View Full Version : xin giúp đỡ...
TINHCHUAVOBO
02-07-2011, 12:11 PM
Kính thưa toàn thể anh chị em trong gia đình thánh ca VN. Xin quý anh chị em giúp đỡ cho con lời khuyên.
Hiện nay các đoàn thể trong giáo xứ con đều tham gia. Vì thế con đã dành rất nhiều thời gian cho cong việc chung của giáo xứ biết vậy con cũng không ngừng cố gắng trong công việc gia đình. Tuy nhiên con cảm thấy cha mẹ cũng như anh chị con có vẻ không thích và không tán thành cũng như không đồng quan điểm với con. Mặc dù con đã cố gắng hết sức.
Con không muốn gây mâu thuẩn trong gia đình và làm buồn lòng cha mẹ. Ngay lúc này con rất phân vân để lựa chọn.
Xin toàn thể anh chị em cho con lời khuyên có nên tiếp tục tham gia các đoàn thể hay là hạn chế.
bongchieuta
02-07-2011, 01:21 PM
Xin được chia sẽ với bạn trẻ chút xíu nhé !
Ba Mẹ nào củng muốn con cái trở nên người tốt , có ích cho Giaó Hội và xã hội, nhất là cho gia đình và chính bản thân.
Tuy nhiên Ba Mẹ có lúc vì phải lo kinh tế gia đình, công việc làm ăn bề bộn và họ đã chịu nhiều áp lực ,nên bạn phải hiểu và thông cảm cho Ba Mẹ.
Theo bongchieuta thì bạn không cần phải chọn một trong hai .nhưng phải sắp xếp và nên tham gia cộng tác cho thích hợp ,như bạn nói các đoàn thê bạn đều tham gia, và Ba Mẹ củng như anh chị không thích .
và chắc Chúa củng không đòi hỏi bạn nhiều vậy đâu :4:
chúc bạn trẻ luôn nhiệt thành và chu toàn trong bổn phận
TINHCHUAVOBO
02-07-2011, 05:44 PM
Con cám ơn cô nhiều lắm, con cũng suy nghĩ nhiều lắm. khi con tham gia đoàn thể nào thì đều suy nghĩ rất kĩ lượng nó rèn luyện cho con về tự nhiên cũng như siêu nhiên. Nhưng có lẽ cô
nói đúng Chúa không đòi hỏi con quá nhiều vậy đâu mà tự bản thân con muốn dâng cho Ngài.
Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc nhà và giáo xứ cho tốt, dành hết tâm huyết và nhiệt thành cho Chúa, chu toàn bổn phận. dù rằng việc làm của con dâng Ngai là chẳng bao nhiêu nhưng con tin rằng Chúa luôn ủng hộ con.
Con chân thành cám on mọi người đã giúp con.
quangvu1605
02-07-2011, 08:06 PM
Con cám ơn cô nhiều lắm, con cũng suy nghĩ nhiều lắm. khi con tham gia đoàn thể nào thì đều suy nghĩ rất kĩ lượng nó rèn luyện cho con về tự nhiên cũng như siêu nhiên. Nhưng có lẽ cô
nói đúng Chúa không đòi hỏi con quá nhiều vậy đâu mà tự bản thân con muốn dâng cho Ngài.
Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc nhà và giáo xứ cho tốt, dành hết tâm huyết và nhiệt thành cho Chúa, chu toàn bổn phận. dù rằng việc làm của con dâng Ngai là chẳng bao nhiêu nhưng con tin rằng Chúa luôn ủng hộ con.
Con chân thành cám on mọi người đã giúp con.
Hãy đặt mình vào Cha mẹ mình đi bạn sẽ biết họ thế nào
Thật ra việc giúp cộng đoàn là tốt nhưng Chúa cũng ko bắt bạn phải tham gia. Bạn nên học hỏi gương Chúa Giêsu làm một người con biết kính phục cha mẹ trong ngồi nhà Nazaret. Sau này tự lập rồi muốn làm cũng đâu muộn.
Thân mến
TINHCHUAVOBO
02-07-2011, 08:30 PM
Anh ơi lúc nãy em mới đi khấn đức Mẹ về. có lời suy niệm về việc lạc Chúa Jesu trong đền thánh. Khi đức mẹ tìm được Ngài thì buông lời muốn nói rằng cha và mẹ đã khổ công tìm con sao con lại ngồi đây mà không lo lắng, Ngài trả lời không chút do dự: ‘ cha mẹ không biết con phải lo việc nhà cha con sao’. Câu trả lời thật khó chấp nhận. nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì ta sẽ thấy Thiên Chúa không đòi buột ta mà ta phai có ý thức tự giác dâng cho Ngài vì Ngài luôn cho chúng ta được tự do.
Em rất cảm ơn anh, anh đã vạch ra cuộc sống hiện tại với đầy đủ lo toan và áp lực của cuộc sống nó rất thực tế và cũng có phần trái ngược với tin mừng của Chúa.
Chân thành cám ơn.
quangvu1605
02-07-2011, 08:38 PM
Anh ơi lúc nãy em mới đi khấn đức Mẹ về. có lời suy niệm về việc lạc Chúa Jesu trong đền thánh. Khi đức mẹ tìm được Ngài thì buông lời muốn nói rằng cha và mẹ đã khổ công tìm con sao con lại ngồi đây mà không lo lắng, Ngài trả lời không chút do dự: ‘ cha mẹ không biết con phải lo việc nhà cha con sao’. Câu trả lời thật khó chấp nhận. nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì ta sẽ thấy Thiên Chúa không đòi buột ta mà ta phai có ý thức tự giác dâng cho Ngài vì Ngài luôn cho chúng ta được tự do.
Em rất cảm ơn anh, anh đã vạch ra cuộc sống hiện tại với đầy đủ lo toan và áp lực của cuộc sống nó rất thực tế và cũng có phần trái ngược với tin mừng của Chúa.
Chân thành cám ơn.
XIn Thưa với bạn là lúc này Chúa Giêsu 12 tuổi và là lần duy nhất làm cho Mẹ và Thánh Giuse buồn lòng.
Bạn đọc câu cuối cùng trong tin mừng ngày hôm nay đi "Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng."
Từ câu này cho ta thấy: từ đây đến khi lớn lên và rao giảng chúng ta không bao giờ thấy Mẹ Buồn vì Chúa Giêsu.
Mình muốn bạn đọc và suy ngẫm về câu này hơn vì câu này mang tính chất là 1 người con phải hằng vâng phục cha mẹ.
Thân mến
batrinh
02-07-2011, 08:55 PM
theo mình bạn nên sắp xếp công việc nhà thờ cũng như việc gia đình làm sao cho nó thật là khoa học, bố trí thời gian hợp lý và khi làm việc nhà thờ trong cộng đoàn bạn nên dựa vào sức mạnh của cộng đoàn và để cho họ biết bạn cần giúp gì và đóng góp cho mình giúp bạn làm tròn bổn phận với gióa xứ giáo hội và gia đình
NGUYỆN XIN CHÚA BAN CHO BẠN ĐỦ SỨC MẠNH VÀ KHÔN NGOAN ĐỂ ĐẠT ĐẾN NHỮNG ĐIỀU MÌNH MONG ƯỚC CHÚC BẠN THÀNH CÔNG MẾN CHÀO BẠN
{LẠY CHÚA NGÀI LÀ HƠI THỞ CỦA CON }
Mart.TanNguyen
02-07-2011, 08:56 PM
hyhy, tinhchuavobo, nhỏ tuổi mà giỏi ghê, ít là hơn anh nè ^^!
Hội Thánh chỉ dạy rõ
Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:
Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cờ.
Thứ ba: giữ ngày chủ nhật.
Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.
Xác định : Chúa tạo dựng muôn vật muôn loài, tất cả phải làm sáng danh Chúa.
đúng như việc em làm ở giáo xứ :)
Nhưng Người cũng dạy : Thảo kính Cha Mẹ.
nghĩa là ta có cả hai vai trò, và cùng cố gắn hoàn thành hết sức mình.
cố gắn không làm buồn lòng cha mẹ, không làm buồn Tình yêu của chúng ta nhé
không dễ đâu
động lực anh chia sẻ với em là đây
KHÔNG CÓ SỰ HY SINH NÀO VÔ NGHĨA TRƯỚC MẶT CHÚA
duoc1706
02-07-2011, 09:49 PM
Chúa Giêsu phán: "Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia" (Mt 23,23b). Mặc dù câu này trích có vẻ không hợp văn cảnh Tin Mừng, nhưng hợp trong hoàn cảnh này đấy. Bạn nên xem lại: nếu việc phục vụ của bạn ở nhà thờ choáng hết thời gian ở nhà giúp đỡ gia đình, bạn nên suy xét và phân bổ lại thời gian cho hợp lý. Vì Chúa cũng nói: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 'Lạy Chúa! lạy Chúa!' là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi" (Mt 7,21). Không phải cứ đến nhà thờ là tốt, là xong trách nhiệm, nhưng cũng phải ở nhà nữa, vì lại có lời chép: "Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: 'Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy, không phải thờ cha kính mẹ nữa'. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa" (Mt 15,4-6).
dominico_dung
02-07-2011, 11:46 PM
Kính thưa toàn thể anh chị em trong gia đình thánh ca VN. Xin quý anh chị em giúp đỡ cho con lời khuyên.
Hiện nay các đoàn thể trong giáo xứ con đều tham gia. Vì thế con đã dành rất nhiều thời gian cho cong việc chung của giáo xứ biết vậy con cũng không ngừng cố gắng trong công việc gia đình. Tuy nhiên con cảm thấy cha mẹ cũng như anh chị con có vẻ không thích và không tán thành cũng như không đồng quan điểm với con. Mặc dù con đã cố gắng hết sức.
Con không muốn gây mâu thuẩn trong gia đình và làm buồn lòng cha mẹ. Ngay lúc này con rất phân vân để lựa chọn.
Xin toàn thể anh chị em cho con lời khuyên có nên tiếp tục tham gia các đoàn thể hay là hạn chế.
"Ta với mình tuy hai mà một"
Thế thì tại sao phải phân vân lựa chọn Bạn nhỉ?! Làm tốt bổn phận con cái đồi với đấng sinh thành há chẳng phải là Bắt Chước và làm Đẹp Lòng Cậu Thiếu Nhi Giêsu trong Gia Đình Bác Thợ Mộc đó sao? Gia đình cũng là một Đền Thánh và là Cộng Đoàn dân Chúa phải không Bạn? Sự khác nhau như ta thấy chẳng qua chỉ là vị trí địa lý mà thôi! :53:
Thiển nghĩ, Thiên Chúa mong muốn ai cũng có phần làm Đẹp Lòng Ngài từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn lao, vĩ đại... Song, các việc ấy Ngài trao cách riêng tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người. Sự "không thích và không tán thành" biết đâu lại là lời nhắn nhủ từ Con Ông Thợ Mộc rằng: "Nào, Bạn hãy tập tành từ việc nhỏ nhất rồi mới thông thạo mà lo cho việc lớn lao hơn! Mà việc nhỏ nhất ấy là từ trong chính Đền Thánh Gia Đình, là nơi cộng đoàn bé nhỏ của Thiên Chúa đang vâng phục Người!".
Giờ thì Bạn thử hình dung ý kiến của tôi xem thế nào nhé! :icon8:
Thân Ái!
TINHCHUAVOBO
03-07-2011, 10:21 AM
Chân thành cám ơn mọi người, con hiểu và sẽ cố gắng hơn.
Thân ái
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.