View Full Version : Mẹ ơi!
silk_flower109
14-07-2011, 08:38 AM
Mẹ ơi! Hai tiếng thân thương
Dẫn đưa con bước trên con đường đời
Từ thời con bé con thơ
Tới khi khôn lớn mẹ nhờ nơi con
Sức con nhỏ mọn đơn hèn
Chưa trọn chữ hiếu tắt đèn tương lai
Ước mơ con quá cao vời
Mong ngày kiên trí đáp lòng mẹ yêu
Mẹ ơi! Con sẽ kiên trì
Quyết học cho tốt bởi vì tương lai
Nay mai kết quả có rồi
Không được như ý mẹ ngồi không yên
Thôi đành phó thác cho Ngài
Năm nay không được mai nay con cày
Cố gắng thực hiền đam mê
Khi nào thi tốt con về cười reo
Gia đình mái ấm con nương
Lấy làm động lực yêu thương nương nhờ.
Lucia Silk
silk_flower109
14-07-2011, 09:19 AM
Đã ngoài mười tám tuổi xuân
Bây giờ con lớn bâng khuâng vào đời
Bên mẹ từ thuở trao lời ru
Chưa từng xa mẹ dù ngàn cách ngăn
Hôm nay con đã trưởng thành
Tập tành cuộc sống lập ngành công danh
Xa nhà đi học tự cường
Một mình bương chải bằng đường tương lai
Xa mẹ một ngày lòng con nhớ
Xa mẹ cả đời thờ ơ thế nào?
Thân là con gái mẹ ơi!
Không được gần mẹ một đời của con
Khôn lớn con phải xa nhà
Tìm nơi hạnh phúc lập thành mái gia
Ca ngợi tình mẹ bao la
Con làm bài thơ mặn mà tình thân
Chân tình con dừng ở đây
Mai này con xa gửi mây đưa lời.
Lucia Silk
augustino.nghia
14-07-2011, 12:26 PM
Cho Nghĩa Già họa lại với con, như một lời cảm thông và chia sẻ, bé Silk nhé...
Với mẹ con mãi là xuân!
Dù con nao nức bâng khuâng vào đời...
Theo con mẹ dặn thêm lời,
Dù con xa cách, một đời không ngăn...
Rồi mai con sẽ trưởng thành,
Bước trong cuộc sống tạo ngành lập danh.
Xa nhà con hãy kiên cường,
Chậm thôi nhưng chắc trên đường tương lai...
Dù con bên cạnh mẹ vẫn nhớ,
Mai con đi vắng, mẹ thế nào?
Bé yêu, con gái mẹ ơi!
Mãi luôn mẹ vẫn là đời của con!
Lập thân con phải xa nhà
Một lòng kiên tín nguyện cầu Thánh Gia...
Muôn đời tình mẹ bao la,
Cảm thương tâm sự mặn mà mẫu thân,
Bé ơi, hãy nhớ từng ngày!
Để tình con thảo nhờ mây gửi về...
14/07/11
silk_flower109
14-07-2011, 02:42 PM
Cho Nghĩa Già họa lại với con, như một lời cảm thông và chia sẻ, bé Silk nhé...
Với mẹ con mãi là xuân!
Dù con nao nức bâng khuâng vào đời...
Theo con mẹ dặn thêm lời,
Dù con xa cách, một đời không ngăn...
Rồi mai con sẽ trưởng thành,
Bước trong cuộc sống tạo ngành lập danh.
Xa nhà con hãy kiên cường,
Chậm thôi nhưng chắc trên đường tương lai...
Dù con bên cạnh mẹ vẫn nhớ,
Mai con đi vắng, mẹ thế nào?
Bé yêu, con gái mẹ ơi!
Mãi luôn mẹ vẫn là đời của con!
Lập thân con phải xa nhà
Một lòng kiên tín nguyện cầu Thánh Gia...
Muôn đời tình mẹ bao la,
Cảm thương tâm sự mặn mà mẫu thân,
Bé ơi, hãy nhớ từng ngày!
Để tình con thảo nhờ mây gửi về...
14/07/11
Cám ơn bố nhiều lắm... Đọc bài thơ của bố xong thấy hơi nao núng nhưng mà yên tâm hẳn... Sau này có xa nhưng tình vẫn mãi còn đó chứ chẳng đi đâu... Người làm cha làm mẹ nào chắc cũng hiểu nỗi lòng của con gái bố nhĩ ? Là con gái thường có nhiều nỗi lòng tâm sự hơn con trai mà :hug:
hongbinh
14-07-2011, 03:52 PM
Hoan hô Già Nghĩa mần được thơ chia sẻ, riêng hongbinh sưu tầm được đoạn ni xin chia sẻ với mọi người về mẹ nì
Nước Mắt Mẹ Hiền
http://www.youtube.com/watch?v=GO_dLyViw5Q&feature=player_embedded
Nước mắt Mẹ hiền trong sóng gió
Tảo tần mưa nắng gầy ngót vai
Lặng lẽ trong đêm Mẹ thao thức
Ru con ngọt ngào yên giấc dài
Vất vả từng đêm Mẹ không than
Mong con khôn lớn, mong con ngoan
Từng điệu ru ngọt bên tai nhớ
À ơi...tiếng Mẹ gánh gian nan
Nước mắt Mẹ hiền từng giọt tràn
Lăn trên đôi má đời héo tàn
Đưa tay con hứng hết trái oan
Tình thương trong hạnh phúc Mẹ đan...
chutluulai.net
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.