PDA

View Full Version : Tranh Thơ LêNgọcAnh



hongbinh
12-07-2011, 07:17 AM
Tranh Thơ LêNgọcAnh


http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/ngocanhtrungthu.jpg?t=1285064238

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/NAOL7.jpg?t=1285148960

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/ngocanhnquan.jpg?t=1285140077


Sưu tầm

hongbinh
12-07-2011, 07:22 AM
Tranh Thơ LêNgọcAnh



http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/the.jpg?t=1285140288

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/bg.jpg?t=1285140328

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/NAOL3-1.jpg?t=1285417064

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/NAOL2.jpg?t=1285150192

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/NAOL5.jpg?t=1285186099


Lê ngọc Anh

TuyetNgaNguyenThuy
12-07-2011, 07:28 AM
Trong bài thơ "Ô ăn quan " ở trên :
_ Suốt đời anh vẫn là người rải ranh ......

Chữ rải ranh có nghĩa là gì nhỉ ??? :18:

hongbinh
12-07-2011, 03:57 PM
Trong bài thơ "Ô ăn quan " ở trên :
_ Suốt đời anh vẫn là người rải ranh ......

Chữ rải ranh có nghĩa là gì nhỉ ??? :18:


http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/ngocanhnquan.jpg?t=1285140077

theo hongbinh hiểu
Rải: là làm cho phân tán ra tương đối đều khắp trên một phạm vi nhất định như:" rải truyền đơn, đường rải đá ...."

Ranh: là chỗ được ngăn làm giới hạn giữa 2 vùng đất như đường ranh, giáp ranh.

Rải Ranh là rải ..... làm một đường ranh giới hạn giữa 2 người

có lẽ mời mọi người cùng tham gia bình loạn đi nhé...sẽ hấp dẫn lắm đây..:Tanghoa:

mary phuongthuy
12-07-2011, 06:01 PM
RẢI


Rắc (http://vi.wiktionary.org/wiki/r%E1%BA%AFc) ra (http://vi.wiktionary.org/wiki/ra), vãi (http://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=v%C3%A3i&action=edit&redlink=1) ra (http://vi.wiktionary.org/wiki/ra) cho đều (http://vi.wiktionary.org/wiki/%C4%91%E1%BB%81u) trên một khoảng rộng (http://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=kho%E1%BA%A3ng_r%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1).

Rải thóc ra phơi.Rải đá lót đường.


RANH


Chỗ (http://vi.wiktionary.org/wiki/ch%E1%BB%97) ngăn (http://vi.wiktionary.org/wiki/ng%C4%83n) ra (http://vi.wiktionary.org/wiki/ra) để làm giới hạn (http://vi.wiktionary.org/wiki/gi%E1%BB%9Bi_h%E1%BA%A1n).

Theo Phuongthuy,:39: Rải Ranh là phân tán ra, tách ra không tập trung lại 1 chỗ nữa.:18::4:

Và có 1 trò chơi ngày bé Phuongthuy thường chơi với các bạn có tên gọi dân gian là " thảy đá".:1: Đơn giản vì chỉ cần cầm những hòn đá trong tay (khoảng 5-6 viên đá) rồi tung lên để hứng xem ai được nhiều hơn thì là người thắng.:21: Lâu rùi cũng không chơi trò này nữa, tình cờ chú HongBinh post những bài thơ này lên, khi đọc lại thì toàn những trò ngày bé phuongthuy hay chơi( và bây giờ có khi cũng nhớ nên hay rủ cháu chơi chung) :4: :71: và chị TuyetNgaNguyenThi có thắc mắc xíu nên phuongthuy đã tìm hiểu thì thấy lại trò chơi ngày xưa mình chơi.:icon8: Phuongthuy cám ơn chú HONGBINH và chị rất nhiều. Vì trong thời đại bây giờ các bé ít khi chơi những trò này lém, có thể nói là không bít. Nên khi nhớ lại thì đó là những kỷ niệm đẹp của phuongthuy. Xin chia sẻ với cả nhà trò chơi " RẢI RANH":


Rải ranh.

Mục đích chơi:
Rèn khéo tay, nhanh mắt, ước tính và kiên trì là chính.
Luật chơi:
Sau khi nắm các quân trong tay rồi tung lên mà không hứng được viên đá(vỏ ốc…) nào nằm lại trên lưng bàn tay thì coi như mất lượt.
Khi bốc 3 viên chẳng hạn lại đánh rơi mất1 viên thì cũng coi như mất lượt.
Bốc được quân nhưng không bắt kịp hòn cái thì coi như cũng mất lượt.
Cách chơi:
Lấy một số viên đá, sỏi, nhỏ hoặc vỏ ốc, vỏ hến…làm quân góp. Mỗi người góp mỗi ván 5 quân tùy thỏa thuận.
Sau khi nhận biết ai đi trước , ai đi sau (có thể oẳn tù tì từng đôi 1 để xếp loại…) mỗi người đến lượt mình đi thì:
Nắm tất cả số quân trong lòng bàn tay.
Tung lên cao 1 đoạn thích hợp.
Lật bàn tay sấp xuống để cho 1 viên đá (hay vỏ ốc) nằm trên lưng bàn tay coi như hòn cái.
Lại hất nó lên để bắt vào lòng bàn tay.
Sau đó chọn 1 viên đá (hay vỏ ốc…)nào đó hoặc 1 nhóm 2 hoặc 3,4 trẻ mà ngửa aty vẫn hứng kịp hòn cái vừa rơi xuống vào lòng bàn tay. Người đi sẽ được ăn tất cả số đá (vỏ ốc) đã bốc lên được.
Nếu hòan thành một lượt như thế trọn vẹn thì được đi tiếp.
Nếu khi nào một người ăn hết số quân góp là hết ván.:nhay:

TuyetNgaNguyenThuy
12-07-2011, 07:52 PM
Cám ơn nhạc sỹ HB và Phương Thúy đã cắt nghiã dùm .

TN có đọc trong tự điển VN của giáo sư Nguyễn văn Khôn về chữ rải ranh ,thì đúng như trò chơi trẻ con mà PT đã diễn tả .Ngoài ra còn có thêm câu vè : Rải ranh ăn con một chụp con đôi !

Nhưng trong bài thơ :Ô ăn quan
Tình yêu
Như trò chơi khi còn bé thơ.....
Hai người chơi.....
Ai là người thắng cuộc
Ai là người ăn gian....
Phải chăng đây là bài thơ oán trách cho một cuộc tình chăng ?!Như vậy chữ Anh trong câu kết là đại danh từ chỉ ngôi thứ 2 !Và anh chàng này thuộc tuýp người bay bướm ,nên trong tình yêu đã quàng cả hai tay : Rải ranh ăn con một chụp con đôi ! Chắc tác giả đau lòng lắm nên đã kết thơ :
Vì suốt đời anh vẫn là người rải ranh...

Ôi đàn ông ....rõ chán !!!!

Công Nguyên
12-07-2011, 08:41 PM
[QUOTE=TuyetNgaNguyenThuy;122630][SIZE=3][COLOR=Purple] Cám ơn nhạc sỹ HB và Phương Thúy đã cắt nghiã dùm .

TN có đọc trong tự điển VN của giáo sư Nguyễn văn Khôn về chữ rải ranh ,thì đúng như trò chơi trẻ con mà PT đã diễn tả .Ngoài ra còn có thêm câu vè : Rải ranh ăn con một chụp con đôi !

Nhưng trong bài thơ :Ô ăn quan
Tình yêu
Như trò chơi khi còn bé thơ.....
Hai người chơi.....
Ai là người thắng cuộc
Ai là người ăn gian....
Phải chăng đây là bài thơ oán trách cho một cuộc tình chăng ?!Như vậy chữ Anh trong câu kết là đại danh từ chỉ ngôi thứ 2 !Và anh chàng này thuộc tuýp người bay bướm ,nên trong tình yêu đã quàng cả hai tay : Rải ranh ăn con một chụp con đôi ! Chắc tác giả đau lòng lắm nên đã kết thơ :
[B] Vì suốt đời anh vẫn là người rải ranh...

[COLOR=Red]Ôi đàn ông ....rõ chán !!!!

Nếu một ngày nào đó trên trái đất này không còn một bóng hình đàn ông nữa thì thế giới nay sẽ ra sao nhỉ các bạn?
- Sẽ luôn có chiến tranh của những người đang sống.
- Sự im lặng sẽ thống trị tất cả.
- Sẽ là những tiếng than van và khóc lóc và giống vịt sẽ tuyệt chủng.
Chẳng ai biết được điều gì đâu!

hongbinh
12-07-2011, 08:51 PM
Cám ơn nhạc sỹ HB và Phương Thúy đã cắt nghiã dùm .

TN có đọc trong tự điển VN của giáo sư Nguyễn văn Khôn về chữ rải ranh ,thì đúng như trò chơi trẻ con mà PT đã diễn tả .Ngoài ra còn có thêm câu vè : Rải ranh ăn con một chụp con đôi !

Nhưng trong bài thơ :Ô ăn quan
Tình yêu
Như trò chơi khi còn bé thơ.....
Hai người chơi.....
Ai là người thắng cuộc
Ai là người ăn gian....
Phải chăng đây là bài thơ oán trách cho một cuộc tình chăng ?!Như vậy chữ Anh trong câu kết là đại danh từ chỉ ngôi thứ 2 !Và anh chàng này thuộc tuýp người bay bướm ,nên trong tình yêu đã quàng cả hai tay : Rải ranh ăn con một chụp con đôi ! Chắc tác giả đau lòng lắm nên đã kết thơ :
Vì suốt đời anh vẫn là người rải ranh...

Ôi đàn ông ....rõ chán !!!!


Ai ăn gian
Từng quân cờ, từng bước đi, từng toan tính
Có quan trọng gì.
Vì suốt đời anh vẫn là người rải ranh.

Có phải Đây là một tiếng thở dài thống thiết như Bà Huyện Thanh Quan : "Một mảnh tình riêng ta với ta"; một sự buông xuôi não nề của một sự thật phủ phàng.....,một tiếng oán than đoạn trường nhưng cố tình phớt tỉnh :" có quan trọng gì. Vì suốt đời anh vẫn là người rải ranh" cho dù đã biết:
" ai ăn gian
Từng quân cờ, từng bước đi, từng toan tính"
Ôi, đau đớn và buồn thật, có phải đàn ông chán thật như vậy không nhỉ?....?!!!

hongbinh
10-09-2011, 02:51 PM
Tranh Thơ LêNgọcAnh

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/naoltamxa-1.jpg?t=1285692531

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/lycphnaol.jpg?t=1285147249

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/NAOLiugind.jpg?t=1285185948

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/NAOLbinninh.jpg?t=1285141191

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/NAOLBELBR.jpg?t=1285379983

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/BELBR1.jpg?t=1285186905

hongbinh
10-09-2011, 02:59 PM
Tranh Thơ LêNgọcAnh



http://i298.photobucket.com/albums/mm245/Frankieboy3/peaceful.gif

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/naolmby-1.jpg?t=1285690430

http://i789.photobucket.com/albums/yy180/Lakichi/naolMCLL.jpg?t=1285322160