẫn còn yếu kém không theo kịp đà phát triển của con người? Đây là một dịp tốt để mỗi chúng ta tự hỏi mình và cầu xin Chúa soi sáng để biết cách tham gia đóng góp ưu tiên hàng đầu vào công cuộc hệ trọng này. Hãy biến mỗi gia đình và mỗi xứ đạo thành một thứ tiền chủng viện, một thứ tiền đệ tử viện trong cái thế giới duy vật vô thần hôn may. Hãy lấy việc vận động và đào tạo ơn gọi linh mục tu sĩ như là trách nhiệm hàng đầu trong cuộc sống! Hãy cùng nhau quỳ gối tha thiết nài xin Chúa sai thêm thợ lành nghề đến làm việc trong vườn truyền giáo mênh mông bát ngát hôm nay.

Thứ đến với các tiến chức

Các con rất thân mến.

Cha chúc mừng các con. Xin chia vui với Nhà dòng và gia đình các con. Cách riêng chúc mừng Thầy Phaolô K’Nhoang. Các con là tinh hoa của vườn nho Chúa. So với các bạn đồng lứa, chưa chắc các con đã “trổi vượt hơn bao nhiêu”, nhưng Chúa đã gọi và tuyển chọn các con cách nhưng không. Hồng ân Chúa bao la. Hãy dâng lời cảm tạ và hãy ghi nhớ những điều Mẹ Hội Thánh muốn nhắn nhũ với các con trong ngày trọng đại hôm nay.

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999233.jpg

Linh mục nghĩa phụ giúp mặc áo cho “cha con”

1. Mẹ Hội Thánh muốn các con hiểu rõ “các con sắp lãnh nhận tác vụ nào trong Hội Thánh”. Tác vụ phục vụ dân Chúa và loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Là tư tế trong Hội thánh thay cho tòan thể nhân lọai, các con được đào tạo không phải chỉ để làm một thứ “công chức” ngồi chờ giải quyết các nhu cầu của dân Chúa, mà như là nhà thừa sai được sai đến với muôn dân, nhất là đến với những người nghèo khó, bị lép vế trong xã hội, bị áp bức bị bóc lộ dứơi mọi hình thức, bị tứơc đọat mất các quyền sống căn bản. Hãy bắt trứơc Môsê xưa đã bỏ cung điện để đến làm dân với dân, chia sẻ thân phận dân của mình đang bị nô lệ Ai cập và dẫn dân vượt cảnh nô lệ tiến vào đất hứa.

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999234.jpg

Một số linh mục chào hôn bình an, cử chỉ đón các tân linh mục vào linh mục đoàn

2. Mẹ Hội Thánh cũng nhắc nhở các con “Hãy chú tâm tin điều các con đọc, dạy điều các con tin và thi hành điều các con dạy” (x. Nghi thức). Nói khác, các con hãy đọc, tin, dạy và sống” đúng theo Lời Chúa và giáo huấn của Mẹ Hội Thánh. Đời sống của các con phải đi đôi với lời giảng dạy. Thời nay người ta ưa tìm và tin chứng nhân hơn tìm và tin thày dạy. Chính đời sống gương mẫu, hiền lành phục vụ là hương thơm đời sống các con với thế gian. Cách riêng, là linh mục trong Hội Thánh Chúa Kitô, các con là những chuyên viên lo các việc thuộc về Chúa, với tinh thần yêu mến như Chúa mến yêu. Các con được mời gọi tham gia tiếp tục công việc qui tụ muôn dân thành một gia đình nơi đó mọi người anh chị em con Chúa. Do đó dù ở đâu, dù làm việc gì, các con đừng quên các con là những người được sai đi, được sai đi đến với mọi người chứ không phải ngồi chờ hay chỉ đến với một hạng người nào đặc biệt như các tầng lớp giàu có, quyền chức Hãy để cho ngọn lử tông đồ bùng cháy trong tâm hồn các con! Hãy để cho Thần Khí Chúa dẫn dắt các con. Hãy giữ vững nguyên tắc sống : “Hiệp nhất trong chính yếu; tự do trong phụ thuộc; bác ái trong tất cả”. Vâng bác ái là chìa khóa giải quyết mọi sự. Không bác ái, tất cả “đổ xuống sông ráo chọi!”.

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999235.jpg

Cha Phaolô K’Nhoang, người K’Ho – Châu Mạ

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999236.jpg

Cha giám tỉnh cám ơn Đức giám mục Kontum

Anh chị em rất thân mến,

Tôi xin mượn câu chuyện ngụ ngôn sau đây như một lời kết phần chia sẻ hôm nay. Chuyên thanh sắt và các bạn đồng nghiệp.

Chuyện rằng: Một hôm giữa thanh sắt lớn và các bạn búa – đục – cưa cãi nhau đến nỗi chia thành hai phe: một bên là thanh sắt khổng lồ, một bên là bộ ba búa-đục-cưa! Búa, đục cưa hùa nhau “ăn thua đủ” với thanh sắt. Búa đập mãi, thanh sắt vẫn y nguyên. Búa gẫy cán, búa bỏ cuộc. Anh đục chê búa yếu, dành lấy thanh sắt và ra sức đục ngang đục dọc. Đục cứ cùn dần, sau cùng đục cũng đầu hàng. Đến lượt anh cưa cười chê búa và đục. Anh cố gắng cưa thanh sắt. Kết quả thanh sắt vẫn không bị phanh thây, mà cưa lại cùn rồi nóng quá gẫy luôn. Cả búa, cả đục, cả cưa đều tức tối. Trong lúc đó chị Lửa lên tiếng, thôi các bác để em tính sổ cho. Nghe nói thế, cả 3 đều nói : “Tụi tao lực lưỡng đây mà chưa làm gì được hắn, cô em yếu ớt như vậy, đừng có đụng tới!”. Cô bé Lửa nói: “cứ để em thử xem sao!” Cô từ từ nung thanh sắt. Thanh sắt tan chảy.

Có một thứ lửa khác có sức mạnh phi thường “làm tan chảy mọi sức mạnh của trần gian”: đó là lửa yêu mến mà Chúa Giêsu đem từ trời xuống. Chính Chúa Giêsu đã 3 lần lệnh cho Thánh Phêrô dung “lửa yêu mến” đó để “phục vụ” tha nhân. Chính lửa yêu mến đó đã đưa Con Một Thiên Chúa xúông làm ngừơi để cứu độ trần gian! Chính lửa tình yêu đó đã nung đốt và thôi thúc cha ông chúng ta hăng say ra đi loan chứng Tin Mừng yêu thương khắp thế gian. Cũng chính lửa yêu mến đó tôi luyện chúng ta nên những con người mới biết sống hùng, sống mạnh, sống thánh thiện cùng thúc bách chúng ta nhiệt tình phục vụ anh em và hăng say “ra đi loan chứng Tin Mừng tình thương” cho muôn người. .

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999237.jpg

Đức cha Micae trao tặng lại bó hoa cho bố mẹ cha Phaolô K’Nhoang

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999238.jpg

Đức giám mục chủ tế ban phép lành cho các tân chức và cộng đoàn

Lời kết

1. Cám ơn Cha Giám Tinh và nhà dòng. Cách riêng đã và sẽ còn gửi thêm thợ lành nghề lên miền truyền giáo Tây Nguyên.

2. Hôm nay tôi thấy mọi người vui, chỉ có chủ tế như tôi không được vui trọn vẹn, vì chỉ có 5 tiến chức. Không đã. Phải 50, 70 tiên chức mới đã. Có chuyện “báo động” ơn gọi đấy!

3. Cầu chúc Nhà Dòng có thêm nhiều ơn gọi và can đảm trung thành với ơn gọi và linh đạo của Đấng sáng lập.

+Micae HOÀNG ĐỨC OANH
Giám mục Kontum


http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999239.jpg

Các tân linh mục chụp hình lưu niệm với Đức cha Micae

hongbinh
04-07-2011, 03:33 PM
Giáo điểm Bsumrăc mừng pap pa Paulô K’Nhoang


(http://vi.wordpress.com/tag/ng%c6%b0%e1%bb%9di-dan-t%e1%bb%99c/)




VRNs (03.07.2011) – Lâm Đồng – Làng Bsumrăc và các làng lân cận nhộn nhịp khác thường từ sáng sớm, thứ sáu, 01.07.2011, vì hôm nay, anh chị em người K’Ho vui mừng đón mừng người con của làng vừa được truyền chức linh mục, về dâng lễ tạ ơn.

Việc mục vụ cho người sắc tộc thiểu số tại giáo phận Đà Lạt đã có rất sớm. Cho đến nay, bộ Sách Lễ Roma tiếng K’Ho đã được Tòa thánh phê chuẩn có giá trị tương tương các ngôn ngữ Latin, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Việt Nam … trong phụng vụ.
Ngay từ đầu các mục tử của giáo phận đã có nhiều nổ lực đào tạo ơn gọi tu sĩ và linh mục là người dân tộc thiểu số. Riêng trường hợp cha Phaolô K’Nhoang, người vừa được Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kontum, đặt tay truyền chức hôm 28.06.2011, được dân yêu mến gọi là “pap pa” đã được cha Gioakim Nguyễn Đức Mầng, CSsR, hướng dẫn, chăm sóc từ ban đầu.
Cha Phaolô K’Nhoang sinh ngày 09.03.1975, khấn Dòng ngày 24.06.2004, thụ phong linh mục ngày 28.06.2011. Trong gần 1 năm sống sứ vụ phó tế, ngài chia sẻ đời sống với anh chị em Jarai, một cộng đồng sắc tộc có hơn 350.000 người sống tập trung ở tỉnh Gia Lai, và một số tỉnh khác.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt đã giới thiệu cha Phaolô K’ NHoang với cộng đoàn. Ngài nhấn mạnh cha K’Nhoang, là người con thứ hai của làng Bsumrắc. Vị trước đó hiện là cha Phêrô K’Chẻo, hiện đang quản nhiệm giáo điểm Bsumrắc, giáo phận Đà Lạt này. Đây là ân phúc đặc biệt Thiên Chúa bam cho giáo điểm này.
Đức giám mục Antôn đã cùng với cộng đoàn sám hối và hát vang kinh Vinh danh trước khi trao lại quyền chủ tế thánh lễ cho cha mới.
Trong bài giảng, cha Phaolô Lê Đức Huân đã giảng bằng hai tiếng K’Ho và Kinh. Cha nhấn mạnh đến mầu nhiệm Thánh Tâm Chúa Yêsu, và mời gọi cha mới yêu mến sứ vụ, cộng đoàn theo gương yêu mến của Thánh Tâm Chúa.
Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) do thánh Anphongsô thành lập ngày 09.11.1732, tại Scala, miền Nam nước Ý ngày nay. DCCT đến Việt Nam ngày 30.11.1925. Hiện nay DCCT tại VN có 21 cộng đoàn, trãi từ Bắc (Cao Bằng) chí Nam (Vĩnh Long), với 305 tu sĩ và linh mục.
Thụy Minh, VRNs
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999176.jpg
Đường vào làng Bsumrăc
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999177.jpg
Cha giám đốc và các thầy Học viện chụp hình trước nhà cha K’Nhoang
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999178.jpg
Nhà thờ giáo điểm Bsumrắc
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999179.jpg
Các cha đồng tế chào hỏi nhau trước giờ lễ
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999180.jpg
Các mầm non ơn gọi tương lai
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999181.jpg
Các sơ Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt hiệp dâng lễ tạ ơn
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999182.jpg
Cộng đoàn dân Chúa
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999183.jpg
Cha Phaolô K’Nhoang bắt đầu thánh lễ bằng việc xông hương Thánh giá và Bàn thờ
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999184.jpg
Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục Đà Lạt hiệp dâng lễ tạ ơn với tân linh mục
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999185.jpg
Ông bà cố dâng của lễ cho tân linh mục
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999186.jpg
Tân linh mục dâng của lễ
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999187.jpg
Cha Phaolô K’Nhoang cám ơn Đức giám mục Đà Lạt
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999188.jpg
Cha Phaolô K’Nhoang cám ơn cộng đoàn
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999189.jpg
Đại diện cộng đoàn chúc mừng và tặng hoa cho Đức giám mục và tân chức
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999190.jpg
Đức giám mục, linh mục đoàn và tân chức
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999191.jpg
Chị Rahlan H’ Choak, người Jarai, chụp hình với em gái cha K’Nhoang, người Mạ
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999192.jpg
Cha tổng đại diện đang nói chuyện rất vui với các bạn trẻ K’Ho
http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/999193.jpg
Cha Phêrô K’ Chẻo, quản nhiệm giáo điểm Bsumrăc và là linh mục người bản địa đầu tiên của vùng này