PDA

View Full Version : Bức Thư Của Một Đưa Trẻ Chưa Ra Đời



AugustineTuanBao
13-07-2011, 06:28 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/0UcTAD2fCRRLUSO4NTDBqgDN9gQ-/photo/ap_20091028053521589.jpg

♥Thế nào là cuộc sống? Cuộc sống bắt đầu từ khi nào? Thế nào là tình yêu? Tình yêu là như thế nào?…

Mẹ ơi!

Hôm nay mẹ cảm thấy thế nào? Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi con được phôi thai và bây giờ con đang lớn dần lên trong người mẹ này.

Con không thể cho mẹ biết rằng con hạnh phúc biết nhường nào khi mẹ trở thành mẹ của con. Con cảm thấy thật tự hào khi mình được tạo ra tình tình yêu và sự đam mê. Con chắc chắn rằng mình sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.

Mẹ ơi, một tháng đã trôi qua rồi đấy, lúc này con bắt đầu cảm nhận được rằng mình đã có cơ thể. Lúc này mẹ không thể thấy được con đâu, nhưng mẹ cứ đợi mà xem đi, con sẽ lớn, sẽ đẹp và khỏe mạnh và con sẽ làm cho mẹ thật tự hào. Nhưng mà mẹ ơi, cứ mỗi khi con cảm thấy hạnh phúc là con lại cảm nhận được có gì đó thật lạ, có gì đó không ổn… Mẹ dường như có thật nhiều suy nghĩ lạ lùng và điều đó làm con lo lắng,tuy nhiên con chắc rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi phải không mẹ! Mẹ hãy vui lên mẹ nhé!
http://seablogs.zenfs.com/u/0UcTAD2fCRRLUSO4NTDBqgDN9gQ-/photo/ap_20091028053732358.jpg

Đã hai tháng rưỡi rồi đấy mẹ nhỉ! Bây giờ con đã có tay để chơi rồi này, thật là tuyệt vời.

Mẹ ơi, xin hãy cho con biết có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tối nào mẹ cũng khóc đến khuya vậy? Tại sao mẹ và bố cứ cãi nhau khi hai người gặp nhau vậy? Chẳng lẻ mẹ và bố không còn yêu con, không muốn có con nữa sao? Con sẽ làm bất cừ điều gì để bố mẹ yêu con, mong con chào đời…
http://seablogs.zenfs.com/u/0UcTAD2fCRRLUSO4NTDBqgDN9gQ-/photo/ap_20091028053850366.jpg

Ba tháng rồi đấy mẹ ơi, nhưng sao mẹ vẫn buồn thế? Con không biết chắc có chuyện gì đang xảy ra, con bối rối quá. Hôm nay hai mẹ con mình đến gặp bác sỹ và bác ấy cho mẹ một cuộc hẹn vào ngày mai. Con không hiểu vì sao trong khi con cảm thấy thật tốt thì mẹ lại không như vậy…

Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ ơi, mẹ đâu có ngủ vào giờ này? Đừng nằm xuống, con vẫn còn muốn chơi mà. Uh!!! Có cái gì đó đang chui vào “căn nhà” của con này? Đồ chơi mẹ cho con à? A… Không, nó đang hút đi “nhà” của con này, mẹ ơi…
http://seablogs.zenfs.com/u/0UcTAD2fCRRLUSO4NTDBqgDN9gQ-/photo/ap_20091028054109424.jpg

Con xin mà, xin làm ơn, đừng kéo con ra! Làm ơn, dừng lại đi, nó làm con đau lắm! Làm ơi dừng lại đi! Mẹ ơi có chuyện gì vậy? Mẹ có biết là vật này đang làm đau con không? Con vẫn còn nhỏ lắm mà, con không thể tự vệ được. Mẹ ơi! Hãy bảo họ dừng lại đi! Mẹ ơi!!! Tay con, đó là tay con, nó hút tay con rồi! Mẹ ơi!!! Chân con…! Mẹ ơi, bảo vệ con đi! Cứu con! Mẹ ơi!!! Cứu con!!!

Hãy bảo họ dừng lại đi mẹ ơi, con hứa là con sẽ không đạp mẹ nữa đâu, xin hãy bảo họ dừng lại. Tại sao họ lại có thể làm như vậy với con, con không thể chịu đựng được nữa mẹ à… Mẹ ơi!!! C…ứ…uc..o..n…
http://seablogs.zenfs.com/u/0UcTAD2fCRRLUSO4NTDBqgDN9gQ-/photo/ap_20091028054118592.jpg
Mười bảy năm đã qua đi kể từ ngày mẹ thực hiện quyết định định mệnh ấy. Sao mẹ vẫn còn đau khổ mổi khi nghĩ về điều đó? Mẹ ơi! Xin hãy đừng khóc, xin hãy nhớ rằng con luôn chờ đợi mẹ chào đón và yêu thương con với đôi tay mở rộng. Xin mẹ hãy nhớ rằng con yêu mẹ nhiều lắm.



(ST)

Emmanuen2010
24-07-2011, 01:27 PM
" Xin mẹ hãy nhớ rằng con yêu mẹ nhiều lắm. " dù mẹ có bỏ con nhưng con đây vẫn mãi là con của mẹ .