PDA

View Full Version : Mãi yêu em... InterNet ơi!



dominico_dung
12-07-2011, 12:53 AM
Nhớ cái hồi NET chỉ mới ở góc độ thử nghiệm tại đất nước mình - chỉ ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng - bọn chúng tôi thèm nhỏ dãi cái phương tiện truyền thông cực hỏa tốc này bèn tim hiểu và hè nhau tham gia "mạng IntraNet" (mạng nội bộ, cũng trên giao thức TCP/IP, hay các giao thức Internet hiện nay) do Công ty NetNam triển khai ở Sài Gòn - một trong những công ty đi đầu trong các ứng dụng mạng thời kỳ "sơ khai" ở nước ta). Chi phí cao lắm, nhưng nhu cầu có nên cứ "chơi"

Vì là "mạng nội bộ" và lại là thời kỳ "thử nghiệm", nên thành viên khi tham gia được "xem xét" gắt gao kỳ cùng, có vẻ như công ty biết đích thực từng người thật là ai, thế nào,... Do đó, trên diễn đàn, chuẩn mực lắm. Ban Quản Trị mạng luôn sẵn sàng cảm ơn bất kỳ ai dùng diễn đàn, chatbox,... để hỗ trợ nhau, giúp nhau công ăn việc làm, thăm hỏi,... Và dĩ nhiên, vị nào "sơ suất" tí là bị "nock-out" ngay. Điều đó, khiến người tham gia luôn chỉnh chu, tự uốn nắn bản thân, tự học hỏi các "giao thức" xã giao trên Net, chẳng ai dám xem đó là "thế giới ảo" cả - mà lúc đó cụm từ "thế giới ảo" chưa thật sự "được công nhận" đâu!. Một thời hạnh phúc và vui có thật!

Giờ, ngồi đây trên InterNet, một hệ mạng "to" gấp trăm lần IntraNet cả về "số lượng" lẫn "chất lượng". Có lẽ đó phải là điều hạnh phúc và niềm vui nhân lên gấp trăm chứ nhỉ?! Song, đôi khi thực tế thì thấy không phải vậy! Người ta bảo nhau: "Ảo mà, có ai biết mình là ai, cứ thỏa sức mà "diễn đạt"!". Hệ quả thật khó lường: ai cũng hiểu ai và... ai cũng không hiểu ai! "Nói có sách, mách có chứng", nhưng quả thật, đem "chứng" ra mà liệt kê chắc phải cả... vài cái "host" khủng. Thôi thì, tạm copy-paste vào cái "bộ nhớ đọc-ghi tự nhiên, không mất dữ liệu khi... cúp điện" mà Thiên Chúa cho mượn thấy ổn hơn.

Mong sao, cái thế giới ảo ni bớt đi kẻ càn quấy hay ít ra bớt đi kẻ "ảo", may ra đâu đâu cũng rộn tiếng cười khi... online, gặp "nick" nào cũng thật hơn thật và nhất là cứ... đúng giờ thì lại được gặp nhau và đàm đạo như cái thời ai ai cũng nghèo nhưng khoái... trầm cà phê... cốc vậy!





TCVN - InterNet ơi! Yêu Nàng mãi mãi!
11/7/2011