littlewave
29-07-2008, 10:18 PM
Vâng, một điều ước thôi cũng được!
Một anh chàng “rất hoàn cảnh” không tiền, không tình, không nhà cửa, không con cái, lại có một bà mẹ già mù lòa vào nhà thờ cầu xin Chúa giúp đỡ.
Chúa rất vui lòng giúp đỡ anh chàng khốn khổ này nhưng Người nói:
- Okie, con trai. Nhưng một điều ước thôi đấy.
Anh chàng suy nghĩ một lúc:
- Lạy Chúa, con ước gì mẹ con ngồi trong ngôi biệt thự mới của chúng con và nhìn thấy vợ con đặt vào tay đứa con tương lai của con những chiếc vòng kim cương lóng lánh.
Tâm Anh - Sức Trẻ Việt Nam
Một anh chàng “rất hoàn cảnh” không tiền, không tình, không nhà cửa, không con cái, lại có một bà mẹ già mù lòa vào nhà thờ cầu xin Chúa giúp đỡ.
Chúa rất vui lòng giúp đỡ anh chàng khốn khổ này nhưng Người nói:
- Okie, con trai. Nhưng một điều ước thôi đấy.
Anh chàng suy nghĩ một lúc:
- Lạy Chúa, con ước gì mẹ con ngồi trong ngôi biệt thự mới của chúng con và nhìn thấy vợ con đặt vào tay đứa con tương lai của con những chiếc vòng kim cương lóng lánh.
Tâm Anh - Sức Trẻ Việt Nam