PDA

View Full Version : GỞI CON YÊU DẤU



SELINAN NGUYEN
29-07-2008, 12:02 PM
Phỏng dịch bài thơ “To Our Dear Child” của một tác giả vô danh.

Huy Phương


Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân
Những lúc ăn mẹ hay thường vung vãi
Hay tự cha không mặc được áo quần.

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng.
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.

Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.

Có những lúc cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và la mắng nặng lời.
Ngày còn nhỏ con vẫn thường sợ nước
Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi!”

Những lúc cha không quen xài máy móc,
Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con đâu?

Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.

Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đừng ép thêm, già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.

Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.

Một ngày kia cha mẹ già chán sống
Thì con ơi đừng giận dữ làm gì!
Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu
Ở tuổi này, sống nữa để làm chi?

Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.

Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ.
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ.

Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu, và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.

Luôn có con, trong cuộc đời
Yêu con cha có mấy lời cho con.


Bố Mẹ của con

SELINAN NGUYEN
29-07-2008, 07:36 PM
thanks em đã đọc hihi, chúc em luôn là người con hiếu thảo nhé

littlewave
29-07-2008, 09:36 PM
lit góp vào đây chung chủ đề file PPS nè pà kon

https://thanhcavietnam.info/file/storage/394tam_su_cua_cha_me____.rar

thuytien
29-07-2008, 10:29 PM
Bài thơ thật cảm động.
Ước gì mọi người ai cũng suy nghĩ được như trong bài thơ thì hay biết mấy!
Tại sao cứ phải vì của cải, tiền bạc, danh vọng để rồi con từ mẹ, anh em thù ghét nhau. họ hàng không nhận nhau, ra đường gặp nhau thành người dưng.
Nguyện xin Chúa giúp cho những ai là phận làm con luôn biết yêu thương và ghi nhớ công ơn sinh thành của các bậc cha mẹ.
Xin cám ơn bài thơ rất nhiều.

xoicucnong
29-07-2008, 11:37 PM
em ghét chị SELINAN NGUYEN, em ghét nhất ai làm em khóc. Chị có biết là bài thơ của chị cảm động và ý nghĩa lắm ko hả, chị có biết là gia đình em đang có vài chuyện ko vui, em đã ko muốn nói chuyệnnn với gia đình. Chị có biết chỉ vì bài thơ của chị mà em chỉ muốn ôm mẹ và khóc ko hả??? Chị...chị...chị thật là...đáng...iu!!!:53:

SELINAN NGUYEN
30-07-2008, 10:47 AM
heheh xoicucnong, con trai mà sao lúc nào cũng dễ xúc động ... đậy thế?

Đúng đấy thuytien, Lâu lâu đọc mấy bài thơ như vậy để thấy mình vô tình với cha mẹ quá, đôi khi chị cũng thấy mình bất hiếu vì thỉnh thoảng trách bố mẹ hay nhắc mình 1 chuyện gì đó hoài, hoặc cứ đi ăn cơm khách, rồi bỏ mẹ chờ cơm, hoặc chờ cửa mỗi khi mình đi đâu đó về muộn...

Bài thơ này chị ghi lại để nhắc nhở mình luôn phải kiên nhẫn, vì cha mẹ đã già, đâu còn bao nhiêu ngày ở với mình đâu....

Chị mong xoicucnong luôn thương yêu mẹ mình và đừng bao giờ để mẹ buồn nhé, mẹ buồn 1 phút thì tuổi thọ của mẹ giảm đi 1 năm đấy!

xoicucnong
30-07-2008, 02:08 PM
mẹc xi póp ku Selinan nghen!!! Em biết mà, bởi vậy mới nó:

:92:Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng
COn nuôi cha mẹ con kể tháng ngày!!!:92:

SELINAN NGUYEN
30-07-2008, 06:00 PM
My God, may là mình không có, không là bị xoicucnong póp!

thuytien
30-07-2008, 07:38 PM
Bạn xoicucnong ơi!
Xin được chia sẻ nỗi buồn cùng bạn nhé!
Tiên thấy bạn rất lạc quan đấy hãy luôn như vậy thì bạn sẽ thấy vui vẻ.
Xin Chúa luôn ban hồng ân cho bạn. Chúc bạn may mắn.

Maria_Quynh
30-07-2008, 07:41 PM
cam on chi selinan Nguyen

thuytien
30-07-2008, 08:05 PM
Thật itếc là không biết quý danh của tác giả nhỉ, thật ngưỡng mộ tác giả"vô danh".
Bài thơ này có lẽ là tâm sự của các bậc cha mẹ lâu nay luôn muốn nói với con cái.

xoicucnong
30-07-2008, 11:02 PM
My God, may là mình không có, không là bị xoicucnong póp!

ặc ặc!!! Em ko ngờ..em lại bị nghĩ xấu nhứ vậy(dù rằng cũng hơi có 1 chut):77::77::77:



Bạn xoicucnong ơi!
Xin được chia sẻ nỗi buồn cùng bạn nhé!
Tiên thấy bạn rất lạc quan đấy hãy luôn như vậy thì bạn sẽ thấy vui vẻ.
Xin Chúa luôn ban hồng ân cho bạn. Chúc bạn may mắn.
Cám ơn chị nghen!!! Iu chị nhìu, Chúa thương chị nhìu!!!:love:
Em nói mọi người nghe nè!!! Cái cm này em sửa đi sửa lại 4 lần òi đó, mệt thị mỏi lun!!!

SELINAN NGUYEN
31-07-2008, 02:52 PM
Thực ra nó không phải là bài thơ, mà là 1 bài viết để khuyên mọi người nên biết nhìn lại thôi các em. Hoài Phương là ai đó đã dịch lại thành 1 bài thơ để chúng ta dễ đọc và dễ ăn sâu vào lòng mình thôi.

Từ bài thơ này, chúng ta hãy cố gắng đừng để phiền lòng mẹ cha nữa nhé.