View Full Version : Bí tích đối với người nói không tin Chúa?!
lanhoi
08-07-2011, 09:24 AM
Anh đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và lấy vợ cách đây hơn 10 năm. Anh sống đạo khá nghiêm túc. Bỗng, một hôm gần đây, anh nói với tôi: "Thú thật với em, anh không tin Phật, cũng không tin Chúa. Anh vào đạo và giữ đạo theo lời vợ thôi. Bây giờ, anh thấy sống như vậy giả dối quá. Em có thể giúp anh nói với Cha làm nghi thức cho anh ra khỏi đạo, được không?"
Ngay lúc đó, tôi rất bối rối, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần thật nhanh và trả lời anh: "Theo em biết thì không có nghi thức ra khỏi đạo. Bí tích Rửa tội anh lãnh nhận là vĩnh viễn suốt đời. Thôi thì anh đã nghe vợ giữ đạo hơn 10 năm nay rồi, anh cố gắng tiếp tục vì chị giữ đạo nhé. Em tin việc Chúa làm kì diệu lắm." Tôi nói thế, vì tôi tin Chúa dẫn dắt mỗi người theo cách riêng của Ngài.
Tuy nhiên, kể từ hôm ấy, lòng tôi thấp thỏm không yên. Nếu quả thật anh không tin thì liệu Bí tích Rửa tội, Bí tích Hôn phối, Bí tích Giải tội, ... anh đã lãnh nhận có thành hay không?... Và, hiện nay, mỗi khi tham dự Thánh Lễ (vì vợ) anh có xứng đáng để được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể hay không?...
Tôi thật sự bối rối, xin vui lòng cho tôi một lời giải đáp.
duoc1706
08-07-2011, 09:32 AM
Anh đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và lấy vợ cách đây hơn 10 năm. Anh sống đạo khá nghiêm túc. Bỗng, một hôm gần đây, anh nói với tôi: "Thú thật với em, anh không tin Phật, cũng không tin Chúa. Anh vào đạo và giữ đạo theo lời vợ thôi. Bây giờ, anh thấy sống như vậy giả dối quá. Em có thể giúp anh nói với Cha làm nghi thức cho anh ra khỏi đạo, được không?"
Ngay lúc đó, tôi rất bối rối, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần thật nhanh và trả lời anh: "Theo em biết thì không có nghi thức ra khỏi đạo. Bí tích Rửa tội anh lãnh nhận là vĩnh viễn suốt đời. Thôi thì anh đã nghe vợ giữ đạo hơn 10 năm nay rồi, anh cố gắng tiếp tục vì chị giữ đạo nhé. Em tin việc Chúa làm kì diệu lắm." Tôi nói thế, vì tôi tin Chúa dẫn dắt mỗi người theo cách riêng của Ngài.
Tuy nhiên, kể từ hôm ấy, lòng tôi thấp thỏm không yên. Nếu quả thật anh không tin thì liệu Bí tích Rửa tội, Bí tích Hôn phối, Bí tích Giải tội, ... anh đã lãnh nhận có thành hay không?... Và, hiện nay, mỗi khi tham dự Thánh Lễ (vì vợ) anh có xứng đáng để được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể hay không?...
Tôi thật sự bối rối, xin vui lòng cho tôi một lời giải đáp.
Sau khi Linh Mục đọc lời truyền phép, ngài có đọc: "Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin". Vì thế, nếu anh ấy không tin, chị khuyên anh ấy không nên Rước Lễ nữa thì hơn.
Chị cũng thử cho anh ấy đọc tập san này thử xem: http://menchuayeunguoi.com/index.php?option=com_attachments&task=download&id=79
Hay tìm hiểu các phép lạ: http://loichungcanhan.com/2011/06/09/chua-lam-phep-l%E1%BA%A1-c%E1%BB%A9u-toi-s%E1%BB%91ng-l%E1%BA%A1i/
Chị có thể lên Google tìm hiểu thêm để làm chứng cho anh ấy.
Tốt hơn cả là hãy cầu nguyện thật nhiều, xin Chúa Thánh Thần thánh hoá và cải sửa tâm hồn của anh ấy, cho anh ấy nhìn thấy vinh quang và sự hiện hữu của Thiên Chúa.
NAUGION
08-07-2011, 10:08 AM
Chỉ cùng nhau thảo luận thôi bạn nhé, câu trả lời đúng nhất có lẽ là các vị Linh Mục, hay chính xác nhất là chính ...anh ấy !
Theo tôi : Khi còn nhỏ, chúng ta được được Cha Mẹ bưng bê đến làm lễ rửa tội, rồi được xưng tội rước lễ, thêm sức ... mà nói thật, lứa tuổi lúc đó có hiểu biết gì mấy đâu, chúng ta tin theo ...di truyền. Rồi niềm tin ấy từ từ thấm nhuần, đến nỗi, ngày Chúa nhật chưa đi lễ là thấy ... làm sao ấy rồi.
Anh ấy lấy vợ và theo đạo, chỉ vài tháng học đạo thì ...hiểu biết gì, tuy nhiên, các bí tích được trao ban lúc anh ấy đã có hiểu biết và lựa chọn, hơn hết, các bí tích là dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được ...
Chuyện anh ấy đang "phân tâm" cũng là điều dễ hiểu, đôi khi người công giáo "gốc" như chúng ta cũng có đôi lần hoài nghi về sự hiện diện của Chúa nữa mà. Không sao hết. Lời bạn khuyên nhủ anh ấy là tốt, có những điều mà đến giây phút cuối đời người ta mới nhận ra.
Theo tôi, bạn cũng đừng quá bận tâm về anh ấy, xứng đáng hay không chỉ Chúa mới có quyền xét đoán, hãy để mọi chuyện cho Chúa quan phòng. Bạn nhé!
silk_flower109
08-07-2011, 02:59 PM
Đức tin còn được nuôi dưỡng bằng thời gian. nếu 10 năm vẫn chưa đủ thì tiếp tục vun trồng đức tin ấy bằng cách:chúng ta cùng cầu nguyện cho anh ấy!
vit con xau
09-07-2011, 06:31 PM
Đức tin còn được nuôi dưỡng bằng thời gian.....cùng cầu nguyện cho anh ấy!
mình thấy câu này hay và ý nghĩa nhất vào lúc này! hãy gia tăng lời câu nguyện và hãy chạy đến cùng các thánh xin hiệp ý cầu nguyện cho chồng chị được sớm ngày tìm thấy đức tin công giáo. sớm ngày trở về với Chúa.
vịt con cũng xin chúc cho chồng chị sớm ngày trở về với niềm tin vào Thiên Chúa! Xin Chúa soi đường dẫn lối cho chồng chị ! bởi mọi việc Chúa đã an bài!
quangvu1605
09-07-2011, 06:39 PM
Phúc cho những ai không thấy mà tin.
batrinh
10-07-2011, 01:59 PM
Nguyên văn bởi silk_flower109
Đức tin còn được nuôi dưỡng bằng thời gian.....cùng cầu nguyện cho anh ấy!
tôi ủng hộ câu này và xin cả nhà cầu nguyện cho anh
JosKhaiNguyen
14-07-2011, 10:48 AM
Nguyên văn bởi silk_flower109
Đức tin còn được nuôi dưỡng bằng thời gian.....cùng cầu nguyện cho anh ấy!
tôi ủng hộ câu này và xin cả nhà cầu nguyện cho anh
"Ta hãy lấy Đức Tin bù lại,nếu giác quan không cảm thấy gì".Cầu nguyện cho a ấy thật nhiều,tin chắc a ấy sẽ biến đổi và hoán cải như Thánh Phaolo ngày nào vậy.
hophach
14-07-2011, 01:11 PM
Mình từng được ơn siêu nghiệm, mà chỉ bỏ cầu nguyện vài hôm thôi, đã cảm giác rất ghét Chúa vì nhiều khổ đau, yếu hèn của mình và mọi người,...nghi ngờ và ghét luôn những ai mình gặp, chẳng thấy Chúa ở đâu cả! Nhưng lúc ấy mình chỉ biết nhắn tin nhờ cầu nguyện vì như rằng mình không cầu nguyện được, mình nhận ra rằng ai cũng có những lúc như thế vì sơ sảy một tẹo mà ma quỷ lợi dụng...mới hiễu thêm về lời Chúa nói: Cầu nguyện và tỉnh thức luôn.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.