PDA

View Full Version : ĐAU KHỔ LÀ HỒNG ÂN



duoc1706
07-07-2011, 10:45 AM
Nhật ký, ngày bình an, tháng hạnh phúc, năm yêu thương

Kính chào cha Long,
Con là Maria, 17 tuổi, thuộc giáo xứ Thiên Ân, Sài Gòn.
Không biết bây giờ cha đã ngủ chưa? Vì đã 11 giờ đêm rồi con mới viết những dòng thư này gửi đến cha. Hôm thứ tư đầu tháng 6/2011 con đi lễ ở giáo xứ Bình Thuận, và mua CD “20 BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA” Vol2. Gia đình con rất thích nghe cha giảng, vì cha giảng vừa vui, hóm hỉnh nhưng sâu sắc, đến nỗi bà nội con dù đã 85 tuổi rồi mà cũng mong ước có 1 lần được đến nhà thờ Chí Hòa, nhưng vì tuổi già sức yếu nên bà con không đi được. Nghe cha giảng, gia đình con ai cũng thêm lòng yêu mến Chúa, tin vào quyền năng của lòng Chúa thương xót.
Hôm nay, con viết thư này xin cha cùng cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa thêm lời cầu nguyện cho gia đình con. Ba con là Phêrô Nguyễn Công Đoàn, 53 tuổi, bị tai biến liệt nửa người từ năm 2009. Ngày ba con bị bệnh, gia đình con như suy sụp hoàn toàn, gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ con, còn con thì thấy chán nản, thất vọng, mất niềm tin vào Chúa. Gia đình con khó khăn lắm, lo lắng không biết xoay sở thế nào để lo thuốc men cho ba con. Nhưng cha ơi, kỳ diệu lắm, bàn tay Chúa vẫn quan phòng. Ngài luôn yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ cho ba con, và gia đình con từng ngày qua sự giúp đỡ, quan tâm của mọi người xung quanh. Trong thời gian ba bị bệnh, mẹ con chẳng phải thiếu thốn gì để lo cho ba, ngược lại rất đầy đủ, dư tràn hồng ân của Chúa. Nhờ ơn Chúa ban, bây giờ ba con đã có thể chống gậy chập chững bước đi từng bước. Con biết mỗi bước đi của ba con đều có bước chân của Chúa song hành. Bàn tay Chúa đỡ nâng, dắt dìu ba con từng bước.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, con càng cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót bao la của Chúa dành cho gia đình con. Thời gian ba bị bệnh, con tuyệt vọng và buồn nhiều lắm. Con bị phân tâm chuyện học hành. Mỗi khi nhìn mẹ lam lũ vất vả, giờ thêm gánh nặng của ba, con chỉ biết khóc và khóc thôi. Lúc đó con thấy niềm tin của con bị xao xuyến, lung lay. Thế nhưng, Chúa chẳng bỏ rơi con cái Chúa bao giờ, nhờ những lời kinh Lòng Thương Xót mà Chúa đã cứu chữa ba con. Tuy không còn đi được như trước, nhưng từng bước chập chững là một hồng ân tuyệt vời của Lòng Thương Xót Chúa.
Từ khi bị bệnh, ba con như một người hoàn toàn mới, dễ thương, dễ chịu, tính tình thay đổi, biết yêu mến, tín thác vào Chúa hơn. Nhà con lúc nào cũng vui, đầy ắp tiếng cười, đi đâu về cũng thấy có ba có mẹ. Trước khi bệnh, ba con rất ít khi ở nhà. Bây giờ ba nằm bệnh, đi đâu về con cũng chạy lại ôm hôn ba. Tự nhiên con thấy thương ba nhiều hơn lúc trước, thấy trong lòng vui lắm, hạnh phúc lắm cha ơi!
Chúa thật kỳ diệu, Ngài đã thổi một làn gió mới vào gia đình con, biến đau khổ, thất vọng thành hy vọng, hạnh phúc và niềm vui sống. Chúa đã cho con hiểu rằng chính trong những khó khăn gian khổ mà Chúa gửi đến, luôn chứa đựng một món quà đầy yêu thương. Đó chính là tình yêu và lòng thương xót Ngài dành cho mỗi chúng ta.
Còn riêng con, thì con chỉ muốn tạ ơn Chúa vì quá nhiều hồng ân Chúa đã ban cho gia đình. Con chẳng ao ước gì hơn là được dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, vì con cũng đang tìm hiểu ơn gọi.
Xin cha thêm lời cầu nguyện để con luôn nhận ra thánh ý Chúa, và sẵn sàng bước đi theo Ngài.
Mến chúc cha cùng cộng đoàn luôn đầy tràn ân sủng và tình yêu của Lòng Chúa Xót Thương.
Cha ơi, 12 giờ đêm rồi, con chào cha con đi ngủ đây. Chúc cha ngủ ngon nhé!
Con Maria 17 tuổi
Bé con của Chúa.

Trích tập san "Nhờ Mẹ Đến Với Chúa" số tháng 7/2011

dieubui
07-07-2011, 01:27 PM
Hôm qua là ngay lễ Thánh Maria Goretti, thiếu nữ Maria Goretti là người, có lòng kính mến Chúa rất đặc biệt và yêu thương những người sống xung quanh mình. Nguyện xin Thánh nữ luôn bầu cử trước mặt Chúa cho bạn, cho mình và mọi người biết noi gương Thánh nữ. Amen

vit con xau
07-07-2011, 10:46 PM
"Trong đức Kito ! một khi đã tin anh em được đóng ấn thánh thần"
Nguyện xin ân sủng Chúa đổ tràn trên tất cả mọi người nhất là những linh hồn cần đến Chúa hơn !